1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    cố lên, mà anh uống vừa vừa thôi, phải giữ gìn sức khoẻ chứ uống bia rượu là có hại sức khoẻ lắm đó. Sau này có cơ hội gặp lại mà thấy anh thành ma men, ốm tong là em không chơi anh nữa đâu đó
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    cố lên, mà anh uống vừa vừa thôi, phải giữ gìn sức khoẻ chứ uống bia rượu là có hại sức khoẻ lắm đó. Sau này có cơ hội gặp lại mà thấy anh thành ma men, ốm tong là em không chơi anh nữa đâu đó
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mới thức dậy đã thấy nắng. Kinh khủng thật. Vào trường thì mới nhớ là hết chương trình, đành nhường giờ cho người khác và về.
    Trưa ở xa thành phố 40 km. Chẳng cơm nước, chơi với cu Bi một lúc thì lăn kềnh ra ngủ. 1h sau lại có mặt ở thành phố. Lại vào trường. Lại họp hành. Họp mà ko ra money. Chẳng sung sướng gì!
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mới thức dậy đã thấy nắng. Kinh khủng thật. Vào trường thì mới nhớ là hết chương trình, đành nhường giờ cho người khác và về.
    Trưa ở xa thành phố 40 km. Chẳng cơm nước, chơi với cu Bi một lúc thì lăn kềnh ra ngủ. 1h sau lại có mặt ở thành phố. Lại vào trường. Lại họp hành. Họp mà ko ra money. Chẳng sung sướng gì!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ. Sếp bảo, ngày nghỉ nhưng ai cũng phải có mặt ở trường, cuối năm có việc gì thì làm. Thế mà mình vẫn ngủ, tắt hết chuông đồng hồ, điện thoại, ngủ đến trưa. Sướng hết cả người.
    Nhưng tỉnh dậy thấy buồn quá! Nhớ người yêu quá!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ. Sếp bảo, ngày nghỉ nhưng ai cũng phải có mặt ở trường, cuối năm có việc gì thì làm. Thế mà mình vẫn ngủ, tắt hết chuông đồng hồ, điện thoại, ngủ đến trưa. Sướng hết cả người.
    Nhưng tỉnh dậy thấy buồn quá! Nhớ người yêu quá!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Càn gì sau này hả nhóc, cách đây một năm gặp, bay giờ gặp, Ngumo vẫn ma men, ốm tong teo, khỏi phải chờ vài năm nữa...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Càn gì sau này hả nhóc, cách đây một năm gặp, bay giờ gặp, Ngumo vẫn ma men, ốm tong teo, khỏi phải chờ vài năm nữa...
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mong được về nhà, vậy mà khi đặt chân về đến Thành Phố rồi lại cảm thấy trong lòng buồn thế? Cả một ngày loanh quanh qua hết những con đường với cái nóng 36- 37 độ để rồi chiều lại quay trở lại Thị Trấn nhận những ánh mắt ngạc nhiên và những câu hỏi mà mình chẳng thể trả lơì thực lòng. Để rồi lại đi thêm gần 20 Km để vào vùng III, sáng ra lại phi xe thật sớm để kịp đi làm. chỉ biết cười trừ khi nghe câu nói " con bé này điên rồi, về TP ko ở mà lại lên Thị trấn rồi lại còn chui tít vào vung III" uh`, điên , giá như mà mình điên được.....................
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mong được về nhà, vậy mà khi đặt chân về đến Thành Phố rồi lại cảm thấy trong lòng buồn thế? Cả một ngày loanh quanh qua hết những con đường với cái nóng 36- 37 độ để rồi chiều lại quay trở lại Thị Trấn nhận những ánh mắt ngạc nhiên và những câu hỏi mà mình chẳng thể trả lơì thực lòng. Để rồi lại đi thêm gần 20 Km để vào vùng III, sáng ra lại phi xe thật sớm để kịp đi làm. chỉ biết cười trừ khi nghe câu nói " con bé này điên rồi, về TP ko ở mà lại lên Thị trấn rồi lại còn chui tít vào vung III" uh`, điên , giá như mà mình điên được.....................

Chia sẻ trang này