1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên Lạng Sơn. Đi từ lúc trời còn mờ tối. Lên xe một phát là ngủ luôn.
    Trời sáng thì tỉnh dậy, thấy xe đã vào địa phận tỉnh Lạng Sơn, bọn tớ cứ ồ ồ à à nhìn hai bên đường, cảnh vật thật là đẹp, núi cao điểm mây, cỏ cây xanh mướt mườn mượt, đôi quãng có suối nhỏ riu riu chảy qua.
    Theo sự chỉ dẫn của nhiều người có kinh nghiệm, đoàn bọn tớ đến chợ Tân Thanh trước tiên. 8h40, khi bác tài xế của bọn tớ đang thò đầu hỏi một người đi đường xem vào chợ Tân Thanh đi lối nào, thì điện thoại của tớ reo tinh tang. Một giọng con gái trẻ trung hỏi tớ: "Xin cho hỏi đấy có phải là máy của Alex không?" Đó là... Thiên thần cô đơn
    Độ hai tiếng sau thì tớ đã được gặp trực tiếp cô bé có cái nick trong sáng ấy. Ngay trước cửa động Tam Thanh, tớ đang lơ vơ thì một cái xe máy đi từ xa đến, dừng ngay bên cạnh, cô gái đội mũ trắng trên xe cười với tớ. He, sao nhạy cảm thế, nhận ngay ra mình. Sau đó, cô bạn nhiệt tình dẫn bọn tớ đi tham quan. Trong động tối om, ướt át và có mùi ngai ngái. Nàng Tô Thị danh tiếng thì ở quá xa trong màn sương mưa, nhìn không rõ chút nào hết, bé xíu trông mong manh trên mỏm đá cao. Lúc ra khỏi thì trời mưa to, nên không đi được nhiều nữa, với lại gia đình có việc bận, nên Thiên thần phải đi về.
    Hôm nay đi quả thật gấp rút, nên không gặp được ai trong box nữa cả. Mong muốn đi uống nước với các bạn thế là cũng không thực hiện được. Một ngày kia, khi tớ đi Lạng Sơn lần nữa, lúc đó cũng quen biết các bạn hơn, nhất định phải đi thăm mọi người mới được.
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên Lạng Sơn. Đi từ lúc trời còn mờ tối. Lên xe một phát là ngủ luôn.
    Trời sáng thì tỉnh dậy, thấy xe đã vào địa phận tỉnh Lạng Sơn, bọn tớ cứ ồ ồ à à nhìn hai bên đường, cảnh vật thật là đẹp, núi cao điểm mây, cỏ cây xanh mướt mườn mượt, đôi quãng có suối nhỏ riu riu chảy qua.
    Theo sự chỉ dẫn của nhiều người có kinh nghiệm, đoàn bọn tớ đến chợ Tân Thanh trước tiên. 8h40, khi bác tài xế của bọn tớ đang thò đầu hỏi một người đi đường xem vào chợ Tân Thanh đi lối nào, thì điện thoại của tớ reo tinh tang. Một giọng con gái trẻ trung hỏi tớ: "Xin cho hỏi đấy có phải là máy của Alex không?" Đó là... Thiên thần cô đơn
    Độ hai tiếng sau thì tớ đã được gặp trực tiếp cô bé có cái nick trong sáng ấy. Ngay trước cửa động Tam Thanh, tớ đang lơ vơ thì một cái xe máy đi từ xa đến, dừng ngay bên cạnh, cô gái đội mũ trắng trên xe cười với tớ. He, sao nhạy cảm thế, nhận ngay ra mình. Sau đó, cô bạn nhiệt tình dẫn bọn tớ đi tham quan. Trong động tối om, ướt át và có mùi ngai ngái. Nàng Tô Thị danh tiếng thì ở quá xa trong màn sương mưa, nhìn không rõ chút nào hết, bé xíu trông mong manh trên mỏm đá cao. Lúc ra khỏi thì trời mưa to, nên không đi được nhiều nữa, với lại gia đình có việc bận, nên Thiên thần phải đi về.
    Hôm nay đi quả thật gấp rút, nên không gặp được ai trong box nữa cả. Mong muốn đi uống nước với các bạn thế là cũng không thực hiện được. Một ngày kia, khi tớ đi Lạng Sơn lần nữa, lúc đó cũng quen biết các bạn hơn, nhất định phải đi thăm mọi người mới được.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lúc 9h30 vì mấy đứa trong BG ra là gọi inh ỏi lên. Rời khỏi nhà lúc 10h mà chúng nó ko để mình di ăn sáng, lại bắt mình vào siêu thị lang thang 3 tầng... Nhưng vào tìm uqần áo trẻ con cho con cái Q cũng sướng. Hôm nay sinh nhật mẹ nhưng lại đi mua đồ cho con nó!
    Mưa! Quỷ thật, cả bọn đói meo mà lại phải ngồi trong siêu thị. Trời mưa mà lại chui vào chợ tỉnh ăn bún chả. Bún chả xong thì lại sang Ocean... Kinh dị, sao hôm nay uống cà rốt mà ko nổi nhỉ? Làm đến khi sang nhà Q rồi mình vẫn không dám ăn cái gì nữa...
    Mưa tầm tã mà vẫn kéo nhau đi ăn ốc. Lại thêm hai ông anh lắm mồn và hài hước ngày xưa... Ngồi bên nhau y như hồi còn là sinh viên, thế mà đã già với nhau cả rồi...
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lúc 9h30 vì mấy đứa trong BG ra là gọi inh ỏi lên. Rời khỏi nhà lúc 10h mà chúng nó ko để mình di ăn sáng, lại bắt mình vào siêu thị lang thang 3 tầng... Nhưng vào tìm uqần áo trẻ con cho con cái Q cũng sướng. Hôm nay sinh nhật mẹ nhưng lại đi mua đồ cho con nó!
    Mưa! Quỷ thật, cả bọn đói meo mà lại phải ngồi trong siêu thị. Trời mưa mà lại chui vào chợ tỉnh ăn bún chả. Bún chả xong thì lại sang Ocean... Kinh dị, sao hôm nay uống cà rốt mà ko nổi nhỉ? Làm đến khi sang nhà Q rồi mình vẫn không dám ăn cái gì nữa...
    Mưa tầm tã mà vẫn kéo nhau đi ăn ốc. Lại thêm hai ông anh lắm mồn và hài hước ngày xưa... Ngồi bên nhau y như hồi còn là sinh viên, thế mà đã già với nhau cả rồi...
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại nắng và nóng không chịu được, đứa nào trông cũng mệt phờ người. Kiểu này về trong kia đi thác nước hay lên cà phê đập Phai Danh ngồi thì hết ý. Mai...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại nắng và nóng không chịu được, đứa nào trông cũng mệt phờ người. Kiểu này về trong kia đi thác nước hay lên cà phê đập Phai Danh ngồi thì hết ý. Mai...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đên Bình Gia mà chẳng có time để đến thăm cái đập Phai Danh đó Hai hôm sau nghe mọi người nói lại mà vẫn cảm thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ, giá như hôm đó đủ can đảm ngồi uống rượu cùng các sếp có lẽ cũng đã "biết" cái đập đó
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đên Bình Gia mà chẳng có time để đến thăm cái đập Phai Danh đó Hai hôm sau nghe mọi người nói lại mà vẫn cảm thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ, giá như hôm đó đủ can đảm ngồi uống rượu cùng các sếp có lẽ cũng đã "biết" cái đập đó
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sory Alex và các bạn rất nhiều nhé Hôm đó nhà có việc đọt xuất nên ko thể tận tình đưa mọi người đi chơi được. Mặc dù sáng hôm đó cũng cố gắng vượt hơn mấy chục km từ Bình Gia về TP để có thể gặp các bạn để đưa đi chơi, nhưng cuối cùng về đến nhà thì lại.............
    Hy vọng lần offline tới sẽ gặp lại tất cả mọi người
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sory Alex và các bạn rất nhiều nhé Hôm đó nhà có việc đọt xuất nên ko thể tận tình đưa mọi người đi chơi được. Mặc dù sáng hôm đó cũng cố gắng vượt hơn mấy chục km từ Bình Gia về TP để có thể gặp các bạn để đưa đi chơi, nhưng cuối cùng về đến nhà thì lại.............
    Hy vọng lần offline tới sẽ gặp lại tất cả mọi người

Chia sẻ trang này