1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người chưa yêu mới có cảm giác giống như chị đó bà chị à !!! hãy mau mau kiếm lấy một anh chàng nào đó đi, kẻo lại .... trễ đấy
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mọi người đòi nghỉ học sớm, thầy vui vẻ ngay, hoá ra là thầy chui vào NET ngay sau khi phăm phăm đi ra cửa. Mình được miễn nấu cơm để ra trộm nick thầy nhưng ... chả làm được cái gì! Các cô trêu... Uia xời, em chả dại, thầy cùng que Thái Bình, lại còn cùng huyện luôn, vớ vẩn lại anh em bắn đại bác đã tới thì toi!
    Thế mà mai xong kỳ học rồi. Thi học phần nữa là về đi làm! Lại chán rồi!
    Cứ ở đấy mà giận dỗi, xem ai giận dỗi lâu hơn...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong!
    3 ngày nữa xuống thi nữa là xong hẳn!
    Tự dưng lại thấy buồn. Tại sao nhỉ? Như trận mưa trưa nay ảnh hưởng của cơn bão số 4!
    Nhận được bao nhiêu lời góp ý, có thể mình sẽ biết hướng đi đúng hơn. Ly rượu này mời người vắng mặt... Ngòi bút sẽ còn viết nữa, viết mãi...
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một bí mật đã bị tớ phát hiện. Trớ trêu quá.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cuối cấp 3... những tình cảm vu vơ cũng bắt đầu trong mưa.. bắt đầu từ sở thích mưa với người bạn trai hơi thân... Một con bé ngổn ngáo và bướng bỉnh lại có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể về kỉ niệm của mình trong cơn mưa... Ngoài trời vẫn cứ mưa như trút .... Tình yêu đầu đời bắt đầu cũng lại vào mùa mưa ... Người ta bảo, đi với người mình yêu trong mưa sẽ bền chặt và yêu thương nhau suốt đời.. Tin,ngu ngơ và khù khờ thế kô biết... Những lần lang thang trong mưa cùng nhau.... 2 đứa chui vào một cái áo mưa.. ngồi sau im ru.. kô nói một lời... chỉ vì mãi nghĩ về lời nói trong mưa ... 2 mùa mưa .. 2 mùa yêu thương .... và 2 mùa mưa kô còn là gì của nhau .... Chạy trốn! Những cơn mưa chợt đến chợt đi làm lòng quăn đau khi nhớ về người... Cứng rắn,chịu đựng... tất cả chỉ là giả tạo,chỉ là vẻ bọc bên ngoài của con bé... Cố để mình kô phải đi về đúng lúc trời mưa ... lòng mềm nhũn .. nước mắt lại rơi vì tủi thân.. vì những bộn bề phải cố kiềm vào lòng .... Vậy mà cũng kô làm được.trời mưa,lại muốn lao ngay ra đường... hoà vào dòng người tấp nập kia và trốn chạy hiện tại của mình.. Vị mặt của mưa và nước mắt sao lại giống nhau đến thế ... lại làm lòng người đau đớn đến thế.... Cứ mưa.. lại muốn mưa hoài cho mình đc sống với chính mình.. đc quay trở lại là đứa khờ khạo trong mưa.... Nhớ mưa...nhớ quá khứ.... nhớ dại khờ
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghe thấy gió nói gì không
    Em đã thương nhớ gửi vào trong gió...
    Đây không phải là lần đầu tiên em xa anh. Những lúc đó em nhớ anh, nhưng vì em mãi mê với những niềm vui mới, nên nỗi nhớ không như bây giờ. Lúc ấy, em nghi ngờ những nỗi nhớ đó chỉ là vì em chưa quen phải tự túc làm mọi việc. Chưa quen không có anh bên em. Em thắc mắc nỗi nhớ anh sẽ ra sao nếu em xa anh không phải là vì những chuyến đi chơi, nếu em không phải là người đang đi kiếm niềm vui.
    Bây giờ em đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Em đã là người ở lại, và anh đã ra đi. Nhớ khuôn mặt đáng ghét khi anh làm em giận, và nhớ nụ cười dễ thương mỗi khi anh chọc em cười. Nhớ từng cử chỉ khi anh lo lắng cho em. Nhớ làn hơi ấm....
    Muốn nói nhiều lắm, nhưng nói gì khi anh đã không còn bên em. Gió ơi, gió hãy gửi những tâm sự này đến anh dùm tôi nhé.
    Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
    Nói với anh rằng em lẽ loi
    Cơn gió nào bên tai thì thầm
    Nói với anh rằng em rất nhớ anh...
    Gió hãy nói rằng em mong có anh
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh
    Gió hãy nói rằng "em yêu anh".
    Nhớ anh...nhớ anh nhiều lắm!!!
    Yêu anh...mãi mãi yêu anh!!!
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    mỏi tay qua... đặc biệt là tay cầm chuột ... thôi, từ nay tạm nghỉ cái trò vote.. mệt quá.. hoa cả mắt
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi điện đến khoảng 10 lần thầy mới gặp được mình. Thì ra thầy cũng kiên trì đấy chứ! Sau gần 1 năm gặp lại thầy, trông thầy vẫn như ngày xưa, trẻ trung và... với cái tuổi 27 trông thầy giống như một thư sinh... và vẫn con đôi chút trẻ con nữa. Chính những điều này đã khiến mình cảm thấy quý thầy. Thật là vinh dự cho mình khi được là thành viên duy nhất trong lớp được thầy chú ý đến và nhớ nhất.... Vậy là thầy đã thực hiện được 50% lời hứa đó cùng mình. Phần còn lại thầy sẽ tính sao đây??? Nhìn ánh mắt của thầy mình cũng cảm nhận được rằng thầy cũng rất quý mình... nhưng sắp tới đây mình sẽ không còn được ở Hà Nội này nữa và cũng không còn ở miền Bắc này. Nghe tin này sao thầy cũng buồn vậy??? Khi mà thầy đã trở về Hà Nội thì cũng là lúc em sắp phải xa thầy... Em cũng rất buồn nhưng chỉ cần thầy nói: " Em đừng đi " thì em sẽ không đi nữa. Thầy ơi ! Ước gì thầy đọc được những dòng này ... à không, bí mật này mình không thể cho thầy biết.
  9. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên sau chừng đấy năm mắc nợ,mới biết đêm nó dài lê thê kiểu ni.Chắc giải nghệ sớm quá.
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0

    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 28/08/2005

Chia sẻ trang này