1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đi làm Chủ nhật, thấy người đơ đơ. Các cô già già thì bảo, như bị dở hơi ấy. Có lẽ đúng thật. Gặp hai phụ huynh học sinh cá biệt, thấy mình thêm chán, phụ huynh vừa về và học sinh trốn học luôn. Bó tay với nó mất thôi.
    Thèm được ngủ đến trưa như mùa hè quá. Học trò với chả học...
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    " Nếu ai đó ko yêu ban theo đúng cách mà bạn muốn, điều đó ko có nghĩa là họ ko yêu bạn bằng tất cả những gì họ có ... "
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Câu nói gì khó hiểu quá trời.
    Tối qua đã muộn còn theo tụi trẻ đi sàn nhảy kiểu xì khói. Lúc về mắc mưa cả bọn ướt hết. Chả đứa nào làm sao, riêng mình sức đề kháng yếu, cảm lạnh đau đầu. Sáng chiều nay nằm đắp chăn hùm hụp, không đi học được. Bỏ mất mấy buổi rồi, không hiểu sẽ thi cử sao đây.
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp quá ha. Giá mà lúc này có một anh o bên chăm sóc thì cuũng thú vị đúng không???? Cố lên Alex.....
  5. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu se se lạnh , cảm giác của mình thật lạ , một mùa đông nữa lại tới nhưng một hạnh phúc của những mùa đông năm nào thì vĩnh viễn mất đi không còn nữa, mình vẫn tự hỏi tại sao lai vậy ?????? nhưng hỏi vẫn chỉ là hỏi , có bạn nào trả lời giúp tôi được không ?.........mùa đông ơi trả lời giùm tôi !
  6. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    trời mưa thấy buồn kinh khủng , đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài dấu ???? tại sao mình thấy cô độc ngay trong ngôi nhà của mình may mà còn có thiên thần bé nhỏ của mình mỗi khi mình về tíu tít "Mẹ ơi " không thì có lẽ chẳng biết mình là ai nữa.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    sao mì?nh lài thẮy thìch cài 'iẶu Ă a chà?y ơi là? chà?y cù?a cài bà?i "chơ? em" nà?y nhì?.. Ăi, phà?i gòi 'iẶn cài vẶy.. he he...
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    theo chân mấy người bên box Đà nẵng, hôm nay thử bon chen ở box Lạng Sơn ...Ngồi cả buổi trưa để đọc topic này... thấp thoáng đâu đó có một nỗi nhớ biển.
    Mình cũng đang nhớ biển đây, nhớ đến cháy lòng cháy dạ. NHớ những vòng bánh xe chen lẫn tiếng cười và tiếng hát bên con đường Thuận Phước uốn mình quanh biển. Nhớ những dải ánh sáng lấp lánh chiếu trên con đường ***g lộng đầy gió. Nhớ cây cầu rực rỡ trên sông Hàn... nhớ căn phòng khách sạn màu hồng dịu dàng với tấm rèm cửa bằng voan trắng muốt.... có biết bao nhiêu điều để nhớ... có biết bao nhiêu nơi để nhớ, từng góc phố, từng con đường, mỗi hàng cây, từng quán nhỏ.
    Nhiều lúc kêu gào với đứa bạn, ước gì có thể bưng biển Đè nẽng về Hà lội cho thoả lòng nhớ mong. Mới từ Đà nẵng về được 3 tháng, mà đã như xa cả nửa cuộc đời... Lần đầu tiên bước chân tới Đà nẵng, lòng đã say mê dải biển xanh dịu dàng và tha thiết> Xanh như chưa ở đâu bao giờ có gì xanh hơn thế... đẹp như thế chưa ở đâu bao giờ đẹp hơn thế. Dưới chân đèo Hải Vân có chiếc cầu đậu thuyền trên biển... TỪ đó đã yêu biển Đà nẵng rùi. Trong lòng mình sẽ không bao giờ có biển nào đẹp hơn thế, Biển Ngân Thán cũng không thể và không bao giờ đẹp bằng.
    Mình thích đi dạo biển đêm. Sóng cứ rì rào vỗ vào bờ cát, ánh trăng trong trải lên biển như một dải vàng lấp lánhMình thích đi dạo biển lúc trời chưa sáng. Biển hiền và lặng sóng, dễ thương như một mặt hồ. Mình thích đi dạo biển vào lúc trời nắng gắt, bởi vì trời càng nắng, thì biển càng xanh. Mình thich dạo biển lúc hoàng hôn. ở phái dãy Sơn trà là một trời đỏ ấm. Mình thích nhìn biển từ trên ban công nhà của một người. Khi mở cửa, ánh sáng tràn vào choáng ngợp, biển ngoài xa khe khẽ thở với màu xanh dịu hiền. Và cũng đã từng ở bên Biển khi trời đổ bão. Biển cuồng nộ như muốn xả tung mọi giận dữ. Biển động. Mưa to. ..
    Ôi... ngồi đây nhớ biển quá đi. Nhớ lắm lắm lắm lắm...
    Chỉ cần... khi mọi chuyện đã xong, mình sẽ lao về với biển, biển nhé! Biển thân yêu!
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất hay vào box đà nẵng, tớ cũng rất thích biển bạn có topic về biển với những bài thơ rất hay ...Rất vui chào đón bạn đến với box ls , hi vọng sẽ có nhiều niềm vui khi vào box
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hơn chục ngày nay tôi như một con rối, chả có lúc nào rảnh ra để thở, để gặp gỡ bạn bè, để nói với ai đó những bức xúc của mình...
    Bạn gọi hai lần thì cả hai lần tôi đều không thể trò chuyện, thấy tiếc và áy này, thấy mình sao lại cứ phải cẩn trọng vậy không biết... Trong khi chúng ta chỉ đơn thuần hiểu nhau như những người tri kỷ...
    Mệt mỏi và nhớ một điều gì sao mơ hồ quá... Mùa đông về trên xứ tôi rồi, chợt nghĩ, bao giờ bạn ra nhỉ? Mùa này vẫn còn hoa sữa, mà hoa sữ trong gió bấc thì tuyệt lắm...

Chia sẻ trang này