1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó GV bận rồi, không thể đi được, thế mới đau......
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua tự dưng mình không giấu được cảm xúc của mình, ngồi ở nhà Lụa và Thảo mà mình không yên. Chỉ cảm thấy yên bình khi chở cu Bi đi long rong, khi cả bọn nói tới chuyện sau này "bắt" cu Bi làm con rể đứa nào...
    Mình đưa Bình sang KTX Sư phạm, rồi cùng Trang đi ra quán ốc. Mình chỉ nói mình không vui. Thế là Trang lôi chai Mẫu Sơn ra. Bình lè lưỡi. Chỉ có Trang và em Trung là con trai. Mình và Bình là con gái. Bình bảo, sáng mai coi thi sớm, nhưng vẫn bị uống. Mình về nhà, đi ngủ ngay, may mà đã uống, rất mệt nên không phải nghĩ ngợi nhiều. 10h30'' Gọi về quê cho Thuỷ, nói vài câu rồi ngủ. Không buồn. Không chán. Mà mình thấy ghê sợ. Chưa bao giờ mình thấy ghê sợ như thế!
    Sáng nay ra khỏi nhà sớm. Không biết làm gì. Không biết đi đâu. Mình thèm được nói chuyện với một người bạn thân. Nhưng lại sợ.
    Loăng quăng thế nào lại vào Net. Nhìn thấy Ka. Rồi nói chuyện. Hình như nhẹ đi rất nhiều. Thế nhưng có những đioều người ta không thể chia sẻ cùng ai. Mình đang như vậy.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua tự dưng mình không giấu được cảm xúc của mình, ngồi ở nhà Lụa và Thảo mà mình không yên. Chỉ cảm thấy yên bình khi chở cu Bi đi long rong, khi cả bọn nói tới chuyện sau này "bắt" cu Bi làm con rể đứa nào...
    Mình đưa Bình sang KTX Sư phạm, rồi cùng Trang đi ra quán ốc. Mình chỉ nói mình không vui. Thế là Trang lôi chai Mẫu Sơn ra. Bình lè lưỡi. Chỉ có Trang và em Trung là con trai. Mình và Bình là con gái. Bình bảo, sáng mai coi thi sớm, nhưng vẫn bị uống. Mình về nhà, đi ngủ ngay, may mà đã uống, rất mệt nên không phải nghĩ ngợi nhiều. 10h30'' Gọi về quê cho Thuỷ, nói vài câu rồi ngủ. Không buồn. Không chán. Mà mình thấy ghê sợ. Chưa bao giờ mình thấy ghê sợ như thế!
    Sáng nay ra khỏi nhà sớm. Không biết làm gì. Không biết đi đâu. Mình thèm được nói chuyện với một người bạn thân. Nhưng lại sợ.
    Loăng quăng thế nào lại vào Net. Nhìn thấy Ka. Rồi nói chuyện. Hình như nhẹ đi rất nhiều. Thế nhưng có những đioều người ta không thể chia sẻ cùng ai. Mình đang như vậy.
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng nóng quá, mình đi quên mũ và khẩu trang nên chắc tối nay về đen bóng như cột bếp thôi. Mẹ lúc nào cũng mắng mình vì cái tội không cẩn thận này. Biết làm sao được. Bây giờ chỉ thèm không khí mát lạnh của buổi tối hôm qua, khi đi uống nước cùng bọn nó. Cu Bi lên xe là ngủ ngon lành. Lúc ngồi uống nước, mình được bế cu Bi, nó nằm gọn trong lòng mình, mới thấy bọn mình đã... già thật rồi. L bảo, biết thế không lấy chồng. Còn bọn mình thì lại "thòm thèm" khi nhìn thấy cu Bi. Bây giờ chúng nó vất vả một tí nhưng sau này sẽ sướng hơn bọn mình. Nó bảo mình có cơ hội để nâng cao trình độ thì cứ tận dụng, sau này khỏi lo lắng gì. Mình cũng nghĩ vậy. Hình như mình chưa thích hợp với cuộc sống gia đình khi còn mải mê với sự nghiệp, với văn chương như thế này.
    22h, vợ chồng L - C đưa cu Bi về nhà chị gái nghỉ trước. Mình và L rẽ vào quán ốc, ăn không bao nhiêu mà chỉ nói chuyện. Mình cũng không hiểu vì sao dạo này mình lại nghĩ ngợi nhiều thế. Những chuyện tưởng như đã quên từ rất lâu... Những chuyện tưởng như không bao giờ còn ám ảnh mình... Mình muốn khóc nhưng không khóc nổi. Thế mới biết, khong phải cứ buồn mà người ta khóc nổi...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng nóng quá, mình đi quên mũ và khẩu trang nên chắc tối nay về đen bóng như cột bếp thôi. Mẹ lúc nào cũng mắng mình vì cái tội không cẩn thận này. Biết làm sao được. Bây giờ chỉ thèm không khí mát lạnh của buổi tối hôm qua, khi đi uống nước cùng bọn nó. Cu Bi lên xe là ngủ ngon lành. Lúc ngồi uống nước, mình được bế cu Bi, nó nằm gọn trong lòng mình, mới thấy bọn mình đã... già thật rồi. L bảo, biết thế không lấy chồng. Còn bọn mình thì lại "thòm thèm" khi nhìn thấy cu Bi. Bây giờ chúng nó vất vả một tí nhưng sau này sẽ sướng hơn bọn mình. Nó bảo mình có cơ hội để nâng cao trình độ thì cứ tận dụng, sau này khỏi lo lắng gì. Mình cũng nghĩ vậy. Hình như mình chưa thích hợp với cuộc sống gia đình khi còn mải mê với sự nghiệp, với văn chương như thế này.
    22h, vợ chồng L - C đưa cu Bi về nhà chị gái nghỉ trước. Mình và L rẽ vào quán ốc, ăn không bao nhiêu mà chỉ nói chuyện. Mình cũng không hiểu vì sao dạo này mình lại nghĩ ngợi nhiều thế. Những chuyện tưởng như đã quên từ rất lâu... Những chuyện tưởng như không bao giờ còn ám ảnh mình... Mình muốn khóc nhưng không khóc nổi. Thế mới biết, khong phải cứ buồn mà người ta khóc nổi...
  6. kinh_gay

    kinh_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    5h sáng. Nằm mãi không ngủ được. Dậy thì bụng sôi hơn bếp, đành phải nằm tiếp. Suy nghĩ lung tung... Nhớ một người... Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Muốn gọi, muốn SMS nhưng đành thôi. Bao lâu rồi nhỉ, còn 12 ngày nữa là tròn 2 tháng. 2 tháng k gặp mặt. Hết tháng này mà k gặp được nữa thì phải đợi đến tháng 9. Có nghĩa là 5 tháng. Gần nửa năm. Điều đó cũng có nghĩa là gần bằng thời gian bên nhau. Mệt mỏi quá. Nhiều lúc nghĩ thà như vậy hẳn đi, sẽ tốt cho một người. Nhưng, không tự cho phép mình như vậy được... vì ... Có thể là người đứng ngoài, nhưng không được đứng quá xa. Tháng 9, chỉ còn 3 tháng...
  7. kinh_gay

    kinh_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    5h sáng. Nằm mãi không ngủ được. Dậy thì bụng sôi hơn bếp, đành phải nằm tiếp. Suy nghĩ lung tung... Nhớ một người... Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Muốn gọi, muốn SMS nhưng đành thôi. Bao lâu rồi nhỉ, còn 12 ngày nữa là tròn 2 tháng. 2 tháng k gặp mặt. Hết tháng này mà k gặp được nữa thì phải đợi đến tháng 9. Có nghĩa là 5 tháng. Gần nửa năm. Điều đó cũng có nghĩa là gần bằng thời gian bên nhau. Mệt mỏi quá. Nhiều lúc nghĩ thà như vậy hẳn đi, sẽ tốt cho một người. Nhưng, không tự cho phép mình như vậy được... vì ... Có thể là người đứng ngoài, nhưng không được đứng quá xa. Tháng 9, chỉ còn 3 tháng...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một người vừa nhắn tin rủ mai xuống Hà Nội chơi nhưng mình đang chuẩn bị đón mọi người offline, không thể đi được. Lẽ ra mình đã đi Sa Pa với mấy người bạn lớn tuổi vào chiều nay.. nhưng đây là lần đầu offline, tự dưng mình muốn ở lại...
    Ngày mai,... cầu trời ngày mai đừng nắng nóng như hôm nay để đi chơi khỏi mệt! Cầu trời ngày mai mấy bà bán hàng ở chợ Đông Kinh đừng "hét" giá cao ngất trời cho mọi người đỡ .. run!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một người vừa nhắn tin rủ mai xuống Hà Nội chơi nhưng mình đang chuẩn bị đón mọi người offline, không thể đi được. Lẽ ra mình đã đi Sa Pa với mấy người bạn lớn tuổi vào chiều nay.. nhưng đây là lần đầu offline, tự dưng mình muốn ở lại...
    Ngày mai,... cầu trời ngày mai đừng nắng nóng như hôm nay để đi chơi khỏi mệt! Cầu trời ngày mai mấy bà bán hàng ở chợ Đông Kinh đừng "hét" giá cao ngất trời cho mọi người đỡ .. run!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 5 đứa gặp nhau ở nhà NL, chỉ thiếu Thảo vì không thể đi nổi. Lại một bữa cơm vui như ngày xưa, lại ngồi hàn huyên như ngày còn là sinh viên, chỉ khác là đã có thêm sự góp mặt của cu Bi và những lời than thở về công việc...
    HL chuẩn bị học lớp cảm tình Đảng và laị là cán bộ dự nguồn Hiệu Trưởng nên bị cả bọn trêu suốt cả buổi trưa. Những mệt mỏi hình như được chia sẻ đã vơi đi. Mình thấy nhẹ người khi nhìn thấy chúng nó cười, khi thấy cu Bi nhoẻn miệng cười và bi bô " măm măm"... Lúc bọn mình nổ xe ra về, cu Bi cũng giơ tay lên vẫy vẫy, sao nhìn nó dễ thương thế không biết...

Chia sẻ trang này