1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Phải đến hơn 1 năm roài mình ko dùng cái nick này cũng vì motthoang_hn đã cuốn mình vào vòng xoáy ấy để rồi đam mê rồi chợt tỉnh.........................bây giờ thì phải dung` nó thôi để mình có những giây phút nhìn lại chính mình,nhìn vào những sự thật mà bấy lâu nay mình lẩn tránh,mình muốn xa rời nó................
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đứa bạn thân dậy từ 5h để đi vào trường, còn mình thì ngủ đến tận 8h mới ra khỏi phòng. Một đêm thật yên tĩnh!
    Hôm qua mệt kinh khủng nhưng vẫn quyết tâm về quê. Từ Tết mình cứ bận mãi... Mấy đứa đã xuống suối ở Tân Yên lấy được bao nhiêu là ốc. Khi mình lên thì đã thấy chuẩn bị đủ lá chanh, sả, ớt... Thế là ngồi quây vào, rồi ốc luộc, ốc xào và rượu... Người năm nào đã xa thị trấn gọi về, giọng gần lắm, mà tất cả chỉ còn là kỷ niệm... Chao ôi, cứ nói và cứ uống... May mà đúng lúc bắt đầu say thì hết rượu
    Bây giờ thì ngồi đây, ngay cạnh ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên, ngay cạnh con suối thân thuộc với cả thời thơ ấu.
    Nhưng chỉ ao ước, giờ này, có người ấy ở bên...
  3. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Đệ đến đây Đại ca---Lâu rồi không vào nhà này thăm- , tửu lượng giờ chắc cao lắm, ghé thăm nhà đại ca thấy không khí sặc sụa mùi ốc pha với rượu.
    Phải chăng cao thủ Võ lâm ngày nào giờ bi phẫn cuộc sống mà mượn rượu tiêu sầu - nhìn lại quá khứ chỉ thấy tiếc nuối với sầu muộn, hy vọng trông mong và để rồi có được gì ?đời là mấy tí - thoáng chốc nhìn lại thấy sao tóc ta bạc quá? Sống như này liệu có nhanh già không? HE HE - thôi thì nâng vò rượu nốc sạch, sống cho ra sống. VUI CÙNG ANH EM ĐI khà....
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu những chuyến đi dài ngày,mình hi vọng sẽ kiếm tìm được 1 cái gì đó cho riêng mình để thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa hơn.Tạm biệt tất cả mọi người ! Ta để lại sau lưng là MỘT TRÁI TIM HỒNG rùi nhớ rùi thương................
  5. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với nàng! Đi đâu cũng thấy giống y như nhau!
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ học, thức đến sáng nên ngủ đến trưa, cả nhà đều đi làm nên chả bị ai đánh thức, sung sướng không thể tả!
    Bây giờ thì onlien. Muốn gõ một cái e-mail cho một người nhưng lại ngần ngại, thôi, hôm nay cứ thoải mái thế này đi!
    Đám học sinh cấp ba ngồi chát chít ríu rít bên cạnh, mình thèm được như chúng nó quá, sao mà hồn nhiên thế!
  7. Nhuoc_lan

    Nhuoc_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho ngày mai.
    sáng mai dậy sớm lúc 5h30
    7h bắt đầu thi
    sáng thi 2 môn
    chiều 1 môn
    Hi vọng mọi sự đều tốt đẹp.
    Hôm nay vô cảm...
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    8h30'' = ăn sáng => online => SPAM => về phòng nằm xem những chương trình TV=> Liệu có trôi qua hết một ngày thứ 7 buồn tẻ ko nhỉ????????????????
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chán. HUm qua say, đập ĐT. HUm nay, chắc lại say. Mai lại như hôm nay. TRiền miên. Bao h mới tỉnh đây.
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bạn gọi cho tôi đúng vào lúc thành phố mất điện, khi có điện thì lại sang nhà Văn hoá xem em gái thi văn nghệ của nghành. Gặp toàn người quen vì toàn là đồng nghiệp của hai chị em. Ngồi nghe mọi người hát, xem mọi người múa mà thèm biết hát quá
    Anh gọi cho mình vào lúc đang nghe hát, quá ồn để biết đang nói gì. Yên tâm nhé, kể cả như nào thì em vẫn coi anh là một người bạn tốt. Anh đừng chênh vênh mà sau này ân hận nhé, hãy giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Nhắn tin thì em sẽ vẫn trả lời. Lo gì đâu. Hôm nay Lạng Sơn nắng rất đẹp, để em gửi cho một ít mà nhớ LS nhé

Chia sẻ trang này