1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    8/4: Ngủ dậy muộn đi ăn sáng đến 3 giờ chiều.. say... ngủ tiếp đến 7h30 tối thì được gọi sang nhà văn hoá xem trường mẹ thi hát.
    Mẹ sắp lên chức Bà Nội rồi mà vẫn còn hát hay quá (Không phải mẹ hát con khen hay đâu nhá). Phong trào văn nghệ nghành giáo dục lúc nào cũng dẫn đầu tỉnh (Toàn giáo viên thì hát hay là phải rồi). Không biết đoàn nào nhất nhỉ??
    9/4 đi ăn sáng bị đổ xe thế là phải đi sửa.. xui quá...
    Có một cái máy tính bị hỏng, sếp gọi sửa ngay để thứ 2 còn làm. hic.. thế là toi buổi chiều.
    Tối 9/4 online Spam được vô số bài trong box này.
    Đến 9h30 thì không thể chịu được cơn đói nên đi ăn cơm rang.
    Đang ăn thì có đứa gọi nhầm máy.. mình bảo nhầm.. nó bảo là không nhầm.. buôn với nó hơn 10 phút thì nó công nhận là nó nhầm máy thật .. làm lợi cho nghành bưu điện gần 20 K
    Về nhà thì biết ở nhà liên hoan Lẩu chó,,, tiếc quá ăn no cơm rang rồi,,, đành tự an ủi,, ăn lẩu chó nóng lắm... Xem được hết trận Mu gặp asenal thì ngủ lúc nào không biết.
    Sáng 10/4 Sếp đi họp, thế là online spam bài tiếp...Úi lại quên ăn sáng.. thôi nhịn đói đến trưa ăn luôn thể....hic.. đói triền miên...
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh đi xe mình, mình đi xe Sếp, Sếp đi xe anh.. lòng vòng.. hôm qua anh nói muốn sống với mình.. mà lòng tự nhiên thấy nhói đau có fải vậy ko anh hay anh chỉ nói cho em mừng.. em chẳng biết nói thế nào nữa... lại có người muốn chêu đùa em.. em thấy thất vọng nhiều nhưng em ko thể làm gì được.. sao anh cứ như vậy????
  3. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    10/04/2006: Cả chiều chẳng làm được gì cả.. họp hội đồng xét thầu cãi nhau như mổ bò...chán.. ngồi chat với một thành viên trong box, bị nó lừa cho phát... buồn ơi là buồn.. tại mình lâu không chat nên quên rằng trên net ai chẳng nói dối... mỗi mình nói thật,, cả nick cũng không giấu được cái gì.. buồn thật.. cuộc đời này phải sống lừa người khác. lừa chính bản thân mình mới sống được sao... tự nhiên lại nhớ những lần nói dối cha mẹ.. thầy cô..
    6h Tối, tổ trưởng gọi điện đi nhậu.. quỹ còn ít qúa "Cam pu chia" thôi. Ngồi ở quán Lẩu Trâu đường Hùng Vương mát quá.. (sau này trúng sổ số thì thể nào mình cũng mua cái quán này làm nhà cho vợ con ...cha mẹ sống.. mơ chỉ là mơ..)
    Lúc này rượu mẫu sơn sao khó uống thế.. chắc là rượu bị pha thêm cái gì.. đành đổi uống rượu núi vậy.. toàn uống rượu chẳng ăn gì.. thức ăn thừa nhiều quá.. phí của.. Nước mình còn bao nhiêu người nghèo,, thức ăn hôm nay chắc đủ cho một gia đình ăn trong nửa tháng... cuộc đời mà..
    ăn xong thì đi hát.. có cái quán mới mở bên đường trần hưng đạo..trang trí thì đẹp nhưng hát chán quá... định đổi quán nhưng đành thôi.. chẳng lẽ lại buồn thế. đã đổi rượu rồi bây giờ lại đổi chỗ hát.. đành hát đến 9h rồi giải tán.. bữa liên hoan chẳng có vị gì..
    Không ngủ được. đi tìm quyển truyện tranh về đọc.. thói quen không thể bỏ từ thời đi học...Ỷ thiên đồ long ký hay quá.. nếu sau này có nàng triệu mẫn nào yêu mình nhỉ....à không.. hiền lành như mình làm sao hợp với triệu mẫn, bị bắt nạt suốt ngày..
    Mà không sao: Vợ ta ta sợ. vợ người thì còn lâu.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra chưa ăn gì đã ăn một trận nhót rồi. về phòng chuẩn bị bắc nồi cơm lại nhận được mesenger của U, lại online.
    Chẳng hiểu nổi con người của mình trong tuần này nữa, tối qua đi sinh nhật bạn chợt nhận ra mình lạc lõng và cô đơn quá. mới có 9h mình đành nói dối để ra về, lang thang đi bộ giữa cái thị trấn bé nhỏ này cảm thấy mình cô đơn quá. Tự dưng dạo này mình hay suy nghĩ linh tinh, lại muốn khép mình...
  5. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    cả ngày đi làm nên quên mất... sáng ngày mai là ngày cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp của mình.. tất nhiên là mình sẽ cố thôi nhưng mà chẳng biết chuẩn bị gì cho ngày mai.. Mong rằng sẽ tốt thôi.. Tha thì sống chứ giết là chết ngay....đời mình còn dài...
    Tôi ơi Cố gắng lên
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở Na Sầm mà chẳng làm được gì chán phèo.. sao ko chỗ nào làm việc giống chỗ nào thế.. sao mà ghét thế .. ức chế ko chịu được.. bực hết cả mình.. nếu mình có quyền mình cho lũ mác toi này nghỉ hưu hetè..
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy lòng nằng nặng... Buồn? Không hẳn. Lẻ Loi? Không biết, nhưng lại chẳng muốn long bong ngoài đường cùng lũ bạn ... Thấy trong mình trống vắng, thấy cuộc sống nhạt nhẽo, thấy nước mắt mau rơi, thấy tim mình rướm máu... Thấy mắt mình cay cay... Tự dưng thấy lười biếng, lười vui, lười cười, lười nói...lười...yêu... Ước gì tâm hồn có thể thanh thản lại... ước được lông ngông như lũ bạn, không phải ưu tư thế này...
    Cuộc sống giữa thực và hư... Có lẽ ta mơ mộng quá nhiều, nên đến cuối cùng, mộng cũng hoàn mộng, mơ trả lại mơ... Ta còn lại đây một mình một bóng bơ vơ... Không biết nhớ gì, đau gì nữa... Không biết đâu là điểm thực, đâu là chiêm bao... Sao trong giấc mơ, chờ mãi một bóng hình trong đời vẫn chưa đến... rồi khi đến, ta giật mình... mộng đã thoáng qua... Cứ mãi u sầu mãi sao, con tim 24 của ta... Mai sớm tỉnh dậy thấy bình minh, ta sẽ vui, để rồi khi bóng mặt trời lặn khuất, ta trở về làm con bé đầy sầu thương? Đời không là tiểu thuyết? Tình yêu không đến như ta nghĩ? Có phải người ta hay nói...Hồng nhan một kiếp đa đoan... Ta có phải là cánh phù dung rực rỡ kia đâu... chẳng lẽ nào cũng sáng nở đêm tàn?
    Buồn, lật trong ký ức, tìm mình trong ấy... Con bé ương ngạnh, loay chay ngày xưa sao cứ mãi u sầu... để đôi mắt mùa thu càng đậm nét lệ rơi? Thấy lòng yếu đuối quá, sao cứ mãi chạy tìm trò cút bắt trong tình yêu? Mệt mõi rồi, đau khổ rồi, tủi thân rồi...ai thương tiếc cho ta? Mai rồi ta còn biết nhớ gì, chờ gì? Tự nhiên thấy lòng mình giận dỗi, giận mọi người, hay giận...bản thân ta? Mệt quá nhưng sao không cho con tim, trí óc ta chút nghỉ ngơi? Tình yêu? Chỉ có Quỳnh Dao mới đủ nghị lực và sáng suốt để đem anh chàng Vân Hoàn đến với Tú Lăng, còn trong cuộc sống... có bao lần Tú Lăng gặp Vân Hoàn...???
    Buồn quá'', lười không muốn làm gì cả... Một mình, một bóng, một chiếc chăn... thế mà vẫn lạnh... Cái lạnh tâm hồn dập tắt ngọn lửa ấm nồng đi... Co ro, một góc...mình ta với mình...
    Bây giờ lại thèm có mặt ở nhà, thèm được nhìn thấy những khuôn mặt thân yêu với những lời trách móc yêu thương...

  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay ngồi quán NET ở cái thị trấn Đồng Mỏ buồn thiu này nên chát với các thành viên trong Box nhiều. Hôm nay vào thấy chính nick Ym của mình gửi offline cho mình, giật cả mình, chả hiểu đứa nào cả gan dùng nick mình trêu mọi người. Hy vọng, bạn này ko phải là nạn nhân
    Đêm qua nằm mơ thấy 4 đứa bạn thân, thế là chiều nay kể cho mấy chị trọ cùng nhà nghe. Chị ấy gọi điện về Lạng Sơn để mẹ chị ấy ghi cho con lô tô 81. Cứ nghĩ trúng đề thì mai đỡ phải về nhà xin u tiền nộp học phí và tiền quỹ chuẩn bị thi Hoá ra nó lại vẫn về năm sinh người yêu cũ , hôm trước nằm mơ thấy anh nhưng chả dám chơi đề
    Né trúng đề chắc giờ này mấy chị em đi ăn chè bưởi. Không trúng nên mình lại chui ra NET ngồi. 22h về xem Nam thiếu lâm rồi ngủ
  9. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên Mod lại trích dẫn bài của mình ...oai nghê. Nhưng hôm trước mình chat với người khác cơ.. không phải Mod đâu..Đọc bài của Mod thấy có chữ Đồng Mỏ.. thân thương quá....hồi còn đi học dưới HN bạn bè hỏi: Hai chữ Đồng Mỏ từ đầu mà có..mình trả lời bừa là vì có mỏ đồng (Cu) không biết có đúng không nhỉ. Đã thế lại còn khoe Thác Bò Đái đẹp lắm, nước uống mát lắm...bị bọn bạn cười cho một trận..tội nghiệp thằng bé ngây thơ..
    Sáng Hôm nay là ngày quan trọng đối với mình..nhưng mình làm chán quá..chính mình còn không hài lòng với mình thì làm sao thuyết phục được người ta đây.. trách người thì dễ nhưng trách mình thì thật là khổ...Bất lực.. đến đâu hay đến đấy,, số mình là số sướng mà.. bao nhiêu gian khó đã qua thì chẳng có lý do gì lần này không qua (Tự an ủi mình như thế). Hồi còn đi học,, vừa học vừa chơi thế mà ai cũng nghĩ mình giỏi, chẳng cần cố gắng hết sức cũng đỗ , chẳng cần nỗ lực cũng tốt nghiệp, chắc cũng chỉ cần may mắn là mình sẽ ổn thôi mà.. rồi một thời gian nữa sẽ có câu trả lời kết quả ngày hôm nay...
    Buổi Trưa lại lên Hoàng Di nhậu nhẹt....nắng nóng nhưng ngồi trên này mát quá. Sếp đi HP nên lại được ngủ thoải mái.. lười làm như mình thì làm sao núi công việc kia xong được đây.
    Cuối giờ chiều nhận được công văn cử mình đi HN hoc...Chắc phải thức đêm mà làm cho xong. Mình đi học thì ai làm thay mình đây.??
    Sếp vẫn thường nói: anh giỏi thì anh phải truyền dạy cho đồng nghiệp. Không được giữ kiến thức rồi lại khoe khoang "Vắng em thì lũ chúng nó chẳng biết làm gì". Hic..mình muốn dạy nhưng dạy cho ai? chắc đi học về lại thêm một núi Công việc nữa thôi...cuộc đời mệt mỏi quá.. có tiền cũng chẳng biết để làm gì nếu cứ bận cả ngày lẫn đêm như thế này........
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đến cơ quan đã gặp chuyện bực mình rồi. Hôm nay bước chân gì không biết, cả ngày gặp toàn chuyện bực mình, đúng là miệng lưỡi không xương nên muốn nói thế nào cũng được. Mình có phải là con người tài giỏi và giàu có lắm đâu mà sao cứ phải ghen ăn tức ở với mình thế nhỉ? Càng nhịn thì càng được đà chắc. Hết chịu nổi rồi, cuối tuần về xin chuyển chỗ ở mới được, đã thế ta càng làm cho tức mắt

Chia sẻ trang này