1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại muốn nói dối rằng mình sắp vào Đà Lạt cùng bác . Để làm gì nhỉ? Thực ra thì cũng chỉ để xem phản ứng của anh thế nào thôi nhưng chưa nhận được mail trả lời . Lúc này cũng chẳng muốn xa anh, chẳng muốn xa tý nào nhưng biết đâu đến một ngày nào đó mình sẽ phải xa thật ...
  2. V_escape

    V_escape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa mà gió hiu hiu lạnh như mùa thu! Cái rét cuối cùng của mùa đông?
    Nhìn thấy anh! Lòng mênh mang, chẳng hiểu buồn hay vui! Hôm nay vậy là cả anh cũng không về trưa! Cơ quan vắng, rộng và nhiều người ở lại!
    Quay ra nhìn.. gió thổi mái tóc mình bay bay, ngày xưa anh nói thích mái tóc chưa một lần nhuộm và mềm đến nao lòng của mình!
    Hôm nay vẫn ánh mắt ấy, vẫn mái tóc ấy.. mà em và anh xa nhau quá! Thấy anh cũng đang lén nhìn mình, khi mình quay ra anh vội quay đi!
    Em biết anh luôn nói dối, anh luôn dối lòng mình! Những ánh mắt ấy, em không nhầm đâu .. hãy cứ đi đi, đến với những cuộc vui của anh hãy đi cho hết quãng đường của tuổi trẻ mà anh cần trải nghiệm, rồi khi mệt mỏi, khi cần một chỗ dựa, hãy quay về bên em!
    Còn nếu không yêu nữa, Đừng nhìn em với ánh mắt ấy!
    Em biết, anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào em và nói rằng: Anh không còn yêu em...
    "Vẫn nhớ và chờ anh như ngày ta còn yêu!"
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lại online. Tháng này tiền điện thoại sẽ lên bao nhiêu nhỉ? Mai lại đi xã, thế là lại toi kế hoạch chuyển phòng rồi. Bây giờ chỉ muốn làm sao nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ đó thôi, đi cho khuất mắt
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đổ đốn trong suy nghĩ, rỗng toếch, trống chếnh ngập 1 cảm giác thiếu vắng điều gì. Không động lực, ko điểm tựa, ko mục tiêu, ì trệ, thèm khát 1 cái gì đó như muốn tung nổ. Một suy nghĩ phản bội.
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy mới nhớ ra mình đang ở trên đỉnh Công Sơn. Gió vẫn ù ù thổi từ đêm qua. Nắng lên trải vàng như mật nhưng vẫn lạnh. Mình bảo anh: Rét ngọt đấy. Rồi lại nghĩ, có lẽ là cái rét cuối mùa. Rồi mùa hè sẽ về, lại đi và đi...
    Bát cháo hoa với củ cay là đồ ăn sáng. Vừa nóng vừa lạ...
    Ngồi sau anh để trở lại thành phố, nhìn lại ngồi trường của chị ở trên cao, lác đác học sinh như thế mình lại thấy nao người... Thế mà mình ở dưới này vẫn chán nản, vẫn bi quan...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua đi Tân Thanh. Mệt nhoài. Tối ngủ ngon hơn bao giờ. Tắt luôn máy để ko ai làm thức giấc sớm. Dậy đã 8h30. Trời nắng và nóng. Bây giờ chả thích gặp ai.
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    hôm rồi mang tiếng đi cùng box vậy mà tự nhiên sếp gọi về có việc đột xuất... ai biết đâu sếp về cho 1 trận nên thân.. khổ cái thân đi làm cả ngày mà còn ko đáp ứng được khối lượng công việc... sếp chẳng thương nhân viên chi cả.. chẳng được ngày nghỉ chọn vẹn.. tính mấy hôm nữa đi TQ chơi ko biết có được nghỉ ko đây..
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày lễ được nghỉ mình đã thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng ngày 1.5 lẽ ra phải ở thị trấn thì mình đã ko thể ở. Lời hẹn của ngày ấy năm nay đã không làm được. Mình đã quên hay tại mình không muốn sống như thế nữa?
    Ăn cơm trưa nhà cậu, lên cà phê Phai Danh ngồi ngắm đập và trò chuyện, phóng xe vào thác Đăng Mò... Ngày Chủ nhật qua nhanh ko Pinks, nhưng lại rất mệt? Mình thấy thật bình yên khi về thị trấn, khi đi qua những ngả đường quen, khi nhìn thấy những ngọn núi đá vôi quen thuộc. Bọn mình ko gặp một người bạn thân nào của mình như mọi lần. Mình muốn như vậy. Có thể bạn bè sẽ băn khoăn, sẽ giận mình... Nhưng thôi, ngày hôm qua đã đi qua, ngày hôm nay cũng sắp đi qua... Những nỗi buồn, mệt mỏi rồi cũng sẽ đi qua. Và niềm vui thì sẽ ở lại, Pinks nhỉ?
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cả xóm trọ vắng tanh. Mọi người về quê hết, chỉ còn một mình ta. Buồn thỉu buồn thiu. Ước gì những ngày nghỉ này ta được đi chơi, được đi du lịch. Nhưng không, mình sẽ đi sau vậy. Tháng này ta sẽ được về Hải Phòng chơi mà. Sẽ được đi biển - nơi mà ta thích nhất. Và không biết anh sẽ đưa ta đến những đâu nữa. Ta chỉ được phép đi một ngày, một ngày thôi. Muốn đi nhiều, muốn ở lại nhưng biết là không được... Ước mong ngày đó đến thật nhanh .
  10. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    01/05 Tất cả mọi người đều có việc, người đi chơi người họp lớp còn mình vẫn đi làm cả ngày, tối về một ly đen đá vùi đầu vào máy tính, buồn quá lang thang Internet và tìm được Box Lạng Sơn hì hì thế là cuối cùng mình cũng tìm được về nhà rồi

Chia sẻ trang này