1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    12h15 hai đứa đội mũ bảo hiểm rời thành phố dưới cái nắng chói chang. Xuống đến Bắc Giang mới nhớ ra hôm nay các cơ quan vẫn nghỉ chưa đi làm. Đến phòng CSGT của Công an Bắc Giang thì thấy vẫn mở cửa nhưng Kho bạc không mở nên đành méo mặt mà quay xe về Lạng Sơn. Đúng là đi mua đường. Hôm nay toàn đi 80km/h mà chả thấy ma nào bắn tốc độ, chả bù hôm nọ có đi 60...
    Mệt đừ người. Phải bỏ hẹn với bạn. Phải ngồi nhà trong khi ngoài kia trăng lưỡi liềm đẹp khủng khiếp
  2. nguyennam_dbp

    nguyennam_dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    wow bà chị có một ngày nghỉ ngon nghẻ vậy ta. Tui thì ko được về nhà ,ở HN sáng dậy bật máy vô chat ,xem chút thông tin rồi đi ăn và ngủ ngủ rồi lại bật máy ...........mấy người được về nhà sướng ghê ha (Hổng có $ hổng về được )
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bực mình, lại nổi cáu rồi, mà chả có lý do gì ra hồn cả. Cứ như này mãi chắc mình sẽ lại nghĩ đến chuyện đó thôi. Sao đã biết mà cứ thích để mình nổi điên lên thế ko biết.
    Đã quyết định thi thế mà lại quay lại. Bực mình!
  4. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Đã 2 năm rồi kể từ ngày em lấy chồng. Tự nhiên hôm nay thấy em gọi điện, mình nghe cười và hỏi "em khoẻ không, cuộc sống thế nào cún ngoan không"
    Em trả lời "em khoẻ, cún ngoan nhưng hạnh phúc.." lặng im không nói rồi khóc khóc mãi nói thế nào cũng vẫn khóc như ngày nào rồi tắt máy.
    Ước gì em đừng khóc mà sẽ cười và nói em rất hạnh phúc. Nếu được như vậy ở phương trời này anh cũng thấy vui hơn không.

  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao nhiều nàng lấy chồng xong suốt ngày hối hận quay về khóc với người yêu cú thế nhỉ. Rất chuối. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
    Hôm nay mình hơi bức xúc thì phải. Mai phải đi chơi thôi
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cả ngày. Chiều đi tìm được số điện thoại mới mà mình chả thích. Thật ghét khi cứ phải làm việc mình không thích. Bực mình, tối chả thèm ra ngoài. Cũng chả muốn ra ngoài. Thứ 7 là cái quái gì nhỉ? Mệt qúa!
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    một ngày vớ vẩn.. linh tinh trong mớ hỗn độn.. tưởng anh gọi có việc gì hoá ra lại tiền.. mùng 1 đã sửa xe khổ cái thân.. thịt chó với chả cầy.. ko ăn ko sao? chuối !
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong trời mưa một trận thật to, để sau đó mình chắc cũng nhẹ người. Chứ cứ như thế này không khéo lại bị tâm thần mất.
    Mà sao cứ lao vào chỗ khổ thế này không biết. Một đấm , muốn đá ai đó cho hết bực mình...
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nếu có việc gì hay ho hơn lúc này thì chắc chẳng bực mình.
    Ngày dài đằng đẵng.
    Chết thật.
    Chán thật.
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    1 ngày cchán nản.. chỉ muốn nói lời đó mà ko thể.. sao mà ghét thế ko biết...

Chia sẻ trang này