1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Xuống xe buýt và bách bộ vào nhà đứa bạn, bất ngờ thấy anh đi qua, cùng một con đường nhỏ . Không biết rằng anh cố tình hay không nhìn thầy mình thật mà không thấy anh dừng xe lại trong khi trong đầu mình đang nghĩ rằng biết đâu lại gặp anh nhỉ vì đúng lúc hết giờ làm việc hành chính mà. Và quả là gặp thật ... Mình muốn cất tiếng gọi nhưng để làm gì nhỉ??? Mình đã nói là sẽ không gặp nữa mà và anh cũng đồng ý như thế . Vâng ! Không gặp mà chỉ nhìn theo sau anh và chưa đầy 1 phút, chẳng biết anh đã đi vào ngõ nào ...
  2. V_escape

    V_escape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TP, ngày ......................
    Anh về! Em thèm được gặp anh biết nhường nào, nhắc máy lên, muốn gọi, dù chỉ là để nghe giọng nói của anh thôi, nhưng cũng chẳng đủ can đảm!
    TP, ngày.................
    Biết là chẳng nên nghĩ về nhau nhiều nữa làm gì, vì chỉ riêng em khổ khi cứ ôm mãi hình anh trong tim.. mà sao không thể quên, không thể...
    Cứ day dứt day dứt mãi đến bao giờ nhỉ? Anh đã quên em thật rồi, còn em yêu và nhớ anh thật nhiều dù ta đã chia tay nhau.
    Nhưng trong em, một niềm tin vẫn luôn cháy sáng, rồi anh sẽ về bên em, những ngày qua chỉ như một giấc mơ mà thôi, phải không anh?

    TP, ngày ............
    "Cứ góc cạnh cho hết những góc cạnh
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Dành lại cho em tất cả những dịu dàng..."
    Anh à! Em biết rằng trái tim em chỉ có anh, riêng mỗi anh, em sẽ chờ anh; đến khi nào anh trở lại! Có thể em ngốc, nhưng em biết em yêu anh!
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lại trốn mình lên cái thị trấn bé nhỏ và buồn tẻ này. Để làm gì nhỉ? Tại sao cứ mãi làm khổ nhau thể? Không có tình cảm sao vẫn cứ nói những lời dịu ngọt để rồi ta cho đi tất cả để rồi ta nhận lại những đớn đau về mình. Phải chăng ta ngộ nhận?????????? Cả đêm không ngủ để ta suy nghĩ và xem lại tất cả. 2 năm - Quãng thời gia không fải là nhiều mà cũng chẳng thể xem là ít - cũng không đủ để ta hiểu hết về người. Ta cứ ngỡ tất cả những điều đó là sự thật... Nhưng rồi tối qua vô tình đọc được những messenger đó ta mới bàng hoàng hiểu ra đó mới chính là sự thật. Vậy mà từ trước ta vẫn mãi ko dám tin vào những lời " cảnh báo" mà mọi người ngoài cuộc đã sáng suốt nhận ra.
    Thôi nhé. Thế là từ nay moi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi. Trái tim ơi! Quên đi nhé . . .
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nghe tiếng sấm mình nhớ Bình Gia lạ lùng. Mưa thế này mà từ phố mình nhìn sang cánh đồng Đông Mạ sẽ xanh đến mát mắt. Xanh của dãy núi đá vôi chạy về phía Bắc Sơn. xanh màu của lúa... Sẽ thấy nhẹ lòng lắm.
    Thế mà bây giờ, cũng giữa trưa, giữa mưa mà sao mình thấy chán chường vậy?
    Mình không nhìn về ngày mai. Mình đang cố gắng vì lẽ gì đây? Giá như mưa có thể đêm đi tất cả...
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    hâm hâm nhất trần đời.. buồn buồn vô kể..
  6. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đăng nhập khó thế nhỉ? Đang định vào diễn đàn lạng sơn nay làm rùm beng tí.Tại thấy toàn những chủ đề vô bổ mà sao nhiều người vào thế?Nào là 5 phút thât lòng,nhật kí người không điên...không biết nó có gi hấp dẫn mọi người mà mât thời gian thế.Đọc 1 lượt tự dưng thấy buồn buồn,trời mưa chán quá.Tự dưng nhớ vợ,nhớ cái điệu nhí nhảnh của vợ...lại còn nhớ thêm cô bé tây nguyên nữa chứ....chán......Cũng không hiểu tại sao lại là nhật kí người không điên.Tệ thật ,kể ra cái nhật kí này cũng có ích chứ.
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chán quá... có ai đi xem bóng đá ko nhỉ, trận Ý - Đức ấy ... ra Hồ Đắc Di ( Hà nội nhá ko phải LS ) đi xem cùng mình nhá. Hẹn 1h đêm ở đó. ( liên lạc : 0915070907 hỏi mình )
    Chán vãi....!!!!
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đến chiều. Mẹ gọi hàng chục lần vẫn không dậy. Mỏi nhừ hết cả người. Sao dạo này mình bê tha vậy không biết.
    Nghĩ đến 1 người thì mới lồm cồm bò dậy. Chết thật. Kiểu này mà về nhà người ta chả biết có ở được 3 ngày không nữa.
  9. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chị nga sắp lấy chồng nhỉ?Tự dưng thấy vui vui theo cái vui của 1 người sắp đi lấy chồng.27 tuổi mà vẫn giống...con nít nhỉ?Cảm thấy như chị ấy đang hạnh phúc lắm nhỉ
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ, bàng quang, mỉm cười, bất cần,...
    Không thèm muốn, thờ ơ..........
    Tự dưng hôm nay nhớ ngày mai đến thế cơ chứ he he
    Mai là ngày sinh nhật của 3 người, một người cực kỳ quan trọng, một người đã từng hơi quan trọng và một người BT...
    "Dad, you are VIP in our heart, we hope you alway strong, alway thinks about us because we love you, forever."
    "Ex - From the bottom of my heart you still be there. Hope you be happy, be sucessfull, be in other heart. I''m gonna miss you- its true"

Chia sẻ trang này