1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nói dối đã ăn vào trong mình mất rồi.. híc một ngày đen đủi !
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    công nhận là chẳng thể nào cạch được đã ko thể cạch được còn bị phạt nữa chứ nhả vào ly nước thì bị phát hiện, vừa bị sặc nước và rượu vùa bị phạt. Sao mình lại ko có " nghệ thuật uống rươu " nhỉ. Tối nay lai say rượu rồi
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ lúc 4h sáng, thức dậy lúc 12h trưa. Đau đầu và đau nhừ người. Mà lẽ ra mát trời thế này phải khoẻ như voi chứ, kỳ lạ thật ...
    Lại thêm một ngày vô nghĩa nữa. Lại thêm một ngày không muốn bắt tay vào việc gì. Tự dưng nhớ đến ngôi nhà của cô M mà chiều qua mình đến thăm. Nếu mình sống như thế sẽ sao nhỉ? Ngôi nhà nhỏ bao quanh toàn cây và hoa. Ba chú chó Nhật dễ thương lon ton quanh chủ suốt ngày ... Chỉ thế và viết ...
    Giá như ...
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết rùi. Buồn hiu
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thèm lên LS, thèm những đêm phải đi làm trên trạm đến cháy người. Ta đã rũ bỏ trách nhiệm thế sao??? Ta thật là kẻ không thể chấp nhận được. Ta đã trốn chạy trách nhiệm một thằng công dân bằng cái đơn xin nghỉ việc một cách đáng hổ thẹn thế sao? Ta ko còn là ta nữa.
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nhìn thấy chị Alex. Nhớ những bài viết của chị ghê cơ. May mà chị vẫn ... nhớ các em Lạng Sơn.
    Chiều nay nắng lên rồi. Đi từ LS về đến Bình Gia mưa tầm mưa tã. Từ Bình Gia ra cũng mưa tầm mưa tã. Thế mà đến nhà thì nắng. Quái quỷ ... Về nhà là nhớ ngay Bình Gia. Điên ko nhờ?
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này mới nhận ra rằng mình đã bỏ mất một cơ hội của hai năm về trước. Vâng ! V - ấy mới là tình yêu, mới là thực lòng nhưng sao ngày đó mình lại không sẵn sàng để đón nhận nó, để đến bây giờ có thương, có nhớ thì anh cũng đã không còn ở bên mình. Một ngày đi chơi, nhìn đâu cũng toàn thấy những kỷ niệm, trong rạp chiếu phim, trong công viên, trong bảo tàng và cả trong quán ăn. Vẫn là hình ảnh của V bên em ân cần, chăm chút từng tý một ... nhưng bây giờ mọi thứ đã khác ... Ở nơi xa kia, liệu V có còn nhớ những gì??? Mình gửi cho V một email nhưng không có mail trả lời dù thường ngày anh vẫn online. Hay V vẫn giận mình về chuyện của những ngày trước. Tự đáy lòng mình muốn gửi đến V lời xin lỗi . Muốn gửi tới V những dòng này có nên không nhỉ? Muốn tải bức ảnh mà mình chụp chung cùng V lên diễn đàn và gửi cho V có nên không nhỉ ? Trời ơi ! Bao nhiêu điều muốn hỏi có nên không thì bấy nhiêu câu không thể tự trả lời được !!!!! Lại mở hòm thư ra để đọc lại thư của V... Chán mình quá !
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Nghe nhạc mà tiếng mưa to át cả tiếng nhạc..
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ông anh trai từ Yên Bái xuống. Thế là bỏ buổi học tiếng Anh chiều nay. Tưởng là sẽ được quả Táo mèo nhưng anh bảo : " Anh xuống trước, mai bạn anh mới gửi Táo mèo xuống cho em. " Trời ạ ! Thèm quá rùi đó.
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thức được vào giờ này. Phải bật NET ngay để không bị cái chăn hấp dẫn mình quay trở lại giường. Kiểu nay tối nay ngồi cạnh bạn, lại ngáp ngắn ngáp dài thôi.
    Thức được cũng có phải do mình ... dũng cảm đâu. cái cú điện thoại chết tiệt, gọi vào máy bàn làm mình bị chạy xuống nhà nghe, rồi lại chạy lên ...
    Chắc hôm nay sẽ là một ngày may mắn! Hy vọng ... Như hy vọng hôm nay bà con vào Box post bài ầm ầm

Chia sẻ trang này