1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ ngon thì trời mưa to. Thế là phải dậy lấy xô, chậu để ... hứng nước vì nhà bị dột. Ngán ngẩm trời mưa. Cái nhà chủ của mình cũng tệ thật, chả chịu sửa cho gì cả.
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi! Hôm nay tự mệt thật. Type đến mỏi cả tay mà chẳng được nghỉ. Toàn những việc vô bổ ko công chẳng có một lời cảm ơn..
    Cuối cùng thì chỗ ở cũng đã tạm ổn. Mà số mình đen thật. Hết tiền cái gì cũng hỏng, cũng hết. Tuần này lại điệp khúc " mì tôm" rồi . Chán
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp Hội đồng phân công công tác. Mình chủ nhiệm lớp 6. Giống như năm đầu tiên mới ra trường đi làm ... đám học sinh lớp cũ năm ngoái đỗ vào lớp 10, gặp ngoài đường cứ í ới như đám trẻ. Vui mà buồn ...
    Ngày mai Chủ nhật, đuợc nghỉ 1 ngày.,rồi bắt đầu cuống cuồng lên mất thôi. Sao nghĩ đến đi làm mà cứ não cả lòng thế này? Đã một năm ở nơi mới mà mình vẫn chưa có cảm giác thân quen. Giờ mình lại khó khăn để thích ứng như vậy à?
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 12/08/2006
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi dự khai mạc Trại sáng tác Trẻ, gặp toàn em trẻ. Hoá ra mình đã là già so với chúng. Nhưng Trẻ so với các bác Hói ( Tự an ủi mình chút)
    Giờ về nhà mà vẫn chưa muốn động vào sách vở. Sáng mai thi tốt nghiệp rồi. Trời ơi. bây giờ Đô-rê-mon mà cho mình mượn cái máy gì gì đọc gì nhớ đấy thì quá hay
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong. Đỗ hay trượt lúc này cũng chả vui chả buồn nữa. Thứ 2 bắt đầu đi làm tiếp. Đang ăn ngủ thoải mái, cuối tháng lĩnh lương quen rồi, nghĩ đi làm mà chán hết cả người .
    Ngứa mắt.
    Ngứa mũi.
    Ngứa họng.
    Chết thật. Chả lẽ là H5N1?
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời rốt cục ko như hôm nay được xem ...bói tướng...ước gì được như những gì mình được nghe ngày hôm nay...Đời buồn wé...
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn.. chán
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thế là vào Sài Gòn được 3 tháng, tìm được ngay công việc, dù có hơi vất vả chút xíu, chút xíu thôi nhưngthu nhập cũng kha khá, có tiền chi tiêu, lại vẫn dạo Shop được, cũng tiết kiệm được chút đỉnh để dành cho những dự định lớn lao. Có lẽ Tết này về Lạng Sơn quá, mình không muốn sau này phải ân hận vì đã có 1 năm không về ăn Tết với Mẹ và mọi người. Với lại Tết ở SG, nghe nói là nắng chết đi được, mà nắng nóng thì chẳng phải là Tết rồi. Tết là phải lành lạnh cơ.... Với lại cũng phải ra Hà Nội một lần để gặp lại Hòn vọng thê đã mỏi mòn chờ đợi mình nữa... Đêm qua nằm mơ thấy con phố quen hai đứa đã từng đi qua, trăng nhạt nhoà, mơ bàn tay em lạnh mùa đông ngoài phố mơ bóng ai liêu xiêu... mơ anh....
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ...Có những ngày nó ngồi một mình ngoài vườn, nghe gió, nghe nắng, nghe nỗi nhớ tràn, át cả gió, cả nắng...
    Nói chuyện với đứa bạn thân, biết nó nhớ người ta lắm nhưng làm ra vẻ thế! Còn có đứa rầu rĩ quá chừng, than thở luôn! Còn nó chỉ mỉm cười...
    Thế mà tệ nhất là gặp người ta nó vẫn chẳng nói gì hết! Nó vừa đọc một chuyện tình mong manh, có lẽ nó sợ! Nó gặp người ta mà im lặng, người ta chẳng hiểu, lại nói...
    Sao thế nhỉ? Đáng lẽ ko nên để trong lòng. Nhưng nó sợ, nó nồng nhiệt quá thì người ta ơ hờ đáng sợ! Nó sợ một điều gì có thể xảy ra, khi nào đó, khi ráo hoảnh lời yêu thương, và người ta chán nói chuyện, chán nhìn nó nữa...
    Lạ thế nhỉ? Có lẽ có những điều nó chẳng giải thích được. Nó cũng chẳng giải thích được sao nó có thể chẳng nói gì, dù nó đâu phải là ko biết nói! Một chữ cũng khó !
    "Mày biết sao ko? Từ lâu người ta chẳng nói những lời ấy với tao nữa! Tao cảm thấy như là tao đang yêu song phương mà như đơn phương á! Chán, tao chẳng còn cảm thấy gì cả..." . Nó ngẩn người....
    Ừ, hôm nay nó sẽ nói, bất ngờ là người ta đã nói trước rồi! Cuộc sống thế đấy, phải cho mà đừng toan tính... Người ta sẽ nhận được nhiều hơn nhiều...
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đi lượn lung tung với mama.. hì hì.. chưa bao h mình đi chợ chơi với mẹ được hẳn 2 lần như ngày hôm nay hết..
    Hôm nay vào spam trêu thằng Lân... nó PM ngay lập tức.. hì hì.. Đúng là thằng Lân!!!

Chia sẻ trang này