1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatTrung_gt

    NhatTrung_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bác này ...
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn chi lắm chóng phai
    Thoang thoảng hương nhài mà lại thơm lâu...
    Hây dà, mất ngủ, đã mệt còn xót hết cả mắt, khó chịu ghia. Truyện chưa đọc thêm đc trang nào.
    Hôm nọ mới gặp bạn hợp cạ. Hợp nhau đến từ cả cách nuốt hơi nhả chữ, song ca thì ăn ý phải biết . Bạn ý thì muốn gặp, nhưng mình thì cứ ngần ngừ.. chả hiểu sao ý... cứ muốn ... nghĩ thêm.
    Hix, hay mình hâm thật nhỉ
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ _ chắc Leo hâm thiệt roài
    Hum nay trời nóng quá nhỉ _ oi kinh người _ ngồi không mà mồ hôi ra như tắm
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết à, khối người bảo em hâm thật mà
    Anh ngồi không mà mồ hôi ra như tắm đã là gì. Em ngồi phòng điều hoà mà mồ hôi còn ra như tắm biển nữa là
    =))
    Giời nóng khiếp. Lại fải quần đùi áo cộc đi hóng gió cái rồi mới về ngủ đc. Người cứ như trên mây, mệt quá
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ đến cái bản tình ca í thì còn vã 1 cơ số thứ nữa cơ, chạ phải mồ hôi ko đâu
  6. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Cái ni hả Rùa
    [​IMG]
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi chết mất thôi, ông Zai ơi là ông Zai, nhà này toàn thiếu niên dưới 30 tuổi, đã dậy thì hết đâu mà ông tương cho fát tình ca khiếp đảm thế kia...
    Làm tôi vãi mồ hôi
  8. DonMetal

    DonMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc này hay quá ... đủ các cung bậc ^^
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ ba thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Chòm râu im phăng phắc Anh đội viên nằng nặc Bác ơi Bác ngủ thôi Dù sao sự đã rồi Đành đau thương chấp nhận Bác nghẹn lời nuốt hận " Chú cứ việc ngủ ngon Bác ngồi đây vẫn còn Chờ điện nước tăng giá " Bác thương dân khổ quá Không la hét biểu tình Không chửi bới linh tinh Chỉ làm thơ con cóc"
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trời hạ đêm râm ran tiếng ve, tiếng gió, tiếng đồng hồ đều đặn gõ nhịp.
    Ơi thời khắc cuối của một ngày, sao chẳng có gì thú vị, để ta ngủ với mộng bình thường.
    Buồn rơi. Lác đác như lá rụng cuối thu. Teo tóp như quả bóng xì hơi.
    Ngủ thôi, suốt ngày buồn ngủ. Chỉ muốn hóa thành bong bóng nước, vỡ tan cũng chẳng buồn màng đến nữa.
    Quá khùng!
    :P

Chia sẻ trang này