1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hic....Tìm mãi không được món ăn nào ngon để lam....Tối
    nay minh với ông xã sẽ ản món gì đây?????Nhưng cũng
    không lo lắm vì ox đã nói là món nao minh lam ox cũng thích
    mà.....
  2. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ngâu ...mưa ..bão ........trong lòng hay ngoài trời........không biết nữa..........buồn ........................
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hầy, độc thọi
  4. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hum nay về quê ox miềng....trơi đã tối, lại mưa, lại ở giữa rừng núi âm u., xe bị chết máy. Hic.....Mình sợ,,,,Nhưng lúc ấy ox mình đã nắm chặt tay mình nói" Đừng sợ! có anh ở đây rùi mà" vậy là minh cũng bớt sợ" Về đến nha 2 đứa bị đất đỏ ở trên núi bám đầy quần. Giặt mãi không sạch......Hic
  5. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    18h45 ngày 10 tháng 8 O.Khựa vs O.Bỉ,độ 0_0 đi Khựa được bỏ ít! Mình nghĩ chủ nhà thế nào cũng thắng 3củ nằm vào Khựa...Kết quả 2 thẻ đỏ cho thằng tàu khựa,2 bàn cho những con quỷ nhỏ màu đỏ!Khựa vẫn mãi là Khựa...Bây giờ hiểu ra thì đã muộn...
  6. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/08/3BA05593/
    Người Kinh Bắc đem lại vinh quang bước đầu cho Thể Thao Việt Nam.
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn buồn một chút ...
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    :D, cậu đừng buồn, và ngủ đi, ngày mai sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn nhìu
  9. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cứ khi nào bắt đầu làm cái gì đó là y như rằng gặp trắc trở, làm cũng hỏng, nửa làm nửa bỏ cũng hỏng, mà bỏ thì chắc chắn hỏng. Có lẽ phải bỏ cuộc thôi. Đại học không phải là con đường duy nhất để tồn tại trên mức bình thường, nó chỉ là con đường mòn hoặc đường trải nhựa thôi. Không có đường mòn thì đi đường rừng, không có đường rừng thì đi đường biển, đường đầm lầy, mà không có đường nào khác nữa thì tội quái gì phải đi, đứng lại cho đỡ mỏi chân. Đỡ mỏi chân rồi thì ngồi, nằm xuống cho đỡ mỏi lưng, và đánh 1 giấc dài cho đến khi không thể dậy được nữa. Mệt mỏi rồi, không phải với cái gì khác mà lại là với chính bản thân mình. Luôn có suy nghĩ khó khăn vì cuộc sống và những gì đến với mình, quả thực nó có đôi chút không bình thường nhưng thế đã sao? Sao phải chùn bước chứ? Tại sao?
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dằn vặt mình không phải là cách tốt nhất để cuộc sống tốt đẹp hơn
    -Danh ngôn-
    -baotrungvipsờ-

Chia sẻ trang này