1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không, em giữ gìn như gái tờ rinh, ai mà sờ được . Thêm sờ vào sau tên cho nó giống Tây thôi
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ mây cao
    Ngồi buồn chán chuyện ra vào fo rum
    Hây daaaaaaàa
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Sắp đc trở về quê hương yêu dấu,nhớ quá Vn ơi
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0

     
    A di đà phật Thiện tai Thiện tai...
     

    được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 29/10/2008
  5. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm được nick, từ nay lại được spam rồi
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Híc cái thời tiết Vn sao khó chịu quá,nóng ko nóng,lạnh ko lạnh..........chết mệt,mỏi,thiếu ngủ.xuống cân,nóng quá làm cho đã đen càng đen thêm
  7. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hơ, lúc đi 120km/h cảm thấy thế nào vậy?
    mình lái xe tối đa có 45km/h trên đường cao tốc thôi à, còn bình thường thì 30->35
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ôi chời, trưa nay tự nhiên lại mơ về KBC chứ
    Vẫn nhóm ngũ đệ chúng mình (Vịt, Gà, Rùa, Leo, Zai )
    Dẫn nhau đi ăn ở 1 cái căng tin rộng lắm (hông bít của trường ĐH nào trên địa bàn thủ đô ). Mình nhắc anh Vịt : Anh gọi cho lão Zai nhà em chưa?
    Leo nhảy vào họng mình : Gớm chửa, lão í có ăn sữa chua nếp cẩm đâu mà cô cứ phải thấp thỏm
    Gà tủm tỉm cười rất chi là duyên dang, thuỳ mị , lết la
    Hết giấc mơ òy còn đâu
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Suýt sặc...
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    được khen thế này thì làm gì mà ko sặc hả chị Ga`

Chia sẻ trang này