1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chắc đoạn thuỳ mị đấy là cô Rùa mơ chéo sang mình ý mà.
    Hoặc đoạn đó nó đang ăn sữa chua nếp cẩm, không dám cười sợ nếp cẩm giắt kẽ răng, nhe răng cười chắc các giai chạy véo sang bàn bên cạnh mất
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vụ nài phải để cái Gà lên tiếng mới đúng tâm trạng, Gà hỉ?
    Ôi vừa đi " tác nghiệp " với mấy chú trâu về, năm nay đỡ vất vả hơn năm ngoái.Ôi chời, năm ngoái trận chung kết đến khổ, cứ tưởng 2 con trâu nó lao vào nhau là 1 trong 2 sẽ thua ngay, ai dè húc nhau được 2 phút thì 1 con quay ra chổng mông lại con kia để..........gặm cỏ . Tức điên hết cả người, zời thì nắng mà nó đày mình đến hơn 12h trưa mới bắt đầu trao giải mà báo HP lại là đơn vị tổ chức nên không thể bỏ về sớm được chứ
    " Nghĩ lại bây giờ sống mũi vẫn còn cay " ---> học tập bác Bằng Việt trong " Bếp lửa "
    Cảm ơn các đồng nghiệp báo Bắc Ninh đã tài trợ 2 triệu cho giải " Trâu có lối đánh hay nhất " nhé
  3. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi, chẳng có điều gì ở lại, chẳng có gì trở nên vĩnh cửu. Kể cả lòng tin.
    Đã lâu rồi, chẳng có khái niệm muốn khóc. Khóc nức nở. Cười mãi đôi khi cũng là một điều kỳ dị. Có phải mình dần chai sạn đi không? Cũng không biết nữa. Buổi sáng mở mắt ra, nhìn bầu trời lờ mờ sáng, nhận ra mình đang tồn tại, nhận ra hơi lạnh trong những cái hít thở. Nhưng... không vui cũng không buồn, chỉ là một cái gì đó quá đỗi bình thường. Sáng nào chẳng thế. Lạc mất toi ở đâu sự nhạy cảm rồi không biết nữa. Hay bán rẻ rồi cũng nên.
    Viết gì mà mình đọc cũng ko hiểu nổi
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, suốt từ sáng , lại còn đứt dép . Thế là đi xe máy chân không về đến nhà . Phát hiện ra rằng, không có dép, chân mình hình như nhỏ hơn và yếu đi
    Nghe tiếng trống lân dập dồn, tự nhiên nhớ hồi xưa, khi mình còn bé. Năm nay bánh trung thu đắt quá, đợi qua Tết rồi mua cho rẻ
    Hết nhật ký.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày bị giật khuyên tai, mình đã cảnh giác cao rùi. Cứ thèng nào đi xa mà áp sát vào là bít ngay
    Tối qua cũng thế, cái dây chuyền (tự nhiên lại lúng túng hông bít vít từ này thế nào cho đúng ) bị giật tung ra cũng là lúc mình sờ tay lên cổ ko thấy nó đâu, sờ lên tóc lại thấy (may quá ).Hình như mình cũng chửi nó câu gì đó (hông nhớ lém )
    Sáng nay rửa mặt mới thấy cổ hơi xót xót, chắc là bị xước . Mẹ bảo thôi để mùa đông hãy đeo con à
    Cái tai, lại nói về cái đôi khuyên tai.Bố khỉ, đeo cái gì cũng không ưa (từ bạc, nhựa, i - nox, ) thậm chí đến tăm, cuống chiếu nó cũng sưng xong rùi mưng mủ lên . Nó cứ bắt mình phải đeo vàng cơ, đã nghèo òy cứ bắt xài sang
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ko đeo đc cho tớ đeo cho,có 3 cái lỗ khuyên liền cơ,mà vìa VN ứ thấy cái nào đẹp ko đeo sợ tịt mất
    Trung thu này ở VN mà trả có ai rủ mình đi chơi buồn quá cơ,ở nhà lướt wed và gặm bánh trung thu...
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tầm tã trời mưa như trút nước. Lỡ lang thang, cứ thế mưa .
    Hic, buồn ngủ quá,
  8. traitan

    traitan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đợi xem bóng đá mà buồn ngủ quá.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua lại mơ (dạo này rất hay mơ về KBC nhá )
    Cơ mà đêm qua mơ về mỗi người . Giun ơi đêm qua tớ mơ về đằng ấy
    Tớ mơ thế nài nài, tớ mơ là bọn mình gặp nhau rùi rủ nhau đi nộp hồ sơ thì bằng lái xe (mặc dù thực tế là tớ có lâu òy ) . Đến địa điểm nộp rùi, tự nhiên tớ lại quên mất chứng minh ở nhà, Giun cho tớ mượn xe để phi về lấy (cho mượn xe nhưng lại cóc đưa vé xe thì lấy xe bằng niềm tin à ) . Làm tớ chả nhớ quái gì, tớ xoá xừ số xe đi, lát ra đến cổng bảo vệ hỏi xong tớ cứ đần thối mặt ra .
    Giun đứng từ trên lầu 2 phi vé xe xuống trúng mắt lão bảo vệ, lão ấy chả hiểu sao lăn quay ra, lát thấy xe cấp cứu đến (mắc dịch, mỗi cái vé xe bay vào mắt mà cũng đi cấp cứu ) . Thế là " Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường. " ----> chào em cô gái Lam Hồng
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Xem xong bài trên mới bít hoá ra còn có đứa HÂM hơn mìn rất nhìu

Chia sẻ trang này