1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    ặc,lâu không liên lạc với bà chị!ảnh avatar nào vậy chị!hix.,chị đã có baby rùi à!bé trai hay bé gái vậy!
    [/quote]
    Nói thế này khác nào bảo chị ăn kem trước cổng rồi à?
    [/quote]
    ối giời ơi, em nói thế này chị làm sao cưa giai được nữa chứ!hưc hức! Đính chính, thằng cháu đáng yêu của bác Na đấy nhé! Cấm nhầm nhọt sang trồng trọt!
    [/quote]
    ai biết đâu được!thấy chị bảo ra trường là "chống lầy"nên em nhìn ảnh avatar sao tránh khỏi liên tưởng....!mà lo gì thiếu rai!thiếu thì em tình nguyện làm rai cho chị!ổn chưa nào!
    [/quote]
    Chị già rùi, không theo mốt "phi công trẻ lái máy bay bà già" được! Nhóc cứ doạ làm chị sởn da gà, hehe!
  2. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Uí giời ..........sao bùn chế nhìn môi ai trên Ava ngon thía nhỉ
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Sao anh? Nhìn thế thôi cơ mà chua lắm, vừa chua vừa đắng, không dễ chén được đâu
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hum nay chả hỉu sao tự dưng thấy buồn ghê gớm
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn _ chuẩn luôn
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã vội lại gặp lão Chí Phèo Đâm vào đít xe người ta rùi lăn ra ngã ăn vạ khổ thân con bé lớ ngớ bị lão già ý lôi cái giọng giang hồ ra doạ làm hồn vía lên mây. Đã thế lại còn là địa bàn của lão ý chứ Bực mình sứt mặt gãy gương(gương đểu băng bó chằng chịt) mà đòi mấy triệu ức cả chế, sau mình đòi lên công an thế là bà vợ bảo chứ thôi đưa 500k để bồi dưỡng chỗ đau cho chú cũng được. không vì mình là GV chắc mình chửi thẳng mặt 2 vợ chồng nhà đó luôn. May mà còn kìm chế chán mặc kệ "500k á? úi! cháu làm j có nhiều xiền như thế" Thôi cháu thay cho cô chú đôi gương nhé. Ông bà ý nhảy ngược lên ông ý lại lên cái giọng "người lớn" dạy dỗ con bé. Ức chế quá nói thẳng luôn. Thôi thế này cháu nói câu cuối cùng. Chú dạy cháu từ nãy đến giờ đủ rồi, cháu bận lắm ( mà bận thật giỗ bà ngoại mà 11h trưa vẫn chưa về đến quê ) chú đồng ý cháu gửi cô chú 100k mua gương và thuốc. Nếu ko thì cháu với chú lên đồn công an giải quyết. Gớm đẽo được 100K mừng húm thế là hết cái giọng lên lớp. Con với cháu ức cả chế.
    Sao trên đời lại có những người già ko nên nết nhỉ? Cậy già, cậy gần nhà . Không vì mình còn ở cái xóm ý chắc mình cho lão Chí này lên công an luôn đã say rượu lại còn lèm bèm
    đã nghèo lại còn mắc cái eo
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    úi trời trời!không biết an ủi chị bằng cách nào!thui chum cái an ủi động viên chị nào!lần sau đi treo cái biển "ít" xe rằng:
    "xin đừng đâm em,em giáo viên nghèo,dạy thêm tháng vài triệu,không có xiền đền!chỉ có tấm thân tàn này thui"
    đố thằng nào dám đâm chị nữa đó!
  7. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Chị già rùi, không theo mốt "phi công trẻ lái máy bay bà già" được! Nhóc cứ doạ làm chị sởn da gà, hehe!
    [/quote]
    hok già,hok già!đối với me nàng còn.......!!!!
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ta đã đc làm ở Hà nội,vui quá
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    , Sao mà mình chán các bạn nào để máy silent thế không biết
  10. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống cafe, tối về mất ngủ cả đêm. Lại thêm bao thuốc rởm bồi bổ. Sáng nay stress nặng nề quá! Ảm đạm như một ngày cuối thu.
    Được capricorn85 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 16/11/2008

Chia sẻ trang này