1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp quá
  2. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước không đọc được bài này của bác nên post thêm một bài y hệt bên Sự kiện Bình luận.
    Hôm nay có tin mới, post vào đây luôn:
    [url="http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/815715/"-]PGS Tống Trung Tín: Chùa Phật Tích đã tạm ngừng thi công[/url]
    P/S: Định vào viết nhật ký cơ
    Nhật ký ngày...tháng...năm.
    Căn bệnh vẫn hành hạ mình, cảm giác của 1 người ốm thật khó chấp nhận được. Mùa đông năm nay có vẻ không lạnh, hay chưa lạnh nhỉ? Điện thoại mình dạo này rất hay hết pin, nhưng sạc 1 tí lại đầy, chắc chai pin rồi. Còn mấy việc định làm, mà giờ gần hết tháng rồi vẫn chưa xong. Con mèo nhà bên cạnh động đực, kêu kinh quá. Gần tết rồi.
  3. ngothehuy

    ngothehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm quá ... ......sụt sịt suốt mà chả có ai hỏi thăm ....kiểu này mai bán máy lấy xiền phượng hoàng tung cánh cho khỏi mới được
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ốm nè các bạn. Nước mũi mình chảy lòng thòng nè... Híc....
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Haizzz... Khả năng của mình khó lường thật.
    Cuộc sống không như là mơ. Lại càng không thể là mơ. Đôi khi thấy mình thật là tồi tệ, nhưng cảm ơn đời vì mình vẫn luôn là mình.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tại cái đĩa phim của lão già , mà hông ngủ đúng giờ, bây giờ đang rũ ra đây.
    Đã thế đĩa còn xước, ức chế hông chịu đc
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ______________ _ _______________
    Người ta mà bạn tưởng là giỏi đó chỉ giỏi trong 1 khía cạnh, chuyên môn nhất định nào đó thôi. Nếu bạn phát huy đc điểm mạnh của bạn thì sẽ có nhiều người sẽ nghĩ rằng bạn rất giỏi.
  8. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Giời mưa, gió nhớn. Sắp giáng sinh rồi. Ra chợ thấy thiên hạ rủ nhau mua len về đan đan móc móc. Đủ màu sắc. Nhìn đẹp thế chứ mình mà đụng vào nà nó rối bòng bong ngay
    Buồn ngủ. Sắp thi. Đang sưu tầm tài liệu.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ghi vào đây những sự kiện cho ngày hôm qua vì nó nhiều cái liên quan đến " Lần đầu " quá
    Lần đầu tiên đi 1 cái đám cưới từ 8h sáng đến 8 giờ tối
    Lần đầu tiên mình thuộc họ nhà zai nhưng chú rể lại chả biết mình là ai
    Lần đầu tiên gặp cảnh mấy người lạ gần 40 tuổi rồi cứ chạy ra chào mình là cô, là bà trẻ
    Lần đầu tiên thấy 1 đôi cả thời gian quen - tìm hiểu - yêu - cưới trong vòng 1 tháng, bái phục
    Lần đầu tiên nhận được nhiều họ hàng như thế, buồn cười thật
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm có ngày gặp ma. Đã bị virus nhá toàn bộ máy tính. Thảm hoạ còn chưa chấm dứt tại đây. Ổ CD-Rom hỏng mắt và túi thì rỗng.
    "Không đau vì quá đau"

Chia sẻ trang này