1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí dành cho lớp

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi anhphuong86vn, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    nhật kí dành cho lớp

    hôm nay mình lại nghe tên bạn nói sẽ chuyển đi nơi khác học ..hôm trước vừa chia tay1tên thì hôm nay lại nghe thế ..chán ghê,ngán ngẩm ..trời u ám thật ..mình ko hiểu những tên củ lỉ cù lì ngồi trong lớp thì đc ích gì nhỉ?học ko giỏi ,ko tham gia các hoạt động của lớp .chỉ đi về về ..có khi nghỉ học cũng chẳng ai biết ..mình ko hiểu sao chúng cứ ở lớp khi những tên bạn nghịch ngợm vui tính làm cho lớp sôi nổi thì lại chuyển đi ..bức xúc thật ..viết ít thôi nhỉ?mai viết tiếp viết về lớp mình thì ko hết ngày ..

    dã có những lúc khó trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ái chà biết viết về lớp mới hay lớp cũ nhỉ????thui vậy viết về lớp mới vậy...
    lớp mình hôm wa hoc đông cơ tiết cô chủ nhiệm đúng là tiế cô chủ nhiệm có khác...đong thía ko biết...he he he he...ngay cả nhưng thằg hay bùng học như mình cũng đến...hay thật...đến giờ nghỉ lớp lại như cái lò hun chuột vậy...thằng nào cũng hút thuốc...hic hic hic...mình cũng trong số đó...hay ghê nhưng thui ko sao hứa với em là sau valentin sẽ bỏ thuốc...thế thì cứ để sau valentin rùi bỏ luôn...hic hic...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    giờ Sinh;cô giáo nặng nề bước vào (cô béo ụ ị luôn)
    cả lũ nói chuyện như máy khâu .chẳng sao chẳng ảnh hưởng đến nền hoà bình thế giới thế nên cô chẳng nói gì ...thằng bạn buồn mồm thốt ra1câu mà thấy cũng chí lí ra phết :thà cô Chí dạy ,đôi lúc nghe chửi còn thấy vui,còn đc cười đằng này thì như cơm nguội ..hừ ..chắc là thoả mãn quá rồi nên muốn trở về thời kì nguyên sơ đây mà.
    giờ Hoá: đc trận cười nghiêng ngả ,chắc cô cũng chẳng hiểu lời giảng của cô ảnh hưởng như thế nào đến đầu óc hs ..cô bảo nó như 2quả tạ nhưng bị teo mất 1nửa ...há há ai biết đấy là đâu ,chỉ vì nó là nó là tiết học về cấu tạo phân tử thôi nhưng hs thì ai nói đc gì ...há há nghĩ lại vẫn buồn cười
    giờ nga:lại đc trận cười nữa cũng chỉ vì nó lại liên quan đến vấn đề hơi nhạy cảm đối với hs ...cô bảo ;thời gian hành động liên tục vd như suốt đêm....há ...há thằng bạn mình thêm luôn chốt lại ý nghĩa :như thế thì mệt lắm ...
    2giờ đại;lớp như cái lò ,đứa nào cũng căng thẳng chỉ vì sợ bị lên bảng ...mình hơi mệt nên chẳng nghĩ gì đc ,thôi đành nằm vậy ...
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hừ ..hôm nay valungtung mà chẳng hay ho gì nhất là đối với mình ..trong khi bọn nó đi với nhau tình củm ngoài đường thì mình ngồi lì trong quán net ...thế có khổ sở ko cơ chứ ??nhưng mà xét cho cùng tự do vẫn muôn năm...(ta vẫn thấy tủi thân khi trông thấy bọn nó vẫn hơi ghen tỵ...hừ)
    sáng nay ko có hương vị gì của1buổi học ta thấy chán chỉ vì ta thấy ko vui..lớp chùng hẳn từ khi C đi ..hắn vẫn vui tính nhất lớp mình ...giờ Nga đúng là tra tấn mình ghét cái môn khỉ gió chết tiệt này ..mình vẫn có khiếu tiếng anh hơn ..hừ 4năm học anh bây giờ fải học nga đúng là đại hoạ ..chỉ vì số mình đen đủi wa...
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...

Chia sẻ trang này