1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bài mở đầu cũng là mình viết ... bài viết thứ 100 cũng là mình viết .... Từ ngày có cái trang nhật kí này thấy vui quá ... , có nơi để viết một chút gì đó , để nhớ để thương , nhưng chẳng biết khi nào sẽ dừng lại ... ,mình đang sợ một ngày nào đó sẽ chẳng biết viết cái gì nữa .... cuộc sống mình quá đơn điệu , ngày nào cũng như vậy ... : hết en rồi ngủ , dậy đi học , tối về giải lao hay đi nấu cơm nếu đúng ngày fân công ... , lại ngồi trên máy tính , lại ngủ rồi lại bắt đầu một ngày mới ... và cứ như vậy ... Cuối tuần thì được dịp đi dạo với thằng bạn , nhưng cũng fải è cổ ra mà vác cả đống đồ en về nhai cho cả tuần sau ... híc híc ... , nhưng lần nào gần cuối tuần cũng đói móp mỏ cả ... híc híc ...
    Sắp tới thời gian gay cấn của mình rồi nữa chứ ... , mà cũng chẳng fải sắp tới mà là đang fải có ... híc híc ... Dù sao cũng giải trí với trang web này bất cứ lúc nào có thể ... hì hì .... , lỡ yêu nó rồi ... khó lòng bỏ đuợc ... hì hì ... Bao nhiêu tình cảm của mình dành cho bạn bè , nguời thân đã được gởi gắm nơi đây ... nhớ lắm và yêu lắm ... Trang nhật kí này cũng vậy , một khi ngồi xem lại những gì mình đã viết hay những tình cảm mọi nguời dành cho nó thật ấm cúng và thân thương quá ... nó làm mình thấy thật gần gũi hơn với những gì mình nghĩ , nói lên được những gì cần nói mà ít một ai thực sự có thể tự mình nói lên được nhừng gì đã nghĩ ...
    CHÚC TÌNH CẢM GỞI GẮM NƠI ĐÂY HAY BẤT CỨ NƠI ĐÂU CŨNG ĐỀU ĐƯỢC TRÂN TRỌNG VÀ GÌN GIỮ NHƯ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ VÀ SẼ CÓ ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được mail của anh nhưng mà.....chẳng có gì cả!!! hôm trước mình reply nhầm thư con bạn mình cho anh!!! nhưng chuyện đó có gì to tát nhỉ? đang định viết mail sorry anh nhưng nghĩ lại ghét quá,lâu anh chẳng gọi điện cho mình.chắc là mệt.mẹ anh bị đau,đang nằm viện, mà hình như mình vô tâm quá!!!!! chẳng để ý gì tới chuyện của anh cả!!!!!!
    tối qua đi coi ca nhạc,muốn rủ anh cùng đi nhưng rồi lại thôi. ........lại một chút đỏng đảnh...........một chút chảnh...........mình cũng biết thế là không được .......nhưng..........mình đâu phải là người như thế nhỉ???? hay mình đã thay đổi như anh nói!!!!!!!!
    để tối nay về coi lại,bây giờ phải gửi mail xin lỗi,mình có lỗi mà!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy vui vui trong lòng . Chiều chuẩn bị đi học , thấy tóc nó dài ra nên mang 2 cái kẹp mua ở Khánh Hồng ra làm điệu 1 tí để đi học chứ ko để kẹp đó nó biểu tình chít . Haaa , nhớ lúc trước mình đã từng nói với một đứa con trai : ta ghét con gái mà điệu . Nó bảo : ơ , con gái thì cho người ta điệu chứ sao , khi nào con trai điệu mới sợ chứ . Hihi , bây giờ mình mới cảm thấy nó nói đúng ghê .Nói chung cảm thấy 1 ngày vui vui trong lòng , ko biết tuần sau sau nữa có khóc khi mà bà giáo phát bài Final Draft ra ko .
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có cái giác bình yên thế này.Lòng thấy thật nhẹ nhàng.Cảm giác mình cần cố gắng nhiều hơn cho mình và cả cho anh.Nhận được thư của LINH mình thương nó quá .Những đêm khóc một mình vì nhớ nhà nhớ bạn bè nhớ HP nhớ HN ....
    Trưa nay gặp anh cảm giác yên tâm hơn rất nhiều nghe giọng anh tự nhiên mình thấy đưọc che chở .Bạn mình nói gì nhỉ ?Chuyện tình cảm của mày quá đẹp và anh ấy lại hiểu mày hãy giữ gìn và trân trọng.Mai viết mail kể chuyện nó nhận được thư của người yêu nó ở nuớc ngoài mình thấy mừng cho nó ,mỗi người đều có một chuyện riêng phải không?Chính vì thế chỉ biết cố gắng hết sức phăi không anh ?Em tin vào anh và tin vào chúng ta .Thấy lòng thật nhẹ nhàng thật vui cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nhiều hơn
    Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói nói ra nhiều có được đâu.....
    to live is to fight
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại sắp trôi qua! Hôm nay mình làm được những gì nhỉ? nothing important!!!
    Biết điểm thi lại Văn Hoá, 9 điểm, có en mừng ko nhỉ? hic nhục nhã qué. KO thi lại thì cũng có học bổng rùi!!!!!!
    Hôm qua ko biết sao, cảm thấy bực mình, muốn gây sự. hihi KO nhớ đã mail nói gì với anh nữa, hic, chắc mình làm anh buồn....hic what can I do now????
    Ngày mai nhỏ bạn rủ đi Nirvana, quán này cũng được, mà Free nữa hihi , mà chắc ko đi, đi 4 đứa, mình với nhỏ bạn, con kia thì đi với Honey của nó hic Đi mất công sad, chắc rủ nhỏ kia đi ăn kem vào dịp khác vậy.
    Nhận mail của anh, giờ anh bận lắm, lại đi làm xa , thương anh ghê!!!! KO muốn để cho anh phải lo, mình sao thế nhỉ? toàn làm cái gì ko hà. bực quá!!!!!
    Kill It Before It Dies!!!!!!!!
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 27/03/2003
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sang, 6h15, minh` bi QD danh' thuc voi "Em da thay mua` xuan chua? ". Chua bao gio thay nghe QD hat hay den vay.. Cam giac' rat la, rat tuyet voi.. Sang' som, ko khi' cuc trong lanh, gio' mat' mat.. ko thay buc minh` vi` bi goi day som nhu the.. nguoc lai thay hoi co' cam tinh voi lao~ phong` ben canh..uoc gi sa'ng nao lao ay cung da'nh thuc minh` bang cach' day, chac say bye voi anh ma chuyen sang cu*a lao ay mat..
    Hom qua gian anh kinh khung. D'am cuo`i minh`, bao minh` noi doi, trong khi minh` dang noi' chuyen cuc ky` nghiem tuc voi anh, va muon anh an ui minh`, share feelings ay voi minh`, minh ` se do lo lang va buon hon..the ma`...Tuc da man, tu dung tut cam xuc', ko he thay yeu anh ti' ti nao` ca. Anh lam` minh` tu ai'. Ke voi Linh, L bao roi se okie thoi, " may` se chang ghet' anh lau dau". Duy nhat lan nay thay Linh noi' sai . Ca ngay` hom nay ko he thay nho anh,ko he muon gap lai anh.. ko mong dthoai cua anh.. ko gi ca.. nothing..Bay gio van thay ghet' anh. You r nothing, hieu ko ha??

    Play with lover, don't play with love!

  7. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten tén ten...vui,hạnh phúc,an tâm ...khi thấy em , thấy lại được nụ cười của em sau những ngày mệt mỏi , cảm thấy như trút đi được hết sự lo lắng trong lòng...lại được lang thang cùng em , trời mát dịu thật(mình cảm thấy vậy, mặc dù em nói lạnh....chắc em nói đúng nhưng ....bên em thì lúc nào cũng thấy ấm áp mà....). ngủ ngon nhé ...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  8. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây .. bùn ngủ nhưng lại không muốn ngủ tẹo nào ... , nên viết vài dòng trước khi chìm vào vài cơn mộng đẹp vậy ... Nhưng sao bàn tay mình cứng thế nhỉ ... , đánh mỏi tay quá ... híc híc ... Lúc nãy nói chuyện với cô bạn vui lém ... hì hì ... , nói đủ thứ chuyện và cuối cùng cũng vẫn là chuyện tình cổm là gay cấn nhất ... hì hì ... , và xoay quanh vấn đề tiêu chuẩn chọn nguời yêu của mình ... hì hì ... zui thật ... , cuối cùng thì cô bạn đành fải chờ mình cưa em yêu thế nào ... hì hì ... , nhanh thì vài tháng nữa ... , chậm thêm chút nữa thì hè này ... và lâu lắm thì sang năm ... hì hì ... , lâu léc thì đợi để xem có ai khóc trong ngày tang của mình không nhỉ ... híc híc ...
    Dạo này bọn skin head cũng hoạt động lại rồi ... , cũng gần đến mùa bọn nó sinh hoạt rồi mà ... , cẩn thận mới được ... híc híc ... thời gian yên bình đang dần bị xâm chiếm rồi ... Lại đang trong giai đoạn bận rộn lắm nữa chứ ... híc híc ... , chán thật ... thời en chơi nay còn đâu ... Dù sao thì sắp nhận được $ rồi ... , có $ để nghĩ đến sẽ làm gì trong hè này rồi ... hì hì ... thích thật ... Chỉ có điều hổng biết có gặp em trước hè này không thôi ... híc híc ... , em đang ốm ... vậy mà mình chẳng làm gì được ... chỉ biết cười hê hê cho em vui thôi ... , dù sao thì cười là liều thuốc bổ mà ... có khi em sẽ mau khỏi để nhớ về mình hơn cũng nên ... hì hì ... Mà cũng đúng ... mình lúc nào cũng cười toe toe ... nên lượng thuốc bổ nhiều quá đến bây giờ mới fì nhiêu thế này ... híc híc ...
    Có lẽ mình sẽ chẳng gặp em ở bên cạnh mình đucợ rồi ... , cuộc đời thật lắm cái bất ngờ nhỉ ... , hi vọng rồi lại thất vọng ... , mong chờ lại rồi fải chờ cái gì thay đổi khác nữa .... Dù sao thì cũng fải chấp nhận vậy thôi ... , fải tồn tại ... fải sống để được en ... và được yêu nữa chứ ... hì hì ... , tự tìm hạnh fúc cho mình thôi .... Một ngày nào đó ... mình sẽ tìm được em ... !!!???
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lâu không viết....mà mới có một ngày chứ mấy
    Vừa đi học thêm về qua đây muốn viết một cài gì đó ,Một ngày thật bình thường học và học nhưng chỉ có nỗi nhớ là nguyên vẹn không thể không nguôi nghĩ tới anh .Có lẽ ngoái lúc em đóng vai là một sinh viên ngoan ngoãn thôi mất.Hôm nay bạn gọi điện cho em nói em có lấy học bổng không ?HI hi di nhiên là lấy rồi em dự tính rất nhiều với nó
    Hôm nay nói chuyện với Quyên nó nói với em và thuỷ rằng tao sợ rồi người yêu của cả hai đứa sẽ có người khác .Tao thân với Thuỷ và Khánh nhưng tao sợ hai đứa chẳng nên chuyện gì,Nhân tiện nó nói luôn cả em .Em không biết nói gì cả .Nó là đứa thực tế và từng trải mà em không trách chỉ có điều bỗng nhiên thấy sợ có một lúc nào đó anh nói với em rằng anh yêu người khác thì em sẽ ra sao nhỉ?Chắc sẽ vẫn là em thôi nhưng có lẽ lúc ấy thì chỉ có thể nói rằng em không giữ được con người anh thôi
    Hy vọng và chờ đợi ngày từng ngày em và anh chúng ra hãy cùng cố gắng nhé anh ơi .....
    to live is to fight
  10. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua....Càng lúc càng nhớ hơn....
    Mình luôn tự hiểu sẽ không bao giờ quên được em cho dù xa xôi cách trở...bây giờ chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn để được ở bên nhau chứ em....
    Càng lúc càng mong thời gian trôi thật nhanh...Bao giờ cho đến tháng bảy đây...Có lẻ đây là năm đầu tiên mình mong muốn tháng bảy đến thật nhanh....Lúc đó sẽ lại được gặp lại em...Sẽ tay trong tay đi khắp nơi....Hichic...Nhớ em lắm.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này