1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... đang ngồi lang thang trên net ... thằng bạn về rủ đi chợ cho tuần sau ... vì ngày mai bận rồi ... bận đi cả trăm km để họp Đại hội các trường bên này ... híc híc ... mệt mỏi và nhác quá ... híc híc ... Trên đương đi chợ làm cho cái oạch ngay trước mũi thằng bạn ... hừm ... làm nó cười nắc nẻ ... ẹc ẹc ... , mình chẳng có gì ... cũng cuời theo nó ... nhưng thầm trong bụng tức ói máu ... híc híc .. không fải tức nó cười mình mà tức là sao fải đi tém sớm thế ... híc híc ... lại fải giặt đồ nữa chứ ... hu hu ... , thêm mấy cái nữa to đùng mới khổ ... hu hu ... mà đáng lẽ mình còn được ngâm mắm thêm vài ngày nữa ... ha ha ... Ôi ... cái số nó đen thui như vậy rồi .... , cũng giống như chuyện tình vậy thôi ... híc híc ... Thôi .. đi chia fần đi chợ cho mấy ngày sau .... và nấu cơm nữa chứ ... hôm nay cho lũ bạn chạy te te mới được .... hê hê ... ghét bọn nó quá ... hì hì ... , còn fải đi tém .. và thử vác chậu quần áo qua nhờ cái máy giặt hộ vậy ... chứ nhác quá rồi ... híc híc ... mà mình ghét nhờ vả mới chán chứ ... thôi thì nhân nhượng vì cái lười của mình thì cũng được vậy ... hê hê ... Ôi ... ngồi lâu trên ghế mất công ngứa ... híc híc ... lúc nãy nguyên cái bàn toạ mình rơi ngay vũng nuớc mà .. híc híc ... hu hu ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... ngon qué ... thanh toán hết các nhiệm vụ ... hì hì ... chỉ còn mỗi viêc vác quần áo và xà phòng qua máy giặt nữa là ok ... hê hê ... Hôm nay cho mấy thằng nhóc en một bữa no nê ... , có cả mình nữa chứ ... hì hì ... Lấy một quả tim đem luộc để chấm mắm ớt ... và với đồ rau chua , một quả thái mỏng xào với hành tây và giá ... , mấy quả trứng vỡ khi đi chợ lúc chiều thì làm món trứng ráng ( bỏ thêm vài lát tim băm và vài lát hành tây thái nhỏ ... thêm gia vị ... hê hê ... ngon tuyệt ... hì hì ... tất nhiên tranh thủ nhai bớt ở ngoài bếp truớc khi mang món trứng vào cho bọn nó rồi ... hê hê ... ) Tưởng nhiều đồ nhai thế mà cuối cùng cũng hết ... híc híc ... ,chỉ dư mỗi cơm ... hừm ... Cuối bữa còn chia quả cam bé xíu làm 6 fần ... mỗi thằng 2 miếng ... mà lần nào mình cũng chụp fải fần nhỏ mới chán chứ ... hừm ... đã dặn cái thằng nó chia cẩn thận ... không thì cho nó xơi vỏ ... ai dè ... lần nào cũng thế .... mắt nó chắc có vấn đề về hình khối hay sao ấy ... híc híc ... Rửa hết cả một đống chén bát , xoong , nồi ... khát nước ... nhưng chẳng còn giọt nước nào để uống cả ... hừm ... , ít nhất fải chờ 2h sau mới có nước ngội để uống ... hừm ... , nhưng mình đâu có chịu thua ... đành mang bịch sữa con con mới mua hồi chiều ra xơi vậy ... hì hì ... khoẻ ... hê hê ... Lát nữa xem có gì giải trí cuối tuần không nhỉ ... hay là nhiều bài quá nên fải đi thanh toán bớt ... híc híc ... thê thảm ... hu hu ... Ngày mai lại ít được ngủ nữa rồi .. híc híc ... mất toi ít nhất là 7h đi lang thang rồi ... híc híc ... ai lại chon địa điểm họp xa lắc thế nhỉ ... híc híc ... mệt mỏi thấy mồ .... chắc là mai ngồi ngủ cả buổi thôi ... , mang theo mấy con mắt giả để thay vậy ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết vì sao em gọi anh là sao bắc cực không?Trên bầu trời tất cả các vì sao khác đều chuyển động chỉ có riêng một mình ngôi sao ấy đứng yên .Không bao giờ thay đổi mỗi khi lạc bước chỉ cần tìm trên bầu trời ngôi sao ấy.Em tin và hy vọng anh sẽ không bao giờ thay đổi ngốc ạ.Và bất cứ khi nào em cũng có được cảm giác anh đang ở bên cạnh em mỗi khi em cần
    Hai ngày hôm nay đều không gặp đuợc anh cảm giác thật kỳ lạ em chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh thôi .Nhớ anh lắm anh có biết không??
    Ngày nào tỉnh dậy cũng nghĩ tới anh nghĩ tới mình sẽ cố gắng cố gắng thật nhiều.Hy vọng vào tương lai phía trước phải không anh ?Yêu và nhớ anh nhiều lắm
    to live is to fight
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán.... cá thế giới ai cũng giống nhau....
  5. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại sắp trôi qua...cả 1 ngày xem như không có được cái gì..sáng , vỡ mất kế hoạch, tưởng đâu lên nhà thầy sẽ được hướng dẫn tận tình..ai ngờ không được chi hết , giảng viên vẫn là giảng viên ,ko thể hơn được.Trưa thì đói móp mõ , một mình ở nhà,tính nhác lại trỗi lên , chỉ muốn được gọi cho 1 người , chỉ muốn gặp 1 người nhưng ...thôi thì ngủ bù đói vậy......và giwò lại ngồi gõ gõ cốc cốc..chỉ muốn ...bên em...ngủ ngon nhé em...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới đi về ... híc híc ... mệt mỏi ... lại hết $ ... hu hu .. , mất toi mấy ngày nhai bánh ở trường rồi ... hu hu ... 8h liền hết 4h chạy lang thang trên tàu điện ngầm và trên xe bus , còn lại 4h ngồi họp ... Đang chờ cơm nên viết vài dòng ... hì hì ... vì nhớ thằng bạn quá ... híc híc ... chẳng biết bao giờ nghe lại giọng ca rống như bò của nó đây ... hừm ... Hôm nay nghe mấy chú nhóc biểu diễn nhạc rock mà lại nhớ tới nó ... , chẳng biết bây giờ tay nghề đập fá cây đàn của nó đến đâu rồi ... , lại cái giọng ca chì của nó nữa chứ ... hì hì .. Khi nào gặp lại nó chắc là mình fải bắt nó rống cho mình nghe vài bài mới được ... , và nhìn cái mẹt ngu ngu của nó thì cũng thấy zui ra fết ... hì hì ... Mới bị em yêu đá trong tết vừa rồi ... thấy tội nó nên nhường cho nó một em xinh cực ... hì hì ... , hổng biết cu cậu có lèm en được gì không ... hê hê ... , hè này mà không thấy báo cáo gì thì ... hì hì ... cho nó die vì tình luôn ... ha ha ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mới xơi gói mì tôm ... ngon tuyệt .. hì hì ... lại đang nhâm nhi cốc sữa kakeo ... nhớ về em ... , mà chẳng biết nỗi nhớ thế nào nhỉ ... , khó tả thật ... hì hì ... Còn vài ngày nữa là 1-4 ... , muốn đến ngày đó để có cái gì hay hay tặng em cho vui ... , mình muốn làm Danko trong câu chuyện nào đấy sẻ ***g ngực ... moi trái tim để dẫn đường cho mọi người thoát khỏi đêm tối ... Còn mình thì chắc là chẳng cao thượng đến vậy ... đến ngày ấy mình chỉ muốn đưa tim cho em coi một lát thôi ... , chứ em xem lâu quá mất công mình tắt thở ... hết nguời yêu em mất ... híc híc ... Ờ ... mà ngày 1-4 ... cũng zui chứ nhẩy ... , đến ngày ấy năm nào mình cũng bị lừa như một con lừa vậy .. hừm ... , sao mà lắm thịt lừa được đem bán trong ngày ấy thế nhỉ ... , mình là thịt pig cơ mà ... hừm ... , ngày ấy cũng hoá thịt lừa tuốt .... híc híc ... Còn năm nay ... chắc là mình lại đem bán thôi ... hê hê ... , chắc không đến nỗi hàng tồn kho như năm nào ... híc híc ... , mà có em nào để mình thịt đâu chứ nhỉ ... híc híc ... , dạo này chẳng biết em en gì mà mau nhớn ... lại khôn ra fết .. híc híc ... hết cách làm en ... híc híc ... bó tay ... , hổng biết em thế nào ... có bị mình làm một mẻ đem về không nhỉ ... hì hì ... Nói có vẻ bạo lực thế thôi ... chứ mình còn cảm thấy mình nai ( nice ) chán ... híc híc ... mình chẳng biết em là ai mà làm gì được ... Không biết bây giờ em hết ốm và nhớ tới mình không nhỉ ... hì hì ... !!!???
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  8. nt_minh2000vn

    nt_minh2000vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng yêu em .Em là mối tình đầu của tôi nhưng là đơn phương em yêu một người khác ,là một người trong box này.Đã lâu không vào đây công việc bận rộn tưởng chừng như đã quên em .Cảm giác vào đây nhìn thấy nick của em một cảm giác khỏ tả .Cả hai chúng ta giờ thậm chí không nói chuyện.Lúc ấy có lẽ tôi hành động thật quá đáng phải không?Em hãy tha thứ cho tôi được không?Tôi không thể gặp em để nói những điều này vì em không coi tôi là một người đáng để làm bạn em
    Có lẽ vì tôi lúc ấy đã không kiềm chế nổi mình.Giờ đây chỉ chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn .Tôi sẽ luôn nhớ về em
    Xin em hãy nhắn cho tôi một dòng thôi được không ???
    tuanminh [/size=7]
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tối qua, trường tổ chức lễ hội, ko thể ko có mặt mình được. hihi bận thì bận, chơi thì cứ chơi, thế mới là mình chứ hihi
    Đến từ chiều, gặp đám đồng minh, hehe, ale hôm nay chơi hết mình hhi Bắt đầu dạo quanh kiếm mấy món ẩm thực hic . Dân nhân văn buôn bán dữ qué, làm mình với mấy nhỏ bạn ăn sạch tiền luôn. Vào D001 dành ghế để tói xem văn nghệ. ngồi tám ơi là tám, chưa bao giờ thấy ranh r và thoải mái thế. Mình cố ko nghĩ đến bài vở, đến công việc, và cả đến anh. Thực sự thì cố mấy cũng chẳng thể ko nghĩ đến anh hihi Mình sao thế nhỉ???
    quái!!!!!
    Tối, ca nhạc cũng vui lắm. ngồi ở dưới quậy tưng bừng, mấy nhỏ bạn còn gấp mấy lần mình, tính ra thì còn hiền hơn khối người. ihihi mình muh Đến lúc Đàm Vĩnh Hưng hát thì phê nhất .Xong phải hơn 10 rưỡi mới dắt xe ra, về nhà.
    đang nói chuyện với nhỏ bạn thì mới nhớ ra chưa ăn cơm tối. chạy đi ăn phở , quán gần nhà. về đến nhà là 11 ruoi, dã man.
    12 ruoi moi bắt đầu học được, lại uống cafe. Thức đến 2h thì chịu ko nổi, lo đi ngủ. Đánh mail cho anh, save .
    sáng dậy sớm, làm bài tiếp. đến 7h20 phải lên trường, làm bài với group. 11h đi ăn cơm, chẳng đứa nào chịu ăn với mình, tụi nó đi ăn với nguoi iu hết, tức quá, mua cơm hộp + 1 tờ báo. vào trường ngồi chơi với con bạn, ăn cơm. 12 ruoi, vào học mà sao buồn ngủ quá. 2 con 2 ly fê đen. hihi thằng bạn mới về quê, wê nó ở Bến tre, đem lên toan kẹo dừa, ăn muốn rớt luôn hàm răng giả hihi
    Cô LSVM đọc điểm kt, mình được 6 mà cũng được đọc tên hihi vui quá! cả đám chỗ mình giỏi quá. cao điểm nhất cung là con ngồi bên. 02 F ghê qué!!!!
    Hôm nay định ko online, vì về trễ, nhờ con bạn send giùm mail cho anh, nhưng khi về thì wên có hẹn trả lời thư cho con bạn, phải ghé. Nghe con bạn nói send ko được. hic
    Đầu tuần mà cảm thấy hơi mệt mỏi, sao thế nhỉ? phải cố thôi. chuẩn bị thi muh. Ngày mai lại là 1ngày mới, phải cố lên... mai sẽ xin ra sân đấu bóng chuyền tiếp, hihi dù có mình thì đội vẫn thua nhưng dù sao phải chơi cho dzui, ngồi ko chán lắm
    anh ơi, nhớ quá!!!! làm sao đây. em cố ko nghĩ đến anh rùi ma sao....
    [red]
    BECKS
  10. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ... đau đớn nhưng cũng sung sướng ... híc híc ... hừm ... Chưa qua ngày 1-4 thì mình đã bị làm thịt lừa rồi ... híc híc ... tưởng đâu là ai lại hoá ra là em ... híc híc .... ,vậy mới nói là đau đớn và sung sướng chứ ... hừm ... May mà mình toàn nói thật những gì mình nghĩ nên ... có bị em thịt thế nào cũng vẫn thấy mãn nguyện rồi ... hì hì ... , lại nhận được lời cảm ơn của em nữa chứ ... hú hồn ... Híc híc ... chỉ có điều cứ tưởng năm nay mình đi làm thịt nguời khác .... ai dè lại bị em cho xuất xưởng thịt lừa của mình sớm đến thế ... híc híc ... Ôi ... còn bây h là qua một ngày mới rồi ... bất chợ nhớ em ... một bóng hình mình chưa biết mẹt ...
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này