1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật lạ ... gặp em ... zui ... và tuyết rơi lại rồi ... Lúc chiều đi học nhưng được nghỉ .... biết zậy ở nhà khò khò cho khoẻ ... hừm ... lúc về tuyết rơi nhiều lắm .... rát cả mặt vì gió thổi ... tuyết bay mù trời ... đẹp lém ... , xơi hai cái banh xúc xích ... lại làm thêm mì tôm với cơm nguội .. no căng ... đến tối nhét chỉ được thêm đủ một chén cơm và 2 miếng cam tí tẹo ... hừm ... lại cái thằng bạn chết bầm chia cam cho mình ... hừm ... Dù sao cuối tuần này nhận học bổng rôì ... hê hê ... chuẩn bị có tiền chờ đến ngày về rồi .. hê hê ... zui quá là zui ... Chỉ có điều là bây giờ đang lằng nhằng quá về chuyện cắt học bổng theo điểm thi ... híc híc .. cái này dễ đói móp mỏ qué ... híc híc ... học è cổ ra rồi mà còn fải lo thêm cái chuyện kiếm điểm nữa thì ... híc híc ... thê thảm ... hu hu ...
    Hôm nay là 1-4 rồi ... mới có một người lừa được mình vào ngày hôm qua ... còn hôm nay thì ... híc híc .. hổng biết thế nào đây ... Right here waitting for u ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    sáng đi học thể dục, nghỉ giờ speaking, uổng quá mà ngủ dậy ko nổi. hic chưa ăn cái gì hết
    dzề kiếm cái gì cho vào bụng đã, nó đang biểu tình.....
    làm sao hết việc đây????// lo qué
    [red]
    BECKS
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cảm nhận như thế nhưng chẳng biết tại sao thôi thì cứ mặc kệ nó thôi
    MÌnh vẫn là mình vẫn như thế thôi mà bỏ qua đi nào .Chẳng phải mình cứng rắn lắm mà .Đừng nghĩ linh tinh nữa nào .Cố lên nào đành an ủi mình thế
    to live is to fight
  4. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hơn hai ngày rồi không gặp em...Cũng muốn gặp, nhưng hoàn cảnh lại không thể...em giận lắm đúng không?????...Em hình như đang nghi ngờ mình thì phải?????
    Người ta nói, khi yêu nhau thì niềm tin là điều quan trọng nhất.....Anh cũng chỉ có ước muốn em hãy tin ở anh..anh lúc nào cũng thế...Chỉ có một trái tim và một tình yêu.....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  5. nttntth

    nttntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như mọi ngày chẳng có gì thay đổi , chỉ có công việc thay đổi thôi. hôm nay chưa bao giờ có cảm giác sợ và lo lắng đến vậy. những việc hứa với em mình vẩn chưa hoàn thành. chắc em cũng đang rất lo . có nên nói với em tất cả không nhỉ , thôi em sẻ lo lắng mất. mà chuyện cũng chẳng có gì cả, chỉ vì dính líu đến em thôi. mình sẻ có cách. Em nhờ mình dịch bài hộ, thực ra mà nói cũng không khó, nhung không hiểu sao mình lại tập trung viết từng chử thật chính xác thế không biết. làm việc ở công ty ít khi làm việc với tinh thần như vậy hihi. em a. anh rất nhớ em. hãy học thật tốt nhé. Mai mình lĩnh lương hi`h`i mua quà gì cho em dây nhỉ(suỵt ...em ơi! thích gì nào)
    Too Much Love to Kill You??
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tối, ngồi nhà dịch bài, đánh nhau với nó từ chiều. trưa về nhà, đói mà chẳng muốn ăn, chỉ thấy buồn ngủ hic để cặp đó, giải quyết cơn buồn ngủ đã rui tính sau hihi
    đến 2h, dậy, thấy tỉnh như sáo, vậy là ổn rui , di tam rui ngồi vào máy. 8h, cô nhờ đi công việc, bay thẳng lên net luon. hic đã "quyết tâm" tu ở nha mot buoi toi ma ko duoc hihi
    online, nhận mail của anh, vui, anh help mình tận tình thật. hic cám ơn anh the nao nhỉ??? ko hiểu hop mail minh sao mà 2 hôm nay ko nhận duoc cai mail nao cua anh? wái
    mình cũng nhớ anh, nhớ thật.... mà don't know what to do..just wait and see.... tonight...hoping seeing him in my dream
    [red]
    BECKS
  7. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .... mới đánh cả một đống yêu thương với em ... bỗng nhiên có cảm giác yêu em quá ... hì hì ... , net down ... vậy là xong những dòng tình cảm chất chứa của mình dành cho em rồi ... Thôi ... để khi nào gặp em thật sự ... và nếu có cơ hội thật sự .... và nhất là khi nào yêu em thật sự ... mình sẽ nói luôn một cái sự thật cho em nghe vậy ... hì hì ... Giận em ... cũng có cảm giác yêu em ... hì hì ... zui ... nhớ ...
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  8. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    kể cũng lạ, khi nào nghĩ về người đó nhiều là mình lại gặp người đó. sao nhỉ tự nhiên thấy vui.... thấy người ta vẫn còn giứ quà sinh nhật mình tặng thấy vui vui , hạnh phúc nữa vì người ta vẫn luôn nhớ đến mình.
    người ta nói sẽ gọi điện ngay khi mình về nhà nhưng mà thôi... giờ đó cũng trễ lắm rồi, để người ta học bài rồi đi ngủ sớm.
    nhớ những lời mà người ta đã nói nhé ! chúc người ta đạt điểm tốt trong những kì thi tới nè, chóng về đây và biết có một người luôn nhớ về..........
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em quán triệt tư tưởng quyết tâm không lên net rồi nhưng vừa đánh lộn với đống bài vở xong ,em ra ngoài đi lang thang và lại mò lên net .cảm giác trong lòng thật nhẹ và bình yên .Sau mọi chuyện em càng hiểu hơn ....Chắc trưa nay anh lại ngồi đợi điện thoại của em cả buổi phải không?Hôm qua là cá tháng tư mà em cũng phải lừa anh một vố chứ nhỉ?Anh có giận em không?Em biết là không rồi.Thật ra là cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm đã định gọi nhưng thêm một yếu tố tác động em không ra khỏi nhà là vì trời nắng quá thế nên quyết tâm cho anh đợi một hôm
    Lăn lộn với một đống bài vở thấy mình sao mà kém thông minh đến thế cả chiều mới nghĩ ra đầu óc dạo này có vấn đề rồi quá đi thôi.Hôm nay nhận điện thoại của anh Hiếu?Anh hỏi mình có khoẻ không ?Có nhớ anh ấy không?Đi khám bệnh không?Mình nói sao nhỉ?Em nhớ anh vì không được ăn đồ free .Anh cười hoá ra em chỉ nhớ anh như nhớ đồ ăn thôi ah
    Hôm qua đi ăn bánh ngọt với Quyên hai đứa ngồi nói chuyện cả buổi nói về cái vụ sau này nó sẽ lấy chồng thế nào?HIHi ba mẹ chồng nó bảo rằng đợi con học xong thì cha mẹ mà không đồng ý thì vá người không về nhà chồng cũng được .ANh biết không tự nhiên lúc đấynghĩ đến em và anh sau này có như thế nào?Tự nhiên thấy nhơ LINH quá nó đi được gần một tháng rồi còn gì nữa nhớ mày nhièu lém
    to live is to fight
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang đói rã họng mà chưa thấy con ôn con kia đâu cả. Hẹn với chả hò, chán ghê người.Hic, đang muốn gặp nó kinh khủng. Có khối chuyện hay để kể cho nó nghe.Hé hé hé, nghĩ đến đã muốn cười ặc ặc rồi.. ha ha ha, vui thiệt.. chẹp, rặt 1 bọn dở hơi. Bon nó cứ nghĩ mình là gà, hè hè, ngu cho chít!
    Muốn gặp d.a.d chat chit tí cho vui, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Chắc lại đi săn gals rồi. Chán!

    Play with lover, don't play with love!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này