1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI , MƯỢN DIỄN ĐÀN NÀY CHÚT XÍU , HẾT NGÀY CÁ THÁNG TƯ RỒI , MỌI NGƯỜI CÓ CẢM GIÁC KHI BỊ LỪA BỞI DIỄN ĐÀN '' DU HỌC Ở USA '' RA SAO NHỈ ????
    Được Quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 03/04/2003
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày rồi ấy chứ nhỉ?chưa gặp anh chẳng biết lần này ai sẽ gọi trước đây .Chiều nay em đi học định gọi điện hẹn anh nhưng nghĩ chắc tầm này anh cũng chẳng có nhà có khi bận đi với em nào cũng len đành thôi không gọi nữa.Nắng quá nóng nữa chứ ngày mai em lại đi học lại quay cuồng trong mớ bài vở thấy mệt mỏi căng thẳng quá nhớ lắm.Hôm nay nhận được thư của mấy đứa thấy chúng nó buồn cười thật hỏi han quan tâm cứ như em là trẻ con ấy !Em lại giận nhau với mami rồi anh ạ em chẳng biết phải thế nào cho mami vừa lòng nữa em cũng chẳng biết mình sai cái gì nữa.Lâu quá đợi tiền học bổng để mua cho anh một cái mũ mà sao đợi hoài đợi dài cả cổ anh ah
    Hôm nay di học về gặp hai đứa học sinh trường mình lai nhua trông rõ là tình tứ và tình cảm nhìn chúng nó lại nhớ trường quá ....nhớ quá đi thôi
    to live is to fight
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày
    bận bịu, vất vả nhưng vui. vui vì được làm việc, vì được ở bên mấy đứa bạn dễ thương. hihi tui nó dễ thương thật , làm mình lúc nào cũng thay easy khi bên tụi nó . Đang làm bài cho group, vừa nhắn tin với anh, thú vị nhỉ???
    Anh a, hôm nay anh làm việc thế nào? vất vả ko? Nhớ anh wé!!!!!!!
    [red]
    BECKS
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sAO HẾT 1/4 rồi mà vẫn có người vào DU HỌC Ở USA nhỉ . Thông báo là diễn đàn đó chỉ là để lừa mọi người vào ngày cá tháng tư thôi . Đừng vào nữa nhé nếu ko sẽ bị count là ... hì hì hì .
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ... mấy ngày rồi .. không có lên đây ... vẫn thấy nhớ quá ... gặp lại mọi nguời zui qué ... Cô bé Móp cứ tưởng mọi người bị lừa ... hì hì .... , mà bị lừa có sao đâu nhỉ ... , ngay chính cả mình cũng còn bị nữa cơ mà ... híc híc ...
    Hôm nay mới nộp lại tiền net ... chắc là hi vọng xài được đến khi về luôn ... hì hì ... , nộp một lèo cho khỏe ấy mà ... , sau có két luôn điện thoại ... để tiền nhai khoái hơn ... , tuần nào đi chợ cũng làm cho mấy đứa chết ngộp bởi lượng thức en của mình nhai hàng tuần ... hì hì ... , bọn nó thì đang đợi học bổng như nắng hạn đợi mưa rào ... còn mình thì ... cứ en chơi fè fởn cho bọn nó tức chơi ... ha ha .... Éc vậy thôi... cuối tuần này chắc là có $ rồi ... lại được en chơi nhảy múa thôi ấy mà ... , sắp tới SN thằng bạn cùng fòng nữa chứ ... fải nhậu một trận cho đã mới đucợ .... lâu rồi ... không biết nhậu là gì .. híc híc ... chỉ toàn biết đến cơm , canh , thịt , cá và rau .... hừm ...
    Tháng này gay cấn lém đây .. nhưng vẫn nhác wué ... híc híc ... , gần có mấy em qua chỗ của mình nữa chứ .... nhưng dân ĐN thì chẳng có ai cả thì fải ... ( nghe em nói vậy ... híc híc ..... ) dù sao cuối tuần này hi vọng sẽ biết cụ thể hơn ... Có mấy em qua đây thì chắc là cũng vui .... nhưng đông quá cũng chán ... , chăn dắt mệt lém ... hê hê ... , lỡ có em nào làm mình đột xuất yêu nữa thì tiêu ... híc híc ... Dù sao đi nữa .... freedom .... hê hê .... sướng quá ... tha hồ en uống nhậu nhẹt tưng bừng .... chơi bời thoải mái ... hì hì .... chứ như mấy chú yêu đương bên này.... hí hí ... nhiều khi chỉ biết cười .... hí hí ... thôi ..... ha ha ... zui lém ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... dạo này cũng có nhiều cái muốn ghi ... nhưng lại hổng có chỗ để ghi vài lời cho vui .... hừm ... đến khi muốn ghi nhưng lại hết cái để ghi ... híc híc ... , hổng biết fải viết gì ... nên chỉ viết vài chữ thôi vậy ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ .. hôm nay cũng vui ... , có được vài sợi râu để làm già một chút nhưng bây giờ lại mới cạo rồi ... híc híc ... , có lẽ mình hơi giống Huyện Hinh nhỉ ... hê hê ... , da mặt cứ căng fính ra ... chẳng còn chỗ nào cho râu nó mọc lên nữa ... hê hê ... , được vài sợi để cưng nhưng nhìn thấy ngứa quá ... ha ha ... cut ... xong ... để lúc khác ... , bây giờ mình lại trông giống KID rồi ... híc híc ... , chán như con gián .... Tuyết trắng ... hừm ... hôm nay chắc là lạnh .. lát nữa đi học cùng với thằng bạn chắc là lại làm vài cái bánh cho ấm cái bụng ... hê hê ... , cố nhịn cho đến lúc đuợc nhai bánh ... hì hì ... Còn học bổng thì chưa có ... chưa có tiền để fát chứ không fải là không nhận được ... hê hê ... , chắc là cuối tuần này sẽ có đồ nhậu thôi ... , mà sắp tới đổi kiểu fát học bổng nữa chứ ... híc híc ... fát tiền theo mức điểm thi thì có mà teo ... híc híc ... lại chuẩn bị chạy nạn đói nữa vậy ... híc híc ... Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ ... , đến ngày 9 là SN thằng bạn chí cốt ở VN , còn ngày 10 lại SN thằng bạn cùng fòng ... hê hê ... , được nhậu rồi .. zui wué ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm .. chán như con gián ... , ông thầy Tin khó tính quá mặc dù ổng nhìn dẹp chai hơn mình tí tẹo ... hừm ... , hôm nay cuối cùng trở thành một ngày chán như con gián ... , đi học ... đưa thằng bạn 10 rúp mua bánh en chơi ( cái đó 7 rúp ... ) cuối cùng nó mua thế nào thành 2 cái loại khác ( mỗi cái 6 rúp ... ) .... ha ha ... hai thằng nghĩ ra đủ trò để nói khích nhau ... zui ... , lát nữa chẳng biết có bùm luôn tiết Văn hoá không nhỉ ... , đi học cũng chỉ để lên ngồi ngủ ... hừm ... , đáng lẽ môn này được miễn mới fải ... , ngồi nghe mà cứ như đang nghe nhạc thính fòng vậy ... bùn ... híc híc ... Tối nay hổng biết có nên bò lên lớp học tiếng Nga nữa không nhỉ ... , chắc là lên cho có cái mẹt ... hì hì ... , ông thầy cũng vui ra fết ...
    Hôm nay ... cũng tình cờ xem mấy bài viết của một cô bé tình cờ ... , thấy zui ... ha ha ... những cũng một chút gì đó là lạ ... , nhớ lại chuyện xưa ... hô hô ... zui thật ... , đúng là chuyện tình cảm lằng nhằng ... , thấy mấy đứa nhóc bây giờ sao mà lớn thế ... , già hơn mình tưởng ... sao không fải là con nít cho vui nhỉ ... , làm người lớn mệt lém ... hê hê ... , sống đúng với lứa tuổi có fải là khoẻ không nào ... , mà cũng đúng thôi ... , mình còn là KID mà ... hê hê .... , râu mới mọc được vài sợi mà cũng cut biến nó đi rồi ... ha ha ... , cứ như lão ngoan đồng Châu Bá Thông tha hồ quậy fá có vui hông nào ... hì hì ... ( nhưng cũng có sai lầm cả đời đấy chứ ... hê hê ... hay đó là hạnh fúc nhỉ ... hì hì ... )
    Nhớ mấy đứa bạn ... , bữa truớc có cô bạn bên Úc phone cho mình .. lâu lém rồi mới nghe cái giọng ... thây lạ quá ... , hỏi mãi mới nhớ ra được cái tên ... ha ha ... , lâu rồi không cãi nhau ... nhớ ... hê hê ... , hồi truớc thì toàn chửi nhau te tua ... , nhưng zui lém ... , mấy nem rồi hổng thấy cái mẹt chứ ít gì ... , gặp nó cứ gọi nhau " Mạp xịt ... " hê hê ... zui quá ... Nhớ bạn bè thật ... hê hê ..
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh Hiếu gọi điện có chuyện gì mà anh ấy laii hỏi mình như thế nhỉ?Thật khó hiểu chẳng nghẽ anh ấy biết điều gì sao?Mặc kệ thôi.Hai hôm rồi không gặp anh mình đang ở trong một trạng thái không lối thoát ...không muốn làm cho anh lo lắng quá về mình không muốn lúc nào anh cũng sống trong những giây phút lo sợ cho mình.Anh cứ yên tâm em sẽ cố gắng ....
    Bài vở ơi sao mà nhiều thế mệt quá .....
    to live is to fight
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này