1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehhe, ngày ni bắt đầu bằng việc cúp 2 tiết học để coi phim" 4 chị em gái", diễn viên đẹp thiệt. coi xong mình đem bài tiểu luận nộp thầy. gặp một ông bạn của anh mình, nhận được câu "khen": bữa ni con bé ni reng mà nói nhiều dữ. reng loạ rứa hè? chiều lên net, không biết làm gì cả, lại mở hộp thư của hắn, ai biểu hắn đưa psswỏd cho mình chớ, . rõ ràng biết mình là chúa tò mò mà. có thư của một nhóc nào đó , thôi kệ hắn!!!!!
    nhưng hơi không vui!!!! ích kỷ nhỉ!!!!! nhưng không sao, chỉ mình biết mình ích kỉ thôi mừ!!!hehhehe

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường sáng nói chuyện với anh cả tiếng .Răng mà giờ lúc nào mình cũng thấy quay cuồng với bài vở ghê quá
    Trưa chat với con bé bạn thân đang ở Nga nó vẫn hiền như thế chỉ có mình là đanh đá hơn thôi .Hôm nay Linh hẹn mình mà không lên không biết có chuyện gì ?thương nó quá đi nhưng mà mình thương cái thân minh chưa xong chiều qua chỗ thuỷ mấy đứa hẹn nhau đi chụp ảnh đã lau rồi ba đứa chẳng có caí ảnh nào chung cả.Rùa lớn cũng chẳng thấy có tin tức gì buồn thật đấy
    to live is to fight
  3. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn....mình dạo này lạ thật....đã nghĩ như thế, tại sao lại ko làm được... Chán....
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .. mới đi en về với mấy đứa Tổng Hợp ... , hôm nay bọn nó đá banh mà ... toàn là anh em bạn cũ nên cổ vũ cho vui ... hì hì ... Đội của nó chỉ toàn mấy thằng xì ke thôi ... hì hì ... , chạy được một tẹo là teo ... ha ha ... nhưng trận này bọn nó đá hay lém ... hì hì ... , chẳng dám thay thằng nào cả ... hì hì ... , chỉ có mấy thằng chạy lon ton cả trận ... hì hì ... cuối cùng cũng đạt kết cũng rất khả quan ... hì hì ... giải 3 .. hì hì ... , nhưng cái quan trọng nhất là ... xong trận này ... cả lũ kéo nhau đi nhai Mácđônan ... hì hì ... , ngồi nhâm nhi mấy gói khoai tây chiên , bánh Ham bơ gơ , uống coca , mút kem ... hì hì ... ngon ra fết .. lại căng cả bụng ... mấy thằng khỏi fải nấu cơm bữa nay ... hì hì .. , nhưng lúc về thì mình trả tiền taxi ... hì hì ... híc híc ... , lúc xem đá banh .... bị trái banh bay trúng mẹt ... híc híc ... may mà mình võ công cao cường nên lách mình né viên đạn to đùng ... hì hì ... , dù sao thì cũng sượt cái kính làm cong queo .. hừm ... , cũng may là kính xịn ... ha ha ... nên cũng chẳng đến nỗi làm lại kính mới ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ gặp em trên net ... , chỉ tán dóc cho vui ... chẳng hơn gì ... , quả thật ... mình chẳng biết nói gì với em ngoài mấy cái tán dóc cho vui vậy đó ... , em đang rầu ... mình cũng đang lười ... , mà giữa em và mình có gì đâu chứ nhỉ ... , chỉ qua net ... , chỉ là những dòng chat trên một cái màn hình trắng bóc ... , chỉ là những câu nói vui và tiếng cười hi hi của mình ... lâu lâu thêm vài tiếng cười đuợc xem là khả ố như ha ha và hê hê ... Ờ mình là vậy ... , một con nguời chỉ biết zui zẻ , chỉ biết cười toe toe cả ngày ... , còn em là một cô bé thế naò nhỉ ... , chịu ... mình chỉ cảm nhận những gì mình có thể ... nhưng dù sao ... cũng chẳng thể nào ấn tường lâu dài nếu có một vấn đề gì đấy ... , một dao động cưỡng bức nào đấy ... , và nếu mình không gặp em trên net thì ... cũng chẳng biết viết gì nơi này cả ... Tóm lại ... mình không bình thường ... , không bình thường chỉ ở cách nghĩ hay cách biểu hiện mà thôi ... , nhưng dù sao ... đó là phong cách riêng mà ... , mình cũng có cách yêu dành riêng của mình ... Bây giờ thật khó mà nói mình có yêu ai hay không ... hừm ... đúng là lằng nhằng ... mệt mỏi ... vứt nó qua một bên ... nhớ một cái gì đã qua ...
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hom nay chua khoi om^'. Met ra roi. 7h30 moi day, di tung tung ra an sang'.. o day chang co' gi` de an ca, thuc an vua dat vua do, hic,da chan' cang` chan' hon.
    Met qua, bay gio minh ko muon o nha` ti' ti nao` ca. PC hong, ko biet phai sua the nao`, anh N. bao card man hinh` hong, phai thay day... hic, xot' tien, chang muon thay. Mac ke no'.
    Toi hom qua thuc khuya chi de viet may dong Diary, roi viet thu cho ba me. Nho nha kinh khung.
    Anh N. di lam` roi. Toi hom qua, minh nghe ong ay nhan tin ca dem, den hon 12h30 moi het nghe tieng tit' tit'. Biet la anh ay nhan tin cho ban be` thoi, ma van thay buc minh`. Ma` minh` la` cai' quai' gi` cua him ma` buc minh`?? Vo duyen the, huh?? Nhung minh` phai cong nhan la o ben him, minh` co cam giac rat vui va hanh phuc,chi the thoi... hmm, "chi the thoi" ah?? The la` tat ca roi day, nhi?
    May' minh` het card, hom qua lay may anh N. nhan tin cho Linh, bao no' den choi. No' nhan lai 1 dong` cut ngun " Nhan Ha`: Da^y ko ra?nh" Ac ac, nghe giong la biet gian roi. Goi dien ,giong no' lanh lung` cuc. Chan', sao lai the nhi? Sang nay goi cho no, bac chu nha` bao no di hoc roi.. No di dau gio nay nhi?? Hic, no ko biet la` bay gio minh muon gap no' den muc nao..
    Thinking of him. I am getting crazy at the guy next door!! Oh, nonsense!!!!
    Thoi, bay gio ve nha`, hoc bai, chieu di hoc. Hy vong trua nay Linh sang. Pls, Linh...

    Play with lover, don't play with love!

  7. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chán tất cả.....Mọi thứ trở nên đáng chán...Thật ra là buồn hay chán....?????
    Gọi điện cho em chỉ mong nghe giọng nói của em...Nhưng lại là chổ để em trút giận....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
    Được hazard sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 14/04/2003
  8. kisskid76

    kisskid76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho cBeo doc choi
    It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's not always easy, To recognize Love, Even when we hold it .... In our hands
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chỉnh sửa lại bài làm của thằng bạn nó làm giúp mình , lại muốn viết một cái gì đấy ... nên chui lên net chơi vậy ... Hôm nay hổng biết lại làm en thế nào với ông thầy đây nữa ... híc híc ... hổng biết ồng có ganh tị mình cái gì không nữa mà sao ổng khó tình với mình thế nhỉ ... híc híc ... , có khi mời ổng đi nhậu vài trận tơi tả mới rút ngắn khoảng cách lại thôi ... hì hì ... Mà thôi viết về mấy chuyện học hành chán chít ... chán như con gián ... hì hì ... Ông anh Heo của mình mới tặng cho mình một câu " It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's not always easy, To recognize Love, Even when we hold it .... In our hands " , nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả ... hì hì .. , có lẽ vốn tiếng Anh của mình nó teo nhiều rồi nên hổng biết hiểu thế nào cho hay và xác thực ... hừm ... nhưng dù sao ... cũng không đến nổi hiểu được những gì ông anh mình muốn nói ... hì hì ... Hừm ... sao mấy cái chuyện tình cảm con người mình lại hiểu nhanh đến thế nhỉ ... , hừm ... chẳng muốn hiểu nhiều , biết nhiều làm gì cho mệt nguời ... nên mình cứ toàn nói nhảm thế chứ ... , cứ chỉ toàn cười ẹc ẹc cả ngày cho vui đấy chứ ... hì hì ... Dạo này mình ít kết bạn mới ... cũng chẳng muốn chat nhiều ... vì lười ... hì hì ... , nhưng lâu lâu có người nói chuyện cũng vui ... , chỉ toàn tán dóc cho vui vật vã vậy thôi chứ cũng chẳng có gì ... , chứ nói chuyện tình cảm ấy hả ... chán bỏ xừ ... , chẳng biết nói cái gì ... hì hì ... Có lẽ vậy mà ông anh mình tặng cho cái câu trên chăng .. ha ha ... , ôi cũng vui thật ... hì hì ... Một ngày mới đang bắt đầu ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại dậy muộn. Lai bị anh ý gọi là gà. Bực mình!. Sáng mai mình sẽ dậy thật sớm và lên trường học bài cho xong chuyện.
    Đang chán. Sao suốt ngày chán thế nhỉ?? Chẳng việc quái gì mình phải thế, đúng ko?? Thôi nào, quên hết mọi thứ điên rồ đi. Quên hết! Be back myself nào!

    Play with lover, don't play with love!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này