1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì nhỉ?Trưa nay nghe there you' ll be thấy tự nhiên hình như mình đang rất nhớ một ai đó .Không phải là anh nhưng mà lại là một người khác .Lúc nào mình cũng làm cho anh buồn và lo lắng cho mình .Ai cũng bảo mình tốt phước có những người bạn hiểu mình nhưng chẳng biết có hiểu thật không?Anh Huy về nhà mình chơi chỉ nói với mình một câu em chờ đợi cái gì thế nói cho anh biết được không ?Em có nói anh cũng có giúp được đâu .ANh hỏi Linh thế nào sao anh không hỏi trực tiếp có hơn không một lời động viên của anh giá trị hơn nhiều đó .Cố gắng lên thôi chẳng phải mình vẫn nghĩ như thế sao c'est lavie
    to live is to fight
  2. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Why so?????...Have u ever loved someone????
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... hôm nay quả là một ngày đen thui ... , tuần nào cũng vậy ... , thứ 3 là cái ngày chán chít nhất ... hừm ... , mang bài đi trả ông thầy ... , ổng bẻ lên bẻ xuống .. nhưng bài mình mang lên ok lắm cơ mà .. thế là ổng biểu mình làm theo cách của ổng ... chán như con gián .. hừm ... , toi một tháng trời chỉ để làm một cái bài chán chết ... hừm ... Kiểu này chắc fải nhắm xem ổng có con gái hay em gái gì không để kiếm đường rút về sau ... chứ kiểu này chắc là ... nợ ngập đầu mất ... hừm ... Ờ .... mà hôm nay nhận được ảnh VN của ông anh ... ha ha ... zui dã man ... ổng đóng vai bà bầu ... ẹc ẹc ... vậy là tiêu hình tượng người phụ nữ nếu như thấy cái mẹt ổng mất ... ha ha ... Truớc đây mình đóng kịch cho trường ... , quậy vui fải biết ... còn bây giờ ông anh đi đóng kịch cho công ty của ổng ... , mình đóng vai Đại ca giang hồ ... , ổng đóng vai bà bầu ... ha ha ... cứ nghĩ tới đó lại cười vật vã mất ... hê hê ... Mà thôi ... chán fèo ... nên kiếm cái gì chơi đã ... mới thuê cái đĩa chương trình về ... ngồi quậy một chút cái đã .. hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày hoàn hảo. Vui cực vui. Vừa được đi học, vừa được đi cà fê với Linh, vừa được đi chơi với anh. Phat' hiện ra anh đã đổi chuông điện thoại giống hệt mình. He he, đua đòi quá, anh ui!
    Anh nhớ Hà quá Hà ơi!14:51:53, ngày 15-4-2003.

    Play with lover, don't play with love!

  5. Tra`Co`

    Tra`Co` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy, mình không hề thích tham gia gửi bài lên diễn đàn nhưng hôm nay sau khi đọc mấy bài về LĐQ và bài của các bạn, thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô và nhớ Đà Nẵng quá. Nhớ thầy Phiệt, nhớ thầy Ngọc Sơn, thầy Dũng dạy Hoá, cô Thủy dạy Lý, thầy Tuấn dạy Tin và nhớ A1, một lũ nghịch như quỷ sứ đến cồn cào. Liệu bây giờ mình quay trở về trường thì có còn cảm giác thân thương ấy nữa không nhỉ? Thầy cô vẫn còn đấy nhưng bạn bè đã rời xa, liệu mình có quen ai trong đám thần dân LĐQ hiện nay ko? Khi nào, khi nào nhỉ? A1 chúng ta mới có dịp gặp lại nhau đầy đủ, bây giờ thì mỗi đứa một phương. Hai năm trước thôi, mình đâu có ngờ mình lại sẽ có cảm giác yêu thương va nhớ mong các bạn cồn cào đến vậy.
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    may hom nay, tu nhien co 1 cam giac gi day chan chan, ko hieu tai sao.
    hom qua, luc hoc ve, met moi. tu nhien muon goi dien ve nha! goi dien, Má ke chuyen nha, nghe phan khoi lam. roi lai online, gap thang ban troi danh o HN. cai nhau voi no, dang sung thi bi dis, nhìn dong ho gan 10h , out luon. Muon gap lai cai mat ca no de cai voi no cho da, tqi sao no ,van con giu cai loi suy nghi cu ky , lac hau the nhi???? no hoc trong lop voi tui ninh 3 nam, it nhat cung mo mang ra 1 ti chu. hic , sao no lai bao tui girl minh chi hoc chi da roi ve lam wife, the la het, nothing
    why? minh bao no ko phai vay, minh study + live dau phai chi de co vay. minh phai lam viec chu, lam cai gi minh thich chu, girl thoi nay ma, va laithoi nao cung vay thoi, phai co fair moi co ton tai chu, dung ko. Roi no bao minh se o gia, dungl a thang khung, chi co no moi noi vay. cai dich cuoi cung cua moi nguoi deu la duoc hanh phuc, nguoi ta lam viec va song vi do muh. roi no bao minhse no baby, troi oi , cai thang troi danh , tuc qua! roi no bao minh se cry. why not? thich thi khoc thoi, ai cam, nhung ma khoc vi cai gi chu. minh cung it khoc thoi, chi khi doi` ma cai gi ko duoc, hay khi moi vao trong nay thi khoc vi nho nha, nho ban be, the thoi. con sau nay thi ko biet la vicai gi/ hihi co troi moi biet, hihi
    mo mail thi thay mail cua anh, anh bi nga xe. xot qua a! sao lai batr can the duoc chu nhi??
    toi ve hoc bai so roi di ngu. sang nay kiem tra, toan cai gi gi dau. minh nghe ko den noi nao, ma cai may chuoi qua! tuc qua troi! chieu hoc Gram , gio ong thay nay, minh thay cung thich lam. tuan sau lai co test roi. thoi chuan bi di choi voi ba chi iu quai day! hihi
    toi ve roi hoc sau cung duoc, mail duoc nghi Italia, da qua! hihi
    phai khao tui ban chau kem vi moi nhan duo tien dich bai, hic, lam ca thang , xai co 1 ngay huhuhu
    [red]
    BECKS
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hom nay hoc ve som, len cho cau choi 1 ti roi online. Nhan mail cua anh, may hom nay hinh nhu minh lam cho anh buon, ma minh cung dau muon the dau. Hic tu nhien no he chu bo!
    Lai cuoi tuan roi, muon lam 1 cai gi do, ma ai hoc bai cho . hic thoi, o nha hoc bai vay.
    Nho anh, nhung co ko nghi den nhieu qua, ma sao ai cuõ?Ưchan weõ?T, minh sao ay nhi?
    [red]
    BECKS
    ĐặỏằÊc db7_nkv sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 16:44 ngày 18/04/2003
  8. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay học sáng,dạy trễ nên chẳng kịp nhét cái gì vào bụng,đói đến dã man.5 tiết Triết cứ ì ạch thế nào ấy ,nhìn mặt mình lúc ấy trông ngu phải biết ấy nhỉ.Mà dường như đứa nào cũng thế chứ đâu phải riêng mình
    Trưa về ,nắng và nóng,ko hiểu sao dạo này ở đây nóng wá thế ko biết.Mình cứ có cảm giác như mỡ trong người đang chảy độp độp ra zậy(mà thực tế thì mình có xí mỡ nào đâu).mà sao đường lắm bụi thế nhở,hít ko cũng đủ no rồi.Hy vọng ko uống thuốc bổ cũng sẽ lên kí được nhờ ..hít bụi mỗi ngày
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi cả ngày. Hôm nay ốm, nằm nhà nguyên 1 ngày, ko làm được chuyện gì nên hồn cả. 5h30, anh về, Linh đến. Linh rủ đi ăn. Hic, mệt, nhưng phải bò dậy đi với nó, ko thì lại nghe chửi. Đói mà chẳng muốn ăn gì cả. Hic hic, mệt quá. Chọn mãi, cuối cùng 2 đứa đi ăn ốc. Hic, ngon đến tỉnh người. Mình mệt, chẳng muốn đi đâu nữa. Chui vào net. Nhắn ICQ cho anh. Anh đang ở lớp học, rồi anh sẽ đi đâu đấy với bạn. Hỏi anh thích ăn kem ko, mình mua.. anh bảo thôi, biết giờ nào anh mới về. Ặc ặc, chán anh quá. Mình đang muốn ăn kem cùng anh cơ mà.
    Trời nóng dã man. Muốn out cho rùi, nhìn sang Linh, thấy nó đang say sưa type, type and type... mặt mày hớn hở nên thôi, ngồi đây xem có ai online ko.. chắc dân tình đi chơi hết rồi..
    hic, mệt muốn ngã gục ra bàn ngủ luôn ấy.. Linh ui là Linh ui..
    Tự dưng máy mình hết rung rồi. Chán!!

    Play with lover, don't play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 18/04/2003
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường. Nghỉ ở nhà , thấy yên bình dã man... khỏi hít bụi. chiều định gọi điện bảo thằng bạn đến chơi thì đã thấy nó xuất hiện.. hihi người đâu màlinh thế. Tối online mà chẳng gặp nhỏ bạn nào trừ con Knorr, nó khè tiếng Hàn mới sợ chứ. thôi lo về học bài cái đã , chán quá. cả ngà toàn ăn với ngủ hihi
    Hôm nay anh cũng ko đi chơi nhỉ, sao mà ngoan thế...hihi
    [red]
    BECKS
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này