1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đang làm bài thí nghiệm Lý ... chán chết vì lúc làm thí nghiệm hổng biết cách lấy thông số nên số lằng nhằng quá ... hì hì .. , may mà mình lường trước được từ lúc thực hành nên bây giờ chỉnh sửa dễ thôi ... hì hì ... mới load cả đống bài thí nghiệm về để tham khảo ... hì hì ... Ngày hôm nay chắc có nhiều cái để làm đây .. hì hì .. chứ tối nay cũng chỉ mới đi đổi tiền cho anh em ở đây ... , mang theo trong nguời tới mấy nghìn $ ... hì hì ... lèn èn là bỏ mạng như chơi ... nhưng cuối cùng cũng vác đuợc cả đống tiền về để anh em đi nộp tiền nhà sắp tới .. híc híc ... ( mỗi chú 270$ chứ có ít đâu ... híc híc ... thấy tiền ra đi mà đau hơn bị chém nữa ... hì hì .. ) Nhớ lại hôm qua ... vui thật ... chát với em ... một hình bóng mờ ảo ... hì hì ... , sau đó nghe thằng bạn thân kể về nụ hôn đầu đời của nó mà nhột quá ... hì hì ... , thằng nhóc thế mà khá thật ... bây giờ chắc fải cấp bằng tốt nghiệp " cù lần " cho nó rồi ... hừm ... , lại nói chuyện thêm mấy em cùng trường cũ ... vui ra fết ... hì hì ... , nhắc lại mấy kỉ niệm xưa ... chỉ có mỗi một điều là mình ... hổng biết mẹt mấy em đang chat với mình là em nào cả ... hì hì ... Dù sao cuối tuần này được nghỉ liền 3 ngày ... chán chết ... chắc là lại lên net cắm chốt cả ngày thôi ... hì hì ... , hổng biết có được gặp ai đây .... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehhe, hôm qua tốn bộn xiền cho việc chát. đã nói là không đi chát, mình nói chỉ lên post bài thui, rứa mà gặp bạn cũng chat say sưa. tệ ghê!!! về phải phạt ăn 2 tô cơm thui!!!!
    hôm qua chát dzui we'! bị mấy thằng nhóc trong box dn cho ăn quả lừa, nhưng không sao...............mình sẽ cho chúng bít tay!!! hãy đợi đấy!!!
    chuyện xảy ra từ tối qua nên giờ chẳng nhớ mấy chuyện để viết hít.
    sáng ni học 2 tiết toán, ông thầy dạy bùn ngủ we'nhưng cũng phải học kẻo không hiểu, chán ghê, tụi hắn chuồn học hít trơn!! chút chiều phải đi mua quà cho mẹ!!!! tiền ơi, sao mi cứ mãi ra đi......................
    utlon
  3. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng bi giờ vaod mùa nóng rồi, kih khủng. lúc nãy đi học về thấy một con nhỏ, cũng học LQĐ, cũng đi cái xe giống mình ngày trước. sao thấy giống mình ngày đó kinh khủng. tự dưng thấy nhớ lơpx cũ, nhớ những lần đi cắm trại, nhớ cả đứa mà mình ghét nhứt nữa.
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật kỳ lạ hôm qua còn nắng thấu trời thế mà hôm nay đã có gió mùa đông bắc.Có người nói với mình rằng thời tiết miền Bắc như một người con gái kiêu kỳ và khó tính đúng thất.Nhưng mình yêu cái se lạnh của Hà Nội mình yêu cái tiết trời bất thường của nó.Sáng nay tỉnh dậy đi học cái lạnh như thấm vào da thịt .Hôm qua đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy cá nong nực của mùa hè và hôm qua mình vừa bảo vơi nhóc năm nay không có rét tháng ba rồi thì hôm nay trời rét mất công hôm qua hai đứa giặt một đống chăn ...Thiệt anh mà biết thể nào cũng nói tại em giặt đấy mà.Đêm qua thức đến 2h 30 để học bai không hiểu dạo này có động lực gì mà mình và Mai chăm học quá khéo kỳ này điểm của hai đứa vào topten quá nhỉ???Linh sắp vào miền Nam rồi .Mỗi đứa đềucó một lưạ chọn mà nhớ ngày đầu tiên lên HN cảm giác tự hào thế có một giác mơ đã được thực hiện nhưng rồi cảm giác thất vọng đi liền sau đó tất cả những gì mìnhtưởng tưởng dều sụp đổ nhưng cũng năm hai rồi còn gì nữa cố gắng lên thôi. Ít ra mình cũng phải làm một cái gì dó cho anh an tâm về mình chứ để hiểu rằng mình không phải là một cô nhóc
    Hôm qua gặp A.Huy mình thấy ngại quá làm sao được đây em không thể làm gì cho anh đuợc sẽ mãi là em gái bé bỏng của anh .Đúng như em và anh đã nói chúng ta là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp mặt.....
    to live is to fight
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , 6/3 , một ngày đi học cũng như ngày thường nhưng có một bất ngờ... hôm nay lớp mình đón tiếp một phái đoàn SV Nhật Bản . Họ cũng vui nhôn nhưng mà ăn mặc quá trời ..strange. hic tiếng Anh của tụi nó cũng ko tót lắm, trong đó còn có cả đứa chẳng biết gì đến tiếng Anh nữa.
    chiều , làm bài tập với group , vui.
    online , nhận được off của anh . Nhớ anh quá . sao lên giờ này chẳng có ai để tám hết hic .
    chút nữa hẹn tụibạn đi xem rockshow ,ko biết thế nào dạo này ham chơi qué hic 8/3 phải thi rùi mà.......
    một ngày trôi qua bình thường như mọi ngày .
    [red]
    BECKS
  6. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 ngày lại trôi qua...cứ có cảm giác sao thời gian hôm nay trôi qua nhanh quá...Sáng , thức dậy sớm với 1 tâm trạng vô cùng vui vẻ,lại được đi đường biển vào buỏi sáng, sảng khoái , thoải mái và vui vô cùng vì...Chiều , ráng sức giang nắng để hoàn thành trận đá bóng duy nhất cho "mùa giải"() xuân hạ...hic...bay lượn mấy cú mà ê ẩm cả người nhưng lại vui... Tưởng đâu mùa giải sẽ kéo dài nhưng cuối cùng nó chỉ có 1 trận, ai cũng là người chiến thắng...Tối , lại được lang thang ...gió ,cát , bụi sao mà nhiều thế...???Chỉ mong rằng mình cao lớn hơn để được là 1 bức tường che chắn gió và cát...Chỉ tiếc rằng hôm nay sao mà trí nhớ của mình nó chậm thế ko biết nhỉ?Sao mà mình ko nhớ nhanh hơn được nhỉ?àm saomà tất cả nhưngc kỷ niệm đó nó đến nhanh hơn nhỉ?Nhớ,nhớ hết tất cả nhưng ko hiểu sao đôi lúc lại... biết là đã buồn ... Hãy.....
    Ngày mai alf 1 ngày mới....ngủ thôi..để mai lại thưởng thức nó...1 ngày mai tươi đẹp....
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày qua rồi ở VN ... còn bây giờ thì mình vẫn chưa có cái gì để nhai ... đói quá .... , hít cái mùi thằng bạn đang làm từ ngoìa bếp cũng thấy thèm rồi ... lại càng thấy cồn cào hơn ... Nhưng chắc là chưa cồn cào lắm so với số tiền nọp phạt tiền nhà mà fải trả .... hừm ... tiền thì không thiếu nhưng do không biết nên cả lũ bên này nộp tiền nhà trễ quá ... thế là mỗi chú mất toi thêm 21$ ... hừm ... bằng nguyên cả tháng net rồi .... hừm ... tính ra lại được cả một tháng ăn sáng đấy chứ ... hừm ... , cứ nghĩ tới nó thôi là đủ thấy ứa ứa cái gì rồi ... hì hì ... , ôi .. mất toi những giây phút giải trí trên mạng net ... lại nhìn những món en ngon lót dạ đang dần dần ra đi trước mắt mà không chụp lại được .... híc híc ...
    Thanh toán nốt ngày mai nữa là được nghỉ cuối tuần rồi .. vui quá ... hê hê .... , ngày 8-3 bên này cũng định tổ chức gì đó nhưng chờ mãi chẳng thấy mấy anh nói gì cả ... chắc là tự túc lo cho các chị em hết rồi ... đâu cần biết mấy thằng hội yêu đời này làm gì ... hì hì ... mất công xon xen lại mang hú hồn mất .... hì hì ...
    Ôi cảm giác chờ được en sao mà đau khổ đến thế ... híc híc ... , cuối tuần rồi ... lục tủ lạnh chỉ còn lại mấy quả trứng cỏn con ... , cả khoang trống trãi như cái bụng của mình vậy .... , vậy mà lúc chiều đi học về đã làm một cái hot dog rồi đấy chứ ... ( hừm tới tận 5 nghìn VND lận .. vậy mà chỉ được có tí tẹo ... nhai vài miếng là hết ... híc híc ... chẳng kịp đủ năng lượng để lết cái thân fì nhiêu ngoài trời lạnh và trơn thế này ... híc híc ... )
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới en xong .. no căng ... ngồi thở fì fì một chút vậy ... , lang thang trên net ... thấy tin mừng vui quá ... , bây giờ chắc hổng đơn côi làm mod trên box này nữa rồi ... hì hì ... Sau mấy ngày năn nỉ ỉ ôi thì mãi mới nhận được lời nhắn báo tin thành công ... hì hì ... Bây giờ chỉ còn chờ return của một nguời nữa thôi .... hì hì ... , hổng biết bao giờ lại thấy cái nick ak47dn lại xuất hiện đây nữa .... hì hì ... làm mình nhớ nó quá ...
    Còn bây giờ quay lại với thực tại ... đi ngủ đã ... hì hì ... en no lại nèm ngủ ... sướng thật .. lát nữa xem lại bài cho ngày mai đi học nốt buổi cuối tuần ... khoẻ re ... híc híc ... nhiều bài quá ... hì hì ... nhưng cứ nằm mơ là mình làm rồi cũng vui đấy chứ .... hê hê ... Hổng biết có ... mơ về em không nữa ... một hình bóng chưa xác định .... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    SG dạo này nắng nóng thế ko biết. Chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì nữa..Mình vốn lười, giờ càng lười hơn.
    Tối hôm qua đi nghe guitar với Linh, hay dã man. Lần đầu biết đến nhạc sĩ Dương Kim Dũng. He trông đáng yêu cực kỳ. Thấy vui và yêu đời hơn.
    Mới bị chị Hai la vì mình xài tiền với tốc độ chóng mặt (sức khoẻ bà ý kém thật!!). Hmm, người lớn đúng là đáng ghét , chỉ suốt ngày chăm chăm muốn lên lớp người khác. Bà ý còn bảo "Mày chỉ sống được với dế thôi" .Suýt tí nữa thì mình há mồm ra cười. Kể cho Linh nghe, nó cười ha hả. Hiểu nhau thế ko biết! Chẹp!
    Anh Chương nhắn tin, bảo CN này đi chơi, he he he, sướng! Lại được gặp mặt mọi người. Đi chơi với mấy anh chị cùng trường là thích nhất. Hmm, ko biết có được tặng hoa ko nhỉ. .
    Mai mới là 8/3, nhưng hôm nay mình đã nhận được quà rồi. Từ người- mà- mình-cực-kỳ ko-thích. Lại là 1 con gấu bông to đùng. Chẳng hiểu nổi. Để Pooh có thêm bạn? Hay đấy là lời cảnh báo " Dạo này trông em giống nó lắm rồi". Mặc kệ, gì cũng thế. Chỉ lo là mình lại thiên vị, dù sao cũng sẽ yêu Pooh hơn cho mà xem..



    Play with lover, don't play with love!

  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chạy trời cho khỏi nắng giờ mình mới hiểu câu đấy.Hôm nay mình đẫ chuồn về HP tránh mặt hắn thế mà khi về nhà thấy hắn lù lù xuất hiện .Hắn nói đi cùng chuyến tàu với mình mặc kệ thôi.Càm món quà của hắn không mở cũng biết là cái gì hắn đúng là một con người tẻ nhạt .Năm nào cũng mọt con gaáu có khác chăng là khác màu và con năm sau to hơn con năm trước.Ngày mai lên HN rồi chắc phai tìm chỗ lánh nạn quá .Hồi hộp không biết quà của anh thế nào?//?
    to live is to fight
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này