1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ!
    Tối qua đọc mail của anh, solve được problem của mình rùi! hihi
    ko ngờ anh ở xa thế lại có thể biết được những gì mình nghĩ! Anh ơi! sao mà dễ thương quá dzậy??
    Tối qua thức khuya quá, sáng nay dậy trễ , may mà ko muộn học. Lên gặp tụi bạn dzui quá, mới có mấy ngày ko gặp mà nhớ tụi nó quá! hihi Con nhỏ baby thế mà thương mình nhất. Biết hôm qua mình nghĩ học, nó mang tập cho mình mượn.. Chiều nay thầy Speaking bảo cả lớp đi học, mà chẳng ai rảnh để đi giờ đó hihi đứa thì đi chơi với người iu, đứa đi học thêm tiếng, mình thì.. bận ở nhà học bài hihi Ai bảo thầy ko bắt buộc gì, hihi..
    Online, gặp tụi bạn nhiều quá trời.
    Gặp thằng bạn thân ngoài ĐN , trời ơi, giờ mới nhớ sực là wên SN nó. hic Tuần trước cũng giờ này, nó đợi mình lên mà ko chịu đi chơi SN với mấy đứa bạn nó, mà mình lại ko lên. Hối hận quá! thấy thương nó quá! hiih có con bạn vô tâm như mình thì thà đừng có còn hơn hihi Ai bảo nó không nhắc mình, chắc con trai là vậy há? Mình thì lúc nào trước SN cả tháng đã lo nhắc rùi hihi
    Nói chuyện với nó vui quá! hihi mai phải gọi về nói chuyện với nó mới được! Mới vừa nhờ nó chạy qua nhà mình xem thử tình hình thằng em thế nào, mình cũng lo quá! Thương thằng nhỏ quá! Chuẩn bị thi lại bệnh.
    Bài vở mình cũng tùm lum, chít rùi. giờ out kiếm cái gì nhét vào bụng cái đã. Đói quá!
    Kill It Before It Dies
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 22/04/2003
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hôm nay đi học môn văn hoá vui quá ... , cái lớp thì nằm đối diện với cái WC .. híc híc ... , mà mình lên lớp ngủ được mấy lần chứ mấy ... hì hì .. , lần này mò lên lớp ngồi chơi ... , tới sớm có mấy đứa cùng lớp đang ngồi đánh bài .... , nó hỏi mình sao lại đi học làm gì ... hì hì ... , thằng bạn mình bào là lâu rồi nên ghé lên lớp chơi ... hê hê ... , bọn nó cười ... rồi rủ mình đánh bài .... , đánh kiểu nước ngoài thì chịu , nên mình cứ giả nai xem bọn nó chơi ... hì hì ... , chứ dù sao ... đen tình thế này thì chơi đánh bạc chắc là thành tỉ fú quá ... hê hê ... Mấy thằng bạn này nó còn rủ vật tay với nó ... ha ha ... ẹc ẹc ... Nó rủ thằng bạn mình .. nhưng cái thằng bạn mình nó có nguời yêu nên nó ốm tong teo , vật tay với bọn Nga thì có mà què mất ... hê hê ... , thế là nó nhường cho mình .. hừm ... mình fì nhiêu thế này ... , lâu nay cũng chẳng đi chơi đâu nên cũng yếu ... híc híc ... , mà cánh tay của thằng đó nó cũng gấp đôi mình ... ẹc ẹc ... dã man ... híc híc ... , nhìn cái mẹt mình lúc đó chắc là vui lém ... hê hê ... vì thấy vui quá nên cười méo mó zui lém ... hê hê ... cầm cự vài fút rồi thả cái bạch ... híc híc ... da man ... thằng nhóc ... híc híc ... để tháng sau thách đấu lại với nó ... hê hê ... , chắc là bây giờ đánh bóng bàn hay tập thể thao lại chờ ngày vật tay lại với nó mới được ... hê hê ... , có động lực để tập thể thao rồi ... hì hì .. , chứ không toàn bị bố mẹ vặn vẹo đủ đường mà mình thì nhác ... hì hì ... mà cũng được thôi ... , mấy em gần qua rồi ... dù sao thì cũng sao cho có vẻ phong cùi một chút mới kiếm được bồ chứ ... hê hê ...
    Hôm nay chat với bố của thằng bạn thân ... hì hì ... , vui ra fết ... , hai gia đình hay chơi với nhau từ khi hai thằng là bạn thân với nhau mà ... hì hì ... vì cả hai thằng cùng ở xa lắc gia đình của mình ... hì hì ... Bố nó còn giới thiệu mình với em nào đó chuẩn bị đi Nga nữa chứ ... ẹc ẹc ... , mèn đéc ơi ... người quen gần xịt còn chơi không hết ... híc híc ... , lo gì đi cưa mấy em ở xa lắc ... híc híc ... mạc dù khoảng cách có thể thu lại gần trong một tương lai gần ... hì hì ... Giúp đỡ hay hướng dẫn free và khuyến mãi thì mình còn vô tư ... hê hê ... , chứ cái kiểu bố nó giới thiệu cho mình thấy có vẻ thê thảm thế nào ... hì hì ... , chỉ có điều ... hì hì .... em nào đi từ ĐN cũng sẽ được mình quan tâm hết ... hì hì ... , bất cứ ai ... hì hì ... vì ĐN nhỏ quá ... híc híc ... , dân ĐN ở đây cũng không nhiều lắm ... mà tất nhiên đi xa thì có nhiều cái cần fải lo rồi ... , em nào thiếu người lo thì mình sẻ cho một ít ... hì hì ... , en ủi ... ( hổng biết cho ai ... hì hì ...) Dù sao ... nếu có mấy em ĐN đến chỗ mình sắp tới thì chắc là vui lém ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở nhà chắc là gà gáy sáng rồi ... còn ở đây thì mới bắt đầu một ngày mới được 2 h ... hì hì ... , trời đang tối , chứ không thì đến 8h tối cũng vẫn còn nắng ... híc híc ...
    Vừa xem một cuốn film Hàn xong ... , thấy vui vui nên muốn viết một cái gì để nhớ chơi ... cả film chỉ toàn nói tiếng Hàn , fụ đề tiếng Tàu , chỉ có mỗi hình ảnh là mình có thể hiểu ... hì hì ... và cảm xúc của nhân vật ... hì hì ... Chủ yếu là trong film có cô bé xinh quá ... hì hì ... ngồi xem từ đầu đến cuối chẳng biết chán ... hì hì ... Đúng là tuỳ film mình mới xem ... , và nhất là film Hàn nữa chứ ... híc híc ... , một trong những kiểu film hâm hâm ... hê hê ... làm như trên đời này hết con trai hay sao ấy mà mấy em fải cuốn gói đi cưa mấy chú ngốc ... ặc ặc ... zui quá ... hì hì ... Mà film nào mấy chú Hàn hay cô Hàn cũng nghĩ ra được lắm kiểu cưa thế không biết ... híc híc .. , nếu cứ xem film Hàn hoài chắc là mình hết chỗ kiếm en quá ... hừm ... , cưa em nào chắc em đó nói là "anh xem nhiều film Hàn quá fải không?" thì toi ... , mất hết phong cách riêng ... hừm ... Có khi vác cưa lên miền sâu miền xa làm en cho chắc ... , chỉ có điều bây giờ chắc là mạng lưới điện về hết các nơi rồi nên ... híc híc ... có khi qua chính nước Hàn kiếm en thì hơn mất .... hì hì ...
    Thấy thằng Tàu viết vài chữ Tàu thấy hay hay , nên nhờ nó viết hộ tên mình ... , đứng giải thích cho nó từng chữ trong tên của mình , rồi nhìn nó viết , hoá ra tên mình cũng viết bằng tiếng Tàu cũng đẹp đấy chứ ... , bữa nào scan rồi gởi lên cho vui ... hì hì ... Chỉ có điều mỗi chữ mang một ý nghĩa riêng , chứ còn viết chung thì chẳng có nghĩa tẹo nào cả ... giống y chang tiếng Việt mình vậy ... hì hì ...
    Cuối tuần này te tua mất ... híc híc ... thôi , đi xem bài thí nghiệm Hóa chút , lại còn cả Lý nữa chứ ... híc híc ... và mấy môn khác ... ẹc ẹc ... dã man ... mà mình lười cũng đã đấy chứ ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sang' nay anh chiu noi' chuyen voi minh` roi, sau 2 ngay` gian doi.. hi` hi`, minh` mac' cuoi` qua'.. anh bao dao nay` minh` di choi du qua'.. He` he`, ai bao anh gian doi vo vi?n chi..
    Hmm, toi nay anh fai di hoc, ma` minh` thi muon di xem fim. Nghe noi' o rap dang co fim HQ hay lam ma`.. Thoi, de anh di hoc, mai ru anh di...
    Yeu, yeu, yeu anh ghe^ luon....

    Play with lover, don't play with love!

  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... hôm qua đi học thì nóng đến chảy mỡ ... hôm nay đi học thì lạnh ... lạnh .. lạnh ... teo ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dzui quá! hii
    sáng định dậy sớm đi học, mà tối qua hình như gần 5h mới ngủ! hic tự nhiên đồng hồ hết pin lại ko biết, mở mắt ra thì thấy sao trời sáng dữ, hii té ra là 9h, đành nghỉ học hic uổng quá! Trưa hông có gì ăn, đành ăn mỳ tôm để save money, dành tiền đi chơi ĐL chứ! hihi
    Vừa mới lên, mấy nhỏ bạn ùa vào hù mình là cô hổng cho thi, hihi, ai mà tin kia chứ, cả lớp cô chỉ nhớ mỗi tên mình hihi Htrò cưng mà lị. hihi
    Con nhỏ P quái ác, lúc trước hứa tụi nó chầu kem, ko chịu đi vì tụi nhỏ đi học, làm mình xài sach xiền rùi, giờ nhỏ nhắc, hic, làm phải lấy tiền xài của mình đi! tụi nó kéo cả đám, kiểu này nó cho mình en cám cả tuần rùi, vừa vào quán thì ..cúp điện, hổng có làm kem tười được. Minh cười to dã man, hihi, nhìn tụi nó méo mặt thấy thương quá! Dẫn tụi nó đến chỗ khác mua kem Walls. cả lũ hôm nay dzui qúa!
    Vào lớp càng vui hơn. ngồi học thế này thích thật!
    Học tiếng Ý đên 8h thầy mới cho nghỉ. mệt quá! thở hổng có nổi nữa! Online theo thói quen. Anh cũng có trên net, anh bảo mệt, thấy mà thương wá!
    Thôi, giờ phải đi gọi điện cho thằng bạn đã! hihi Mình đã hứa là phải làm mà!
    Kill It Before It Dies
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. thoải mái trên từng cm ... hì hì ... Lúc này chat với mấy đứa bạn thân ... chửi nhau òm tỏi cả lên , vui quá ... , sao bọn nó lên đúng lúc thế nhỉ ... hì hì ... , chỉ có mình là chậm chân thôi ... hừm ... , lúc đông vui thì mạng net tự nhiên down ... hừm ... , lúc mình vào thì chỉ còn lại mấy thằng Xỉn đù đù , Bin tồ và thằng Còi ... , còn cô bạn BN chắc là bị bọn nó chọt tức quá nên đi ngủ rồi cũng nên ... hê hê ... Zui quá ... lâu lém mới có dịp gặp nhau đông vui như thế ... hì hì ... , nhớ anh em quá ... híc híc ... , hẹn bữa khác lên net quậy tiếp một trận như vậy nữa vậy ... hì hì ...
    Còn bây giờ .... , chuẩn bị cho ngày mai ... híc híc .. thê thảm ... hu hu ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy chán chít ... muốn có em yêu ... hê hê ... , nhưng chẳng biết kiếm ở đâu cho ra ... qua cảm giác này thì chưa chắc là đã lại muốn có ... hừm ... chán ...
    Mấy hôm trước thì nóng chảy mỡ ... mấy hôm nay lạnh thấy mồ .... híc híc ... hừm ... Dạo này học hành ngu ngu nữa chứ ... hừm ... sắp tới được nghĩ gần như cả tuần ... , chẳng biết có gì để làm không nữa ... hay là đăng kí một suất kiếm nguời yêu cho khoẻ ... hừm ... chán ...
    Lát nữa đi chợ ... kiếm thêm cái gì nhai cho có việc làm vậy .. , lúc nãy mua bánh en nhưng chẳng có ... nên đành mua 6 cây kẹo mút ... nhâm nhi cho zui ... măm măm ... ngon wué ..
    Tóm lại ... hôm nay cảm giác chán .... muốn có em yêu cho vui .. , mà không có cũng chẳng biết làm gì .... , cũng chẳng chít ai ... , chưa được yêu nên chưa chít được ... hê hê .... , đúng là chán chẳng bùn chít ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. one_sweetday

    one_sweetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy rất buồn
  10. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy gắng gượng coi xong mẩu tin bóng đá thấy Ajax thua thấy nản wá nên chuồn học nghĩ ở nhà online ,
    Chiều đi chat bực mình ,bye một lúc tới 3 người hehe thật thú vị
    Tối ngồi vào bàn ,thấy bài vở mai chẳng có gì ,mà....nếu có gì thì mình cũng chẳng học vào ,nói chung con đường thi rớt đại học có 1 vé trong tay

    dinhquanghuy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này