1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hôm nay cũng là ngày chán chít thật ... tự nhiên vậy thôi ... , như cái ngày lúc trước mình than chán vậy đó ... hừm ... Online , gặp bạn cũ ... , tán dóc một chút cũng vui ... , gặp cô bé nguời yêu của thằng bạn thân ... cũng than chán ... híc híc ... tưởng mình thê thảm .. ai dè còn có nguời thê thảm hơn ... hừm ... mà mình mấy hôm nay chẳng có chuyện gì nên chẳng biết nói gì với ai cả .. hừm ... Tự nhiên mấy hôm nay nó vậy mới chít chứ ... híc híc ...
    Thấy cái trang này lại chuẩn bị nhảy qua trang thứ 200 , nên tranh thủ nhảy vào viết một bài cho vui ... , mất công có nguời khác lại tò mò muốn sẻ với mình ... hì hì ..
    Ờ mà hôm nay cũng có cái để viết lại đấy chứ nhỉ ... , gặp bạn cũ ... lâu lém rồi mới chat lại ... chọc fá nhau quá trời ... hê hê ... zui quá ... hì hì ... , trước đây thì làm gì có như thế ... hì hì ... , zui thật ... hì hì ... dù sao ... còn có cái zui zui cho hôm nay ... hì hì ...
    Lại chat với ông anh ... hì hì ... , đang định nhắc ổng thì lại chat lưôn ... hì hì ... zui quá .. ổng nói là ế vì kiêu , mà kiêu để ế cho nó sang .... ha ha .... zui qúa ... hì hì ... Truớc đây giới thiệu mấy mối cho ổng , quảng cáo hết nhời ... mà ổng chẳng chịu để mắt tới ... hê hê ... , bây giờ thì ... kiêu cho nó sang ... ẹc ẹc ... Thê thảm ... , bây giờ lo cho thân thằng em này còn chưa xong ... đành nhìn ông anh chơi vơi trong bể tình mà chẳng kiếm được cái fao nào ... hì hì ... , chắc là chẳng đến nỗi anh em ôm nhau mà chìm ngỉm ... ha ha ... Thấy zui rồi ... đi ngủ thôi .. , hi vọng sẽ mơ thấy cái gì ... hì hì .. , mơ về cuộc tình nào đấy cho nó hấp dẫn ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 25/04/2003
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    thật chán!!!!!!!! người gì lúc cần thì ko thấy đâu, ko cần thì cứ lãng vãng trước mặt hoài.
    tối qua đi chơi vui là thế, nhưng khi về nhà nghe 1 tin chẳng hay ho gì. buồn sao ấy, muốn có người để nghe mình nói, la mắng....nhưng ko được. đã trễ rồi nên ko thể phone được, cứ tưởng online sẽ có nơi để trút giận, rốt cuộc cũng hoài công, có thèm liên lạc với mình đâu chứ. thật tức đi chết đi được!!!!!!!!!!!!! nguyện 1 buổi tối ko ngủ yên, cứ nghĩ đến cái tin khỉ gió đó lại ......tức muốn khóc.
    cheers!
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  3. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua vui quá là vui...nên tối về chỉ lên net 1 xíu thôi, chỉ 1 chút thôi(nghe lời mà...ko dùng net nhiều nữa đâu..).Ai ngờ ...sao mà.....
    Sáng dậy , mong time trôi lẹ lẹ để phone lên gặp , ai ngờ vưà nhấc phone lên : " Đề nghị bạn đến đóng tiền ..." ***$#%$%$#$^%&^%%*&$%^^*(*..xui như con rệp..thôi đành đi đóng rồi pone lại vậy ...bị cúp mất phone,hèn gì thàng bạn chui lên nhà chửi cho 1 tâng: làm cái gì mà mới sanbgs lên net rồi?Tao gọi hoài ko được.... chỉ đành biết than thở thôi vậy...tưởng đâu hết..
    11h , phone mới được mở , nhận được tin .......đi đâu rồi vậy ???Phone cho anh điiiiiii,plzzzzzzzzzzzzzzz............plzzzzzzzzzzzzz....
    Lo nhiều lắm,nhớ nhiều lắm....chỉ mong.......
    Mãi bên em...bất cứ đâu...
    Được kokoro sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 26/04/2003
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... bây giờ đi nhận tiền học bổng cho cả đống đứa .... hờ hờ ... zui wué ... , tất nhiên là đi cùng mấy anh lớn rồi .... hê hê ... Let's go thôi ... hê hê ... zui qué ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. one_sweetday

    one_sweetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tất cả chúng nó đều về nhà gọi điện cho nhau í ới có đứa trách mình vô tâm thật ra mình đâu có muốn vậy đâu cơ chứ.Hẹn gặp Tuấn nhưng mà gọi cho nó hoài không được từ ngày nó có người yêu mình và nó chẳng thể thân nhau như trước nhiều khi nhớ lại thấy tiếc quá .Dù gì thì lớp cấp ba mình cũng chỉ thân với mỗi mình nó
    Cả ngày hôm nay tòan nghe phone của chúng nó hẹn đi chơi khéo đợt này phải sắp xếp các cuộc đi chơi quá .Chiều gọi điện hỏi anh Hiếu anh về sao không gọi cho em anh Hiếu nói để xem em có nhớ anh không ?Anh mà không mang đồ về dùm chắc em cũng chẳng gọi đâu
    Chiều nay anh quên không gọi mình dậy mà cũng không sao may hôm nay dậy sớm .Bọn lớp mình nói gì nhỉ?Mình cũng chẳng biết nói sao nữa .L hỏi mình mày với anh H a ?Chẳng biết nói sao cũng không buồn thanh minh .Nhiều khi cảm giác bọn nó thật trống rỗng .Hôm nay sẽ đi gửi ảnh cho anh
    Nhớ anh lắm.Chỉ có niềm tin ở một mình anh bình yên bên anh và lũ quỷ của mình
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải đi học, bực mình muốn chết. Tối qua, đi học về, vừa mệt, lại nhức đầu, định đi ngủ sớm. Tắm rồi đi ngủ, nghe nhạc tí, mà chẳng thấy hay chút nào, sao thế nhỉ? Mà nằm hoài chẳng ngủ gì được. Đói! hic, Đến 3 rưỡi mới ngủ. 8h con bạn bấm chuông cửa rầm rầm, tưởng gì. Nó lên chơi với Q rồi bảo hôm nay dzề ĐN. sao mà sướng thế nhỉ? Giờ lại phải đi học, hic. Quả báo! may ko trễ giờ, hi, chạy như điên đến chở con Hương đi học. Chưa có gì nhét vào bụng, điên thấy bà cố luôn. Ngồi đến 12h. lại họp lớp, được cử đi học lớp đối tượng Đảng, tụi này nó điên ấy à? hihi ko cử ai lại cử mình. Giờ chắc phải phấn đấu hơn. Lớp có mình mình đi à, lý lịch trong sạch thôi muh.
    Trưa về nhà đúng 1h. hộp bún mua tưáng, giờ lấy ra ăn. Xem TV rồi đi ngủ. 4h dậy, Ngồi chơi đến 6h mà ko thấy thằng Quý heo đâu. CŨng nhac đi quá. xem TV rùi online. Đọc mail anh, hôm nay anh cũng đi chơi. Nhơ anh quá!
    thôi về học bài, ttối nay đợi đến 12 xem fim ma cho đã hih chắc khỏi ngủ luôn.Sao chán thế này nhỉ?
    Kill It Before It Dies
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, dậy muộn,. tối qua ngủ có được đâu. sao dạo này hay mất ngủ thế nhỉ? chít rùi! kiểu này die soon! Máy ở nhà bị hư, kiểu này thất nghiệp rùi. File cần dùng đang lưu trong đó. Liên lạc hoài với con bạn mà ko được chỉ biết di động của nó, đâu biết số nhà đâu. Làm sao đây. chắc máy nó có vấn đề. Bực quá! mai lại có test tiếng Ý, lvề nhà học bài đây
    Kill It Before It Dies
  8. one_sweetday

    one_sweetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về mệt quá !Cũng lâu rồi không đi đâu với chúng nó ,trời thì nắng đường đi Đồ Sơn thì đang làm bụi mù bẩn khủng khiếp nhưng mà cũng chẳng thấy vui những câu chuyện bàng bạc nhạt nhẽo những lời hỏi thăm chưa chắc đã là thật lòng.Tối qua anh Hiếu và mấy đứa bạn qua chơi nói chuyện vui vẻ ồn ào cũng lâu rồi mình không nói chuyện với ai nhiều như thế .Cảm giác vui trong lòng.10h30 anh gọi điện khổ thân anh quá đi .Chắc thấy mình hẹn gọi mà không gọi tưởng sao nhưng thật ra là do điện thoại nhà anh hỏng.anh Huy bị gãy tay khổ thân quá đi mất .Hẹn với Linh mà không lên được giờ mình lên nó lại out rồi cũng không gặp anh nhớ anh lắm
    Thấy thật sự làm mọi người hiểu được em và anh sao ma khó thế ?Lên trên bà ngoại nói chuyện có động đến anh .Mình thấy bực mình với cả ông bà muốn theo tư tưởng ép mình yêu ai phải yêu người ấy mình chẳng nói gì cả nhưng còn lâu nhé .Ai chứ chắc anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng thôi phải không anh?Anh hình như hơi mệt phải không giữ gìn sức khoẻ anh nhé ?
    Chẳng biết nữa cảm thấy mình lười biếng kinh khủng chẳng thiết làm gì cả chán học mệt thế không biết .Ra biển thấy càng nhớ anh hơn
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Mới đọc mail của anh thương anh quá.Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh .hôm nay lớp em đi chơi nhưng chán lắm anh ạ.Thấy chán kinh hôm nay anh gọi điện cho em phải không ?Đã lâu lắm rồi anh không gọi cho em rồi nhỉ a10 ngày thôi mà sao thấy lâu quá trời
    D hỏi anh mày khoẻ không ?Cho tao gửi lời hỏi thăm anh nói không thích em buồn không thích em nhớ anh nhiều nhưng mà em không làm được.D và em ra biển bên trong góc đá hét lên mỗi đứa một câu nhưng quay sang cười phá lên nó bảo tao mày bị điên rồi điên thật .Bố hỏi em thế đã ưng anh nào chưa?Bố biết chuyện và cũng không nói gì cả anh ạ bao giờ bố cũng cưng em nhất .mẹ thì chỉ nói cố mà học hành thôi
    Đợt này về nhà thấy lạ quá đi .Đường phố mở rộng thay đổi nhiều hình như những lần về trước em không để ý thì phải anh về sẽ lạc cho mà xem anh ạh.Nhớ anh quá anh mà đọc đừng có mà cười em đó .ANh có nhớ một lần đi chơi anh bảo em thế nào nhỉ?30/4 năm nào anh cũng sẽ chở em đi chơi thế mà anh vẫn nợ em nhé
    love me love my dog
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lại online vì lỡ hứa giúp con bạn rùi, hihi, lên cũng nhận được file mình cần. Giờ yên tâm quá! hic mà còn bài KT ngày mai nữa. chăc toi quá! hihi
    về nhà học bài đây!
    Anh ơi! nhớ thật đấy!
    Kill It Before It Dies
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này