1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với cô em, hơn 12h đêm ở VN mà lên net tìm mình để chat , hừm ... nó uống rượu cơ đấy , lại làm cho 2 ly ... hừm ... thế đấy , rượu chè có làm giải quyết được chuyện gì đâu , mất công chỉ tổ nhớ thêm những gì mình cần muốn quên ... hừm ... thấy tội cho nó và tội cho thằng bạn mình ... hừm ... Yêu , yêu , rồi nhớ nhớ , lại chia chia , sẻ sẻ ... cuối cùng là đứt ... hừm ... làm mình thấy chán chẳng bùn yêu ... hừm ... , cứ yêu rồi mất công khi lại nhận ra một cái gì đó không được như ý lại chẳng biết làm thế nào để đứt .... hừm ... Đúng là chán chẳng bùn yêu ...
    Hôm qua nhận lương rồi .. ,có tiền tiêu rồi ... , nhưng chưa biết khi nào làm visa , cũng chẳng biết hè này thế nào ... có nên về en chơi nhảy nhót ở nhà không nữa vì chưa biết kế hoạch sắp tới hè này thế nào nên chưa lên kế hoạch cho mình đuợc ... hừm .... Còn chuyệ quà cáp khi về nữa chứ ... hê hê ... , hỏi hoài chẳng có ai biết mà khai sở thích khoái cái gì bên này ... , làm mình sướng ... hì hì .. , khỏi fải vác cái gì cho mệt .. hì hì .. , mang mỗi cái mạng cùi cùi về nhai và en chơi nhảy nhót là đủ rồi ... hê hê ..
    Dạo này lũ ruồi bắt đầu hoạt dộng lại rồi ... hừm ... lại chiến đấu với chúng nó trong từng giấc ngủ nữa chứ ... hừm ... Trời bây giờ lại cứ trắng bành bạch cả ra ... nhìn chán chít ... hì hì ... , chỉ có điều bây giờ có $ rồi ... ô la la ... zui quá là zui ... hê hê ... là la lá la ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá cô bé ...sáng nay tưởng đâu gặp , ai dè lại...Lại đợi chỉ để được gặp em , ai dè lầm đường..chán....Chui lại về nhà , bật nhạc lên nghe , ngủ ...chỉ mong thời gian trôi qua ...để được gặp em , mau chóng..cả ngày ko liên lạc được, cảm thấy lo , cảm thấy bồn chồn .Chỉ vì nhớ lời của em nên mới ko...,chứ ko thì đã chui lên trên đó rồi ...Tối, nhân đưọc điện của em, mừng ko tả xiết.Tưởng đâu lại sẽ gặp được em , ai dè lại ...chánnnnnnnnnnnnnn... phải đi ăn tối một mình, phải nhai lại mấy ổ bánh mì chết tiệt ... ước gì cùng em ...sẽ bên em , tin là vậy , sẽ bên em thôi....cố bé à...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ nằm ngủ thẳng cẳng .. híc híc .. , chán như con gián ... hì hì .. , toàn en rồi ngủ thôi ... , thấy cuộc đời lắm lúc rảnh quá ... hừm ... Hôm nay đi học tiết net , vào ông thầy cho một trang web rồi ngồi chơi , giải các câu hỏi ... tìm mãi ra được đáp án ... thế là ngồi lang thang mấy trang Web khác chơi ... vào cả trang web froguts.com xem mổ ếch nữa chứ .... , cũng zui ... , nhưng lang thang trên net của trường chẳng có gì chơi cả ... hừm ... chỉ có vào mỗi cnn.com xem tình hình thế nào ... hì hì ... thấy VN được chúc mừng vì đẩy lùi được SARS ... cũng vui quá ... , chỉ có điều vẫn chẳng biết có về VN được hay không nữa ... hừmm ... , bao dự định en chơi nhảy nhót của mình dễ tan tành mây khói lắm chứ chẳng chơi ... híc híc ... Hờ hờ ... mà mấy tuần nữa chắc là có mấy em ĐN qua chỗ mình học rồi ... có người để khè rồi ... tèn ten tén ten ... zui quá là vui ... hì hì ... , mới có tiền .. bây giờ chỉ kiếm tình nữa là OK ... hì hì ... có cảm hứng để .... hì hì .... là la lá la ... zui quá là zui ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    kekke, lần đầu vào đây, đọc mí dòng chữ thấy lộn ruột non ruột già!
    hehe, sắp dzìa quê rùi, để thấy ĐN mà bà con hay gọi là gió và cát, hè hè, đi ăn bánh tráng tương,hè hè ,hát karaoke, hè hè, đi thư viên, vào thư viện, qua quán chè, về quán cháo!!!!...
    but diễn đàn này cũng vui nhưng rộng quá, chạy mỏi chân thấy bà, nhưng kô sao, cuộc tổng tiến công flood TTVN bắt đầu!!!
    có "đứa " nào niên khoá 2002-2003 ko? ra đây ta hỏi tình hình!
  5. nttntth

    nttntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào đây.dạo này bận quá . nhưng cũng vui chẳng buôn mấy. em ngoan thật đấy. rất hiểu mình. chết , còn bao nhiêu việc. để lúc khác viét tiếp
    It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's
    not always easy, To recognize Love, Even when we hold it .... In our hands
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, lại nghỉ lễ trước người ta, dzui quá! Gioqf đến thứ 6, hihi, làm gì đây! Kế hoạch en chơi sao nhỉ? Ước gì có anh ở đây đi chơi dzới mình nhỉ?
    Hôm qua ko biết mình sao lại đi cãi nhau với con bạn, mà mình tức lắm, nó dzô dziên kết tủa luôn. CHị em tổ chức nấu ăn, toàn chị em với nhau, nó lại bảo rủ thêm thằng kép nó chứ! Tụi bạn có đứa nào thích đâu, mà cúng ko muốn nói với nó, chỉ có mình chả sợ thằng nào, sự thật thì mất lòng thôi. chuyện nhỏ như con thỏ. Mình bảo nếu đi solo thì ok, mình đi, còn di double thì no, ở nhà làm con sứa sướng hơn, hic. Thế mà lúc vào học tiếng Ý, đang ngồi ôn bài để KT thì nó gọi mình ra, explain, trời đất ơi! nó chậm tiêu đến dzậy sao? Mình chả muốn nghe, quay vào ôn bài tiếp. Hic chắc dzậy mà làm bào cũng chẳng ra cái quái gì, hihi
    Tối qua lại mất ngủ, sao thế nhỉ? crazy thật.
    Thôi giờ đến nhà nhỏ bạn, ko biết giờ đi ăn sáng hay ăn trưa nữa hihi
    Anh hôm nay lại làm việc vất vả rùi, thương quá! Hôm qua anh được lên TV, mà mình thì đâu có mở TV. Tối qua mệt quá, về tắm rùi ăn cơm, rùi xem phim gái nhảy. Q thuê mà. tiếc quá! hic
    Kill It Before It Dies
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... sáng banh mắt ra ... lôi cổ thằng bạn dậy đi học ... nó cứ nằm ráng như mình ... hừm ... viện cớ hôm nay nó fải đi rông nhiều nên dưỡng sức để đi chơi ... ẹc ẹc ... cái thằng nhóc thế mà khá ... có lý do chính đáng đấy chứ ... hừm ... Dù sao hôm nay cũng là SN của vợ thằng bạn , còn 2 ngày nữa lại là SN của vợ nó ... hừm ... , mà hai cô này lại ở gần nhau nữa chứ ... híc híc .. hèn gì hôm nay cả 2 thằng đều biến từ sớm ... Lủi thủi đi học alone , gặp mấy đứa bạn Nga ... nó bảo hôm nay nghỉ học ... ha ha .. đúng là cái sự đời ... đen thui ... biết vậy hôm nay nằm chèo queo ở nhà ngủ cho sướng ... , vì trời hôm nay âm u ... chắc là hôm qa có mưa ... hì hì .... Ghé qua Siêu thị , mua mấy cái đồ để tặng quà SN ấy mà ... hừm ... lần đầu tiên mình vào Siêu thị mà chỉ có vài đồng trong túi ... hì hì ... vì quên mang $ ... híc híc ... , chẳng biết mua gì ... , bợ vài thứ lặt vặt và mấy tấm thiệp hay hay rồi biến ... Lúc đi có một mình ... lúc về cũng một mình ... muốn có em bên cạnh .. hừm ... có người nói chuyện với mình chắc là zui fải biết ... hì hì ... , mà thôi .. để sau ... hê hê ... Lúc về gần đến nhà ... trời mưa ... đi dưới mưa ... thích thật .. chỉ có điều mưa lác đác vài nơi ... chứ chẳng mưa rào rào như ở nhà mình ... hừm ... Về sớm ... chẳng biết làm gì ... kiếm cái gì nhai ... rồi ngồi xem tin tức cho vui ... , coi như bây giờ được nghỉ rồi ... đến tuần sau mới fải đi học lại ... hừm ... chán như con gián ... hì hì ... , tha hồ mà ngủ thôi ... hê hê ... Hôm qua chat với một cô bé ... hì hì ... zui .. , lâu lâu có nguời nói chuyện cũng thú vị ra fết ... hì hì ... Gởi cho nhau xem vài tấm ảnh ... nó bảo mình là "diet" mình cứ tưởng là "duyệt" ... hê hê ... ia ngờ "diet" là en kiêng ... hê hê ... , mình mà có en kiêng chắc là toi mất ... hết cái vẻ fong cùi .... hì hì ... , mà ốm được tẹo nào ... lại có dáng phong độ ... mấy em lại cưa cẩm thì khổ ... ha ha ... nên cứ giữ cái vẻ phong cùi này thôi ... hì hì ... , kiếm em yêu con tim mình .. chứ có fải yêu cái body của mình đâu cơ chứ ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thanh toán xong tô mì gói, cơm nguội , bắp cải và trứng ... , một hỗn hợp ngon đấy chứ ... hì hì .. , vẫn thấy thèm một cái gì đó để nhai ... nhưng hết đồ en rồi ... đành chờ đến bữa tối vậy ... hừm ... mà mình tối nay fải nấu cơm chứ ai ... híc híc ... Lát nữa ghé lên lớp tiếng Nga ... thăm ông thầy một chút rồi về làm món trứng tráng thịt băm ... hê hê .. ngon tuyệt cú mèo ... hì hì ... , thêm món thịt xào bắp cải hay xào cái gì có thể đem xào được ... hì hì ... , hoặc cũng có thể đem làm ragu ... hê hê ... , chỉ có điều nếu là thịt bò gân thì làm món này mới ngon ... hê hê ... chứ thịt heo nạc thế này ... cứ xào hay băm tráng trứng là xong tuốt ... vừa nhanh vừa khoẻ ... hê hê ... Tối lại ngủ ngon ... hì hì ... Bây giờ ... bùn ngủ quá ... hê hê .... en no rồi lại ngủ ... hì hì ... , hay ngồi xem một cái gì đó cho vui vậy ... hì hì ... hay nghĩ về em yêu nào đấy nhỉ ... hê hê ... , cứ nghĩ đến cái cảnh mình có em yêu đi bên cạnh .. lang thang , tán dóc ... hê hê .... zui fải biết ... hì hì ... , cái cảnh ấy chắc là ngố nhất mà mình từng fải nghĩ ra mất .... ha ha ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. one_sweetday

    one_sweetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng nó bảo mình sao nhỉ?mày dạo này sao thế không thích đi chơi với lớp à.Chẳng biết nói sao mà cũng không buồn thanh minh gì cả .Nghĩ thương anh quá đi mất thôi .giá mà ngày mai được đi chơi với anh nhỉ nhưng mà thôi không nói nữa không anh lại buồn và suy nghĩ.thằng bạn mình trong ban nhạc nó rủ mình tối nay đi xem chán chẳng đi .mai chắc lại hẹn đi với mấy đứa hoàng về lần này cả nhóm chắc là vui
    trời đang mưa to lắm lụt cả đường vui quá tối nay chúng nó rủ đi uống cà fê trên SG có cớ từ chối rồi.Tự nhiên nói chuyện với anh thấy vui vui trong lòng
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới ngủ dậy ... híc híc ... , dạo này cứ ngáy khò khò hoài ... hừm ... Hôm qua gặp cô ạn cũ ... tự nhiên lâu lém rồi mới thấy cái nick này add mình vào .. mặc dù có nghe từ cách đây 2 năm ... hì hì ... , nói chuyện một lúc ... zui dã man ... hì hì ... , hổng biết có làm hợp đồng gì mới với ông anh của mình được không nhỉ ... hì hì ...
    Tối qua cũng được bữa en đã quá ... , thằng bạn HN mang qua cho mấy trái ớt , 2 quả chanh , và 2 củ gừng ... hàng VN chất lượng cao mà lại ... hì hì ... khoái quá ... , lâu lém rồi mới được bữa ớt ngon đến thế ... lại là loại cay dã man nữa chứ ... hì hì ... , nghĩ tới hương vị cay của nó thôi .. cũng dủ hứng đầy ly rồi ... hì hì .. Lấy một quả , xắt lát cho vào nồi thịt kho , một fần cho vào trứng tráng thịt băm , một fần cho vào xào thịt ... hì hì ... , hương ớt bốc lên , ẹc ẹc ... thèm fải biết ... hì hì ... Có 2 thằng en , cả một đống đồ ... đã thật ... hì hì ... , chỉ có điều cái nồi thịt kho mình cho nhiều nước , chưa kịp cạn thì ... đem lên bàn nhậu rồi ... hì hì ... vì chịu không nổi ... ha ha ... cho lắm muối thế mà vẫn thấy lạt nhách ... chắc là mùi ớt át hết rồi hay sao ấy ... hì hì ... măm măm ... ngon quá ... hì hì ... Ngày mai lại bảo thằng bạn làm món nào ngon ngon một tẹo , nhai cho nó máu ... hì hì ... Bây giờ coi như được nghỉ rồi ... híc híc ... nghỉ đến tuần sau mới đi học lại .. mà lắm cái để làm ra fết ... híc híc ... , hổng biết có làm nổi không hay lại lăn quay ra khò khò nữa thì ... toi ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này