1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chấn tui thấy nguy cơ thi rớt đại học cso 1 vé trong tay hehe vwói cái đà này

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  2. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Zui ... hôm nay cứ tưởng chẳng có gì vui và hứng thú ... , ai ngờ lại gặp em , một cô bé lém ra fết ... hì hì ... Lang thang trên net tìm ai đó tán dóc cho vui nhưng hôm nay vắng quá ... , chẳng có ai , trên diễn đàn lại càng không ... Dúng rồi ... hôm nay là 30-4 mà lại ... ngày mai là 1-5 , liên tục mấy ngày nghỉ mà , có ai lại rảnh lên net đâu cơ chứ ... Mà dù sao ... hôm nay có em ... hì hì ... , gần được gặp em rồi , có nên vui hay nên bùn nhỉ ... , sắp có biến đổi trong cuộc sống mình rồi , không biết là phong ba bão tố hay cái gì nữa đây .. nhưng chắc là có thay đổi rồi ... , từ từ sẽ cảm nhận được cái thay đổi đấy thôi ... , bỗng có cảm giác nghĩ về em ... một cô bé lắm cái để mình khám fá đấy chứ nhỉ ... hì hì ... Nói chuyện với em ... có lắm cái thú vị ra fết ... , nhưng tất cả còn ở fía trước cô bé và mình ... hì hì ... , chờ đợi ... một ngày nào đó tìm cho mình một nữa còn lại vậy ... Quay lại thực tại .... mình vẫn ngồi đây ... alone ... nghĩ về bạn bè và mọi nguời .... trong đó có một hình bóng của em ...
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  3. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới gặp em tối nay. bên em ..nhưng sao bây giờ lại nhớ quá...Sao ko gọi cho anh?Không biết ngày mai , anh có đươc lại bên em không đây?Vui lắm , cô bé à..vui lắm khi được bên em như tối nay ,,,,
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 30/4, cũng đi chẳng đi chơi đau ngoài lên nhà con bạn. Hôm qua, tối Quý đến rủ đi chơi, dzui ơi là dzui. Đi Yesterday, quán này hay cực. romantic kinh khủng nhưng mà đi với nó chẳng có hứng. hic Mà ngồi hoài chẳg muốn về. 10k15, rồi nán đên 10h mới về. hi Rồi đi ăn bún bò. Đến 11h mới về nhà. Dzui quá, hic, ngủ hổng được hihi. Sáng lại lên nhà Hương chơi. Tụ tập đi chợ rùi nấu ăn. hihi Dzui quá! Ăn hoài, toàn ăn vặt, macùng dzui dù hông đi đâu hết. Trưa, xem phim ma, nằm coi được chưa tới 5' đã ngủ từ thời nào rùi hihi, đám bạn thì ngồi coi cho đến hết mà cuối cùng .. hổng hiểu gì hết, hihi, ngủ như mình có sướng ko?? hihi. Chiều 4h dậy, ngòi chơi rồi nấu ăn, mình nấu món rau muống xào, hơi bị mặn, tụi nó chọc vì trung là dzậy đó, hic, dám chọc mình, miền trung thì trung chứ, mình biết tụi nó còn chọc theo ý khác, đúng là tụi điên. hihi. Vì thế nên dĩa rau toàn mình ăn hết, tay làm thì bụng chịu, hic. Rồi ăn xoài mắm đường, dzui quá! Mua thêm 3 trái nữa, định giờ ăn mà mới ăn kem xong nên ngán quá, chắc để mai thêm mấy chị em nữa xuống, ăn luôn. hihi tối nay online khuya, định gặp tụi bạn chat, mà hic, wên hẹn trước nên chẳng ai,bùnnhư con chuồn chuồn, thôi, out đây. Nghe nhạc đọc truyện cho đã hihi, Mấy ngày nghỉ, giờ muốn ở ĐN đi chơi với đám bạn cho đã, hihi, trong này nhớ nhà, nhớ bạn bè quá. Thích đi ăn bánh tráng tương, tắm biển, ăn ốc, nghêu, tôm... trời ơi! ghiền quá! Được rùi, tháng 8 nha! mình sẽ dzề muh! hihi
    Hôm nay chắc anh cũng đi chơi, nên chẳng online, chắc ko biết mà online giờ này hihi Mà thôi, nghe nhạc sướng hơn, giờ tự nhiên ghiền đọc truyện tranh mới chết chứ hic
    Thứ 6 lại đi coi rockshow với Quý , dzui quá, thứ 7 lại đi Petro với nó nữa chứ! hihi Đi chơi với nó vui dã man, mà đi có 2 đứa cũng bùn lắm hic
    Kill It Before It Dies
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đang lười nhưng không thể không ghi những giây phút này lại được ... hì hì ... Mới chiên cơm với trứng en cho đỡ đói ... hôm qua thằng bạn nấu một chảo to đùng toàn tim và gan gà ... ặc ặc ... en muốn ớn cả lên ... mà vẫn còn dư cả đống , định túi nay làm mì gói nhai với cái đống thừa ấy cũng ngon ... Ai dè mới tắm xong ... ngâm một chậu quần áo to vật vã ... híc híc ... , còn đói lại trỗi dậy nhưng lại chợt nghĩ là mình hết toi mì gói rồi ... hừm ... , đành fải lục cơm nguội ... mà cái gạo hình như bị mốc hay sao ấy nên nấu cớm thấy ... ngon ngon là lạ ... ha ha ... Lâu lém rồi mới lại chiên cơm ... từ hồi cái thời đói mốc đói meo đến h cũng mấy tháng rồi chứ ít gì ... hì hì ... , tay nghề vẫn như vậy ... hì hì ... , chỉ có điều lâu lâu mặn hay nhạt thì chịu ... hê hê ... Lôi cổ thằng bạn dậy nhai cơm với mình vì nó cũng khoái en cơm mình chiên mà ... ( ít ra thì nó biết en ủi trắng trợn mình một tẹo ... hê hê ... ) , nhưng nó cứ cù cưa mãi ... làm mình ngồi xơi tì tì gần hết cái chảo cơm ... ha ha ... Bây giờ thì đang nhâm nhi ly nước chanh ... híc híc ... hương vị chanh từ Việt Nam ... , thơm ngon thấy lạ ... , nước chanh ở đây mình cũng hay uống chơi lúc thèm ... nhưng so với ly nước chanh bây giờ ... chẳng bằng một góc ... híc híc ... , chắc là tại quả chanh này từ VN ... , uống gần hết một ly lại lon ton chạy ra đổ thêm nước vào và trấn thằng bạn một chút nước chanh để fa tiếp ... hì hì ... ngon quá ... mát quá .. hì hì ... lại ấm cái bụng ... hì hì ... thấy thoải mái ... lại nhớ một cái gì đó ... hì hì ... Nhấp một ngụm ... nhâm nhi cái hương vị chua chua của từng múi chanh nho nhỏ .... cảm giác khoái thật ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà vui .... lúc trấn chút nước chanh của thằng bạn .. mới biết là nó không biết vắt chanh .... ha ha ... ẹc ẹc ... vui quá là vui ... hì hì ... , nó cứ chố mắt ra mà nhìn mình cầm nữa quả chanh vắt từng giọt ... hì hì ... ( hổng biết vì ngạc nhiên hay vì tiếc ... hừm ... ) Hỏi nó là sao lại không biết vắt chanh ... nó bảo ... thì từ nhỏ chỉ biết cầm mà cố bóp cho nó hết nước ... ha ha ... , y chang mình hồi nhỏ ... hì hì ... , hồi đó vắt chanh cứ như là cực hình vậy ... hì hì ... vận công lực ... bóp mãi mới ra được tẹo nước ... lại còn rơi nguyên cả vào cốc ... ha ha ... , mãi sau này nhìn mama hay papa vắt chanh mới biết vắt thế nào cho tiện ... hì hì ... , còn bây giờ thấy nó vun vun từng múi chanh vào quả chanh để vắt cho nó thêm được chút nước mà mình fì cười .... hì hì .... cả 2 thằng cùng cười ... ha ha .... Cuộc đời có lắm cái vui nhỉ ... , hổng biết khi mình cưa em nào làm người yêu ... có khá hơn thằng bạn mình trong cái trò vắt chanh này không nhỉ ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    lại một buổi chiều buồn, lang thang trên net tìm có đứa nào online không...hic...thất vọng...giờ này tụi nó khò cả rồi chứ online cái nỗi rì. chả còn con ma nào ở lại trường, mỗi mình mình...hic...sao mà nhớ nhà đến thế không biết nữa. mình qua đây cũng lâu rồi mà sao thấy như mới hôm qua, cứ lúc nào rảnh là cảm giác nhớ...lại trở về. có ai chỉ giùm tôi phải làm gì hay không. chẳng có ai...chỉ thấy cảm giác cô đơn trống rỗng...không biết sau này lám được cái tích sự gì chứ bây giờ sao mà thấy mình vô dụng quá, cả cái nhỏ nhặt như vậy cũng không vượt qua nỗi....cuộc sống bây giờ sao mà vô vị thế...hằng ngày đến trường...tan trường ..nếu có homework thi đỡ không thi lại mò lên thư viện or lên net...tối lại về nhà....ăn tối rồi lại khò.....hết 1 ngày...một ngày trôi qua như bao ngày...chả có gì đăc biệt để mà vật lộn với nó.....bình lặng quá cũng gây ra cảm giác chán nản hay sao nhỉ? chắc là vậy rồi.....mình bây giờ nè......
    Everything I do, I do it for you
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang nhớ anh. Anh đi Nha Trang và Đà Lạt chơi. Anh nói anh đi vì công việc. Anh sẽ chuyển sang công ty này sau chuyến đi. Mình dù buồn cũng phải tỏ ra vui vẻ và thông cảm cho anh. Anh nói anh ko muốn đi, chỉ muốn ở nhà với mình. Mình cố tin anh nói thật.
    Trước khi đi, anh mua sữa, trái cây và mấy tờ báo cho mình. Đưa cả chìa khoá phòng anh cho mình giữ... Anh đi từ 5h sáng. Mình biết, muốn dậy để chúc anh đi vui vẻ, nhưng lại cứ nằm ì ra đấy, nghe tiếng anh xuống, mở cửa, tiếng xe xa dần. Năm ngày... Chủ nhật mới lại được gặp anh.. sao lâu thế..
    Từ hôm qua đến giờ, anh nhắn 8 tin, " Anh nhớ em quá em ơi", "Ở nơi này anh nhớ em..", "Em nhớ anh không vậy?" " Giờ này em ở đâu?"... và sáng nay là tin " Hôm nay em có đi đâu chơi ko?" .. Mình trả lời nhát gừng, sợ nỗi nhớ vỡ oà mất. Không thể tả được mình đang nhớ anh đến mức nào.. Cả ngày hôm qua ở nhà nghe Quang Dũng, nghe cả Đàm Vĩnh Hưng- người anh thích-mình ghét. Nghe để nhớ anh. Chắc chẳng bao giờ anh tin là mình đã chịu nghe Đàm Vĩnh Hưng, mà lại là tự nguyện nữa chứ... Nhưng em nhớ anh lắm, anh biết ko??
    Đang nghĩ đến ngày anh về. Mình sẽ đón anh với vòng tay rộng mở và nói thầm với anh:" Em nhớ anh lắm". Mình sẽ làm vậy, để anh biết mình yêu anh đến thế nào.

    Play with lover, don't play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 01/05/2003
    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 01/05/2003
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lại mọtt ngày trôi qua, buồn dã man. Dù bạn bè cũng bên cạnh nhưng cảm thấy trống vắng, cô đơn. ước gì giờ này có ở ĐN hay chỉ bên anh cũng được. Mâý hôm nghiwr, online mà chẳng gặp anh, chán quá. sao nhớ anh đến thế nhỉ?
    Kill It Before It Dies
  10. one_sweetday

    one_sweetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình ăn hai cốc kem to uỵch ,nói với anhHiếu em ăn cho bõ tức .Đi đường sao thấy thành phố thay đổi chóng mặt đi đường toàn thấy đôi mình thấy tủi thân quá đi mất.Mình đi với anh Hiếu nói liến thoắng nhưng rồi chẳng biết nói gì cả chỉ thấy trong lòng nhớ anh hơn
    Đêm về thấy buồn thật
    Ngày hôm nay sáng gọi điện cho anh anh đi vắng rồi thấy buồn.Mấy đứa bạn qua nhà mình nói chuyện rồi đi chơi lang thang cảm giác bình yên quâ.Mình lại nhớ anh .Chiều gọi điện cho anh cũng không găpj.Buồn !chắc anh đi chơi .Chiều cả nhóm họp nhưng QUyên thì đi chơi với người yêu Thắng cũng bận với bạn gái của nó còn lại Hoàng mình và thuỷ quyết điịnh bát phố và chiều mai cả nhóm sẽ đi ĐS .Tự nhiên thấy nhớ anh lên net xem có anh không ?Lại không có lại gõ nhật ký và lại thấy nhớ anh
    Nhớ anh thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này