1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua cả phòng nhậu. Có mấy người bạn của Hằng, chị Hạnh nữa. Uống rượu đế. Hic, mình ko biết nhậu, trốn sang phòng anh xem TV. Anh Tuấn nằng nặc kéo mình vào cuộc, "ngồi 1 chút cho vui thôi", rồi " uống 1 chút cho dễ ngủ", rồi " thêm 1 ly này thôi". Mình không biết mình đã uống như thế nào, rồi ngủ như thế nào nữa. Sáng ra, nghe Hằng kể là mình đã rất say, nôn thốc nôn tháo, ko biết trời trăng mây gió gì . Đi tắm, nôn tiếp. Đi cũng ko vững, đầu đau như búa bổ vậy. Chi Hạnh mua cháo trắng cho mình, ăn, rồi lại cho ra. Lại nằm, Hằng ép uống sữa. Uống, rồi cũng ko giữ được. Nôn đến xanh mặt. Anh Châu- bạn anh gọi điện. Biết chuyện, anh bảo phải uống 1 cốc chanh thật nóng. Thế là mình được uống 1 vại chanhto ơi là to. Nằm 1 đống cho đến giờ. Đầu vẫn đau, người vẫn mệt. Mệt cứ như mới bị ai tẩn cho 1 trận ấy. Mình sợ quá. Thề ko bao giờ hư như thế nữa. Xấu thật đấy. Hmm, chắc chắn mình sẽ bị anh mắng cho mà xem. Chắc chắn chị chủ nhà sẽ mách anh.. hic hic..
    Tối nay đi hóng gió cho khỏe người.

    Play with lover, don't play with love!

  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao má chán dã man. Ngủ dậy muộn, dọn dẹp, cũng chẳng ăn cơm trưa luôn, cảm thấy trong người khó chịu thế nào ấy. CHiều online nói chuyện với anh được 1 lúc. Giờ phải về nhà chuẩn bị đi chơi đây. hic Mà sao ấy nhỉ? chán chán thế nào ấy. bực mình quá.
    Ngày mai đi học chắc giải toả bớt đây hhi Người mình ngồi yên 1 chỗ không được, phải làm 1 cái gì đấy mới thấy thoải mái hhi
    Kill It Before It Dies
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn cũng chẳng muốn đi chơi .cả nhóm quyết định chẳng đi đâu nữa mình đã không muốn lên net thế mà đi đuờng mãi lại lên chỗ này ngồi cái máy này và lại viết .Dở hơi quá đi .Hôm qua mấy đứa đi ĐS còn mình ở nhà chán như con gián luôn .Q bảo gặp anh Hiếu ở ngoài đó mình không quan tâm là ai cả dù sao mình đâu thể quản lý anh ấy được.Gọi điện cho anh hoài không được thấy tức tức .Nhiều khi thấy anh vô tâm còn nhiều khi thấy mình vô lý vì anh còn bạn bè của anh
    Mà thôi tức làm gì cho hao mòn ra thường thôi phải không
    i will always love you ....rồng lớn
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ ... nằm ở nhà một cục ... Hôm qua , thấy thằng bạn định mang trả cái tôngđơ , thế là lôi cổ nó lại , hớt lại tóc cho mình ... híc híc ... Nó cầm cái tôngđơ mà hổng biết cắt cái gì ... hừm .. vì lần trước nó lỡ tay cầm kéo hớt tóc mình ngắn cũn cỡn ... híc híc ... , mà nó lại cắt cẩn thận nữa chứ ... nên ngồi bùn ngủ quá trời ... híc híc ... , nghe tiếng rù rù lại lách cách ... như tiếng nhạc vậy ... hì hì ... Nó còn bảo , cắt cho đẹp để mai mốt kiếm bồ nó còn được en hôi ... hừm ... , may mà mình không chú trọng lắm đến mấy cái bên ngoài , nhưng dù sao nhìn vào gương sau khi nó cắt tóc ... cứ tưởng cái thằng ngố ngố nào đang nhìn mình nữa chứ ... hừm ... , mai mốt mà có em nào nói yêu cái mái tóc mình do thằng bạn mình cắt ... chắc fải viết sách , ăn chay niệm phật , vái nó làm sư phụ rồi theo nó học nghề cắt tóc mất ... hì hì .. Chat với bố mẹ .. zui dã man ... ngồi chọc hai ông bà ... zui ơi là vui ... hì hì ... , buổi tối ngồi xem film ... híc híc ... rồi khò khò .... hừm ... đúng là rảnh quá thể .. híc híc .. còn cả đống bài tập thế kia mà chưa chịu làm .. híc híc ... hồng biết mình dạo này như dở hơi thế nhỉ ... hừm ... hi vọng sớm kết thúc tình trạng này thôi ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hi hi hôm nay là ngày em cảm thấy khoan khoái nháat đây
    Các bác thấy em post bài khiếp không chưa đây 1 tiếng mà cái topic "trường chuyên chả là cái gì" cả đầy ắp
    Mà sao các bác nói toàn chuyện riêng thế nhỉ , emđè nghi topic này nói về trạng thái của mỗi người khi post bài ở diễn đàn thì thú vị hơn chứ các bác post cho ma coi đấy à
    Đấy là góp ý thé thôi còn hi hihi ......chạy đây

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  6. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi buồn , chat với vài người , nhớ một người , lại mong một người . Chán , một cảm giác nào đó thấy chán !
    Mãi yêu một thời ! Một thời mãi yêu !
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm .... ngồi nghe mấy bài nhạc Tàu ... , mới chép của thằng Tàu bữa truớc nhưng chưa xem , thèm một cái gì đó en hay uống gì cũng được .. định lấy gói cà fê của mình làm một ly nhâm nhi cho vui ... , hỏi thằng bạn nó có thích uống thì fa luôn cho nó một ly ... , nó đồng ý ngay .. hê hê ... thằng này khôn thật ... hì hì ... chỉ có điều mắc sai lầm là giới thiệu cái hộp cà fê của nó mới mua sao mà chua thế ... , hừm cà fê mà chua à ... vậy thì mình thử một chút ... hê hê ... Thế là cả hai thằng ... lon ton banh hộp cà fê của nó ra dốc vào ly ... hì hì .... ( hì hì .. tất nhiên gói cà fê quý của mình để lại sau rồi .. hì hì ... ) Mình cho thêm chút sữa ( bợ của thằng nào đó cái hộp sữa để trong tủ lạnh ... hì hì ... ) lại chút đường .... chờ nước sôi rồi cho vào hết cái hỗn hợp đó khuấy đều ... nhâm nhi một chút ... híc híc ... chu choa ... híc híc .. lần đâu tiên mình uống một ly cà fê thê thảm đến vậy ... híc híc ... thằng bạn nó cười ... , mình cũng cười ... hê hê ... , hai thằng lại lật đật chạy ra dốc thêm đường vào ly ... để thà uống nước ngọt còn hơn là đau dạ dày vì chua quá ... ha ha ... Zui thật ... hừm ... đằng nào cũng lỡ fa rồi ... hì hì .. ngồi nhâm nhi nghe nhạc Tàu nó rên rỉ thế nào cũng được ... hì hì ... , lát nữa vật lộn với đống quần áo nữa chứ ... hi vọng là mình còn nhớ đến nhiệm vụ này .. chứ không lát nữa lại lăn quay ra mà khò khò mất ... hừm ...
    Mấy ngày nghỉ cũng hơi chán thật ... chẳng làm gì .. chỉ lang thang đi ra đi vào cũng hết ngày mất ... híc híc .... Ở nhà thì nghe nói ông anh đang đi thi cao học ... hì hì ... vui thật ... hổng biết thế nào nữa ... nhưng chắc là có dịp đi chơi cả SG và HN như vậy thì cũng thích nhỉ ... hì hì ... , mà cái tấm thân fì nhiêu của ổng có bu cây nào ... chắc rơi cách bạch mất ... ha ha ... Dạo này không gặp ổng để tán dóc cho vui ... hừm ... , có mấy mối làm en vậy mà chưa có dịp bàn bạc công chuyện với ổng ... hê hê ... , qua dịp thì chẳng biết kiếm đâu ra ... hừm ... Hôm qua chat với thằng bạn thân .. nó kể chuyện khè mấy em ... hừm ... Thôi , lại nghĩ mà tủi thân cho mình quá ... hì hì ... ngồi thêm chút nữa rồi ... ráng vật lộn với đống quần áo thôi .. hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán như con gián. Tâm trạng mình dạo này sao sao ấy. chả hiểu được. Tối hôm qua đi xem rockshow đến 11h mới về đến nhà. Ồn ào, đông đúc, mình muổn đổi cảm giác mà chẳng thấy khá hơn tí nào. Đi chơi với QUý, nó vui thiệt nhưng mà chẳng tâm sự được với nó, nó còn trẻ con quá! hi chỉ được việc chọc cho minh cười thôi. Mình cũng cười đấy nhưng nó có biết đâu mình buồn lắm. Trong mình giờ mẫu thuẫn nhiều thứ. trước lúc về nhà, bảo nó chở qua bưu điện , gọi điện cho Má. Chắc trong tuần tới cũng chưa có money để mua máy. Má nghe giọng mình, biết mình buồn, má hỏi nhưng mình lại ko thích nói. Ky` ghê. Định nói với Má nhiều lắm, mà Má cũng nhạy ghê, chỉ nghe mình nói chuyện quanh quẩn thôi là biết mình buồn rùi. hic
    Má ơi, giờ con chỉ muốn nằm cạnh má, tâm sự với má rồi nghe Má khuyên thôi hà. chán quá. Sao mình trẻ con thế nhỉ? lớn thế này rồi mà còn thích thế....
    Chiều nay Q hẹn chở mình đi Petro, chẳng biết nó thế nào, nằm tít ở quận 6 lận. hic
    Sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng, nhà mà biết chắc nói ghê lắm. mà cũng chẳng có thời gian để ăn. giờ thì lại ko thích ăn. hic mình đang crazy quá trời à...
    Kill It Before It Dies
  9. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lễ !mấy đứa bạn rủ đi câu....Cũng lâu lắm rồi chưa đi chơi xa với tụi nó....Một lũ đực rực đi chơi đem theo lỉnh kỉnh nồi niêu...Xong một ngày lễ...Không cảm thấy vui hơn tí nào....
    Gọi điện cho em, thoáng nghe những lời người lớn nói vọng vào...Không lẽ mình lại xấu đến thế??????.....Chả lẻ mọi thằng con trai đều như thế hả...Cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa.....Chán....
    Không hiểu sao người ta nói mình là người vô tâm....Thật ra rất muốn được quan tâm đến một người, nhưng hoàn cảnh lại không thể được...thật sự bây giờ cái chúng ta cần là sự thông cảm và chia sẻ, chứ không phải là sự dằn vặt lẫn nhau...
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    chán !Mình là một người yêu không tốt không biết thông cảm chia sẻ với người mình yêu?Hay mình là kẻ ích kỷ hay vì mình không đáng được yêu ?Cũng có thể lắm chứ
    Mình có thể làm được điều ngược lại sao lại không làm
    i will always love you ....rồng lớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này