1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... mới vác mạng đi chợ về ... có đồ en rồi ... hì hì .... mừng quá ... hì hì ... Mà mấy ngày nay cũng có cái để xem .. zui thật ... có chú em nào đấy viết về mình hay quá ... ha ha .... xem mà thật nực cười ... đúng là ở đời có lắm cái thú vị thật ... không có mấy cái đó làm sao biết người khác nhìn mình với con mắt thế nào ... ha ha ... , chỉ khổ nỗi mình ghét fải nói về mình ... hì hì ... , vì về bản thân chẳng có cái quái gì cần để đính chính hay bàn tán cả .... hừm .... vì quả thật ... mình chẳng ra gì ... : học hành lẹt đẹt , tiền cũng được người khác cho để tiêu , chẳng làm được cái gì cho ra hồn ... , người yêu cũng không , thú vui để chơi bây giờ cũng không ... hừm .... , sống ngày qua ngày cứ như là trách nhiệm cần để thoi thóp chứ chẳng fải vì một cái gì khác ... hì hì ... Ờ ... mà mình cũng hiền thật ... , mà cũng chẳng fải hiền lắm ... cứ gặp chú em nào ngoài đời nói mình với cái giọng đó .... ha ha ... vả cho nó văng răng chứ chả chơi ... hê hê ... Mình là vậy ... nhiều khi nhìn lại bản thân ... thấy tồ tồ ngố ngố thật ... , tính khí quái đản chả giống ai ... mà thôi , đã bảo mình ghét nói về bản thân rôì mà ... hì hì ... Ờ ... chỉ cần bạn bè chơi biết mình thế nào là đủ .... hì hì ... nhớ anh em bạn bè quá ... hì hì ... hè này chẳng biết có cơ hội gặp lại nhau không nữa .... chán thật ... dự định rồi lại đứng nhìn nó trên bờ vực tan tành ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày ... , chẳng có gì mới mẻ cả , chưa gặp được em , chưa có gì là làm động lực thúc đẩy mình cả ... Lặng im nhìn những kế hoạch của mình bị tàn fá mà không biết fải làm gì ... , muốn có em ở bên cạnh ... , muốn có người chia sẻ , muốn có người để nói , để nghe và đẻ yêu ... Chờ và rồi lại chờ , thời gian cứ thế mà lởn vởn quanh mình , thấy ghét quá ...
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  3. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn và buồn , học và học , nhớ quá , chẳng biết viết gì nữa ...
    Mãi yêu một thời ! Một thời mãi yêu !
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng, 9h, nghe chuông cửa kêu, đoán là QUÝ heo, chạy xuống thì đúng y luôn. Rồi nó chơtr đi Metro, Hôm qua nó định về đi với mình thì phải ở lại Ktra, hihi. đến trưa thì về nhà ngủ, sao bữa nay mình thèm ngủ quá. chẳng học hành gì nhiều, hihi.
    SG hôm nay mưa, phòng bị giột hic, mà cũng chẳng sao. ko ướt mình mà hi
    Nhận mail của anh, vui. Giờ lại về học bài đây. Ngày mai lại là 1 tuần mới rùi.
    Anh ơi! nhớ lắm! hi
    Kill It Before It Dies
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ cười , cười mọi lúc mọi nơi có thể cười được ... , rồi có những lúc ngồi một cục ... chán như con gián ... Hôm nay có lẽ là hôm mình cố thủ trên bàn nhiều nhất .... chẳng biết để làm gì ... , thanh toán mấy bài thí nghiệm chít bầm , lát nữa lấy hứng thú mà vật lộn với mấy bài Hoá ... , còn đống Toán thì ... híc híc .. kinh ... bó tay .. để sau ... lại còn cả tin nữa chứ ... , mai nhờ thằng bạn chỉ giáo cho vài chiêu vậy ... híc híc ... , lại còn cái môn Văn hoá ... hổng biết thế nào nữa chứ ... hừm ... bắt đọc cuốn sách rồi lên cô hỏi một tẹo ... híc híc ... Kinh .. nói đến mấy chuyện này hoa cả mắt ... , lười kinh như mình mà hôm nay cũng viết được mấy dòng về chuyện học cơ đấy ... hừm ... , chỉ có điều chẳng ra đâu vào đâu cả ...
    Dạo này cũng hay gặp bạn xưa ... , tán dóc vui thật ... , ờ mà mình đi xa làm quái gì nhỉ ... bây giờ mà ở nhà thì kiếm em yêu cắp nách đi chơi vô tư rồi ... hừm ... , lại chui đầu qua cái nơi khỉ ho cò gáy này ... chẳng có cái quái gì chơi cả ... hừm ... chỉ có điều , nghe mấy đứa bạn kể chuyện yêu đương không thôi ... cũng đủ ớn bỏ xừ rồi ... híc híc ... , kinh ... yêu nhau như thế ... mình cũng ráng mà xin hai chữ " bình yên " ... híc híc .... Chat với mama , chọc zui quá ... hì hì ... hù chuyện có nguời yêu là zui nhất ... hì hì ... , chẳng có cái gì vui bằng chọc mama bằng lôi chuyện mấy em xinh xinh mà mình lên kế hoạch để cưa ra bàn tán với mama ... ha ha ... Còn ông anh Heo của mình ... toi .. , tướng ổng có đậu cành nào ... chắc chịu không nổi mà rơi cách oạch ... hừm ... , dù sao có cớ đi chơi SG và HN cũng thích quá rồi ... hì hì ... , hôm nay chắc là ổng về tới ĐN , lẹ lẹ lên net tìm mình để còn tính chuyện làm en nữa chứ ... để lâu quá thì ... bốc hơi mất ... hừm ... Tự nhiên thấy nhớ ĐN ghê cơ ... nhất là khi nghe bố mẹ nói ĐN bây giờ đẹp lắm .... Khi mình đi thì cũng đã đẹp lắm rồi .... , những con đường , chạy đến mòn cả lốp , lang thang một mình , dưới ánh đèn , trên con đường vắng ... cảm giác thật khoái ... , mai mốt kiếm thêm em yêu ngồi sau ôm cái vòng eo quá khổ của mình nữa thì zui fải biết ... hê hê ... Mà thôi ... còn lâu lắm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko đi học, đi chơi với Linh. Hai đứa đang chán đời giống nhau. Anh về mà mình chưa thấy mặt luôn. Tối hôm qua đi chơi đến 11h mới về thay vì ở nhà đợi anh. Chắc anh giận hay sao mà sáng nay 6h30 đã đi làm.. Sang phòng anh, thấy anh mua 1 đống quà.. có 1 con ốc to oạch, đẹp dã man.. Linh suýt xoa ghen tị, bảo " Mày thích nhé!" Hơ, nhưng có fải dành cho mình ko nhỉ?? đừng ăn dưa bở thế chứ cưng...
    Tối nay anh phải đi học Anh văn. Sao chán thế..
    Tự dưng nhớ Việt Anh kinh khủng.. Muốn gặp anh... Rắc rối!!!!

    Play with lover, don't play with love!

  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đi học , chật vật mãi mới ngồi dậy được để làm bài Hoá ... thanh toán xong rồi thì thằng bạn nó làm chưa xong bài của nó nên thôi ... , để 2 thằng nộp chung với nhau cho có nguời die cùng ... hì hì .... Đi học môn net , ghé qua mua cái bánh nhai cho vui , moi mãi mới ra được mấy xu tiền lẻ ... lên ngồi chán chết , hôm nay ông thầy nói cả buổi , chẳng hiểu cái quái gì ... , ngồi cứ nghĩ lung tung ... hì hì ... , lên kế hoạch sắp tới cần fải làm gì ... hì hì ... Cuôi cùng cũng chẳng có gì cả , lang thang xem lịch thi , chưa có , chán chít ... , thằng bạn nó rủ đi en kem , mình quên mất toi cái bóp ở nhà nên chịu ... híc híc ... , ghé vào xem mấy cái đĩa , chẳng có gì hay cả , vì cũng không hứng thú lắm với mấy chuyện đĩa nữa , và cũng chẳng rảnh nhiều để xem ... hay chơi ... hì hì ... , mót mót trong túi thấy còn được 1 rúp 50 kôpếch , tính ra được 750VND đấy chứ , ít nhất đucợ ổ bánh mì không , còn thằng bạn có được 5 rúp lẻ , tính ra được 2500VND , thế là cả hai thằng ngồi tính với số tiền như vậy thì ở VN mình xơi được cái gì ... , một ổ mình thượng hạn cho mình , còn thằng bạn nó chọn 2 ổ mì , trong đó mì gà có 1000VND , chẳng biết nó mua chỗ quái nào mà rẻ thế ... hừm ... , lại tính đucợ một cái bánh bao , một ly cà fê , 2 ly sữa , rồi xôi , bún , ... lắm cái để nhai ra fết , còn với 5 rúp ở đây thì được môt cái xúc xích tí tẹo , thêm 1rúp 50 của mình nữa thì được một cái bánh piza hạng bét , và thiếu 50 kôpếch nữa là được 1 cái be-li-as ( bánh nhân thịt ) hừm ... , lại còn thấy chim bồ câu mà thèm cháo bồ câu nữa chứ , lần nào đi với nó cũng nghe nó lên phương án kiếm chú em bồ câu nào đó về nấu cháo ... hừm ... Tội cho thằng nhóc , chắc bồ nó en hết fần của nó hay sao mà lần nào đi cạnh mình nó cũng đòi en cái này cái nọ ... làm mình ... hừm .. thèm chít đi được ... hì hì ...
    Tối nay chắc là có lắm cái để làm đây ... còn bây giờ ... làm gói mì với trứng cái đã ... măm măm ... món en không thể thiếu ... hê hê .... tốt nhất là trong mấy cái lúc thế này ... hì hì ..
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng kinh khủng .Nóng dã man giá mà được đi ăn kem thì vui phải biết nhận được mail của Mai ,của thằng bạn thân nó ở SG chà nó than nhớ HP kinh dị
    Muốn đi ăn kem với anh .Gặp anh vui lúc nào cũng vui trừ những lúc em giận dỗi anh nhỉ?Muốn được đi ăn kem vơi anh quá nhớ anh nhiều nhớ thật đấy
    i will always love you ....rồng lớn
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trời thế nào mà hôm nay bị cảm rùi hic Mệt quá. Sáng nay Ktra phát bóng, run quá, chỉ qua 3/5 quả. mà cũng ko bị thi lại, hihi. Giờ phải về học rùi, định gọi điện cho con bạn mà wên mất số nó hhi
    Kill It Before It Dies
  10. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa là được gặp cô bé rồi ... , em chạy không thoát khỏi trái tim mình đâu ... , nhất định fải bắt em yêu thôi ... , hay chính em bắt mình yêu nhỉ .... , mà ai cũng thế , dằng nào thì sắp có chuyện rồi ... Mình sẽ ở đây , chờ em dến ... , có fải em là một nữa con tim thất lạc của mình không nhỉ ... , hay là lại một nửa của một nửa nào đó nữa ... để rồi mình lại đợi ... đợi đến khi một nửa của mình ...
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này