1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. đang ngồi , nghe tiếng fần fật ... , cả hai thằng cùng nhìn quanh , chẳng biết là do cái gì , nhìn ra của sổ , dưới ánh đèn đường , cát bụi bay mù mịt ... toàn bay tạt ngang , dã man ... chứng tỏ sức gió thế nào ... híc híc ... , tối hôm qua thì có tuyết rơi , nhưng sáng thì nóng đến chảy mỡ , tối nay gió bụi thế này .. chẳng biết chiều nay thế nào ...hì hì ... nhưng chắc là đằng nào mình cũng ghé qua quán bánh làm vài cái hay quán kem ... hê hê ... Khiếp quá , gió cứ thổi fành fạch ... nghe mà khoái ... nhớ mấy lần ở nhà chịu bão ... khoái thật ... hì hì .. tha hồ chui trong chăn ngáy khò khò ... ha ha ...
    Bảo thằng bạn nó đi làm trứng en cơm ... nó nhác .. vậy thì cho nó đi rửa chén vậy ... hì hì ... mam mam ... cơm nguội với trứng ráng ngon quá ... hê hê ... , bây giờ có bão cũng chẳng sợ ... ấm cái bụng rồi ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình lại buồn,cái điều mà mình ghét nhất.mình luôn muốn có một cuộc sống thật vui vẻ cơ mà.đến bao giờ mình mới thôi tự trách đã để lỡ quá nhiều cơ hội trong cuộc đời mình?có bao giờ mình dám sống hết mình với niềm đam mê,mà thực sự mình có đam mê cái gì ko?
    nếu ko học Văn,mình đã chẳng lơ lơ đãng đãng như thế,và đâu đến nỗi chỉ một cử chỉ,một ánh mắt,một câu xúc phạm cũng ảnh hưởng đến mình nhiều như thế!dân văn là cứ hay biến tất cả những cái đơn giản thành cực kì rối rắm và phức tạp.mình ghét một cuộc đời thế này!
    mình trách ba nhiều lắm!mình yêu ba,ba cũng thương mình vô cùng,nhưng ba chẳng biết phải làm thế nào để tốt nhất cho mình cả.ngày xưa sao ba ko ngăn mình,ko cấm mình,sao lại để mình bồng bột như thế.mình biết chắc là ba chẳng muốn mình hoc văn,sao ba ko nói?bây giờ lỡ rồi,muộn rồi,mình đã chắp nhận cái nghiệp văn chương này thì ba lại bắt mình học SP Đà Nẵng.mình ko thích,thế là lao đầu vào học thi Kinh Tế.mình là một con điên chăng?người ta ôn hết hơi cả 3 năm trời,mình thi ĐH ôn trong 2 tháng.hay là bỏ một năm?mình sợ dư luận.học giỏi như mình mà rớt.trời ơi!mình sẽ làm thế nào đây?
    chuyện bạn bè cũng chán ngắt thế này.nghĩ đến nó là mình lại giận.hồi xưa mình đâu phải là đứa động một tí là giận dỗi.hay minhg đã thay đổi thật rồi?mình giận dai một phần,nhưng nó cũng quá quắt đâu kém.mình nghĩ chuyện hôm trước chỉ là giọt nước tràn ly thôi.mình với nó có bao nhiêu khúc mắc?nhớ cũng ko hết nữa.thôi thì dẹp tất sang một bên.để thời gian mà học ôn chứ nhỉ!mình sẽ đậu thôi mà,đúng ko?
    chỉ có nghĩ đến hắn là thấy vui.bây giờ mà gọi điện thế nào cũng chọc mình cuời,hỏi han mình...nhưng mình có hoàn toàn thích hắn?ái chà,chuyện này lại còn ngớ ngẩn hơn gấp mấy,đồ điên.ước gì hắn rớt BK cho mình với hắn đi học chung đường.sao mình ác thế ko biết.mà ko,hắn rớt thì đúng là chuyện lạ.hoạ may mình rớt thì có
    ui,buòn ngủ rồi,về xem phim rồi ngủ thôi.ngày mai là một ngày mới cơ mà,mình nhỉ!cố lên!
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay là những ngày chán thật là chán. Bị ngã, bong gân, chân sưng phồng, ko đi đâu được cả, kể cả đi học. Hôm qua đỡ 1 tí thì lết đi SN chị Khuyên. Đỡ buồn hơn 1 chút, nhưng cứ về nhà là thấy chán. Mình chán anh.
    Đang rất không vui, và rất mệt.

    Play with lover, don't play with love!

  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay té xe đau muốn chết.Thằng bạn mình đâm mình nó gọi mình lên thi nó bảo môn này đá lượt lại là te tua đó đành cố thôi .Hôm nay mình nói cho nó ý định thi sư phạm nó bảo mình dở hơi và hiếu thắng nó bảo mình cố chấp .Ước mơ của mình là gì nhỉ?Ai cũng nói mình sao thế.Mình thuờng đạt những gì mình có quá dễ dàng nên không biết tran trọng không phải thế mà là vì chưa bao giờ mình thực hiện ước mơ cho riêng mình cả mình muốn thử sức một lần
    Hôm nay không gặp anh nhớ quá nhớ thật đấy
    i will always love you ....rồng lớn
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học giờ ông thầy mình thích, vui. giữa giờ lại văn nghệ, thầy ngố ơi là ngố luôn. hihi Chiều đi shopping với baby, nó sắm quà SN cho boy của nó. hi Rồi 2 chị em đi rong cả buổi, ghé shop đồ nữ. Thấy mấy cái áo ngố mà cũng hay hay, hết tiền rùi mà cũng đành lòng lấy 1cái, tưc cười quá. Giờ về lại công việc, mệt mỏi, sao bị cảm lâu thế nhỉ???
    Kill It Before It Dies
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mai được nghỉ ... có thể đi nướng thịt ... hê hê .. măm măm ... khoái nhất là ngồi xơi tì tì mấy cái cánh gà nướng liền một lúc ... hê hê .. đã thật ... lại chưa có em yêu nên ... hê hê ... tha hồ nhai alone ... măm măm ... nghĩ tới đó thôi cũng đủ thèm roài ... hì hì ... Mấy em gần qua đây nữa chứ ... hê hê ... , mới gọi cho nhà lên net chat chơi .. chọc mẹ vui quá trời đất luôn ... ha ha ... là lá la la ... hì hì ... chuẩn bị kiếm em yêu thôi .... hì hì ... Mình chẳng khoái gởi đồ qua ai ... nhưng có cô bé ( hơ hơ ... hổng biết nói thế nào nhỉ ... hì hì ... ) mang qua cho mình một cái quan trọng ... hì hì ... ( nói sau ... he he ... mình biết là được rồi ... không thể viết vì nó mờ ảo không tưởng được ... hừm ... ) ngoài ra mấy thứ lặt vặt mẹ mình gởi nữa chứ ... hì hì ... Gởi gì cho lắm ... cô bé mang nặng chít ... , mất công mình fải bỏ ra mấy ngày chăm sóc ân cần chăm chỉ làm mẹ lo toáng lên nữa thì toi ... ha ha ... nên chỉ xin ghé một chút vài tấm ảnh , vài lá thư tay và ... và .... bó đũa ... hừm ... Xin bó đũa để xài cầm chừng đến lúc về VN lại bợ qua một đống khác để dành luôn cho mấy năm , chứ mấy thằng chít tiệt ở đây , chả biết nó ăn cơm với gì mà đũa mình mới bỏ ra 3 đôi thì vài hôm chỉ còn được 2 đôi lẻ 1 ... híc híc .. , bây giờ chỉ còn lại 2 đôi ... hic hic .. biến mất không để lại dấu vết nào mới tài ... híc híc .. thiếu điều mình đi rình bọn nó cho ra cái gì trong fòng nhỏ thôi ... hừm ... Mà mới có gần 2 năm chứ mấy ... mấy chục đôi đũa đi toi rồi ... hừm ... , chén bát thì lộn tùng fèo ... với nhau ... Quả thật ... " vật chất không tự sinh ra , cũng không tự mất đi , nó chỉ chuyển từ fòng này sang fòng khác ... " dùng từ " vật chất ở đây vì không fải chỉ có mỗi mấy cái chén và mấy chiếc đũa , ngay cả nguời cũng còn đổi nữa cơ mà .... ha ha ... a men ... hì hì .. chẳng biết đến khi nào mình mới như vậy đây ... hê hê ... Chít rồi .... híc híc ... có em yêu thì toi ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. đen thui như con mực .. hôm qua ngồi quậy quậy cái gì , hư mất toi cái Win XP ... híc híc ... ngồi cài lại ... híc híc .. thê thảm , ghét quá chia lại đĩa luôn chạy cho nó máu ... , format cài lại ... , ai dè format luôn mấy ổ đĩa ... híc híc ... đen thui .. mất toi một ổ có chứa mấy đồ en chơi nhảy nhót ... híc híc .. , may mà mấy ổ đĩa quan trọng khác của mình chẳng xi nhê gì ... hê hê ... , vẫn còn lắm cái để xem ... hê hê ... , chỉ có điều mất toi một buổi tối .. ẹc ẹc ... ngồi cài đủ các loại chương trình quậy cho vui ... híc híc ... , thấy cái CPU của mình cần fải thay cái fan thôi ... , nó hết thời sử dụng rồi ... hoặc là tối nay về lôi nó ra đánh bóng lại vậy ... hê hê ... còn khoảng 8h nữa là đi nướng thịt rồi ... hê hê ... , hôm qua mấy anh nói vậy , trong fòng chả có thằng nào đi ngoại trừ mình ... ha ha ... , chán chít cho mấy thằng cù lần ... hừm ... , chỉ có điều hôm qua mới nói như vậy nên chẳng biết hôm nay có đi kịp không nữa .. chẳng thấy nói năng gì nhiều cả ... hừm ... , thế đấy , bây giờ anh em có em út hết rồi , chẳng đoái hoài gì đến mình nữa .. híc híc .. tủi thân quá ... hu hu ... Hê hê ... mai mốt ráng kiếm em yêu cho bằng anh , bằng em mới được .. hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Toi hom qua di lang thang voi Linh. Hai dua ra ho con rua ngoi hong' mat', hong' chuyen thien ha.. uong nuoc dua, mat, vui vui...
    Ru Linh ve nha` minh` ngu. Hai dua ra ngoai hien tam' chuyen ca dem, ma~i moi ngu.. Sang' 7h day, mo dai nghe nhac..
    Chan do dau, nhung van phai di ca` nhac. Minh van chua gap anh, tu hom thu 3 den gio. Ko ai tin the.. o sat phong nhau the co ma.. May hom nay minh toan di tu sang som den toi mit, 11h moi ve, the thi sao ma gap duoc.. anh nhan tin, minh cung ko tra loi...anh ko goi dien.. chac so minh refuse cuoc goi.. ma` cung co' the anh ko muon goi, ko muon care toi min`h.
    Minh` la dua do hoi, hay it' ra cung ha^m ha^m.. Nua muon quay lai, nua muon chay di.. Nhugn minh decide roi, se chay di, chay cang` xa ca`ng tot.. Minh` muon 1 co' 1 cam giac' yen binh`, em a hon la` cu phai lo lang, bon chon, nghi ngoi.. nhat la` trong thoi gian thi cu.. Chan' gi ma chan', minh` la minh` co ma` , phai khac' chu...
    Mot ngay sap troi qua roi, minh` van chua lam duoc gi, ngoai an 1 dia banh cuon, 1 ly che`, va type vai` dong` cam xuc.Buoi chieu thuong troi qua 1 cach cham chap, nong nay.. ko biet lam gi cho het ngay hom nay.. Minh cam thay may man, khi co Linh luc' nay`. Thay yeu doi hon.. Moi thu deu vo nghia, tru gia dinh, Linh, va minh`.
    Ngay` cu troi qua, minh thi` cu nam i` ra day, coi sao duoc chu???

    Play with lover, don't play with love!

  9. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    lại chỉ là những vấn đề cũ,đã bảo ko có gì sao vẫn khiến mình buồn?muốn khóc nhưng thấy ko đáng.tại sao mình đã cố gắng rất nhiều mà bây giờ khi sắp rời trường chẳng có lấy một người bạn thân?cảm giác là người ngoài cuộc thật khó chịu.bây giờ mình mới hiểu Quyên ngày xưa đã từng cảm thấy thế nào!thực ra thì xét đoán một nguời hay giận hay ko hay giận dai cũng phải tuỳ vào từng hoàn cảnh
    mọi sai lầm có lẽ sẽ cho mình một bài học,nhưng giá mà đừng phải buồn và ảnh hưởng thế này?ko sao,mình đã từng vượt qua và sẽ lại tiếp tục vượt qua.mình tin là mình đủ nghị lực.mình cũng sai nhiều nhưng mình cũng có những mặt tốt mà,rồi mình sẽ tìm được những người bạn thực sự hiểu mình.cái mình cần bây giờ là thời gian
    ôi,đồ ngốc,giai đoạn này cho phép mày nghĩ vớ nghĩ vẩn vậy sao?ko có bạn mày sẽ chết à?cố gắng học thôi,và đừng để chuyện bạn bè ảnh hưởng đến mày như vậy!mày đâu thể thay đổi tính cách của mày ,suy nghĩ của mày để đổi lấy một người bạn.giá đó đắt quá!
    việc tốt nhất của mình bây giờ là vè nhà học bài thôi.mình nghĩ mình đã làm hết những gì có thể.kết quả chẳng như mong đợi,nhưng thôi,ai ko có một làn thất bại.
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc .. choáng ... híc híc ... mới đi nướng thịt về ... zui ... anh em ngồi tán dóc với nhau vui quá ... hê hê ... lai rai mấy chai nữa chứ .. hê hê , no căng cả bụng ... híc híc .. Mình no quá , chịu không nổi nên bò về nhà trước ( nướng thịt ở khu rừng gần nhà ... ) , may mà lết về nhà ... thoải mái ... , chỉ còn đủ sức chui lên net ... đánh vài chữ cho có cái mốc zui như ngày hôm nay ... híc híc ... , còn bây giờ ... lên giường làm một giấc thôi ... hê hê ... hơi choáng mà lại .... he he ... a men .... đã thật ... híc híc ... muốn có em ... để yêu ghê cơ ... hê hê ... Đi mơ về em nào đó cái đã ... híc híc ... hê hê ... mình đang tưng tưng mà laị ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này