1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... mới nằm được tí tẹo .. mấy thằng lừa bạn ồn như quỷ ... híc híc ... thế là ngoi đầu dậy .. híc híc ... , chẳng có gì đau hơn cái ngủ không đủ cả ... híc híc ... , làm mình bây giờ vẫn còn cú bọn nó quá ... hừm ... , muốn ngủ lại một tẹo nhưng cái mắt nó cứ thao láo thế nào nên lại chui lên net chơi tiếp vậy ... híc híc ... hừm ... chán thật ... híc híc ... caí đầu nó cứ tưng tưng thế nào ... , hay là đi tém một cái cho sướng nhỉ ... hê hê ... , nhiều kế hoạch quá ... thanh toán từ từ thôi ... hì hì ... Ôi ... cuối tuần rồi đấy ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Úi trời nghĩ nhiều thật phiền nhiễu và đau đầu lắm.Chỉ cần biết cố gắng và có anh bên mình là đủ
    Nhiều khi chẳng biết sau này mình sẽ có một gia đình thế nào nhỉ?Nghĩ vẩn vơ vì còn xa lắm nhưng nếu như..thì mình không thể
    Nhớ anh...
    i will always love you ....rồng lớn
  3. cuncon192

    cuncon192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào?.Từ 1 đứa ít nói (không phải không nói được mà do ko thích nói trước người lạ),tôi đã tự mở lòng mình với thế giới bên ngoài,khát khao được vui đùa bạn bè,không khi nào tôi bỏ 1 cuộc vui của lớp hay trường.Tôi thích những con người sôi nổi,họ quả vui tính làm sao,vậy mà... nối khát vọng ấy lại bị vùi dập.Tại sao vậy hỡi các bạn thân thương của tôi,làm sao lại nỡ làm chết đi cơ hội cuối cùng của tôi vậy ,tôi rất và rất muốn những cuộc vui của lớp của trường.Nhớ hồi còn học cấp dưới,tôi thường xuyên đi chơi với lớp lắm,vì trong con mắt nhìn đời của tôi lớp học tựa như ngôi nhà thứ 2 của mình,tôi không bao giờ có 1 ý niệm sẽ có 1 tình cảm nào khác trong lớp,thử hỏi cùng ở 1 nhà sao có chuyện riêng tư giữa trai va gái.Nhiều người cho tôi là tính quái lạ,nhưng kệ,không thích là không ,đừng ép vô ích
    Tôi sợ nhất là những người thích tôi ,vì tôi chắc rằng những người này họ sẽ đau khổ vì tôi thôi ,vì tôi hơi bị dị ứng mấy chuyện này lắm,nên hễ những người đó ở đâu thì y như rằng đừng mong tôi ở đó,sao vậy trời,nói chung tôi chỉ thật sự tiếp xúc với những người mà tôi mong là họ cũng cùng ý nghĩ với tôi: chỉ có sự hiện hữu của 1 tình bạn đẹp và trong sáng mà thôi.MONG RẰNG ĐỪNG AI XUYÊN TẠT NHỮNG LỜI CỦA TÔI .Tôi ghét ai gán cho mình thứ mà mình không thich lắm...
    CUNCON
  4. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lau lam roi minh moi co the len lai duoc ttvnol nay, moi nguoi hinh nhu chang co gi thay doi ca, ai cung co tam su rieng cua minh ca. Minh co khong nhi? Neu co minh cung chang biet bat dau tu dau nua, dung la dien that, moi luc nay noi chuyen voi con mulan con vui ve the, con ke cho no nghe minh "tra thu" thang Long the nao de no phai het loi bao chua cho "toi danh bi thanh lap" nay voi may anh ma thay vui ghe. Nghi lai khong biet minh co ac qua khonh nhi? Tat nhien la khong dung khong?Tai ai bieu no an hiep minh lam gi chu.
    Tu nhien thay nho nha va nho lu de ghe, khong biet bay gio tui no the nao? Noi la cuoi nam nay ve nhung chang biet the nao, het chuyen visa roi lai den benh SARS nua chu, sao ma ghet the khong biet nua. Ngay mai lai them mot chu nhat den nua, nguoi dangghet lai phone cho minh nua nhung minh so chang dam pick up phone. Dung la con de so hon la ghost nua, vay ma minh cu tuong han da tha cho minh roi chu, hic...Mai T lai ru minh di choi badminton, mong la mai thoi tiet khong lanh nhu hom nay chu khong thi khong dam ra duong dau.
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... hôm nay là một ngày mình xem là một ngày siêng nhất của mình từ trước đến h ... híc híc ... lôi đầu thằng bạn bảo nó dọn fòng với mình nữa chứ ... ha ha ... , một cố gắng vượt bậc ... , đáng để mình ghi vài dòng ở đây lắm ... hì hì ... Chỉ có điều công việc vẫn chưa xong ... híc híc ... còn mấy cái xếp lại ... híc híc ... nhác quá .... ê ẩm hết cả nguời ... , nhất là cái bàn toạ .. híc híc .... ngồi được trên ghế cũng đủ thấy nhẹ hết cả nguời ... híc híc... thoải mái ... Ờ , mà lúc đi chợ ... trả tiền , tự nhiên bà bán hàng bốc một chai ( nhìn giống chai Sampanh lắm ) bỏ vào rổ của mình ... híc híc ... , mình trố mắt ra mà nhìn ... nói là " không , không , cái này tôi không cần ... " , hoá ra cái đó là món quà nhân dịp lễ ở đây , người nào mua nhiều sẽ được tặng một cái ... hì hì ... Cả hai thằng cứ tấm tắc mà cười mãi cả buổi ... zui quá ... hì hì ... Lại nấu cơm , híc híc ... mệt mỏi như cũng cố bà đi nấu ... , lôi chai nước họ tặng ra ... tưởng đâu sampanh , mở mãi mới ra đucợ cái nắp ... híc híc ... uống thử ... thấy thơm thơm ... ngọt ngọt ... thì ra đó là nước ngọt ( giống sôđa )... híc híc ... vậy mà 2 thằng cứ chắc bẩm tối nay sẽ nhậu khai trương phòng mới ... híc híc ... Mà thôi ... đi khò khò một tẹo ( nếu được ) sau đó còn dọn nốt đống đang vương vãi ... đi tém ... rồi xem lại mấy bài tập chít tiệt ... híc híc ... và ... khò khò ... Ngày mai mình có cuộc hẹn trên net ... , ông anh của mình cũng được mình tặng cho một cuộc hẹn ... hê hê ... , không biết có làm en đucợ gì không nữa .. híc híc , và ko biết ngày mai mình có gặp cô bé không nhỉ ... ha ha ... , mấy ngày nay cô bé đang rảnh ... hay lên net gớm nhỉ ... hừm ... , có nguời tán dóc cũng vui .. hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    May hom nay ban ron. Minh cung ko vui lam. o nha con ban. het hoc bai, lai dich bai, roi nghe nhac. Toi qua, nghe CD My Linh, nghe ma nho anh gi dau. Biet gio anh dang buon, nhung chang biet lam gi de dong vien anh ca. hic Muon co nhieu thoi gian hon chut de lam may viec ma minh thich. sao kho the!
    Kill It Before It Dies
  7. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là một ngày dành cho tôi , một ngày để tôi đón nhận quá nhiều , .Có lẽ vậy.Phải chăng nó đã quá sức chịu đựng của tôi?Tại sao lại như vậy?Tại sao không là mọtt ngày như mọi ngày , tại sao ????Lỗi lầm tôi làm ,tôi phải gánh chịu, đó là lẽ đương nhiên.Nhưng liệu có đáng để nhận hết trong 1 ngày , liệu tôi có đủ sức không?Ban ngày , đã nhận được 1 bài học quá lớn và sẽ phải hối hận , phải chịu đựng trong thời gian dài.Tưởng đâu, về nhà , sẽ được yên tĩnh ,sẽ phần nào nguôi ngoai , sẽ có thể tha thứ chi chính mình một chút.Nhưng?.
    Rượu , bia?đã có 1 người từng hỏi là tôi có thích uống rượu bia không.Một thằng thanh niên mà nói ghét rượu bia chắc không ai tin.Nhưng tôi là vậy.Và đến bây giừo tôi lại càng căm thù nó , càng hận nó.Tại sao con người ta cứ uông vào , để rồi lại nói ra , để rồi lại thốt ra những điều không nên nói.Tại sao cứ uông vào, lại trở thành 1 con người khác, khác hoàn toàn?Tại sao 2 con người , đã chung sống quá lâu, đã như vậy, lại có thể???Chán , tôi thật sự chán quá rồi?Chán ở chính căn nhà này , chán tất cả..Tôi quá mệt mỏi rồi.Cảm thấy trống rỗng?Còn chút gì để nghĩ tới, còn chút gì để mong?V ô ngh ĩa
  8. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại vào đây , viết vài dòng để nhớ cô bé , có lẽ mình đã yêu rồi sao , lại bắt đầu biết nhớ nhung và mong mỏi rồi sao ... hay thật . Hay đó chỉ qua là một cảm giác chán nản với cuộc sống bây giờ thôi nhỉ , chẳng biết em có như mình mong đợi hay không , hay lại cũng như một người nào đấy , mình cứ chờ xem sẽ biết thôi mà . Bỗng có cảm giác yêu em vô cùng , tự nhiên thấy vậy thôi chứ mình cũng chẳng biết thế nào nữa , dạo này đang bận , ít lên net , ít gặp em , gặp toàn mấy chuyện gì đâu , lại thấy yêu em hơn mà thôi ... Quyết định rồi ... fải bợ em về cho riêng mình thôi ... em chạy không thoát khỏi tay mình rồi ... nhất định đấy ... em yêu à ... !!!
    CM
    When i saw u , i was scared to talk to u .
    when i first talked to u , i was scared to kiss u .
    when i first kissed u , i was scared to love u .
    Now that i love u , i'm scared to lose u .
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy nhớ mình tin vào quyết định của mình mà.Nếu như đi mình sẽ mất nhiều thứ lắm những thứ mà mình rất quý trọng
    Trời hôm qua mưa cả đêm mình chẳng thể ngủ được nằm nghĩ miên man và thấy lạ thật mình biết hy sinh và vì người khác sao .Thấy cần cố gắng
    Răng mà H lạ thế cả Tiệp nữa trách mình đủ điều năm nay nó sẽ thi hàng hải để học hai trường mình hy vọng nó thành công.cái lũ ấy mình thích chơi với T nhất vì hai đứa cùng trường cùng tiếng nói chung vậy mà mất tan một tình bạn vào cái ngày Valentine ấy .Hình như mình và T chơi lại với nhau khi nó có một đứa bạn gái khác.Một lần đi ăn kem thì phỉa hai đứa gặp nhau và phá lên cười .Hôm nay nó nói chuyện kêu ngày ấy trẻ con thật .ừ trẻ con nhưng đừng đánh mất những kỷ niệm đẹp nhé
    i will always love you ....rồng lớn
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... hôm nay cũng chả có gì đáng nói ... , đi học ... ngủ , lát nữa chuẩn bị nấu cơm ... lại món cá ... Hôm qua và hôm nay gặp mấy người xưa cũ ... tán dóc cũng vui ... thấy dạo này mấy em gái chán quá ... híc híc ... , chẳng biết mình có kiếm được em nào hay hay một tẹo cho mình không nhỉ ... hì hì ...
    Lên lấy hộ chiếu ( họ mượn từ lấu để đang kí cái thẻ gì đấy dành cho người nuớc ngoài nhập cư ..... hừm lằng nhằng ... ) , xếp hàng một tẹo thấy chán chít và vô vị quá nên bò về nhà ... híc híc ... , xui xẻo gặp ngay ông thầy tiếng Nga ... híc híc ... , hổng biết lát nữa có lên lớp học không nhỉ hay để ngày mai cho chắc ... ( hôm nay nấu cơm nên ở nhà cho khoẻ ... ngày mai mới là ngày mình đi học mà ... hì hì ... , mỗi tuần học một buổi là đủ rồi ... hì hì ... ) Híc híc .. kiếm việc gì làm cho đỡ bùn vậy ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này