1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hôm nay là một ngày chán chít ... Đi học Lý , mình cứ tưởng là mình ok cái môn này lắm ... , mấy bọn trong lớp bọn nó không OK lắm trong mấy cái môn Hoá và Lý này ... , ai dè fải è cổ ra mà làm lại bài kiểm tra ... híc híc ... trong khi mấy đứa khác nó biến hết vì khỏi cần làm gì hết nữa ... híc híc ... thê thảm ... còn cái môn Hoá ... , mình cũng tưởng ok lắm cơ ... ai dè ... sắp tới ông thầy bắt cả lớp đi viết lại ... híc híc ... , còn môn Toán ... toi ... híc híc ... cuối tuần này è cổ ra làm bài tập thôi ... híc híc ...
    Hôm nay đi chợ ... vác cả đống đồ về ... vì ngày mai sẽ đón mấy em mới qua mà lại ... hê hê ... , hổng biết mình có đi đón mấy em ở sân bay không nhưng chắc là có mời cơm mấy em rồi ... hê hê .... , mời mấy em ĐN thui ... vì trong đó có cô bé mà lại ... hê hê ... Ngày chủ nhật thì chắc là dẫn mấy em đi chợ và mua các đồ lặt vặt ... và tối về ... lại còm cõi với mấy cái bài tập chít tiệt để kịp thứ 2 trả bài thôi ... híc híc ... , gần thi nữa chứ ... híc híc .. toi rồi ... hu hu .... , mà mấy ngày nay mình cứ ngủ thẳng cẳng ... híc híc ... , không ngủ được nhiều nhưng cứ khoái nằm trên giường ... híc híc ... chẳng biết vì sao nhưng chắc là ... hê hê ... có cô bé trong đó ... hê hê ... , bây giờ ... đi khò khò chút thôi ... hê hê ... Vài h nữa thì cô bé chắc là đặt chân đến cái nước to đùng này rồi ... hì hì ... , và sáng mai ... mình sẽ biết ... hì hì ... biết cái gì nhỉ ... hê hê ... chịu ... bó tay ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... còn 7h nữa là lên đường đi đón mấy em ... hê hê ... , còn cả đống bài tập định nhai đêm nay ... nhưng ... híc híc ... nhác quá ... , mệt mỏi ... híc híc ... , cảm giác mệt mỏi này làm mình tự nhiên lại thấy nhác ... híc híc ... , tưởng chừng như chẳng muốn gì ... híc híc ... yêu cũng không mà học cũng không , ngủ lại càng không , chơi cũng không ... cứ ngu ngu một cục vậy ... híc híc ... chán chít cái cảm giác mệt mỏi như thế này ... hừm ... Làm ly cafe cho sướng vậy ... híc híc ... , tự nhiên nhớ hương vị cafe nên làm một cốc 2 thằng uống cho vui ... hì hì ... , mà thôi ... làm thành 2 cốc uống cho máu ... hê hê ... Híc híc ... thời gian cứ nhảy từng phút .... , chẳng biết tối nay có làm được cái gì hay không ... híc híc ... , ngày mai lại là một ngày lắm cái để làm nữa đây ... hừm ... Tự nhiên nhớ cái thời mình lon ton qua đây ... hì hì ... , bạn bè thật tốt ... híc híc ... nhớ thật ... hì hì ..
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới đi đón mấy em về ... chỉ được mấy em ĐN là xinh nhất ... hì hì ... ( trong tổng số 16 cô bé .... hì hì ... ) Dạo này đang bận nên ... híc híc ... chẳng lo nghĩ cái gì ... híc híc ... , thấy mẹt cô bé rồi .. hì hì ... xinh lém ... hì hì ... , dễ thương lém ... hê hê ... , nhưng để sau ... hì hì ... dạo này lại bị cái lười nó xâm chiếm lại rồi ... híc híc ... Tối nay mời com mấy em ... hê hê ... hi vọng sẽ vui lắm đây .. hì hì ... , mình chẳng biết nói gì ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    mot ngay chay lung tung. het hop hanh lai chay vao hoc. Trua nay thay dan ca lop di hat Ka, minh cung xon xen di. Minh voi Khanh ca bai Boulevard,roi minh ve di hoc lop bio duiong Dang. lam bai thu hoach. Hom nay lai gap him, ma minh voi him ko noi chuyen, hi. Ben truong BK cua him sung qua, hom nay hoc cung vui. Truong minh cung dau co kem dau, hihi. Toi nay phai hoc, phai lam. Gan den thoi gian phai giao bai, phan minh thi ok roi, ma anh Duy moi nho minh dich bot, minh cung om luon huhu
    Kill It Before It Dies
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 17/05/2003
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh Huy qua nhà nhìn mình như thể sinh vật lạ .Em có định thi không?Trông em như người bị bệnh vâyChẳng nghẽ mình trông mệt mỏi đến thế sao ?Chỉ biết cười trừ em mà biết em làm sao thì đã tốt ....
    Thấy chán mà chẳng biết chán vì cái gì ngốc thật
    i will always love you ....rồng lớn
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết chán đời. Cả ngày hôm nay ở nhà nghe nhạc. Đáng ngạc nhiên là ko muốn ngủ 1 tí nào cả, học thì càng ko muốn... Nghe nhạc, rồi chơi game. Cả phòng dạo này đi chơi khiếp quá, mỗi mình mình ở nhà. Hmm, ở nhà một mình cũng khoái, thích làm gì thì làm, mỗi tội phải nói chuyện 1 mình, hic hic..
    Anh đi chơi overnite, ko về. Kinh thiệt. Từ hôm giận nhau, anh đi như điên ấy, hừ hừ.. Em sắp quên mặt anh mất tiêu rùi, anh ui..
    Bằng tất cả cho anh và mãi mãi, một niềm tin đam mê và bốc cháy. Niềm tin em trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng.. Người xa mãi nơi phương trời có nhớ. Rằng em vẫn ôm riêng mình dẫu lỡ. Trọn đời em xin yêu riêng anh, chỉ anh mà thôi, hỡi người yêu dấu, xin quay về đây.. Hãy về với em....

    Play with lover, don't play with love!

  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .... dạo này mệt mỏi ... híc híc ... , chán như con gián ... híc híc ... , nhác lên net vì ít thời gian lên net ... híc híc ... Bữa trước đi đón mấy em ... , hôm nay dẫn mấy em đi chợ .. mua đồ ... xách hộ , lằng nhằng ... lại thấy mấy đứa nhóc giống mình hồi trước quá ... hì hì ... zui ... Dạo này mình siêng qua ốp kia gớm nhỉ ... hừm ... , chắc là được mấy ngày đầu thôi , làm hết trách nhiệm thì mấy em cũng fải tự lo cho mình thôi mà ... hì hì ... , dù sao .. có nguời nói chuyện cũng thấy zui zui ... hê hê ... Mà .... híc híc ... dạo này chắc toi rồi ... híc híc ... kinh ... lắm cái để làm quá ... híc híc ... khiếp ... híc híc ... , vậy mà cứ toàn ngủ thẳng cẳng ... híc híc ... , thôi ráng thanh toán vài bài toán tối nay vậy ... híc híc ... , không được thì đành toi ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới xem lại mấy tấm ảnh của gia đình , thấy zui quá và thương quá ... hì hì ... , thương bố ghê cơ ... híc híc ... Mà thôi , chẳng biết dùng từ nào để tả cái nỗi thương và nhớ ấy được ... , đành chịu vậy ... , chờ cơ hội thể hiện thôi ... hì hì ... Thôi , chẳng biết viết gì nữa ... , để khi nào lại cảm thấy một cái gì đó thì lại ghi nữa vậy ... ( hết h giải lao rồi .. hừm ... , quay lại với thực tại với mấy cái bài tập chít tiệt này thôi ... hừm ... )
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới rồi mình phải cố gắng lên.Biết bao nhiêu dự định.Cũng đúng thôi mình phải bỏ cái tính trái nắng trở trời này đi thôi .Thấy thương anh quá chẳng biết nói thế nào cả
    Mấy đứa ở lớp kêu mình thay đổit mình thấy mình vẫn thế thôi mà
    Thấy nhớ trường nhớ lớp thấy thương mẹ .Thấy mình ...
    ngốc thật mình lại làm sao rồi những lúc này thường sao mà yếu đuối kinh khủng dã man
    i will always love you ....rồng lớn
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nghỉ học .Đi lang thang bằng xe đạp trời thấy buồn cười dã man luôn .Lâu lắm rồi không có cái thú ấy .Thấy cũng hay nhưng mà mệt .Lúc trưa gọi điện cho anh nhưng không gặp nói chuyện với chị Hiền vui dã man chị bao chuẩn bị tài chính để đón anh ra .làm gì mà như sếp thế nhỉ?Cũng chẳng biết nữa chị muốn anh thật vui khi ở bên cạnh mình chị Hiền nói trao anh cho minh quản lý buồn cười ghê chẳng biết ai quản lý ai nữa nhỉ?Trưa nay ba gọi điện cho mình con thi xong vào Đn chơi ba tiếp đón niềm nở kể cũng lạ ba nuôi mà cưng mình ghê luôn
    Thấy nhớ anh chiều nay đi mệt nhưng mà cũng vui.Nhớ anh nhớ nhiều lắm thật đấy
    i will always love you ....rồng lớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này