1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà. Mình về Đà Nẵng 2 ngày, để "giải quyết" 2 việc rất chi là quan trọng. Trời ĐN nắng dữ, chẳng kém chi nắng SG cả. Tối nay mình vào lại SG..
    Mình và anh đã okie rồi. Hoá ra chẳng có gì ghê gớm cả. Ai cũng có 1 cục tự ái to đùng. Tối CN, anh đi đâu về, mình sang phòng anh, bảo:" Anh ui, sáng mai anh đưa em ra sân bay sớm nha, em về ĐN". Anh nhìn mình 1 lúc, thoáng ngạc nhiên, rồi anh cười. Anh cười rõ tươi, ôm lấy mình và nói " Vậy là em hết giận anh rồi, phải không?" . Trời ạ, mình bất ngờ kinh khủng, đứng yên trong vòng tay anh, và cũng cười. Tối, mình nghe anh mở nhạc Quang Dũng suốt đêm, thấy vui chi lạ...
    Sáng hôm sau, anh gọi mình dậy từ sớm,rồi 2 đứa cùng đi. Anhchỉ hỏi mình về ĐN có chuyện gì, rồi im lặng.. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng bắt gặp anh' nhìn cua anh từ kính chiếu hậu... vui vui..Anh mua cho mình 2 hộp sữa,nằng nặc bắt mình mang theo uống, dù mình bảo trên máy bay cũng có sữa...
    Anh bảo tối nay anh ra đón mình. Hì, dĩ nhiên là vậy rồi.

    Play with lover, don't play with love!

  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa biết mang quà gì vào cho mọi người.. hmm, chắc là ko có gì, ngoài cái mạng ghẻ của mình, he he he. Mẹ bảo mang xoài vào, lười lắm mẹ ui.. Mình chỉ mang 1cân bột sắn dây vào uống thôi.. dạo này nóng, mặt mày nổi mụn tùm lum..
    Thứ 5 này là SN mình rùi. Thêm một tuổi, chẳng thấy mình người lớn thêm được tí nào cả, cũng chưa thấy mình làm được việc gì nên hồn cả, hmm, chán. Phải thay đổi thôi. Trước hết là phải thi cho tốt đã nè, rồi muốn tính gì thì tính. Mẹ bảo rồi, sẽ cho mình ra HN thăm ông bà ngoại, thích thế chứ..
    Thôi out, muốn chạy lên chạy xuống nhà thêm mấy vòng cho thoả thích trước khi đi.. Chiều nay đi ăn bánh xèo với bà chị già, đi rửa ảnh, rồi biến. Sướng, âm ỉ sướng...

    Play with lover, don't play with love!

  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Úi trời nhận được thư của Hảo nó bảo tháng 6 thi xong tao bay về HP chơi.Cũng buồn cười mình với nó cùng một ngày sinh nhật nhưng hai đứa khác nhau nó đang bôn ba tận sài gòn.Mình nhớ Hảo cười rất xinh nó ngày xưa xinh nhất cái lớp A2 ấy chứ nhỉ?Hôm qua và hôm nay mình gọi cho anh đến bao nhiêu lần mà không gặp tức thế không biết.Ngày mai bọn lớp mình rủ đi đón đứa bạn ở Trung Quốc về tránn SARS còn vụ học bổng chưa biết tính làm sao hi hi tình hình này chưa thi đã rớt cố gắng lên để hè này vào ĐN chơi chứ nhỉ?Nhiều lời mời hấp dẫn thế không đi uổng
    i will always love you ....rồng lớn
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chuan bi di hoc. Online thi gap anh. noi chuyen ti, roi anh bi out hay sao ay. thoi phai di hoc day. mot ngay moi. chua an trua ma cung thay no, vi` moi an sang luc 9h ma. ngu nhu heo ay. dem qua, troi mua lien tuc, mua to den sang lan. ngu suong oi la suong. di ngu luc 4h, day luc 8 ruoi, cung ok. chua uong cafe. len ru tui ban uong moi duoc, ko thi chiu sao noi den 8 ruoi, hi. Mai duoc di an Sn ba chi quy hoa, hehe, dung mo ma minh tang qua nhe! con lau. hihi Gap met honey cua ba co duoc ko nhi?????? Tu nhien thay ba chi than thiet voi minh, may nam cap 3 chang biet, tu nhien khi ra khoi truong roi moi biet ba, uong qua. hi
    Kill It Before It Dies
  6. one_sweetday

    one_sweetday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thương mấy đứa quá đi chúng nó không hiểu cũng phải thôi .sáng ngồi nói chuyện với anh thấy vui con Loan nó kể cho mình nghe chuyện anh yêu của nó gọi điện về điên ghê .Sáng nay nói chuyện với anh cũng định hỏi anh một chuyện nhưng nghĩ lại để khi khác hỏi anh cũng được.Anh Huy gọi điện cho mình rủ đi chơi hôm chủ nhật mình cũng cho anh Kiên ngồi đợi mình dài cổ trên quán .Giờ gọi điện chửi mình vốn
    Mẹ nói thi cử đến nơi rồi cố gắng lên đừng có nghĩ nhiều đến nó quá mình thấy hơi buồn nhưng mà thôi mẹ có lý của mẹ mà.Thằng heo con ở lớp nó nói mình ngày xưa mày khó tính và khó chơi thế tao ghét cái mặt mày thế mình hỏi nó giờ hết chưa nó bảo giờ thấy quen .ĐA bảo mình đợt này lớp mình họp lớp có khối chuyện hay ho để nói
    Chúa ơi tuần này con có hai sinh nhật ...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại cái chuyện SN , sinh nhẽo ... híc híc ... , vừa rồi SN thằng bạn thân trong nhóm .. mình nhớ nhưng nhác quá vì bận tùm lum thứ ... , lại SN cô bé nào đấy mà mình quen qua người êu của thằng bạn ở đây ... hừm ... , nó nhắc mình ... nhưng mình có biết gì đâu ... lúc ấy cũng đang bận , thằng bạn mình nói là hôm nay SN của cô bé ... , mình bảo nó gởi thiệp hộ mình luôn cho khoẻ ... hì hì ... vì gởi thiệp điện tử thì thằng nào cũng như thằng nào ... và nó cũng giống mình nên nhờ nó gởi cho cô bé vậy ... hê hê ... , làm hôm sau ... mình nhận được lời nhắn trên YM zui quá trời ... cô bé thanks rối rít ... ha ha ... zui thật ... chỉ có điều chẳng biết cái thằng lừa bạn mình nó ghi cái quái gì mà cô bé lại thanks nhiều đến vậy ... híc híc ... TOI ... hừm ...
    Dạo này bận quá ... híc híc .. thanh toán tùm lum thứ .. , nhưng vẫn nhác quá ... híc híc .. , lười kinh khủng .. híc híc ... , chẳng biết đến bao giờ mình mới khá nổi đây ... hừm ... Mấy ngày nay chẳng đi đâu , cũng chẳng qua thăm các em mới đến ... , nhưng chắc là cuối tuần này qua thăm mấy em chơi cho vui vậy ... hì hì ... Híc híc .. ai cũng ghép mình với cô bé , nhưng quả thật dạo này mình đang lười quá nên không khoái cưa với cẩm , híc híc ... freedom ... quậy vui hơn .. Quả thật bây giờ mình hết cảm giác roài ... híc híc ... , lại mất tiêu cái hứng nữa rồi .. híc híc ... Chắc là do dạo này đang chán vì lười quá nên mới đâm ra như vậy ... hừm ...
    ( có con muỗi mới vô tình rơi vào tay mình ... hê hê .. , vẫn cho nó sống nhăn răng , nhốt vào bao .. nhìn nó bay nhảy cũng vui ... sao thấy giống mình thế ... , thiếu điều là lát nữa đằng nào mình cũng ra tay hạ sát nó thôi ... hê hê ... , nghe ghê ghê nhưng quả thật là vây ... hừm ... , mình ghét bọn chúng ... )
    Nhận mail cô bạn ở Sin , hẹn chủ nhật này chat cho vui ... hê hê ... ừ ... cũng ok thôi ... , thấy tội quá ... híc híc .. hè này cũng không về được VN thì fải ... , chắc là nhớ bạn bè lắm nên mới hẹn mình và mấy thằng lừa cù lần lên chửi nhau cho vui ... hê hê ...
    Híc híc .. lười quá ... hu hu .... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mới ngủ dậy. Hic, ngủ như heo ấy. Hôm qua mình tổ chức SN sớm 1 ngày so với dự định, vì mấy ông bà kia ham chơi quá, cứ đòi đi hôm qua cho bằng được..Nhắn qua nhắn lại, cuối cùng chỉ có 4 mạng, hic hic.. anh Cát về ĐN chưa vô, anh Nam đi Đồng Tháp, chị Khuyên sốt cao, ko đi được, nhắn bé Vi thì ko thấy trả lời. Thế là có mỗi anh Chương, anh Đức, Linh và mình. Vui ra fết. Ra THanh Đa uống cà phê bờ sông. Gió mát, trăng thanh, nhạc Đoàn Chuẩn, lãng man dã man.. Mình thổi nến đến 3 lần.Anh Chương bảo thổi nhiều lần, ước nhiều lần, xác suất trúng cao hơn.. ke ke ke..Mình ước hơn 3 điều, nhưng ko có anh trong đó. Cũng đúng thôi...
    Nghe nhạc, tám đủ thứ chuyện trên đời. Anh Cát gọi điện chúc mừng, còn đọc thơ tặng mình nữa chứ
    " Anh vụng về không gọi được thành tên,
    Niềm thương mến dành cho em thầm lặng,
    Nếu một mai thấy lòng mình trống vắng
    Anh xin làm giọt nắng xuống đời em.."
    Chỉ nhớ được thế. Đúng hơn là cố nhẩm đến thuộc lòng vì đoạn thơ này là cool nhất..Về nhà, he còn send cho mình mấy msg thơ nữa, hay hay.. thấy vui dã man.. he is so romantic, hic hic..
    10h30 mới đứng dậy về. Vào Thu Nga ăn thịt vịt. Ngon dã man. Trời mưa mưa..Cả ba người đưa mình về tận nhà. Lên phòng, mọi người còn chưa ngủ.. Thế là lại lấy nến ra, cắm lên ổ bánh nham nhở chỉ còn 2/3 ra, lại thắp, lại ước, lại thổi.. Vui quá là vui luôn..
    12h, anh Cát gọi điện chúc mừng lần nữa, rồi gửi thêm mấy tin nhắn thơ.. hay thiệt..
    Cả đêm qua nhận 1 núi msg, nhắn qua nhắn lại cho mọi người,
    Furichan nè, anh ne`, chi Khuyên nè, anh Cát, Chi, Linh, anh Long.. vui và nhận ra là mọi người có ai quên mình đâu.. chỉ có mình là hay nghĩ vớ vẩn....
    Anh dọn nhà đi nơi khác rồi. Dọn đi đúng hôm mình vào lại SG. Thấy thoải mái hơn.. Nhưng sao giờ mình ko thấy nhớ anh như trước, ko thấy anh là the most important one, ... anh ko phải là người duy nhất mình nghĩ đến trước khi ngủ và khi tỉnh giấc nữa. Mình cũng ko cảm giác bồn chồn khi nhắn tin mà anh reply tardily nữa, thậm chí mình thấy hơi bực mình khi tối qua anh nhắn lúc mình ngủ sắp say.. Thật sự ko thể hiểu nổi mình. Khi còn đang giận nhau, Vi đã phải dành ra 2 buổi để giảng giải cho mình cách làm hoà, rồi mình đã buồn như thế nào, áy náy, chán nản, đủ cả.. thế mà mới có 3 ngày... Mà cũng chẳng sao cả. Chuyện gì đến thì nó đến, mặc xác! Miễn là mình đừng chán, luôn vui vẻ như bây giờ là okie rùi.. hè hè..
    Cả hội lại hẹn nhau tối thứ 2 đi ăn lẩu cá kèo, bù cho mấy người vắng mặt tối hôm qua.. sẽ lại rất vui đây...

    Play with lover, don't play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 22/05/2003
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ở nhà một mình. Ngày nào cũng thế.. Sáng dậy muộn, ăn linh tinh, len net, về hoc bài, học được 1 tí thì lăn ra ngủ. 1h18' dậy, lại chạy ra ăn nghêu luộc. Ngon! Chui vào net checkmail. Trùi, mail, e-card mừng sinh nhật cũng nhiều nhiều.. vậy mà mình cứ "lo" là ko ai nhớ..
    Hôm nay anh ốm. Anh ốm từ hôm dọn nhà, chủ quan, ko uống thuốc, hôm nay sốt cao luôn. Tội nghiệp anh. Gọi điện, nghe giọng anh thều thào mà thấy thương anh kinh khủng. Hôm anh dọn nhà, trời mưa thì phải.. Hmm, mà sao con trai lại dễ ốm thế nhỉ?? Mình đi mưa hoài có bị gì đâu.. Anh ốm, chẳng có ai bên cạnh cả. Mình chỉ dặn anh uống thuốc cho mau khỏi bệnh, rồi còn dẫn mình đi chơi.. he he, chẳng biết anh có nghĩ gì khi mình nói thế ko nhỉ??
    Hằng chuyển chỗ ở. Đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chị Hạnh và mình khuyên mãi mà ko được, chán. Hằng định chuyển chỗ đến gần nhà người yêu nó. Nó ko thấy ví dụ to đùng là mình và anh hay sao ấy. Ngốc thiệt. Rồi nó sẽ hối hận cho mà coi..
    Hôm qua phòng anh có người thuê. Một cặp vợ chồng trẻ người Đà Nẵng. Sáng nay thấy anh chồng lụi cụi giặt quần áo và sắc thuốc cho vợ mà thấy yêu ghê. Tự hỏi anh có được như thế khi mình ốm ko nhỉ?
    Học bài nào cưng..

    Play with lover, don't play with love!

  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thu 5, chi di hoc buoi chieu. Toi nay dinh ve di du trien lam o SG Prince, nhung ma nhac qua. di mot minh chang bao gio minh di ca. Toi nay tuong di Sn ba chi yeu dau, ai ngo .. cancel. hi, the thoi minh an het qua Sn vay. Cả 2 ong thay deu ko di day, the moi tuc chu. len truong tu luc nang chang chang den luc mua tam ta. An hang roi ngoi tam chuyen, cong nhan vui ma met qua. Tui ban ru di an, minh dau teu bao di an lau de. hi. chuyen an lau de voi lau Thai ko ma cung phai tam ca nua tieng dong ho moi quyet dinh duoc. hi, Ca dam vua buoc xuong nha xe lay xe, troi dang tanh dan tu nhien mua cai am. Nguoi minh uot het tron. Len xe cho chi Phuong cho, minh ko mang ao mua. hi. Vao quan, con Trưng khung no hề chà bá luôn. Gio no qua, toi nay phai hoc bai nua. out day. Lau ngay chua gap ba chi iu dau, cha biet co tho deu ko nua. Sang ngu day, goi dien cho ba, noi duoc co ti, chua kip noi Happy birthday, ba so minh ton tien, hi. Toi nay chac ngu ngon lam day, troi mua. Minh ve nha, co con Pooh, lau nay de no o nha, nho no qua. hi
    Kill It Before It Dies
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này