1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hĩ anh chiên cơm hả anh ,lại còn fa đường fa muối gì vậy ? nói đến cơm chiên là nghề của em ,
    Nhớ mỗi lần bị mami bỏ đói ở nhà (thức dậy trê 8h dậy) là chiên cơm en hê hê

    AJAX AMTERDAMS IS MY LIFE

    Thề Rằng "Đến Chết vẫn Còn Mê Gái"​
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với Quý heo vui quá! thằng quỷ. hi
    Giờ phải học bài đây. Online giờ này sao chẳng có ma nào thế nhỉ? chán thế!!!! Chưa gọi điện cho chị Ha` luôn. hi, thứ 2 hình như chị Hà có học trên trường, ko biết xó xuống lD001 chơi với mình ko??? nhớ bà chị này quá. trường có 2 chị em biết nhau chứ nhiêu. Còn mình chẳng biết ai hơn ngoài chị. Mấy nhỏ cùng khối với mình, cũng học chung trường luôn, mà mấy nhỏ đó sao ấy. hi, gặp chỉ cười thôi, chả gì hơn. Hình như tụi đó kiêu quá hà. khó chơi thấy bà. Mình ghét nhất nhỏ nào chả xinh ao nhiêu, học hành thì cũng thế thôi mà lúc nào mặt cũng vênh lên, thấy mà ghét! ko care.
    Ngày mai nhóc Tùng hình như mang kẹo Mentos lên cho tụi mình ăn. hi cổ vũ nó thế kia mà! hi mấy chị em mình vui quá!
    Cả ngày CN chẳng học hành gì, toàn ngủ. ko hiểu mình sao mà thèm ngủ thế!! Hôm thứ 7 mình đúng điên luôn. Tối thứ 6 thì hơn 3h mới ngủ, 5 rưỡi đã dậy đi học. Lên lớp, con Bush cũng bảo tối nay nó cũng hơn 2h mới ngủ. hi. tụi chị mình cũng điên như mình...
    Lâu ngày chưa gặp Knorr. nhớ người iu tui quá!!!
    cuối tháng có mấy đứa bạn ngoài DN vào. hi, vui qua!
    Sao tự nhiên mình ko còn nhớ anh nhiều nữa. thật đấy. lúc có lúc ko, mình muốn tập trung vào việc học nhiều hơn. Kế hoạch của mình phải được thựa hiện trước khi mình 28. còn 9 năm nữa. thời gian sẽ qua mau thôi, mình nghĩ lúc đấy minhcungsè change nhiều lắm. KO biết mình có còn tcảm với anh nhiều như bây giờ ko. ko muốn nghĩ. chưa phải lúc. Mình phải sống sao cho Ba Má mình vui trước. MÌnh thì tính sau. hi
    Học bài đã. Ngồi thế này thì chỉ có tới sáng.
    D2! ngủ ngon nha! DB nhớ tụi mày lắm! Nhỏ pThảo ú, bạn thân tao, thế mà chả có liên lạc gì với nó! con này dạo này bị thèng nào bắt rùi. hic
    Kill It Before It Dies
  3. nttntth

    nttntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh rất buồn, hình như sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Trước đây Anh đã có lần nói với em, "em đừng nghĩ nhiều về anh...., học hành là trên hết."Nhưng ai mà lại muốn người yêu của mình lại không nhớ mình chứ.Trước đây anh toàn lam viêc gì cũng theo cảm tính, lúc này khác lúc kia khác,và anh đã thất bại không ít, càng lớn càng hiểu rằng chỉ có" con nít" mới hay "khóc nhè ".Và anh đã làm việc ,hay nghĩ về việc nào đấy nghiêm túc và có trách nhiệm hơn , Nhưng đã là con người ai mà chẵng lúc này lúc nọ. Có thể em cho rằng anh "yêu" bản thân anh hơn...Đúng là vậy . Nhưng anh vẫn sống với mục đích của mình, anh vẫn nhớ em và yêu em. Dù điều này em vẫn chưa hình dung thấy. Trong cuộc sống cần phải biết "Dung Hoà" tất cả , như vậy mới thực sự mang lai 1 kết quả tốt. Sáng nay anh đã ngồi rất lâu ở quán cafe và nghĩ chuyện của mình, nhưng rồi em biết sao không , anh vẫn mĩm cười em ạ, vì anh biết "em vẫn rất yêu anh" , vì không có anh bên cạnh nên chẵng có ai để uốn dòng suy nghĩ của em. Em cố gắng thi tốt , anh luôn nghĩ về em, và mong mọi điều hạnh phúc nhất đến với em.
    It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's
    not always easy, To recognize Love, Even when we hold it .... In our hands
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ngủ dậy rùi ăn phở HN. do chính người HN nấu luôn . H mua cho mình ăn mà. Mà trời ơi, nó dở ve kêu luôn. Rồi lên làm bài tiếng Ý. chạy về nhà tắm để đi học, mà nhà hổng có ai nên online 1 tí. Gặp anh. Nói chuyện với anh 1lúc. Cũng gặp 1 thằng bạn ngoài ĐN nữa. NÓ bảo vừa thấy Ba mình đi đá banh sáng nay. Đá ở NTP, rồi nó cũng chạy theo coi nữa. Đúng là thằng rảnh! Nó bảo Ba mình chạy ko nổi. trời, thằng khùng. Biết Ba mình nhiêu tuổi rùi hông, mình chọc nó, bảo Bác của nó còn ko đá nổi trái banh nữa chứ. hi. Ba mình còn biết đá banh bằng chân, còn bác nó, cũng làm chung cơ quan với Ba thì chỉ biết đá banh bằng ...bụng. hih
    12h, vừa dắt xe ra khỏi nhà thì mưa cái ầm. Ông trời crazy thật. đi một lúc thì nắng ơi là nắng luôn. quái!!!! Đến trường, ngồi học một lúc. Lúc break , chạy xuống cantin để mua cafe. Nó bị khùng hay sao ấy. Cafe den mà ko đường, mình đâu cần diet kiểu đó đâu. chạy xuống bảo nó bỏ đường vào, nó pha thành chè cafe cho mình luôn. hic. Biết thế ở nhà kàm siêng pha uống còn hơn. hic. Đến 3h thì nhận tin nhắn của chị Hà. Đang nhắn lại thì thấy bả với chị Linh lù lù xuất hiện. hi, Hà trả tiền. Có nhiêu đó thôi mà bảo là ngại. hi, Chều học xong mình dẫn baby đi ăn. Hết ăn cuốn xong. Nó chở mình ra TQT ăn kem tươi. trồi đất ơi, kem ngon ơi là ngon. Có 6 loại. mình định "thử" luôn 6 loại nhưng mà no quá. chỉ thử được 4 loại. hihi Rồi nó chở mình lại trường học. vừa xuống xe đã địng ngay "kép" nó. hi. Mình bye ko kịp, leo len C407 học. hôm nay học vui quá. Chuẩn bị final nên cũng hơi lo. Mai mình thi rồi. giờ phải out để học bài đây. Tối nay sao chẩng co mail của anh nhỉ? chắc anh bận lắm. thôi, ngủ ngon há anh iu! hi mai lại là 1 ngày mới rùi.
    Kill It Before It Dies
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... chán như con gián ... cứ tưởng hôm nay chắc bẩm nhận được yachốt cái môn toán ... hừm ... , tối qua thanh toán hết đống bài tập rồi lăn quay ra ngủ đã đời ... Hôm nay lên trả bài ... bị bà cô vặn vẹo tùm lum thứ ... hừm ... chán như con gián ... lại mất toi thêm một ngày nữa để đi gặp bà cô rồi ... hừm ... tức thật ... , trong khi cái thằng lừa bạn mình nó lại nhận trước mình nữa chứ ... híc híc ... , mặc dù 2 thằng cùng làm chung ... híc híc ... xui xẻo ... Ngày mai lại đi nộp bài Tin ... , ngày mai mà không nộp được thì toi ... híc híc ... , đời đen bạc từ đây ... híc híc ... Ôi ... xui xẻo và chán chít quá ... híc híc ... hừm ... , đi nấu ăn cho đỡ chán vậy ... , tưng tưng cho lộn chút nước rửa chén vào nồi canh cho thơm cũng được ... hay cho vài con ruồi vào đống thịt băm định làm món đậu phụ nhồi thịt tối nay nhỉ ... hừm ... ừ ... ý tưởng sáng chế mấy món mới cũng hay ra fết .... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cũng may cho bọn nó ... hê hê ... hôm nay mình nấu ngon tuyệt .. lại một fát minh mới ... của mình ... mặc dù món này mới được mama gợi nhớ cho mình vừa rồi ... hê hê ... , món đậu nhồi thịt sốt cà chua .. hê hê ... , làm cả buổi mới được một món này ... hừm ... dứng bếp cả gần 2h ... híc híc ... kinh ... cạch ... lần sau khỏi làm ... rã hết cả cẳng ... nhưng .. ngon tuyệt ... măm măm ... là lá la la ... hê hê ... Chả có cái gì làm mình thấy thoải mái hơn là đi làm một món gì đó để nhai ... hì hì .. thấy còn thú vị hơn là ngồi gặm mấy cái bài tập chít tiệt ... híc híc ... Đằng nào bây giờ ... nhác quá ... đi làm một giắc khò khò cái đã ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sang day som di thi. vui qua. Gap nhoc Tung, Baby, Huong. ca dam keo ra cantin an pho. len C101 thi. Ngoi choi mot ti. Den luot minh, khi vao gap thay, chao thay roi thay bao" Oh, HI Vi. Just sign Ur name. that's it" hi minh duoc mien thi, pass voi high score nua. vui qua. mot khoi dau tuyet voi. gio di xem phim ti roi trua vao hoc lai. vui qua!!!!!
    Kill It Before It Dies
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... mới in xong hết mấy cái bài tin rồi ... hờ hờ ... , lát nữa lên nộp ông thầy ... ổng mà lèn èn nữa thì ... toi .. híc híc ... , chấp nhận cái số mình đen còn hơn Cu ( nguyên tố hoá học ) đen nữa ... híc híc ... Ngồi cả đêm mới chỉnh sửa xong mấy cái bài tin chít tiệt ... híc híc ... Hôm nay trả bài xong có khi mình ghé qua thăm cô bé mới từ nơi xa lắc lên Xanh này chơi ... , chứ cùng ở cái ĐN bé tẹo ... , ông anh của cô bé cũng quen mình ... hì hì ... , ổng cũng rủ mình qua chơi mà lại ... hê hê ... Chỉ có điều là dạo này nhác quá nên chẳng đi đâu , lại cũng chỉ có đi một mình thì đi làm quái gì cho thêm mỏi cẳng ... hì hì ... hao tiền ... hê hê ... , nằm chèo queo một cục ở nhà chơi không sướng hơn sao ... , chẳng hạn .... bây giờ tót lên giường một cái ... làm một giấc ... hê hê ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không biết thế nào mình có lên nói thật mọi chuyện ko?Mình sợ nhất ai đó nhìn mình bằng con mất thương hại sẽ cảm thấy buồn hơn thà mình là người chủ động mình chỉ muốn nói một câu thôi
    Anh gọi điện kêu đang ở Huế mình muốn nói một cái gì đó thật sự đẻ thoát ra khỏi tình trạng này vậy mà khó quá
    Mấy đứa bạn mình nói thi xong đi chơi nhé.Minh muốn làm một đứa con ngoan mà nên chắc sẽ không đi đâu .Lúc nào làm cái gì minh cũng muốn nghĩ về mẹ mấy hôm nay mẹ rất bận phải không?Con không thể nói cho mẹ biết được mẹ ơi giá mà con nói được thì có lẽ đã không khổ thế này nhưng con lậi không thể nói được nên sẽ cố gắng làm một việc gì đó khiến mẹ biết con yêu mẹ rất nhiều
    MÌnh thấy nhớ anh thật sự nhưng mình không biết làm thế nào cho anh hiểu mình đang vì anh mà.Xin lỗi anh rất nhiều
    Mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường hôm nay hạn đăng ký thi học bổng chắc mình sẽ bi out thôi nhưng thôi cứ thử xem sao
    i will always love you ....rồng lớn
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chieu chay phat met den truong, ca khoa ngoi doi co LSVM. Ma co ko den day. the co tuc ko. Buc qua, ca nhom ngoi choi ti. con Trưng no nho toc bac cho minh. Nhieu qua troi, tui ban bao minh "Toc con Vi dang chuyen sang mau den". the co tuc ko chu? COn Bush bao ko phai vay dau. Nguoi ta thi yeu nhieu qua toc bac, con minh thi do yeu nhieu nguoi qua nen the. he', sao biet minh the? hihihi Tam chuyen ca buoi, troi mua, luc het mua thi quyet dinh di Karaoke. hi, di co 9 dua thoi, quay het cho noi luon. Ngoi den 3k15 thi giat minh, nhan tin cho Ha` ma cha thay nhan lai. Roi quay 1 luc nua moi chiu xuong. Hom nay toan con gai, quay suong qua troi. toan chi em nha minh ko ha`. vui qua!!!! Khi Baby hat, minh buon . buon that, cam giac nho anh da man. Doi khi minh cu hay the. Ma minh van cuoi. Luc cho con nho Thuy ve truong, no bao trong dao nay minh xanh xao, ma cung hay cuoi. troi, nho nay dien. Minh cuoi thiet, nhung ma trong long buon lam. Co ai biet con nguoi minh the nay, trong luc nao cung vui ve, san sang choc moi nguoi, ma lai day tam su the nay ngoai Baby va Huong. Nhoc Tung the ma con nho qua, cha noi voi no. No biet Pass cua minh, sang nay no bao vua vao pha hop thu minh, hi. Doc mail thi may doc di, cha co gi het. toan mail cua 1 nguoi ko ha`. the ma du de chat kin ca hop thu, chu mail cua may dua ban thi luc nao minh cung del hay save vao disk neu thay can. hic
    a, ti nua goi dien ru Quy mai di hoc chung voi minh, hi. Len choi voi may con chi cua minh. May nho do nham thay ba luon. Quy heo, vai bua tao chuyen nha may phai den don cho tao day. ko thi ba dap chet! hi out da, phai hoc hanh dang hoang moi duoc. Mot khoi dau tot chua han moi thu da tot neu ko chiu hoc. Hi, Mr Duc oi, thay de thuong qua!!!! I won't let U down. ko ngo cai nhom talkative &lazy cua minh lai kha the! Ca lop mien thi 7 dua, nhom minh da 5 dua roi. Con 2 dua con lai thi co thang Khanh khung. hi nhiu chien doi khi co loi ay nhi?????
    Kill It Before It Dies
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này