1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... hôm nay cũng chỉ toàn ăn rồi ngủ ... híc híc ... , dạo này thấy my mama & papa hay lên net ghê ... hì hì .... Chat vui lém ... chọc te tua ... híc híc ... hì hì ... , thấy 2 ông bà dạo này zui zui ra fết ... , chẳng biết khi mình ở nhà thì thế nào nhỉ ... hờ hờ ... Hè này còn định giới thiệu cho mình nữa chứ ... ha ha ... làm mình ngồi fân tích một hồi ... cười toe cả miệng ... hì hì ...
    Học thi cử gì đâu mà toàn thấy mệt mỏi , ngồi được một tẹo lại thấy mỏi quá và lên giường khò khò ... hừm ... , kiếm cái gì ăn xong cũng lại nằm khò khò ... híc híc ... học thi thế này ... chắc toi quá ... híc híc ... , càng ngày càng thấy fải xa cái vòng eo lý tưởng mà mình chỉ toàn có thể thấy trong mơ ... híc híc ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, lại ngủ dậy muộn. hi Bác chủ nhà dẫn đi ăn lẩu dê, hi
    Tối qua mình suy nghĩ nhiều. Nghe nhạc. Có mỗi một bài mà mình Re lại ko biết bao nhiêu lần. Mình thích nó lắm. Hình như mình send lời bài đấy cho anh tuần vừa rồi thì phải.
    Rồi, cuối tháng 6 mình sẽ về Dn, cứ quyết định thế. Mình sẽ ko nói cho cả nhà biết hi, về đến đấy rồi hay. Giờ phải học cho tốt, thi tốt nữa há.
    Nhận mail của anh, biết giờ anh rất cô đơn, nhưng anh cũng phải cố lên mới được chứ nhỉ??
    You are the one who saw me through, through it all
  3. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay học bài như điên, chẳng biết nhồi nhét được gì ko, nhưng cũng thấy ổn ổn.. Hôm qua CN, dậy cực sớm, từ 6h sáng, giặt 1 đống quần áo to vật vã, cả gối chăn, rồi đi bộ ra chợ mua gạo, trứng, rau về, định nấu cơm. Có thể vì thế mà trời mưa tầm tã, he he he.. Tự dưng lên cơn chăm chỉ... Anh Chương gọi điện, bảo cả hội đi câu cá, sắp đến đón mình. Ặc ặc, trời thương con, đi tắm ra thấy cả hội đang đợi mình rồi. Anh Chương mắng té tát, nhai đi nhai lại là đã nhắn tin báo từ tối hôm qua mà sao ko chuẩn bị, làm mọi người chờ, đe doạ sẽ "khai trừ" mình ra khỏi hội.. ke ke, đang sướng, chẳng thèm cãi ông dở người đấy làm gì.. Chỉ bảo ông ý là khai trừ em ra khỏi hội họp hành, liên lạc thì okie, chứ khai trừ ra khỏi hội đàn đúm ăn chơi thì anh chỉ có nước die thôi, há há..Có anh Đức, anh Chương, anh Huỳnh bạn anh Chương, chị Khuyên, Tú em Khuyên, và mình. Vào Tư Trì, kiếm hoài mới được 2 cái cần câu, hì hụi cả sáng chẳng ai câu được cá dưới nước, bù lại câu được mấy con cá gà trên bờ, to tổ chảng, he he he..
    Lúc sau Linh nhắn tin, tới. Rồi anh Tuấn mới đi học cao học ở USA đến, sau khi gọi điện 5, 7 lượt. Nghe kể hoài, giờ mới thấy mặt.. hic hic.. Anh Cát tới, dẫn theo cô bạn gái, xinh, cao, hiền, hic, ngạc nhiên ghê.. Mọi lần thấy ông ấy ngố ngố, ai nghĩ thế chứ.. tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà ghê.. Cả hội trêu nhau, vui dã man, cười toe toe cả buổi. 15h, lục tuc về, hẹn dịp khác. Linh và mình đi hiệu sách, rồi chui vào cafe ngồi. Mấy hôm rồi 2 đứa ko gặp nhau, có khối chuyện để kể, cười ha hả, thấy vui và thoải mái kinh khủng.. Chị Khoa nhắn tin, hỏi 2 đứa đang ở đâu, về đi chơi với chị. Lại đi nhậu với bọn bạn chị. 23h30 mới về nhà. Tắm, học bài. 3h ngủ. Mệt nên ngủ ngon ghê.
    7h sáng nay dậy, lên trường. Vào văn phòng khoa, gặp ngay cô Phượng. Hic hic, vừa thấy mình, cô đã túm cổ hỏi ngay sao ít đi học môn cô thế, he he, trốn ko kịp luôn.. , cô chỉ hỏi thế thôi, chẳng mắng gì cả.. cô lovely ghê luôn..
    Buồn ngủ, chui ra net 1 tí. Tí nữa lại phải vào học. Thứ 5 tới là mình lên thớt rồi, sợ quá..Cố lên cưng..
    Still thinking of u, but.. run out of love..
    I need time, joy, love. I need me...

    Play with lover, don't play with love!

  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngoan, dậy dọn dẹp, tắm, uống cafe, nghe DVH rồi đi học. KO ăn gì hết. Vừa nhác lại vừa ko thích ăn. Từ sáng đến giờ mình chỉ có trong bụng 3 hộp cô gái hà lan, 1 ly cafe, 2 cay kem. hi. Đúng là toàn ăn vặt. hi
    Hôm qua, sau khi gọi đoện cho anh rồi về nhà, ko vào nhà được. Mình ngồi đợi một lúc, rồi quyết định đi kiếm nhà Quý heo. hi Đi có chút xíu thì tới cái đường nhà Quý heo rồi. Mấy hôm chở mình đi chơi, Q có chỉ cho minh2 rồi mà. Thế ma tìm hoài vẫn chẳng thấy đâu. Bực quá, mình gọi điện, thì gặp Má của Q. Má Q ra dẫn mình vào, thằng nhóc đi chơi chưa về. Mới có thằng bạn ở DN vào là đi thế liền. Chứ mọi hôm vẫn ngoan lắm mà, đi học xong thì về nhà, lâu lâu thì đi chơi dt với mấy thằng bạn, ko thì qua nhà mình chơi. Ngồi chơi với Má Q khoảng 15' thì mình xin phép về. Má Q heo biết hơi nhiều mình, he. Má Q heo cũng dễ thương lắm. hi.
    thoi, giờ phải về nhà chuẩn bị học bài. Mai thi rồi. Sáng mai hẹn H đến đi ăn sáng rồi đi thi luôn. hi, mai thi Gram, phải cố lên. Học môn này mình có điểm cộng rồi, giờ phải cố để điểm cao ti há. hi
    Cả tuần chưa gặp thằng heo, nhớ quá! Lại sắp move nhà nên chắc ít g ặp nữa rồi huhuhu
    You are the one who saw me through, through it all
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 02/06/2003
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ở trường đến 5h mới về. Hẹn Linh mà ko thấy đâu. Buồn ngủ muốn chết luôn, ngồi trong lớp mà ngủ gà ngủ gật, đau đầu ghê.. Ra đợi xe bus, lâu chi lạ.. Thấy xe từ xa, chạy e e ra, nhắm mắt leo lên. . Xe thì đông, đang mệt, lại bị nhét giữa mấy ông già già, chẳng thấy đường đi nữa.. Đi 1 lúc, thấy chị bán vé xe cứ đọc tên mấy trạm lạ hoắc lạ huơ, cố nhoài người ra hỏi thì mới biết mình đang về Thủ Đức. Ặc ặc, mưa to dã man.. Hỏi 1 be' hoc sinh, nó chỉ cho mình cách về, hu hu, sợ xanh mắt mèo. Đến tận Linh Trung, Thủ Đức, mình mới xuống được xe, sang trạm bên kia đường chờ xe về lại SG, mệt, và buồn. Trời mưa mưa. Lên xe, quen được với 1 nhóc, nói chuyện hay hay. Add sđt của nó rồi, khi nào rảnh gọi cho nó chơi..Linh gọi điện, nghe mình kể chuyện, nó cười ré lên, khoái chí. tức gì đâu. Nó đón mình tại trường. Đợi 1 lúc mới thấy nó tới. Nhận ra nó từ xa với hàm răng trắng nhởn, cười nham nhở, ghét. Hai đứa đi ăn phở, no phềnh bụng. Phải đi đâu cho nhẹ bụng? Vào Diamond, lại window shopping, hehe, mua kem chuối ép, sữa chua, đi lang thang, ăn nhấm nháp, thích dã man. Gặp Quyền Linh, Thành Lộc hình như cũng đang đi window shopping như mình, QL đẹp trai ngất ngây con gà tây luôn.. attractive ghê. Linh suýt nữa ngã ngất vì him, kekeke.. Vào bưu điện gọi về nhà. Gặp ba, kể ba nghe, than thở 1 hồi, ba cũng cười, còn mắng mình vì tội "thanh niên, còn trẻ thế mà đã nghễnh ngãng rồi" hehe, vui vui vui..
    Lại chui vào net. Searching mấy actueilles về dịch. Tí nữa về học đến sáng luôn quá, brbrbrbrbr, lạnh lạnh..

    Play with lover, don't play with love!

    Được loveislife sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 02/06/2003
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại có những lúc thấy mình thật buồn cười hơi ngố thì phải.Mình nghe every thing nhưng lại chẳng hiểu chi cả.Bị bắt xe phải về nhà kêu ba má bị hai cụ sạc một trận nhưng mình cứ như người mộng du.Quân sang chơi thằng bé đi một môn kêu buồn và nói mình cố gắng lên xem chừng thấy mình mệt mỏi quá rồi .Cũng chẳng nói sao cả dù sao thì cũng sắp đến rồi muốn share với một ai đó nhưng người ấy phải không hiểu rõ con người mình chứ chưa kịp nói với anh anh đã đọc được hết suy nghĩ của mình rồi cũng không muốn anh phải lo lắng hơn.Bạn mình chia tay với người yêu trông nó buồn nhưng lại thế nào nhỉ thật khó giải thích mạnh mẽ đấy chứ ?Người hơi mệt có lẽ mình đã đến giới hạn cho phép rồi không vui cũng chẳng buồn có nên đi làm một cái gì đó để lấy lại power không nhỉ?Cũng thấy mình đang làm một cái gì đó mang lại sức mạnh cho mình niềm tin cho mình và cũng mang lại niềm vui cho mẹ.Mình ở nhà luôn là một con bé khó chịu và thế nào nhỉ thằng em mình gọi mình là một bà già khó tính mẹ thì bảo mình học văn mà khô khan tại sao mình không thể tự nhiên như những lúc với bạn bè nhỉ?có những lúc mình thấy mình tự tin và mạnh bạo và hơi lưu manh nhưng có lúc lại ngốc nghếch thật.Buồn cười thật dở hơi quá đi thôi nhưng thật sự là cảm thấy rất nhớ anh nhiều khi muốn làm một cái gì đó điên rồ một chút .
    i will always love you ....rồng lớn
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Là lá la la ... mấy ngày nay hết tiền net ... , lại hết ngay lúc cuối tuần mới chít ... híc híc ... Hôm nay lại quay lại , nhưng ... ngày mai thi roài ... híc híc ... , chán như con gián ... híc híc ... , hôm trước thi môn này ... nhưng bùm ... toi .. , ngày mai thi lại ... híc híc ... , ngày mai nếu bùm ... thì để cuối tháng thi lại tiếp vậy ... híc híc ... thật là đúng cái tên ông thầy ... " Blìn ... " ( tệ hại ) Cái môn hoá môi trường như dở hơi , mình học không biết thế nào để học khi còn ở VN cái môn thế này ... ( khoái cái môn này nhất ... nhưng hồi đó thi cũng chỉ vừa đủ điểm qua ... híc híc ... xui xẻo ... hừm ... ) , bây giờ nhìn cái đề ... chả hiểu cái quái gì cả ... híc híc ... , đến khi đoán được đề nói cái gì thì ... chẳng biết chép ở đâu .. híc híc ... thê thảm ... hừm ... Dù sao ... cũng ráng cho qua ngày mai để còn mấy cái môn khác nữa .. híc híc ... toi rồi .. hu hu ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Là lá la la ... hê hê ... , hôm nay thanh toán xong một môn ... cũng được .. không đến nỗi nào ... nhưng nhác quá ... híc híc ... còn mấy môn nữa .. hu hu .. , chẳng biết thế nào nữa đây ... híc híc ... Dù sao ... nhẹ được một cái rồi ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    May hom nay thi, vua ban ma lai vua met moi. Dang bi benh ma. Thang quy heo hom day nghe giong minh la, hoi minh benh ha, roi no cuoi, choc minh. The ma hom sau minh goi dien dinh choc no choi, hi, te ra cu cau cung dang bi om nam tren lau. nghe bo cua Q heo noi the. hi.
    Toi qua dinh hoc bai ma ve nha, thay phim ghien qua cung ngoi xem, an com roi tam. Len phong thay ngat ngay luon, nuoc tum lum, troi mua nen no bi the! kho than. don dep, cam thay nhuc dau da man. Chi nghi duoc la phai ngu. mai thi thi mac no. Met qua. 1h di ngu ma nam mai den hon 2h moi ngu duoc. Hom nay ngu som! 6 ruoi Q len goi day. Minh nam rang ti nua roi cung let day. Van dong 1 ti, tam roi chuan bi di thi. XUong nha, an sua chua, nghe nhac. 8h H toi. 2 con bon bon toi truong, Vao cantin lam 1 to mieng, 1 ly phe da. hi The roi vao thi.
    Gap tui ban, ca anh Duy nua, vui. sao cai dam cua minh no nham nho the nao? Vui buon gi cung chang thanh van de, luc nao cung cuoi duoc. Thi ma con co viec chuyen phong nua. Tu D001 chuyen len A303. thay truong minh co chuoi ko? Luc move phong, dang gion voi may con ban. Co may con hoi bai minh, hi, Mr bang luu dan di phia sau, hi, the ma chang biet. chuoi qua, thay cuoi, tha^'y ghet ong da man. Luc nao cung hac xi dau. he. Hom nay baby no lam bai thi xong, no khoc, minh biet no dang nghi gi. No viet ve 1 cai event quan trong trong cuoc doi no, tui minh dua nao cung vay ma. Chac no viet ve Mama cua no. Minh hieu. thuong no qua. Hom qua no chi noi voi minh la ve truoc nha chi Vi, he, minh biet ngay reason cua no. Minh bao la di voi Vợ em a? No cuoi, trong de thuong qua. 2 nhoc nay, nhin tui no minh thay chung de thuong da man. vua lovely, vua romantic. Noi thiet anh voi minh chua co may cai Romantic nhu vay. he, CHuoi qua!
    minh cung ghi 1 cau chuyen, cung moi xay ra cach day may ngay, hom day SN cua Ba ma. That su hom day minh xuc dong, thuogn Ba da man.
    Doc trang NK cua ba chi, Ha oi, sao chuoi the! hi, the ma may bua em bao em nham xe di TD, em ot toi Vung tau luon. Ba chi cuoi chi???? hi chuoi qua!
    You are the one who saw me through, through it all
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 05/06/2003
  10. nttntth

    nttntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây , tất cả đã rõ. đối với anh tất cả đã chấm dứt. chỉ tiếc rằng anh không đủ sức.... Mong em hiểu, anh đã vô tình ,nhưng điều đó cũng đáng để tạo sự suy nghỉ trong em.Anh thật không ngờ anh lại bối rối như lúc này, có lẽ anh sẽ phải dứt khoát...Anh không đủ sự tin tuởng cho em. Sự thật vẫn là sự thật. dù có hơi méo mó...Em là 1 người rất thông minh, 1 người tình lý tưởng, Cảm ơn em...vì tất cả
    It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's
    not always easy, To recognize Love, Even when we hold it .... In our hands
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này