1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    May ngày nghỉ học thi mà chẳng nhét được chữ nào cả .. híc híc .. chán như con gián .. Chat với thằng bạn ở Mat ... nó bào khoảng ngày 27 là nó về VN rồi ...còn mình thì chắc là đầu tháng 7 mới bò về được ... híc híc ... chán chít ... hừm ... Trời đang mưa .... nhớ anh em ghê ... híc híc ... , nhớ luôn em yêu nữa chứ ... hê hê ... chỉ có điều là chưa tìm thấy em ở đâu thôi ... ha ha ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh H. về. Bất ngờ. Anh và mình đã in love trong 1 thời gian khá dài, about hơn 1 năm. Tình cảm anh dành cho mình luôn nhiều hơn mình dành cho anh. Mình luôn biết vậy và luôn đòi hỏi, đôi khi tỏ vẻ chán nản, hời hợt với anh. Mình luôn nghĩ anh ko xứng với mình. Anh viết cho mình 1 lá thư dài, trong thư anh nói nhiều, và mình biết anh nhận ra mọi việc... Anh bảo mình hãy suy nghĩ.. rồi im lặng. Mình cũng ko reply, vẫn dửng dưng, dù đôi lúc có nghĩ về anh...
    Anh đi Malaysia học 1 khoá IT ngắn hạn. 6 tháng, đủ để mình quên, và quen 1 người khác. Mình dành thời gian nghĩ về anh N. nhiều hơn.. rồi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng anh N. và mình ko thể là của nhau. Đến rồi đi .. Thời gian này ,mình cảm thấy rất thoải mái, bận học thi cử cũng giúp mình quên quên..
    Anh H. về, tình cảm dành cho mình vẫn thế, vẫn rất đầy, nồng nàn.. Mình thì out of control, ko biết thế nào.. Mình đúng là đứa hời hợt thật. Thế nào cũng được. Biết thế là ko phải, nhưng sao ko thể, ko muốn làm khác.. Sorryyy.. Biết đâu đấy.. biết đâu mình sẽ khác.. Anh cứ hy vọng, mình cũng hy vọng...
    Gặp V.A. Sau xe là 1 girl nhỏ nhắn, xinh xinh, đeo kính, có vẻ nhỏ tuổi hơn mình.. V.A. dạo này gầy... Linh hỏi thấy thế nào, mình bảo chẳng thấy thế nào cả, mà đúng thế thật, chẳng sao cả.. Tặng Pooh của V.A. cho người khác thì còn thấy thế nào nữa chứ..
    Sáng mai thi môn thứ 2. Môn đầu tiên tàm tạm, đề khó hơn mình nghĩ, nhưng cũng okie..Hope ko phải thi lại. Tối nay phải về học bài. Hai hôm nay chẳng học hành gì cả..

    Play with lover, don't play with love!

  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    thấy thật lạ không hiểu hêt được mọi chuyện nữa topic trường mình cũng có nhật ký nhưng hình như mình quen ở đây hơn ở NQ mình là một con người khác hiếu động láu lỉnh và ghê gớm.Nghĩ cũng buồn cười thật hôm qua gặp anh HUY anh nói mình lạ ghê đi luôn làm cho anh ấy có cảm giác mình luôn bé nhỏ cần sự che chở trùi ui thật ra mình đâu có vậy nhỉ?Xét một cách toàn diện trừ những lúc hơi man man thì mình cũng mạnh bạo ra phết ấy chứ nhỉ?Trần Hải bảo mình he he bỏ người yêu mày đi yêu tao đây này biết nó đùa thôi nhưng nghe thấy buồn cười thật .Đến nhà thầy cùng con bạn đi chùa thầy mà .Mình cũng không nói cho anh biết có lẽ tại dạo này cả hai đứa đều bận quá .Cũng chẳng thể trách anh được anh còn rất nhiều việc để làm mà.ANh H nói dạo này thấy mình có vẻ ít cười hay buồn uh thì cũng đúng thôi có biết bao chuyện để suy nghĩ cuộc sống đâu có phải lúc nào cũng suôn sẻ .Cũng thấy buồn cười suốt thời gian trước đây mình không nhận ra rắng anh là một động lực rất lớn với mình mang cho minh power đôi khi không nhận ra tại sao mình không thể yêu một ai đó ở gấn mình chắc ai cũng nói mình điên chỉ mình nhận ra thôi thì phải đúng là ngốc thật .Thôi nào học đi thôi chứ
    i will always love you ....rồng lớn
  4. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây ,chỉ muốn ngủ, chỉ muốn chìm vào 1 giấc ngủ để khỏi phải nghĩ ngợi , để khỏi phải nhớ , để khỏi phải buồn, để khỏi phải tự vấn chính mình...nhưng lại ko thể.Chẳng thể hiểu được , ko thể nào nhắm mắt lại , ko thể nào ngủ.Hinh như ...
    quá mệt mỏi , quá căng thẳng ..học hành , thi cử , tình cảm,,,sao mà ...
    chỉ muốn được lại như những ngày trước, có những giây phút nhẹ nhàng bên em ,có những giờ phút tạp trung cao độ học ...tại sao lại ko được????????????tại sao?

    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy một cảm giác lười kinh khủng ... chẳng thể nào lấy lại được fong độ cách đây mấy năm khi còn học thi TN và ĐH ... híc híc .... đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để chơi mà sao bây giờ mình vẫn chơi nhỉ ... , chán như một con gián ... híc híc ... Bạn bè nói nhiều ... chửi rủa cũng có ... chân tình cũng có ... nhưng sao minh vẫn không thể tự giác được nhỉ ... híc híc .... , cảm thấy một cảm giác yếu kém ... hèn nhát ... , lười biếng đến thế là cùng ... , nhưng sao vẫn không thể thoát được cái cảm giác này nhỉ ... hừm ... Sao bây giờ mình lại thế này ... , chẳng có một chút gì để fấn đấu ... , học tàn tàn cũng qua được thôi ... nhưng kết quả chẳng ra gì ... , kết quả không ra gì thì tương lai cũng sẽ đen tối thôi ... , nhưng sao lại thế nhỉ ... híc híc ... , bây giờ mình không có một lý tưởng nào để fấn đấu thật ư .... , chờ đợi một cái gì đây nhỉ ... hừm ... chán chít ... Thà trước đây cũng thấy còn vui hơn ... trống rỗng ... chẳng có cảm giác chán hay vui hay buồn gì cả ... , còn giờ đây ư .... , lúc nào cũng thấy một cái gì đó mà mình cần fải thốt lên là ... chán ... hừm ... Học hành lẹt đẹt không ra gì thì làm sao có em yêu chứ ... hê hê ... , mà không có em nào yêu thì cũng tốt ... hê hê .... , chán đến nỗi cũng chẳng khoái yêu em nào ... hừm .... Mà yêu đương làm gì nhỉ ... hừm .. , một thằng chả ra gì như mình ... cũng khoái đựợc yêu sao ... hê hê ... , bó tay ... hừm ... nhiều khi thấy mình đúng là đồ bỏ đi ... , mà có khi nào mình thấy là bản thân có ích đâu chứ nhỉ ... hừm ... Bây giờ chỉ muốn ngồi cùng anh em ... , nhậu ... nhậu một trận thật đã ... , nhậu chỉ để mà nhậu ... , chẳng để làm gì ngoài cái tăng thêm nỗi nhớ ... hừm ... Ai bảo say là sẽ quên nhỉ ... hừm ... , càng uống ... càng thấy mình tỉnh như sáo ... hê hê ... , chỉ có hơi tưng tưng .. nhưng mình khoái cái cảm giác tưng tưng đó ... hê hê ... , quay cuồng ... nhưng không gục ... hê hê ... Quả thật ... mình ghét nhậu ... , ghét bia ... ghét rượu .... ghét thuốc lá , ghét fải rơi vào cái cảm giác tưng tưng khi có bia và rượu .... để rồi sau đó không ngủ được ... lại bị những cảm giác khó chịu khi tống quá nhiều men vào người ... hừm ... , nhưng giờ đây mình lại muốn nó ... hừm ... Thôi .. quay lại với thực tại thôi ... hê hê ... , một thằng chán chít như mình ... mà cũng biết viết những dòng chán chít như thế này à ... hê hê ... , thật là mâu thuẫn nhỉ ... , một thằng chỉ biết lúc nào cũng cười toe toe ... lại viết những dòng có vẻ bùn thiu thế này ... hì hì ... Lạ thật ... hừm ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khong muon nghi ngoi gi het. Chi co 1 viec la hoc cho tot. Ky nay thi phai Ok het mo duoc.
    Moi chuyen nha. 1 cuoc song moi se kho khan hon, nhung phai co gang. gan duoc ve Dn roi, co len! muon co duoc nhung giay phut yen binh ben Ba Ma, ban be..nho qua.
    Sang nay Quy heo vui qua. Dung 8h no da co mat, di an sang roi cho do len cho minh giup.
    chieu nay thi Cau Hoang toi, giup minh cho do tiep. Roi con dan di an. Ghien quan kem ong dan di qua, Hoang dan di quan Baby, hi, vui.
    cm thay ko khoe, nguoi kho chiu qua. Phai ve nghi thoi.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ nhỉ ... đã mất mấy h lang thang trên net tìm chút giải trí rồi ... hừm .... Thằng bạn nhờ gọi nó dậy học bài mà gọi hoài chưa thấy nó dậy ... cho nó ngủ thêm 1h nữa vậy ... , nó mới chỉ nằm có 30 phút chứ mấy ... hì hì ... Ngày mai thi môn Toán chán chít ... toàn lý thuyết chay ... , mà mình ghét lý thuyết ... , chắc là ngày mai xin ông thấy bữa khác thi vậy .. vì mấy ngày vừa rồi toàn ăn và ngủ ... hừm ... , lười quá ... híc híc ...
    Hôm qua chat với bố thằng bạn thân ... vui ra fết ... ổng đòi giới thiệu cho mình cô bé chuẩn bị qua Nga này nữa chứ ... hì hì ... , vui ra fết ... hê hê ... , hi vọng hè này có người quan tâm trong mấy ngày đầu ... hì hì ... Híc híc ... toàn mọi nguời kí gởi mấy em cho mình chăm bón ... híc híc ... sợ quá ... , lèn èn ... có ngày cũng bị thanh toán đến trắng máu mất ... híc híc ... Dù sao nghe quảng cáo về cô bé này cũng vui lém ... hì hì ... , gần nhà mình ... hê hê ... , con giáo viên ... lại xinh ... hì hì ... hay tuyệt cú mèo ... chỉ có điều là mình fải làm gì khi chỉ có vẻn vẹn khoảng 1 tuần có thể gặp mặt được cô bé đó ở ĐN ... hê hê .... , và nhất là ... có biết mặt mũi cô bé đó thế nào đâu ... hì hì ... ha ha ... cái số mình đúng là zui thật ... hừm ... Mà cũng khoẻ ... mình chỉ hối lộ bố của thằng bạn 1 chai Vốt ka là OK hết ... hê hê ... , chỉ có điều bố cô bé đó nghe nói chỉ uống có mỗi ly bia là gục tại chỗ ... híc híc ... Kiểu này chắc hổng tâm sự trên bàn nhậu với bố cô bé đó được rồi ... ha ha ... đành nhờ bố thằng bạn tâm sự với bố cô bé ... còn mình chạy lon ton tìm cô bé đó thôi ... ha ha ... Ặc ặc ... nghĩ đến đó ... cười toe cả mỏ ... hì hì ... , nói chuyện tán dóc với bố thằng bạn mà vui ghê ... , thấy thân thiết dễ sợ ... hì hì ... , ổng còn nói với bố mẹ mình về cái mối làm en này nữa chứ ... làm mẹ mình cứ sướng cả lên ... ha ha ... vì gần nhà mà lại ... , con của mẹ lại đỡ fải chạy rông ... ha ha ...
    Tháng 10 này ông anh Heo lại vào SG học cao học ... , nghe nói chương trình đó hay lắm ... , chỉ có điều là ổng lại fải thuê nhà ... ăn cơm bụi ... hì hì ... , chẳng biết có kiếm được em nào chăm bón trong suốt 2 năm ở SG không nhỉ ... hì hì ... Thương ông anh Heo ghê .... hê hê .. , hai anh em mấy năm gần đây chơi hợp nhau dễ sợ ... hì hì ... Đang định giới thiệu cô bạn cũ cho ông anh Heo ... hê hê ... , nhưng chắc là chẳng được gì rồi ... hì hì ... tự giác là chính ... hì hì ... dù sao chọc cô bạn và ông anh Heo có chuyện để nói cũng vui ra fết ... hì hì ... Thôi ... lo cho thân mình trước đã ... hì hì .. rồi đến ông anh Heo và cô bạn sau ... hê hê ....
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    cảm giác buồn cười thật .Hôm trước đi chơi với anh Hiếu có lên ngoại đâu cơ chứ.he he đi nói chuyện với anh tự nhiên mình nói thật nói tất cả ...anh H chỉ nói hãy như trước đây đi mà em thấy khó quá anh ơi .chẳng thể nói được cái gì cả chỉ biết rằng time pass away .....
    Mấy hôm nay nóng quá trời mệt nhưng cũng thấy đã qua...
    i will always love you ....rồng lớn
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rầu ... , bữa trước kiếm được một đĩa The best of rock ballad , chép về trên máy ... bây giờ mở nghe ... , đóng hết cửa lại .. vặn volumn lên ... cảm giác thật đã ... hê hê ... Ngày mai khỏi thi môn Toán ... để đến khoảng ngày 21rồi thi , hay 27 gì đấy ... , còn sắp tới để thi môn Lý vào ngày 14 vậy ... , cố gắng thi sớm hơn vài ngày ... , hổng biết học có kịp không nữa , nhưng cảm thấy cần fải như vậy ... Mấy đứa bạn ở trên Mat , bọn nó ngày 27 là biến rồi ... hừm .... , chẳng biết bọn nó học kiểu gì mà thấy thoải mái ghê ... hê hê ... , còn mình thì è cổ ra thi 4-5 môn liền ... hừmmm ... Thôi ... đằng nào cũng cố gắng 30 về thử vậy ... xem thử có được không nữa ... híc híc ... , cùng lắm thì để lại vài môn vào năm mới rồi trả nợ vậy ... hê hê ... , nhưng ... chắc là fải cố thanh toán cho hết trước khi về thôi ... hừm ... tự nhiên hôm nay thấy mình cần fải học để về chơi vậy ... hì hì ... Chỉ có điều bây giờ kiếm cái gì nhai đã ... , àm ăn xong lại bùn ngủ ... hì hì ... , chắc lai mất toi mấy h nữa rồi ... hừm ... Dù sao ... mình khoái học Lý hơn là Toán và Tin ... híc híc ... , hi vọng lần này trả môn lý cũng gặp ông thầy dễ thương như hồi HK 1 ... hì hì ... hay bà cô dạy lécsi cũng được ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hôm nay thế nào mà ngủ thẳng cẳng ... quên luôn h đi lên xin ông thầy bữa khác thi .... híc híc ... thôi ... để bữa sau lên thi luôn vậy ... , còn bây giờ đi làm visa thôi ... híc híc .... , trả sách thư viện .... khám sức khoẻ ... lắm cái lằng nhằng ra fết ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này