1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày cúp điện, nóng quá chắc điên mất. hu Ngồi học trên lầu, cũng có gió mà nắng chói cũng dã man.
    Tối qua Ba gọi điện vào. hic Đang hù doạ mình thì phải, Ba bảo ko nghe lời Ba vào lôi cổ về, dã man quá. Kiểu này 36 nước chỉ có nước nghe lời hì.
    Bài vở chất đống mà vẫn ko bỏ được cái thói nhác học, làm sao đây. Thằng heo dạo này cũng luyện thi nên cũng đi học suốt, ko xuống chơi với mình nữa. cả tuấn chỉ thứ 7 mới rảnh, tội nghiệp thằng nhóc.
    Out về nhà coi có điện chưa cái đã. hic Cúp điện 1 cái đã chẳng biết làm gì rồi. Nghe nhạc cũng ko, ngủ cũng ko, xem phim cũng ko, học thì càng ko.....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... kinh ... hừm ... chạy lon ton từ 10h30 ... đến 3h30 chiều mới bò về nhà .. hừm ... mà lát nữa cũng còn fải bò lên xem còn làm cái cuối nữa chứ ... , mới đi xin hết chữ kí các nơi mà cung bở hơi tai rồi ... hừm ... , mua mấy chai Vốt ka làm quà cho mấy cụ ... hì hì ... , còn lai chắc là chẳng có thời gian mua quà cho ai cả ... híc híc .... , thôi ... về nhà đi chơi bù cũng được ... híc híc ... Lúc trước bảo thích gì thì mình còn ráng đi tìm ... bây giờ thì chịu rồi ... híc híc ... chạy lon ton đi thi cũng chẳng thèm nữa chứ huống hồ đi kiếm mấy cái hay hay mang về .... có mỗi cái Vốtka là được nhất ... hì hì ... , mang về lai rai cũng vui ... hê hê ... Làm visa thấy còn có hứng để thanh toán mấy môn thi mà về ... chứ không cũng chẳng biết làm gì cho nó giết thời gian nữa ... hì hì ...
    Thôi .. chắc là lâu lâu ghé vào đây chơi một chút ... , cho đỡ nhớ một tẹo ... , bây giờ bỏ thức an trong tủ lạnh ra để tối nay nấu món gì ăn thay đổi không khí một chút ... hê hê ... , và chạy lên xem còn fải làm cái gì về visa nữa không ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Huedang

    Huedang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác chờ kết quả interview lạ lẫm và đáng ghét làm sao !!! Một món ****tail gồm 7 phần lo lắng, 2 phần hy vọng và ...manh mún 1 phần tuyệt vọng. Một "thức uống" lý tưởng để mất ngủ và làm nảy sinh ý định tự sát...
  4. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chat dzới con bạn dzui dễ sợ...chửi nhau chí choé....nó đang tức vì hè này mình được dzìa mà nó thì hổng được....sozzy nha bạn thân mến...tao mừng quá nên cũng hổng care mày có dzìa được hay không...hehhe...
    mới mua cái computer ..sạt nghiệp đến nơi rồi..hic...hổng biết còn sống sót đến cuối tháng không hay phải mail cấp cứu....if so chắc chắn câu đầu tiên là câu mắng rùi...hic....chuẩn bị lỗ tai đươc rùi....mà cái số mìh sao mà đen dủi...đi kiếm việc gì cũng có đwá chen chân trước...bực mìh dzễ sợ...
    Everything I do, I do it for you
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    He he ... hôm nay nhờ mấy anh đặt vé về cho mấy đứa luôn ... có khoảng 9 đứa về cùng một lần với nhau ... hê hê ... , vậy cũng vui rồi ... hê hê ... , đang định ngày 4-7 sẽ biến khỏi Xanh và ngay 5 sẽ biến khỏi Nga ... hờ hờ ... , và chơi được 2 tháng ở VN ... hò hò ... hê hê ... Bây giờ chỉ care mỗi chuyện là có trả nợ hết thi trước khi về hay không mà thôi ... híc híc ... , hi vọng không đến nỗi nào ... híc híc ... Thôi ... di cày thôi ... có nhiệm vụ để cày roài ... híc híc ... Mới bước qua ngày mới được vài fút ... ( h bên này ) .... hôm nay lại fải đi làm lắm chuyện nữa đây ... híc híc ... mà còn nhiều bài quá ... híc híc ... toi ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... nói cày vậy thôi chứ cũng vẫn ăn chơi nhảy nhót hoài .. hì hì ... , toàn ngủ thẳng cẳng ... híc híc ... chán chít ... hừm ... Hôm nay di thanh toán nốt cái hồ sơ của mình rồi , chụp ảnh nộp lại ấy mà ... hê hê ... , nhìn cái ảnh đen trắng thấy mà vui quá ... hê hê ... nộp tiền đặt vé luôn ... hê hê ... Bây giờ chỉ thanh toán nốt thi cử nữa thôi ... hu hu ... chán chít ... híc híc ... Có cô bạn bị ông anh Heo mình hù , sợ toe toe ... hê hê ... zui quá ... hì hì ... , chỉ có điều chẳng biết mình có gặp cô bạn trong mấy ngày không nhỉ ... hừm ... Hè này chỉ gặp vài nguời trong vòng vài ngày ... hừm ... còn lại chẳng biết kiếm đucợ ai cắp nách đi chơi mấy ngày cuối trong cái đợt mình về không nhỉ ... hay lại cũng nằm một đống ở nhà ... chơi điện tử hay xem film .... hê hê ... Thôi ... biến cái đã ... hê hê ...
    ( nghe bài nhạc the funeral of hearts của HIM ... hê hê ... cũng hay ra fết ... hì hì ... thấy đã .... hê hê ... )
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chăng rhiểu tại sao lại ngồi đây , trước cái comp này.Có lẽ là mình đang đợi , đang cố làm thời gian trôi qua mau hơn .Cả ngày gần như ở trên thư viện , thời gian còn lại , dành cho em. Chẳng biết tại sao mấy hôm nay có cảm giác rất lạ , cảm thấy như sợ 1 cái gì đó, cảm thấy như phân vân trong đầu.
    Không biết những gì mình làm từ trước đến nay để được bên em , để được có em ,để không xa em, để cho em thấy tình yêu của anh dành cho em nư thế nào, để cho em thấy anh không thể nào mất em..liệu có đủ chăng?Liệu có những cái gì anh đã quá đáng chăng?Phân vân, lo lắng , chỉ sợ....
    Mới đây , chỉ cách đây vài ngày, đã trải qua những thời điểm lo sợ , trống rỗng .... vì cảm thấy như cái mính sợ đã đến...Tất cả đã qua , tin rằng sẽ không còn gì nữa , tin là như vậy....
    Ngày mai , thi môn thứ 2, muốn được gặp em vào buổi sáng ,như hôm nay , muốn được nghe em chúc thi tốt , muốn được thấy nụ cười của em , muốn được thấy em....muốn muốn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .... hôm nay mới cãi nhau với chị của một cô bé ... , cô bé đó lại là người yêu của thằng bạn mình ... Cãi nhau to ... ha ha ... , cãi nhau toàn bẳng tiếng Anh với cô chị bẳng tuổi mình mới kinh chứ ... híc híc ... rồi lại chat bẳng tiếng Việt với cô bé ... hì hì ... Du sao ... cũng chẳng có gì ... muốn có nguời nói chuyện cho vui ... không có thì thôi ... del ... , chẳng chít ai cả ... , mình là vậy ... dạo này điếc rồi ... , không thích thì không làm ... , chẳng sợ ai ... hừm ... Tự nhiên mình chẳng làm quái gì cả ... chỉ đưa một cái mặt tượng hình lên chưng cho vui ... thế là cãi nhau ... hừm ... , con gái đúng là nhiều khi khó hiểu thật ... hừm ... mà mình có muốn hiểu đâu cơ chứ ... híc híc ... Hôm nay cũng vậy ... chọc cho cô em nuôi giận toe toe mới chán ... hừm ... , cuối cùng cũng cười toe toe ... híc híc ... Thật chẳng biết mình nên làm gì bây giờ ... hừm ... , không chơi với con gái thì chán chít ... hì hì ... , toàn một lũ đực rựa nhìn nhau khóc cũng thê thảm quá ... , choi với mấy em thì fải dè chừng này nọ ... chán chít ... hừm ... , tính mình thoải mái ... , ăn nói thô thiển một chút nhưng ... zui mà ... lại chân thành nữa ... híc híc ... Được thôi , ... thích giận thì cứ giận ... ghét thì cứ ghét ... hì hì ... khi mình sai nhất định mình sẽ xin lỗi ... còn không sai cái gì mà giận vô cớ thì ... hê hê ... toi ... hì hì ... mình cũng chẳng biết nói gì ... cũng chẳng làm gì để thanh minh cả ... mình không thích fải giải thích vì thanh minh là có tội ... hê hê ... Chán ... chán chẳng bùn chơi nữa ... , thấy mấy đứa bạn mình sao si tình đến thế ... hừm ... , cũng có thể mình bị đứt dây thần kinh cảm xúc hay sao nhỉ ... , chẳng biết ... nhưng dù sao ... đã lâu rồi kô có khái niệm sợ là gì .... hì hì ... Hi vọng một ngày sẽ tìm được một người ... thật sự để mình yêu .... nhưng đừng thật sự hiểu chính mình ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày trước đang nắng ấm, tự dưng hôm nay trở lạnh lại..bực mình dzễ sợ...summer gì mà chán chết...sáng nay sao lười dạy thế không biết..chăc trời lành lạnh nên trùm mềm ngủ đã quá hổng muốn wake up...hic...đã vacation mà lại còn thất nghiệp nữa chứ....suốt ngày ôm cái comp<------hic..bạn iu dấu , nếu không có mày chăc tao die mất...hôm nay lên YM chả có con ma nào trên net....mà có khi nó cũng invisible như mình cũng nên...bớ bà con...có ai nói chiện với tui hông...chán như con gián....
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... đen như một con chí đen ... híc híc ... Hôm nay chat với cô bé , tình cờ nghe cái chữ SN ... híc híc ... thế là minh chợt nhớ ra cả một đống người bị lãng quên ... híc híc ... , ngày 3 SN cô em giúp dỡ mình khá nhiều , ngày 6 SN bà chị họ ... híc híc .. , ngày 10 lại SN cô em của mình nữa ... híc híc ... Kiểu này ... về VN chắc là chui lên núi ở cho mát quá ... híc híc ... Thôi ... đi ngủ cho đỡ vậy ... hoạ may bị hành hạ trong nightmare cũng còn thấy đỡ hơn là real ... hì hì ....
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này