1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên cười hay nên khóc.Có lẽ lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn được chia sẽ , muốn được nói ra .Vui ..cười , buồn ..cũng cười , có lẽ con người mình đã quên hết cảm giác của khóc ,dù như thế nào cũng muốn cười , dù là đau khổ.
    Bây giờ cũng đang cười , cười cái sự đời , cười chính mình, cười cho cái ngu , cái ngốc của mình. Muốn được chia sẽ với 1 người ,muốn nói ra với 1 người nhưng sao mà khó quá , phone thì đã ..còn gặp mặt bây giờ là ko thể.
    Sáng ,thức dậy thật sớm, dọc theo biển mà chạy , đợi 1 người , mong chờ được gặp. Cuối cũng cũng gặp , cũng thây được ... nhưng bỗng chốc niềm vui trở thành 1 điều mà ......thấy mình như là 1 thằng thừa ra , thấy mình như 1 thằng ngốc , đứng ngơ ngác , trơ ra . Dù sao , thấy được nụ cười của người đó, thấy được người đó vui đùa thì mình đa vui , vui lắm rồi .. bất kể mình như thế nào, mặc.... Phone reng , biết chắc là người đó , vui vì biết điều đó là đúng .... nghe được lời chúc thi tốt của người đó, vui lắm , có biết ko?Nhưng , cảm thấy như nhói , như chính mình bị khi nghe thấy em oằn người lai vì đau .... nhói trong lòng , lo , sợ , hoảng .... chỉ biết cầu mong, chỉ biết an ủi trong lòng , hi vọng rằng em có thể nghe được.Đi thi , với tâm trạng lo lắng cho em ... bài thì học gần hết, gần như ko lo nghĩ gì về thi hết, chỉ lo cho em.
    Không biết từ hỏ đến lơn đã bị lừa mấy lần rồi nhỉ?Chắc là quá , quá nhiều lần, nhưng đa số chỉ là trò đùa, hoặc là khi mua bán gì đó.. thế mà hôm nay lại biết rằng mình, cả mấy đứa bạn, 1 đám bị lừa 1 vố đau...Thầy ..than ôi.....Thế là bay luôn sự cố gắng cả học kỳ, bay hết.....d***....thôi thì cố gắng để cho mấy môn sau vậy , cái này ko thể trách mình.
    Mong em vượt qua được , mong em không còn chịu đựng nỗi đau gì nữa.mong đươcj gặp em, mong được nghe em nói,mong, mong , mong,,,,
    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

  2. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mới giải quyết xong mấy bài toán...quái dị..hic...mấy công thức quái đảng chưa thấy bao giờ..chăc công thức dặt biệt của tụi này quá...chảnh thế không biết...
    2h sáng lúc nào hổng hay...sao chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào ấy nhỉ??? chắc tại mới đi lấy vé về nên mừng quá hổng ngủ được...hè này được ăn bánh tráng tương rùi....DN ui chuẩn bị đón tao dzìa nhá....
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó khiến mình hơi buồn cảm giác cô đơn .mẹ đi chơi 1 tuần ở nhà vắng hẳn mình cảm giác ở nhà mà chắc là buồn lắm đây .Cũng chẳng biết thế nào ?Cũng đi chơi nói chuyện với Bích hôm nay mình gặp nó xem ảnh nó và người yêu buồn cười thật thấy nó thật hạnh phúc nhỉ?Cảm giác nhớ anh nhiều lắm he he
    Đang chat với một đứa bạn nhưng cảm giác nó chẳng ra sao cả nó không còn hiểu mình như trước cũng có thể vì mình đang thay đổi
    i will always love you ....rồng lớn
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... ngồi rảnh ... fá hộp mail của mình chơi ... định dọn dẹp cái hộp mail ... bây giờ nó thánh trống hoác ... híc híc ... Del một lần hơn 500 cai mail cũ ... híc híc ... , mà mình có định del đâu chứ ... chỉ del bớt mấy cái không cần thiết thôi ... ai ngờ bấm cái nút ... híc híc ... del sạch ... híc híc ... , còn đucợ vài cái mail mới chua trả lời ... híc híc ... Thôi ... đằng nào thì cũng chẳng đọc lại mail cũ ... , những tình cảm bạn bè mình cũng đã nhớ hết rồi ... hì hì ... , đành ngậm ngùi mà ... nhìn mấy cái mail cũ ... bye bye mất tiêu roài ... hừm ... Dù sao .. có hộp mail mới xài cũng sướng ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ ở nhà, tập trung ôn để thi. Miss cô quái quá, ko cho cả lớp pass cho rùi. hi, mà nghĩ lại cũng đúng, nếu pass hết thì môn của bả còn ai thi, còn ai out dể miss cô ra đề tiép hi
    chuẩn bị đi thi tiếng Ý. hôm nay đến phiên mình lên parlare với Professore, hi, cố lên mới đuợc,
    Hôm nay gặp con GR, ko hiểu nó sao lại nổ cáu với mình, he, nhỏ được out về VN mà ko nói bạn bè gì hết! chán nhỏ quá! mày có phải là bạn tao ko vậy hả?
    Ước gì mình cũng ở Dn khi nhỏ về Vn nhỉ? Mình với nhỏ sẽ tha hồ đi ăn bánh tráng tương... đi rong hết Dn xem thiên hạ sống thế nào.. hi mà lúc đó nhà mình cũng move đến chỗ khác rùi, hic, gần nhà chồng, hi, nhà của Knorr mà. Đã quá! tha hồ qua nhà nhỏ chơi hay kêu nhỏ qua nhà chơi, nấu ăn giúp mình. Nghĩ ra cảnh đó mà sướng cả người.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 môn nữa là xong, sướng! Mẹ lại sắp vào SG chơi, tiện thể kiểm tra 2 cô con gái của mẹ ăn ở thế nào. Thế có nghĩa là mình phải dọn dẹp lại phòng cho ngăn nắp hơn..hmm, khoản này thì hơi lười, nhưng ko sao, chỉ cần 1 buổi la okie mà.
    Ngày 27 về ĐN với mẹ. Nghe bảo ĐN đang nóng lắm, hic, chán nhỉ, hmm, sẽ mua thêm 1 bộ bikini, về đi biển everyday luôn..
    Dạo này có vẻ đang béo lên, sợ ghê. Thi xong, mình phải lập kế hoạch giảm cân mới được, béo lên thì chán lắm, hic hic, chẳng thấy tự tin tí nào cả.. brbrbr..

    Play with lover, don't play with love!

  7. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là hôm nay vui , rất vui vì được bên em , được bên cô bé , được thấy cô bé cười, được vui cùng cô bé....vui vì thấy mình cũng ko đến nỗi ngu , học hành hôm nay thấy vô bài dễ sợ , he he .... có cảm hứng mà....
    Ngày mai sẽ còn vui hơn nữa vì sẽ là người đầu tiên thấy cô bé trong 1 dịp quan trọng.... ngủ thôi , ngủ để mai dậy sớm chứ...
    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

    Được al_capone sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 13/06/2003
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    khỉ thật...hôm nay mình bị làm sao ấy nhỉ ...đầu óc cứ suy nghĩ vớ vẩn..chả làm cái gì cho ra hồn cả...rỗng tếch...ba lên net mình cũng hổng muốn nói chuyện...hay bị nhiễm thời tiết ở đây rùi trời...nóng lạnh thất thường quá...chán gì mà chán...
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... hôm nay định thi sớm môn Lý nhưng mấy ngày vừa rồi toàn ngồi chơi .. híc híc .. , học không kịp được nên lại để dành đến lần sau thi vậy ... híc híc ... , như vậy thì lần sau sẽ còn ít thời gian chơi hơn trước ... híc híc ... Thanh toán luôn tiền net rồi biến luôn .... híc híc ... Có khi mình vắng bóng trên net này một thời gian mất thôi ... híc híc ... Chắc là sẽ nhớ nó lắm ... hèn gì mấy ngày vừa rồi cứ toàn lên net choi hoài à ... híc híc ... Thôi ... mình thấy chán quá ... hcí híc ... chẳng có quyết tâm gì cả ... híc híc ... thấy yếu kém quá ... híc híc ... Fải cố thi cho qua hết để về chơi cho nó sướng vậy ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to và có gió lớn quá đã lâu rồi không có trận mưa nào như thế kinh khủng mấy cái cây đổ hết gió rít ầm ầm lại còn mất điện may mờ hôm qua đi chơi với thuỷ về trời mới mưa không thì chết .Hai đứa đi ăn kem Pháp ăn bánh Moka đểu thật hai con đi vui chưa từng thấy khi về gặp hai thằng dở hơi nữa chứ đúng là dân NQ đi đâu cũng biết ngay tiếc hôm qua không có Q đi cùng.Chiều nay hứa đi biển cùng thuỷ .Mình cũng thấy đỡ buồn cũng không cảm thấy như truớc đây nữa lòng mình cũng đã nhẹ hơn nhiều.He he thôi cố mà chơi cho đã .He he hè này Hảo về chắc lại có thêm vài cuộc du hí.Nhìn quyển lưu bút của Bích cũng thấy nhớ lớp mình ra phết giờ đứa nào cũng nhiều thay đổi ngay cả bản thân mình cũng vậy thôi
    Thật sự không thấy giận hờn gì cả .Mình hiểu ra nhiều chuyện hơn .Hy vọng sẽ qua nhanh thôi
    i will always love you ....rồng lớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này