1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà rồi học bài, chỉ có thế. hic. Tối qua nhóc tùng ko gọi điện tám, đang chat với nó, giờ nó đang ở VTàu. quỷ gì đâu! Thi cử đến nơi ko lo học, mà cứ ham chơi. hic
    Thôi, chơi một tí, về mua cafe nữa rồi học tiếp. hic tối qua hết cafe, đi mua mà khuya quá ....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  2. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật .. man mác 1 nỗi buồn , chẳng hiểu tại sao nhưng khi nghĩ đến điều đó lại cảm thấy như khó thở , như bị bóp nghẹt lại .Chỉ muốn được hét lên , muốn được khóc để vơi đi nhưng làm sao đuợc?buồn, mệt ....
    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

  3. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chang biet toi nay se ra sao day nua, toi hom qua minh cung chang the nao ngu ngon giac duoc. Cu tuong gap anh on line thi fai noi chuyen vui ve lam, ai ngo lai end up o cho hieu lam. Anh co biet la anh lam em tu ai lam khong? Minh von la tu ai cao ma. Toi hom qua minh dinh noi thang voi anh thi lai bi disc, khi vao thi anh lai out mat tieu, de lai may loi offline nhung chang thay anh tra loi gi ca, co le toi nay anh ban hoc cho exams. Khong biet nhung loi cua mịnh co dung cham gi den anh lam khong nhi vi nho T bao la nghe ghe qua. Minh cung mong la khong sao, co dieu den thu tu nay khi di danh badminton gap nhau thi chang biet co the tu nhien ma dua gion voi nhau kong? Nhung thoi ke, I dun care anymore. Who the hell do u think u r?
    Tuan sau anh TRi ve VN rui, that la buon ghe,sao moi nguoi cu lan luot ve VN the nhi, the thi minh se o ben nay voi ai co chu? Moi nhan duoc ong anh nuoi, tuong la co the duoc nhung nheo tha ho thi cuoi cung chi duoc noi chuyen voi ong anh nuoi may tuan thoi truoc khi anh nuoi di ve. Nhung ma khong the de anh nuoi ve Vn binh an vo su the duoc, fai hanh ha mot bua cuoi. Kekek..tu nhien nghi sao ma thay thich ghe. Anh nuoi ma doc nhung loi nhu dzay chac la ong ky cho lung dau ay. Hic..ong anh "bao nuc".
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cùng hay gặp cô bạn cũ ... tán dóc cũng vui ra fết ... , cô bạn chuẩn bị đi Xin rồi ... híc híc ... , hè này chẳng biết có gặp nhau chạy lon ton không nhỉ ... hì hì ... Lúc trước ít đi chơi hay liên lạc với nhau ... , nhưng dạo này ... thấy zui chi lạ ... hì hì ... , nói chuyện zui ra fết ... vì dù sao ... có nguời đồng cảm .. hê hê .. alonely mà lại ... hê hê ... Hôm nay cô bạn gived me babie's nick on YM , vì nói là chat với cô bé đó chán quá .... ha ha ... mình nhảy vào chat thử ... khè te tua ... cũng thấy zui zui ... Có quen kiểu làm quen này bao giờ đâu ... hì hì ... , chỉ toàn chat với mấy đứa bạn thân , hay nguời quen thôi ... hì hì ... còn đi lang thang trên net kiếm nguời nói chuyện như thế thì chịu ... ha ha ... Dù sao ... tóm lại ... net gần hiết $ roài ... hu hu ... , mấy ngày nữa chắc là tắt điện ... híc híc ... cut net ... and wait for the day when i go away ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    2 am and the rain are (not ) falling... You're telling me you're so confused ...You can't make up your mind...
    nhớ , muốn đưọc bên em , muốn được làm bờ vai cho em lúc em khóc , nhói lòng khi nghe em khóc .... biết khi nào mới được bên em khi em cần , khi mà ta muốn? Hãy tin vào những lời anh nói, hãy tin vào những gì anh đã khuyên em , .. hãy tin vào chính mình, tin vào khả năng của em , như anh lúc nào , cũng tin em và sẽ mãi tin em.
    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã bên tôi

    Được al_capone sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 16/06/2003
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... chán như con gián ... híc híc ... , cả ngày hôm nay nó cut mất nước lạnh .. chỉ còn lại nước nóng ... híc híc ... , mà không có nước lạnh thì ... hơ hơ ... ngứa ... , nhột ... híc híc ... , lắm cái fiền fức ... hừm ... Chuối như củ chuối ... híc híc .... toàn uống nước trái cây ... hê hê ... măm măm ... ngon quá ... Ngày mai đi thi Lý ... chẳng biết làm en thế này ... hôm nay fải ngồi còm mõi mà học thôi ... híc híc ... choi cho lắm vào rồi nên bây giờ fải cày ... ặc ặc ... híc híc ... Thôi , đi làm công chuyện thôi ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bực quá! tự nhiên cảm thấy muốn điên lên được. Trưa nắng, hôm nay sáng thi, chiều nay cũng thi mà phải tốn thời gian vào ba cái già ko hà! Giờ chẳng muốn đi thi nữa luôn!
    Tự nhiên có một cái gì đó mất lòng tin nơi mình, có lẽ đã bị cho leo cây hơi bị nhiều!
    gì đâu không, Muốn điên lên được. Out cái đã, ko thì ko biết cái forum này chịu đưnhg5 mình có nỗi ko. Tự nhiên dạo này mình nóng tính da4 man, lại hay gắt với người khác nữa hic
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Trời hơi nóng mình hơi mát điên rùi
    love me love my dog
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi thi, cảm thấy phấn khởi vì được gặp lại mấy chị em nhà Tám. hic Mà hình như la được gặp 1 người...hi Tự nhiên thấy nhớ người d0ó chi lại, hic, sao thế nhỉ? mới có 1 tuần ko gặp mà ... Mình crazy mất rùi. Mình vào phòng thi thì thấy người đó cũng thi cùng phòng với mình, hi, vui quá! Thixong thì cả đám đứng nói chuyện, rôm rả dã man vì aicũng làm bài được. hi cô ra trúng y cái câu mà mấy chị em lúc ngồi ăn sáng, uống cafe bàn với nhau hehe. Lúc H chở mình về, nói chuyện nhiều, Mọi hôm chỉ tám chuyện qua phone nên chẳng sướng, giờ chat trực tiếp luôn hihi Trưa về nhà thì tự nhiên bực mình, cảm thấy mệt mỏi. Muốn ngủ 1 tí để dậy còn học bài, chiều nay phải thi Italiano nữa. Đang nằm thì chị Hà gọi, thích đi chơi với Hà dã man nhưng nghĩ lại cái đống bài vở thấy mà ớn luôn. 3h, trời nắng chan chan, tranh thủ chạy lên NH, cũng lại gặp chuyện bực mình. NV ở đấy bảo, làm mình suy nghĩ. tự nhiên cảm thấy quá mất lòng tin..... l;àm sao để mình có được lại lòng tin như lúc đầu nhỉ? quá khó! khó đến ko thể... hic
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán quá .. hết tiền $ ... cut net luôn ... híc híc .. , bây giờ viết mấy dòng này mà chẳng biết có gởi lên được không nữa ... thời gian cứ trôi như một cái bẫy vậy ... híc híc ... Mấy nagỳ nay vẫn lười như thế ... , vẫn vậy ... chẳng có gì ... , cut net chắc là mình sẽ siêng hơn được một tẹo chăng ... hi vọng là như vậy ... , chẳng biết thế nào nữa ... có lẽ mình sẽ về SG chơi mấy ngày ... , nhớ bà chị họ của mình quá ... hì hì .. , chọc bã zui thiệt ... hì hì .. , bà chị mình dễ thương vậy mà cái thằng nguời yêu của bã nhìn chán chít ... hê hê ... , không bằng một góc của mình ... ha ha ... , nhưng chắc vậy ... con gái hay thích mấy thằng ngốc ... hê hê ... , àm mình thì chưa đủ ngốc để kiếm người yêu ... hê hê ... Thôi .. cũng chẳng sao .. , hè này nhậu một trận mới được .. nhớ anh em ghê ... hê hê ... Híc híc ... chán như con gián ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này