1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng sẽ qua đi! mình nhớ là ai đó đã nói với mình câu này...tự nhiên cảm thấy đúng thật.
    Tối qua mình cũng đã cho mình một cái kết luận, một quyết định mà hy vọng mình sẽ ko hối hận.
    anh a, em xin lỗi vì em không còn đủ tự tin để mà hiểu anh, thông cảm cho anh. Em ko còn tự tin như lúc đầu nữa anh à. Em xin lỗi. Mọi vệc có lẽ nên kết thúc ở đây để mình không thất vọng về nhau nhiều hơn nữa. Trong mắt em, anh luôn đẹp, luôn là người em kính nể, chưa có người nào làm em kính nể như vậy ngoài Ba Má em. Nhưng chắc có lẽ em đặt niềm tin vào anh nhiều quá ...
    Dù sao đi nữa, thì em sẽ luôn nghĩ về anh, vì đó là my first love, làm sao mà dễ dàng quên được kia chứ?
    Thời gian sẽ cho mỗi chúng ta một câu trả lời, một câu trả lời thú vị về cuộc sống, sẽ cho chúng ta quên đi những gì chúng ta muốn. Không biết là em có làm được như vậy không nhưng em sẽ cố, sẽ cố quên anh, chỉ nghĩ về anh như mối tình đầu của em. Trong em, nó tuyệt vời lắm anh à!
    Em sẽ sống cuộc sống của mình, dù không có anh bên cạnh nhưng em hy vọng nó vẫn sẽ đẹp và luôn có tiếng cười! anh cũng vậy nhé!
    Tối qua, ngồi nhìn lên trời, cũng vì sao đó! Mọi lúc em vẫn nghĩ đó là anh nhưng tối qua thì sao lạ thiệt, em chẳng có cảm giác gì. chỉ có một cảm nhận là không gian xung quanh sao mà trống trãi, buồn đến dã man. Mình quen nhau cũng gần được 2 năm rồi anh nhỉ? Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên em nhận 1st ,mail của anh là ngày nào nữa đấy, nhưng rồi để làm gì nhỉ? for nothing. Nhớ năm 12, mỗi lúc đi học về, connect rồi send mail cho anh, kể hôm đó em làm gì, học cái gì, vui hay buồn.... em vô tư kể như lúc còn học mẫu giáo, ngày nào về cũng líu lo kể cho Má nghe biết bao nhiêu chuyện ở trên trường... rồi cảm giác buồn khi ko có mail của anh... ANH như một soul-mate, luôn nghe em nói dù đôi lúc em nghĩ mình vớ vẩn gì đâu...
    Thôi, hãy cho tất cả những cái đó là những kỷ niệm đẹp... Em đa vào hộp thư, cai folder mail của anh em đã đánh dấu như chưa từng đọc chúng ... hãy để mọi thứ như chưa bắt đầu.... như thế thì sẽ tốt hơn cho cả 2 chúng ta.
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 18/06/2003
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn ghê cũng không còn đủ tự tin nữa.Ba mẹ không thể hiểu và thông cảm cho mình được .Mình không thể đưa ra quyết định gì cả mất lòng tin và không đủ mạnh mẽ nữa rồi cảm giác mình quá yếu đuối .Nhưng không thể có lẽ hơn lúc nào hết mình mới hiểu cảm giác có anh quan trọng thế nào.Send hay reply cho anh bất cứ cái gì tại sao mình có thể nói cho anh nghe tất cả kể cả chuyện vừa rồi.Cảm giác true to themselves ,mình muốn có thể như thế vượt qua mọi chuyện cả hai cùng sống thật tốt .thôi đành cố gắng.Thời gian qua đi hy vọng sẽ tốt đẹp
    i will always love you ....rồng lớn
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ xung quanh vẫn thế nhưng sao mình thấy quá lạc lõng và xa lạ. hic. Hy vong sẽ quên, nếu có gặp hy vọng mình và anh vẫn sẽ nhìn nhau và nở 1 nụ cười.....
    Sáng nay, chị phượng gọi, vừa nghe giọng đã thấy kinh rùi... tự nhiên ..Vi hả? CHị mày đây... Mày đi coi Beckham với tao ko? tao đi mua vé... Còn gì hơn nữa trời, mình Ok, rồi trưa chị P đưa vé cho mình. Hí hửng... khoe tùm lum, khoe cả với anh Duy Phoism, hi, cha đá ghen tị nói nếu mình mà để hở thì coi chừng ảnh chôm nữa....
    Làm bài XHH cũng tạm, nói chung hy vọng pass, làm bài mà cái đầu cứ để đâu đâu....
    3h thi xong, mấy chị em tụ tập đông đủ rồi hò nhau đi ăn kem. Mọi bữa thích lắm nhưng hôm nay đắng miệng, ăn chẳng ngon... Rồi lại kéo nhau đi Ka, đến 5h, bảo K chở về trường để mình còn thi nữa, hắn ko nỡ bỏ đó, bảo mình lấy xe nó về... Mình cũng khờ thật, mấy tụi bạn chỉ đường rồi mà cũng còn lạc..hic làm phải gần 6h mới vào lớp được... Vào trễ mà làm baì cũng ok, hi.. Biết đểm Lis, mình thua điểm cha Duy tám hic... Mà cũng not bad... hy vọng mấy môn nữa cũng Ok hết....
    cảm giác giờ trống rỗng..hic Mình nhớ Bác Đức có lần bảo mình trong cuộc sống phải có 1 người để care, để dồn tâm trí vào.. nhưng bây giờ thì impossible... sẽ forget Mình chưa dám nghĩ sẽ nhanh chóng có another guy, nhưng mình sợ, sợ phải iu người ta rồi phải forget... It's hard to say goodbye....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Di window shopping o Diamond voi Linh. An kem chuoi, an sua chua, no cang ca bung.. Con 1 mon nua la xong, suong.. Thu 6 me vao.. Nho nha qua..
    Muon ve DN ngay, lap ke hoach giam can, hehehe, dao nay beo ghe luon.. on thi kieu gi ko biet.. May tuan nay toan sang o cung chi Hien, ba ay boi bo ghe qua..
    Co dua than chan doi, ru di nhau. Linh cung dang chan, no cung muon di.. thoi, out day.. Minh dang vui, chang thay chan ti teo nao.. du hoi kem tu tin vi dao nay hoi beo'.. Chang sao ca.. Li do day cung dang de nhau chu nhi?? Hmm, bo me oi, con nho nha qua..Cuoi tuan sau la duoc gap ca nha, duoc gap Bim roi.. thich qua..

    Play with lover, don't play with love!

  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối qua buồn, gặp chị Hà trên Net, rủ chỉ đi chơi, nói chung minh ít khi nào uống, nhất là từ lúc vào SG, chả thèm đụng tới dù chỉ 1 giọt...hic... thế mà cuối cùng hẹn nhau rồi, lại ko gặp, phone cho Hà thì máy của Hà mất sóng hay sao ấy...chán chết...
    Phone cho Má. Nghe giọng của mình, Má hỏi ngay có chuyện gì, mình chỉ bảo đang buồn. Mà hỏi con chỉ co học hành thôi, thi cử thế nào mà thế. Mình chỉ bảo là chán, rồi mình cúp máy.
    về nhà lại cúp điện. rủ Quyên đi mua đồ về nhà ăn. 2 con đi mua bánh mỳ, rồi ghé quán mua 2 lon Bia, mấy gói bò khô.. Khuya, 2 con ra bancon, ngồi nói chuyện, nhâm nhi. Tự nhiên lại nhớ...khóc... Sao chẳng thấy say gì... chán thế. Cả người mỏi, mệt, đi ngủ.
    sáng dậy, ngồi soạn giúp mấy đứa bạn 2 câu hỏi nhân học. Chẳng còn tâm trí đâu để mà học. làm sao bây giờ?
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 19/06/2003
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .... hôm nay có lẽ là ngày chán chít nhất của mình ... cảm thấy tồi tệ ... híc híc ... Cái môn mình khoái nhất thì lại thi be bét ... híc híc ... , qua thì qua nhưng để thi lại lấy điểm cao hơn cho sướng ... , chứ nhận điểm dể qua thì quá thê thảm rồi ... híc híc ... Vay thi bay gio cung chang co nhieu thoi gian de di choi loang quang kiem may cai hay hay vac ve VN nua roi ... hic hic ... , lich thi lai la ngay 1-7 hay 3-7 ma ngay 4 la mình biến rồi còn đâu ... híc híc ... Chán như con gián ... híc híc ... số đen như on chi đen vậy ... híc híc ... chán quá nên lên net ngồi chơi .. mà mình cut net fòng rồi nên ra dịch vụ ngồi .. mua đồ nhắm , và chat .. hê hê ... , nhưng chẳng ai có webcam cho mình nghía cái mẹt cả ... híc híc ... lâu lâu mới có dịp ra dịch vụ mà ... híc híc ... Thôi ... lại chán chẳng bùn viết nữa .... chat với cô bạn chọc cho vui ... nhai hết đồ nhắm rồi về ngủ thôi ... hê hê ....
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng H tới chở đi thi. cũng vào ăn sáng, uống cafe. Hơi run vì chẳng đứa nào cho mình là học kỹ, nhất là mình. Gặp baby, nó cũng vào ngồi với tụi mình. Nhìn mặt đứa nào cũng hốc hác vì tối qua nhỏ nào cũng thức khuya. Giờ chỉ ôn lại thôi mà thấy chẳng được chữ nào, bài đã học được hết hơn 1 tháng rồi mà còn thế! Hic. vào phòng thi, cố giữ bình tĩnh, cuối cùng làm bài được dã man. ra sớm chờ tụi nó những 30'. Hôm nay nhỏ nào cũng ra sớm trừ thằng nhóc Tùng. chả biết nó chế thêm nền Vh mới nào mà viết nhiều thế.
    Tụi nó lại rủ đi chơi, nhiều ý kiến quá, mình thì sao cũng được, ko care, ko đi hay đi với mình cũng vậy mà thôi. Cuối cùng, chúng nó cãi nhau, he, thế là đứa nào về nhà đứa đó. H chở minh về nhà, chẳng có ai, nó lại chở mình về nhà nó. Rồi 2 con đi mua đồ. Lên tiệm sách, chỉ mua được mấy cuốn tạp chí. Nắng chan chan mà chẳng nón mũ gì. giờ nhức đầu hic.... giờ lại vác cái thân già này đi học nữa, mệt quá! muốn được nằm ở nhà nghe nhạc, đọc báo thôi...
    Hic, anh cũng tệ thật đấy, chẳng thèm nói với mình tiếng nào. hic, mà mìn cũng điên thật, đã thế thì còn nói gì nữa... điên quá! tự nhiên lại cảm giác đó rùi! thôi forget mau, đi học, tối nay phải học Pháp luật, còn 2 môn nữa, cố lên! Hôm thi logic chắc bỏ thi rùi. Đi thi thì ai xem Beckham cho mình, thôi, làm đơn xin thi cùng đợt với chị Hà vậy. he Lỳ do gì nhỉ? chắc là ông hàng xóm của em hôm d8ấy bị bệnh hay gì gì đấy..thôi, để phone Quý heo hỏi thử, thằng này bịa chuyện cũng hay lắm mà....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  8. al_capone

    al_capone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    A new day has come .... lại 1 ngày mới... nhanh..nhanh quá... sao ma` thời gian gần đây trôi qua nhanh khủng khiếp...càng lúc càng cảm thấy sợ , thấy lo ...
    sắp sáng rồi,,, sắp được gặp lại em , cô bé,,,,,
    sắp bước vào 1 ngày mới ... đặt ra nhiều cái để làm ... cho mình cho em... cho chúng ta.....
    chào nhé... ngày mới.......
    I'd stop the world only if I could hold you one more time .. my litle girl...
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ....................................
    ^_^ .Thấy lạ vui vui .Sắp gặp anh tối nay chắc ở nhà cho ông anh mình nợ chầu kem........................
    Thương ghê .Mình với thuỷ hai đứa ngày càng dở hơi
    i will always love you ....rồng lớn
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi môn cuối cùng, làm bài tốt, .. vậy là xong, ..sướng tê người. Ở lại SG mấy hôm, dẫn mẹ đi chơi thêm vài nơi rồi về ĐN. Nhớ nhà, nhớ Bim, nhớ ba quá trời nhớ. Vi chắc bây giờ đang đi rông rông ở ĐN rồi, ghen tị với nó luôn..Tự dưng thấy ... her.. hmm, có vẻ nội tâm, tình cảm, ngoan, chăm học hơn mình...
    Hơi buồn ngủ.Từ hôm qua đến giờ chưa ngủ được tí nào cả. Thức cả đêm học bài, sáng lên trường sớm, vào canteen uống cà fê, vào D001, vừa học vừa run, hic hic.. Cái tội lười.. Đến tận tối hôm qua mới rớ đến môn này.. Mệt mệt, từ sáng đến giờ chỉ uống mỗi cà fê thôi à..
    Đi thi, quen được 1 anh hay fết, học Báo chí năm cuối, lại là người ĐN, hehe, khoái!!

    Play with lover, don't play with love!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này