1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hết sốt ... đi xem thằng bạn thân gào thét trong buổi biểu diễn ca nhạc ... hhờ hờ .. hay ra fết ... nagỳ mai lại là một ngày mới ... Sắp tới chẳng biết mình còn được mấy ngày để chơi nữa nhỉ .. híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn mất cảm giác....Không biết làm cái gì nữa đây????????????????????????????????????????...Có lẽ cũng phải có quyết định dứt khoát thôi.....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
    Được hazard sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 03/08/2003
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Về DN, hít khi trời ở đây, sướng thật. Hôm qua về, Ba đón. Mình bị trúng gió nên mệt ơi là mệt. Mà cũng đi đón em được, vui. Gọi cho Thảo, con khùng bảo nó qua nhà mình ko được, mình hỏi lại, thì ra nhỏ bị tông xe. Vừa bực, vừa lo cho nhỏ. Cả nhà rủ mình đi chơi, mình ko đi mà chạy đi mua đồ lên thăm nó.
    Sáng đi họp box, chị Hà nhắn mới biết. Lâu ko online mà. hi. Sáng nay đi chợ, Má khen qía trời, mấy dì mình cũng khen con gái đảm đang, hi hi, mình cười mà ko thấy Tổ quốc luôn. hihi. chiều dậy, cả nhà đi tắm biển. Rồi cả nhà đi ăn, vui.
    lỡ hứa với Mulan qua nh2 nó chơi.
    Lên thì nhận mess của người nào đó, chẳng biết nữa hic ..so confused...
    còn anh thì tệ ơi là tệ, ko có lấy 1 cái mail, chắc forget mình rồi ...
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  4. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hichic....Không có gì để viết.......Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
    Được hazard sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 04/08/2003
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    chạy rong rong cả ngày ngoài đường, quá nhiều việc phải làm.... hết lo chuyện cho cu Bia, lại chạy làm culi cho mấy bà dì ,hic, đi mà ko mang bao tay nên giờ tay đen thấy rõ, khiếp quá...chỉ muốn ngủ...
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thuy'' ve lai SG. Chi Hang di cong tac'' ve, ca nha` vui lam. Qua` cap'' chia deu, ko ai ghen ti voi ai ca, hehehehe..
    May ngay` busy. Thay thoi gian troi nhanh kinh khung. Quyet dinh o lai Danang lau hon. Chac Linh se vao` SG truoc.. Muon di cung` no'', nhung ko duoc roi..
    Cuoi tuan, chi Hang ru ve nha` noi choi, minh` ko di, o nha` ca ngay` chat voi anh. Anh cung thuc overnite de chat voi minh. Ngoi li` o PC suot tu 12h trua den 7h30 toi. Ba roi den me, thinh thoang ghe'' mat nhin` vao`, de yen tam rang minh` still alive, hi hi.. Roi anh goi dien.. Noi chuyen lau oi la` lau. Tet nay` anh se ve...hmm, vay la co'' chip chip nhai roi..
    Sang'' nay day muon. Cang` ngay cang` luoi, chang chiu di tap gi` ca. Getting fat.. Sao bay gio nhi?? Thoi ke di, coi nhu la` da het thuoc chua roi, hic hic..
    Missing u..

    Play with lover, don't play with love!

  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mấy ngày hôm nay mình cũng giống con bé dở hơi quá .Đi nhiều quá bị mẹ treo biển cấm ra khỏi nhà.Hôm chủ nhật đi chơi với box mình vui dã man .Hơi cú hai lão già thôi cho cả bọn ăn thịt thỏ.Toe đỗ vào trường vui ra phết bắt đầu đi ăn khao phè phỡn .mình thì đang đợi.Tuần sau phải lên trường rồi.Thằng bạn trên HN gọi điện chia buồn vụ mình rớt học bổng hê hê mình hỏi đểu nó mày mong tao trượt hay đỗ thế .Cũng chẳng buồn vậy là có hai đứa chỉ được 50% cũng đi .tiếc thật mình sao quanh đời đi thi mấy cái vụ này là die hết .Nhưng mà chẳng sao cả đời vẫn đẹp mờ.Tự nhiên ngồi chiêm nghiệm con bạn thân mình tình yêu 3 năm không bắng một tháng cận kề ngon ngọt của lão anh mình.Mình không biết nên vui hay nên buồn nữa mình thấy thất vọng thôi ....
    Đi chơi với mấy đứa nhóc lại vui thật ra cũng kém mình một tuổi thôi nhưng có khi còn ghê hơn mình ấy chứ .
    Còn với anh thì hình như mình đang .....
    i will always love you ....rồng lớn
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải đi học bảo hiểm. Đang giờ nghỉ trưa. Nắng, ko về nhà. Vô net. Hôm nay nhớ anh kinh khủng.. Nhớ đến nỗi học chẳng vào đầu được chữ nào cả. Chỉ mong hết giờ, để được nói chuyện với anh thôi.. Online. Nhận off msg của anh. Anh online trước mình 30'', chán thế...
    Over and over, i whisper ur name...

    Play with lover, don't play with love!

  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Họp lớp. Sáng nay ko cần chuông báo thức cũng dậy đúng 6h, tắm, uống sữa, chở Má đi rồi vọt tới gặp lũ dê. Vui ra phết. Đi bãi bụt rồi suối đá. Trưa tụi nó về nhà Nguyệt xem phim. Mình thì nằm ngủ ngon lành. hi Đến 1 rưỡi thì nhong nhong đi chơi. Giờ thì rã rời. Mai hẹn Trùm dê đi tắm biển mà ko biết dậy nổi hông, mình bị cảm mất rồi. hihi Buồn ngủ quá!!!!!!!!! Nhìn cái hộp mail trống hoắc muốn nổi cáu lên đuợc..........
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  10. vndnland

    vndnland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Singapore ngày 5/8/2003
    umh..mình ngồi ở computer centre được hơn 4 h rồi..nhớ nhà mà chẳng dám viết mail cho ba má....sợ ba má lại lo cho mình..lang thang trên net..đọc và đọc..mỗi người một tâm sự..mỗi ngày trang nhật kí của box dày thêm...nhớ nhà..nhớ ba má...nhớ cu Nô...nhớ bạn bè...không biết mình còn nhớ ai nữa không nhỉ?..trời...mình lại suy nghĩ lung tung rồi...phải vui lên nao..mình phải enjoy cuộc sống thôi...mình chỉ ở đây đến tháng 12 thôi mà..hihi...
    vndnland
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này