1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    he he..sắp đi coi bóng rổ rồi,trường ta đấu trận CK với trường ...chả biết ....Lại đưọc hò hét , la ré..đã he he...Ngồi nhớ lại hôm qua..ặc ặc...được đi party với 1 đám CTXH của trường LQĐ , lại được giao lưu cùng với hội JUNKO của Nhật...đã lâu lắm rồi mới tham gia lại ba cái trò giao lưu này...cũng vui..hát hò ,nhảy mua ...nhưng ồn ào quá ...Thấy mấy girl Japan cũng khá,nhưng tất nhiên là ko thể so sánh được rồi.. ....cuối cùng cũng bắt chuyện được với 1 chú Nhật Bổn đẹp trai ,cao to...cũng như mình,ko thích ồn ào,cũng kiếm chỗ nào yên tỉnh để nghỉ ngơi(headache mà lị...)Công nhân bây giwò thấy trình độ TA của mình sao mà tụt lùi ko phanh..hic hic...chán ghê...chỉ tại cái tội bỏ thói quen xem phim ,chứ ko thì nghe cũng ko đến nỗi....chắc tối nay về kiếm vài cuốn phim phụ đề về xem mới được..he he..luyện anh văn mà ......có ai học AV như tui ko hè???...thôi,đi thôi,chút nữa về tường thuật lại cho bà con thèm chơi...
    Anh sẽ chờ đến ngày em trở lại
    Nắng vàng chan hoà bước em đi
    Ngày đó sẽ mau thôi em ạ
    Em hỡi anh mãi khắc trong tim​
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Toi nay minh cung chang ngu duoc ti' nao ca..Thuc ca dem search may trang web , load ve.. May co anh KID giup, lam duoc khoi viec.. Qua gio muon ngu roi.. mat cu mo thao lao', kinh thiet...song kieu nay chac chet som qua..Nhung thuc may dem tu dung thay nguoi minh` be' di han, hehe, chac la sut may can, cung thay thich.. Nhung minh khoa'i thuc kieu nay ghe.. hoc cai gi` cung mau vao` dau, ma net lai chay nhanh, nhanh nhu ngua chay ah.. thich thiet!!
    Toi hom qua den nha Phuoc an com, me nau mon ca' kho to, ngon ac', an nhieu kinh khung.. cam giac bay gio van con no...
    Toi qua anh goi dien. Anh bao thu 7 sang dan minh di an trua. Minh lai muon tu tay nau, rui ca 2 cung an, the cho tinh cu?m.. Anh dong y, co ve vui lam.. Hic, nhung that su minh chua bao gio nau an ngon ca.. lo ghe.. Me goi y la` me se nau giup mon' ca' loc' kho to.. Thu 7 dung 9h sang lay ve..minh chi can nau them mon canh dau hu & he thoi.. Me cung da chi cach nau mon' do' 1 cach ti mi roi.. Minh cung da hoc thuoc long .. Me tam^ ly' thiet..Hoi ay' nay' voi anh. Anh se nghi la minh nau an ngon .. Chang khac gi lua dao ca.. He he, nhung chi 1 lan nay` thoi.. Lan sau em se hoc cach nau cua me, roi se chang phai nho*` ai ca..Em hua tu lan sau se tu tay em nau het.. hi hi hi..
    Chieu hom qua bac chu nha bao' la phong minh phai chuyen di trong tuan toi. Li do: bac y' sua nha`.. Chan doi!. Bac' y' ko nhin` thay su kinh hoang` trong mat minh`. Minh so chuyen nha` con hon bi nguoi iu da' nua ay chu..Than van voi anh, anh cuoi, bao nha` anh co 1 phong cho thue.. hehehe.. Anh hua se tim` phong` cho minh`, rui se don cho minh, minh` se ko phai lo gi ca.. Trui` ui, yeu ghe^!!! Nho*' anh qua'..

    Play with lover, don't play with love!

  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    13/3
    sáng thức giấc ...nghe tiếng của bà chủ nhà gọi con gái bà ta dậy đi học.Bực cả mình cả đêm qua mình không được ngủ rồi.Đi đến trường còn thấy bực tức hơn cái thằng cha đáng ghét :"cô không hiểu à"làm thế này thì sao có thể khá hơn được.Tài liệu phải chính xác .Tại sao bài trước cô viết khá lắm mà hay đi lấy ở đâu??Nghe mà chối cả tuỷ ..Cái giọng ngọt ngào lúc ông ta đưa cho mình cái đề tài này thế nào nhỉ?"Cái này hơi khó và mới có gì không hiểu em cứ hỏi thầy?" .Phóng như bay về nhà ,mình muốn lên đê sông Hồng quá .Tự nhiên thèm đứng trước cái tĩnh lặng của bờ sông hít thở thật sâu hét vang lên .Qua bên TX rủ chít đi cùng hai chị em huyên thuyên đủ chuyện em vô tư quá cuời nói ríu rít.Đứng trước bờ sông thấy nhớ ngốc quá nếu có cái gì ấn tượng nhất về HN sẽ là con sông này cả cái cảm giác bình yên dịu bớt khi đến cạnh nó
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn.....qua quán cũ ngồi nghe mấy bài Nhạc Trịnh uống hết cốc cà fê lên làm nốt thủ tục giấy tờ ???Ai cũng nói mình sao vậy đâu cần thiết nhưng mình cần chứng tỏ khả năng của mình
    Chiều về nhà bị ốm sao mình không được phép ốm vào lúc này chứ .cảm thấy khó chịu quá .......Nhớ quá......
    !4/3 ...
    Cuối tuần này mình sẽ phải ở nhà một mình rồi .Buồn quá !!!!!!!
    Cả đêm qua mất ngủ mình đến chết mất vì cái căn bệnh này thôi lúc nào cũng thấy khó chịu bứt rứt quá à.Có nên về nhà không nhỉ????
    to live is to fight
  4. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không hiểu tại sao lại không thể tập trung làm được cái gì cả...Nhiều lần tự nhủ, hãy cố lên đi mày còn phải làm rất nhiều việc trong tương lai nữa đấy ...Nhưng sao vẫn không thể tập trung được?????.
    Từ hôm qua đến giờ tự dưng có cảm giác hụt hẫng và buồn....Cứ cố tự làm vui mình bằng mọi cách, đánh đế chế cùng mấy thằng bạn..Thắng..Cười toe toé đó , nhưng một lúc lại cảm thấy buồn.....Nhiều lúc không hiểu tại sao mình lại buồn, mọi chuyện vẫn như trước mà....
    Thật sự mình có phải là một nữa của ai đấy không????? Sao lại không thể chia sẽ được gì cả....Mình hiểu người ta được bao nhiêu,cứ tưởng rằng mình hiểu rất nhiều nhưng nhiều lúc có cảm giác mình chả hiểu được tí gì cả??????Tâm niệm lúc nào cũng luôn mong muốn chia sẽ mọi khó khăn nhưng sao lại không thể....
    Có phải vì mình khuyên thế là sai?????? Cũng có thể là mình hơi ích kỉ, nhưng mà thật sự cũng chỉ muốn tốt cho người ta thôi mà ???
    Nhớ đến quay quắt...
    Hichic bây giờ trong đầu là một mớ bòng bong....Không biết mình đang gõ cái gì??????
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TO HAZARD : GÕ MÕ
  6. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    12h dem
    chả biết con nhỏ Thailan nó chuyện quái gì mà giờ còn chưa chịu stop cho con ngưòi ta ngủ, cứ ôm khư khư cái cell mà talk..hic...đêm nào cũng vậy mới ác chứ trời...sao tui căm thù cái dich vụ cell phone ở cái đất US này quá, tự dưng mở dv free sau 9h tối làm gì vậy không biet..biết tui không có cell thì đừng có mở...chả biết điều gì sất...không dược ngủ dành chui lên net..hổng biết sáng mai dựng đầu dậy nổi không đây hở trời...hổng biết cái test của mình hôm vừa rồi theé nào, chán...ông thầy thì handsome số dzach mà cho cài test bà điên dã man. tự dưng đang làm ngon trớn đén câu cuối cùng.....hãy viết tên của người bạn HQ trong lớp bằng tiếng HQ ...hic...chắc thần kinh ổng có vấn đề..tiếc là ở đây hổng có chổ nào có tên la "hoà khánh" nếu không chăc mình cũng giới thiệu cho ổng làm wen...có gì sau này đỡ tốn thời gian tìm...

    wait for tomorow...hic...........
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ wé, vào đây ghi lại những gì dzui dzẻ nào!!! túi qua được một vé mời ún càphe miễn phí. gọi điện rủ anh y' đi nhưng anh bận công tác đột xuất, gọi cho bạn thân, lập tức xuất hiện, đúng bạn thân có khác.
    quán đẹp nhưng mắc quá, may là miễn phí(((( hehhehhe)!!!!
    tối về sớm nó rủ dzô net, gặp bác ak. khuya lại phải ghi 100 phiếu hàng cho mẹ. 2 giờ sáng, trùi ui, rớt tay ra ngoài, mẹ sẽ cảm động lắm đây!!!!! hết cả mệt. mẹ ơi, con yêu mẹ!! ( nhưng chắc mẹ không nghe mình nói)))))
    qua một ngày mới!!!!
    UNBREAK MY HEART.........
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy mệt mỏi và chán quá.Vớ đống tài liệu qua dắt xe đi mà đi đâu nhỉ???Đến 9 h mới hẹn anh cơ mà.lên trưòng gặp mấy đứa bạn hỏi xem chúng nó làm cái đề tài ấy như thế nào ngao ngán quá cứ nghĩ đến ông thày giáo là mình thêm bực mình ....Đến khi hẹn anh ko lên rồi mình cũng chẳng biết nữa tự nhiên thèm gây sự cãi nhau với một ai đó.Mình mà hiếu thắng bướng bỉnh vậy ư???
    trưa về ăn cơm cũng chẳng vui vẻ hay hả hê gì ngồi ăn cơm mà như nuốt cục rơm ấy Mai hỏi mình sao đấy?Giá mà mình biết mình làm sao .Thèm đi lang thang một mình đâu đó quá đi mất ...Gọi điện cho anh nghe cái giọng tỉnh bơ của anh mà mình thấy tức quá quyết định cúp máy nghe tít tít dài mà mình vẫn không muốn bỏ ra ..
    Về phòng Mai rủ mình hôm nay về nhà nó chơi nhưng mà mình đang mệt lại say xe nữa chắc là không đi rồi không có nó ở nhà buồn thật đấy ...Hai ngày cuối tuần có lẽ mình sẽ làm cái gì đó thoát khỏi những thứ rắc rối này
    Cảm thấy buồn và giận anh quá giá mà mình biết sao mình lại giận anh thì tốt biết mấy
    to live is to fight
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ... lằng nhằng mãi mà chỉ ngủ được có tí tẹo .... banh mắt ra muốn ngồi học nhưng lại nhác quá vì còn lắm thứ fải làm ... nhất là thanh toán đống quần áo mà mình đã dời lại mấy ngày rồi .... hì hì ... Tình cờ thấy em trên net ... , thế là tán dóc một chút cho vui ... , em đang ốm thì fải ... còn mình thì vẫn khoẻ như heo vậy ... đủ sức để lát nữa vật nhau với cái chậu to đùng ... đến sáng ... hì hì ... Tình cờ cô bé ngốc dạo nào lại vào hỏi thăm mình ... rồi lại tình cờ cãi nhau chí choé với cô bé mà mình chẳng biết tại sao nữa ... có lẽ ... " hôm nay trời nắng lên cao ... em rầu , em chửi thằng nào chơi em ... " ... híc híc ... thế là toi , mình đã bướng lại còn có nguời đòi bướng hơn cả mình ... , không thấy cái đầu mình to đùng thế này là đến hết hơn một nữa để chứa cái cục bướng rồi sao ... hừmmmm ... bó tay vậy ... , nhưng lát nữa cũng "meo" một cái cho cô bé ngốc đó giải trí cuối tuần vậy ... hì hì ... Và dù sao .... hôm nay gặp em trên net cũng vui ... chỉ có điều không biết bao giờ mới ngồi nói chuyện với em thôi ... hì hì ... , có khi lúc đó anh chẳng biết nói gì nữa ấy chứ ... hì hì ... Ai cũng cứ tưởng anh đang yêu ... hê hê ... , ai cũng muốn biết em là ai ... hì hì ... , mà thậm chí anh cũng có biết em là ai đâu ... hì hì ... , những gì anh viết ở đây là những cảm xúc anh muốn được có ... và sẽ có ... chắc đấy ... hì hì .. không chạy đi đâu được rồi ... ( nếu không có mấy cảm giác này nữa thì anh ế nham ế nhở mất .... hì hì ... ) Chỉ có điều ... cảm giác ấy mới lại bắt đầu từ đây , từ em ... còn khi nào dừng lại và chuyển giai đoạn khác thì anh không rõ ... híc híc ... hì hì ....
    Còn câu chuyện tình của ông anh mình ... nói mãi mà vẫn chưa viết tiếp được ... để tối nay xem có gì hay không rồi viết nốt cuốn tiểu thuyết cho ông anh mình xem vậy ... hì hì ... thường thì chuyện của chính mình tự kể không hay và hấp dẫn bằng nguời quen và biết nó .... hì hì ... Để đấy ... post xong câu chuyện của anh mình ... khi nào có cảm hứng lại viết câu chuyện của mình vậy ... còn không thì để nguời khác kể thay mình thấy hay hơn ... hì hì ... , nhiều tình tiết hấp dẫn mới lạ đến không ngờ chứ chẳng chơi ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe giai điệu của manowar ... thấy hay lạ ... hì hì ... nghe đi nghe lại mấy bài cũ rích này thấy cũng có cảm giác tê tê ra fết ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này