1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Về nhà.người lớn gọi điện nói ngày này mà ở nhà hả?Người lớn đến lôi đi chơi.2/9 có gì đâu nhỉ?Người lớn lôi ra biển hic hic đi đâu thì cũng lại ra đây thôi.Bạn của người lớn hỏi mình là ai người lớn cười và nói của riêng người lớn mình ghét người lớn như vậy?người lớn không biết nhiều về anh và anh cũng chẳng biết nhiều về người lớn .người lớn chỉ biết em đang thất tình .người lớn hay cười lắm .Người lớn hỏi mình còn nhớ lần đầu tiên gặp người lớn đó là một ngày thế nào nhỉ?mình không nhớ người lớn nói hôm ấy nhìn em trông thật đáng ghét cái mặt vênh lên.Nhưng rồi người lớn phát hiện ra mình .....Người lớn có hiểu mình không nhỉ?Chắc là hiểu nhưng mà mình thì chẳng bao giờ hiểu người lớn lúc nào cũng vô tâm và như một đứa trẻ dại .người lớn và mình đi vòng quanh bãi đá mình đã nói một câu rất ngốc:ước gì có người ấy ở cạnh em người ấy thuộc về em nhỉ ?Người ấy yêu em như người lớn yêu em nhỉ?Nói xong mới thấy ngượng người lớn hỏi mình em biết anh yêu em sao?lần đấu tiên mình xấu hổ với người lớn chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống .người lớn cười thì ra em không đến nỗi vô cảm .Hic hic .gọi điện cho anh chẳng gặp mình cầm máy người lớn gọi cho anh nguời lớn bảo gọi cho ai rồi phải delete đi .Mình trốn người lớn lúc về rồi đi sang đường khác rồi biến mất người lớn sẽ buồn nhưng thôi tí nói chuyện sau.Bò lên net ngồi nhưng thất vọng không có mail của anh hay là anh chưa đọc thư mình .Tại sao mình vẫn thế nhỉ không có sự thay đổi nào nhỉ?Mình muốn nói với anh .....thế mới khùng chứ thôi nào đi về lên giường và đi ngủ
    Have u ever been in love?
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình làm phiền người ta hơi bị nhiều , mình nghĩ nên ngừng được rồi đó . VỚi cái kiểu đó thì mình ko nên tiếp tục nữa cho đến khi mà người ta treat mình theo cách khác .
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống cà fê vào lúc 10h pm ngồi với T hic hic đến khi về bị mắng te tua .Lên giường đi ngủ lăn qua trái qua phải nghe nhạc chẳng cách nào ngủ được định mò lên nét bị bố lên mắng cho một trận lại phải out !12h đêm người lớn gọi điện hic hic may la mình cầm điện thoại lên phòng không thì te tua .Người lớn trách mình về không báo trước mình xin lỗi người lớn sáng nay đi uống cà fê với người lớn .Người lớn nói năm nay người lớn sẽ chuyển về HP .Người lớn kể về chuyện chị người yêu cũ của người lớn mời đi đám cưới người lớn thấy có cái gì hơi đau .Hi hi người lớn ngốc thật dù sao người lớn cũng yêu người ta 3 năm sao mà không nhớ cơ chứ ......Người lớn nói muốn đi cùng với ai đó trong ngày cưới hi hi minh thắy người lớn lúc này trẻ con quá .Lên net ngồi gọi điện cho anh hoài mà không được càng ngày càng thấy xa càng ngày càng thấy mất dần nhung rồi vẫn phải thế thôi chứ biết sao giờ .Uh thì người lớn đúng khi người ta không còn yêu mình nữa nhóc có cố níu kéo cũng thế thôi.Người lớn ơi nói thế thôi nhưng làm được là chuyện khác người lớn ạ
    Have u ever been in love?
  5. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chán thiệt!! số mình sao mà đen đủi...hic...về nhà chơi mà cứ đau lên đau xuống...thế này thì đi đâu được cơ chứ...nằm bẹp dí ở nhà...còn gì thê thảm hơn nữa kô hở trời...hic...chi còn hơn 2 tuần nữa là phải cuốn gói rồi...buồn quá!!
    try to make it easy as much as you can
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    chị bé ơi..........đau cảm cúm hả, trời nắng quá mà
    chúc chị bé mau lành bệnh và nhớ hic..2 tuần nữa, em chờ chị bé đem cái em nhờ nghe chị hic.......
    thank you and gooc luck
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi hiệu sách với Linh và Vi, cafê với Linh.. Chưa ăn gì cả, đói..mệt.. Tuần sau mới đi học... Đi chơi cả ngày... So free.. nhưng thấy vui...

    Play with lover, don't play with love!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi với Linh cả ngày hôm nay, vui ghê. Online,chat với anh. Anh bảo anh mới đi Hawaii về, gửi mình mấy cái pic, ngố ko chịu nổi.. Anh bảo anh đã nói với mình là anh đi, còn mình thì nhớ là ko.. hmm, chẳng biết thế nào..
    Busy chatting...

    Play with lover, don't play with love!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mèn déc ơi ... mới qua lại đây , ngày đâu tiên đi học là ngày đi khám sức khoẻ ... híc híc ... dậy từ sớm vì còn quen mùi hồi ở nhà , nên ngủ đã quá ... , bên này bây giờ thơi tiết mát mẻ nữa chứ .. tha hồ mà ngủ ... chỉ cần nằm lên giường là không muốn dậy nữa ... fê ... hê hê ... Thế mà hôm ấy , mình fải chờ cho thằng bạn sản xuất liên tục 8 lọ sản fẩm ... để mang đi xét nghiệm cho 4 dứa .... ha ha ... vui thật ... kiểu này có bị giun thì về lôi cổ một thằng ra mà tọng thuốc cho nó chít thì thôi ... hờ hờ ... Năm nay bọn nó lấy máu nhiều hơn năm ngoái , mà năm ngoái lại nhiều hơn năm kia ... tóm lại là mình vẫn fải bối bổ và nhồi nhét cho lại vốn ... híc híc ... , tẩm bổ đến cả tháng chứ không ít ... híc híc ... Dù sao năm nào cũng có cái để than thở là bọn nó lấy máu mình đi làm tiết canh ... híc híc ... và có cớ mà ăn uống thoải mái không sợ chửi là quá mạp ... hê hê ... Mấy lhôm nay biết lịch thi lại rồi ... nhưng nhác quá ... híc hcí ... cái cảm giác lười này mình thấy ghét thật đấy ... , dù sao , bay giờ thấy vẫn còn siêng hơn chút được một tí là mình còn có ý thức là fải học chứ không chít đói mất ... híc híc ... bó tay ... hừmmm ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa, 1 ngày rong rong ngoài đường. Rảnh đến phát sợ. Hết đi công việc, lại đi shopping. Rồi đi cafe với Khánh hehe Ngồi từ 1k15 đến gần 4h chiều, rảnh ko chịu nổi. Rồi Baby đến, 2 chị em lại tiếp tục đi shopping, rồi đi ăn. Rồi về nhà, tắm, đưa baby về, hú Phượng đi xem rockshow. hehe 2 chị em đi, tới gặp bush với thằng bồ nó ở đó, có hẹn trước rồi mà. Vào, đang sung, Mà tụi nó chơi dở quá, dở đến buồn ngủ. 9h15 đã out, 2 chị em đi ăn, đi chơi vòng vòng rồi về. Nằm ngủ mà tức, nghĩ ngợi lung tung, rồi ngủ. Trưa nay cậu Hoàng tới giúp dọn nhà. Xoay cả buổi chiều. Rồi mọi thứ cũng xong. Mai sẽ xếp đồ đạc đâu vào đó. Tối đi ăn với Trang. Rồi phone cho Quý heo, về nhà. Má cứ dặn đi dặn lại là phải ở trong nhà, ko được đi chơi. thế mà 2 đứa đợi Quý đến rồi đi hehe Má mà biết chắc die soon. Vào quán trà Quý dẫn hơi bị hay. hehe Mình mà có đứa nào vào trong này chơi, dẵn đi chắc nó khoái lém đây. Out, hẹn mai đi tiếp hehehe Tuần này là tuần en chơi, tuần sau vào nề rồi. Forget những thứ ko cần thiết cho cái bộ nhớ của mình nó ko bị nặng, nhét bài vở vào chứ.
    HÔm nay ko có mess của người lớn. Chắc NL bị nhốt!!!! hehe Tưởng tượng ra cái cảnh đó thấy thảm quá!!!! Poor him!
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này