1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mèn déc ơi ... lười quá ... chán thật ... cái cảm giác lười này ghét quá đi mất ... híc híc ... muốn làm việc gì đó cho có việc làm hay thậm chí có ích một chút .. nhưng lười thật ... , học một chút là bùn ngủ ... híc híc ... kiểu này thì toi rồi ... Mấy ngày nay ... không fải mấy ngày mà hôm qua bị cut net ... hôm nay mới có lại ... lên net giải trí chút xíu thấy ông anh Heo nhưng gọi hoài chẳng có trả lời ... hừm ... Hồi nhỏ mình nhìn cái mặt ông anh Heo thfi thấy chán chít ... ổng chẳng chịu nhường cho minh cái gì ... , anh em ờ gần nhau một chút là chửi nhau như chó với mèo ... hwò hờ ... Vậy mà gần đây ... anh em có nhiều cái chung ra fết ... hờ hờ ... , nói chuyện với ổng cũng vui ... ngồi nghe ổng than thở về cuộc tình thế thái của ổng cũng thấy tủi thân cho mình ... hờ hờ ... Nói chung ... có ông anh cũng vui ra fết ... hì hì ... Nhớ mấy lần anh em cùng fe bắn CT zui thiệt ... hờ hờ ... , mấy năm nữa lại về làm vài trận ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Cristo

    Cristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, assignment liên tục. Chả rảnh được một chút. Không rảnh cũng hay bởi rảnh một chút thì tôi lại nghĩ về em. Can''t get u out of my head.
    ...Let me be your hero...
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Người lớn thật buồn cười khuyên răn mình đủ cả càng nghĩ càng thấy người lớn đúng .Tự trước đến nay lúc nào mình cũng nghĩ người ta yêu mình nhưng thật ra thì không phải ....Người lớn hãy cho nhóc có thời gian nhé .Nhóc sẽ cố hiểu mọi chuyện thông suốt
    Have u ever been in love?
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... củ chuối ... củ hành ... hay củ gì cũng được ... cái bon net chán chít ... , lại cut net may ngày nay nữa chứ ... , hôm nay mới có net xài lại ... hò hò ... Lười quá ... chưa đi thi lại được vì chưa học hết bài .. hừm ... chán thật đấy ... luời quá đi mất thôi ... híc híc ... Mình công nhận dạo này mình lì thiệt ... mà cũng xui nữa ... Bữa truớc mơ mình rơi nguyên cả hàm ... híc híc ... kinh ... chỉ cần mơ gãy cái răng thôi ... cũng đủ xui rồi ... nay lại thấy mình rụng nguyên cả hàm ... híc híc ...
    Hôm qua , qua thăm anh ấy ... anh ấy chưa về , hôm qua mới mổ xong ... nằm viện chán chít thật đấy nhỉ ... , lại tốn cả mớ tiền nữa chứ ... lại đang trong thời điểm đói kém thế này nữa chứ ... Chắc tối nay nhân dịp Trung thu mấy đứa với nhau mình quyên góp anh em mỗi thằng một ít vậy ... , dù sao ... có còn hơn không ...
    Sáng nay đi lấy máu tiếp , làm cho xong cái vụ khám sức khoẻ ... nhưng đến lượt mình thì hết h làm việc .. thế là đi về ... híc híc ... chán như con gián ... hừm ... về nhà cũng chỉ biết ngủ chứ làm gì ... hừm ...
    Dù sao .. tối nay cũng là Trung Thu rồi ... hờ hờ ... , anh em mỗi thằng góp vào một chút vui Trung Thu vậy ... hê hê ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới đón TRung thu xong ... chẳng biết mặt trăng tròn méo thế nào nhưng thấy mặt thằng nào thằng nấy cũng vui ra fết ... hờ hờ ... Lâu rồi mới có dịp nhậu ... lại được nhậu cũng đã ra fết ... hờ hờ ... đủ món nhé ... nào là cá chỉ vàng chiên dầu , mực nướng , bò khô , kem , khoai tây chiên , dưa hấu , ... nhất là bia và bánh Trung Thu ... hì hì ... lại có mấy em gái tới chơi nữa chứ ... cũng vui ra fết ... hì hì ... Vậy là hết một cái Trung Thu ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hé Sáng nay cúp điện, chẳng thể ở trong nhà được, kiếm cớ đi chơi. Hết đi en trưa, gọi điện về nhà , đi window shopping. Mình hate nhất là kiểu này, nhìn mà ko có money để mua, tức anh ách, huhu
    Tối qua Trung thu, đi Moonlight Party ở Feeling với mấy nhỏ bạn hehe Vào trong đấy cười no cả bụng mà en cũng no cả bụng. Túm lại về nhà bị tào tháo rượt hihi
    Toàn là dân MovieBoom trong này, hơi bị stylish và vui tính. he Cái talkative Group của tụi mình cũng ko kém nhưng thiếu Hương và baby, tụi nó bận việc ở nhà thờ hic. Trời mưa, ko đẹp lắm. Out khỏi quán là 9h, tụi nó rủ đi tiếp, nhưng có mấy con khác đòi về, hic, en chơi gì mà chán như con gián, tức quá out về luôn. Nhìn mấy cái mẹt en chơi mà sợ mưa rơi ghét quá! hi Online thì có mess của NL, he, vui. Tội nghiệp cho những chú nhóc Trung thu mà ko có ở nhà ghê, hi, Ba Má còn phải gởi bánh trung thu ra tận đấy. Còn mình thì biết trung thu chẳng có mẹt ở nhà, Ba Má tranh thủ mua bánh cho en trước, rồi cho thêm mang vào trong này. Nhưng có ngờ đâu tình trạng kinh tế eo hẹp, tiền ăn thì ko dám nhưng tiền chơi thì xả láng, bánh hết trước trung thu cả tuần lễ hehe
    Giờ muốn ngủ thôi, mệt quá! hihi Tuần sau thứ 2 phải lên NVH lao Động học thể dục, chiều thì bị đày trong cái A303. hic tội nghiệp mình quá! he
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Moi di swim voi chi Khuyen ve, suong kinh khung.... Kieu nay` chac nhin an de di boi* qua''.. heehe.. Hom nay thu 6, pool thay nuoc, ma uu tien cho women only, relax da luon.. Chi Khuyen day minh` boi, hihihi, vui qua'' la vui..
    Di an, roi ru Linh chui vo net..
    Chat chit vo vi?n.. Ho`, buon ngu..

    Play with lover, don't play with love!
  8. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    là cái chi đây đố ai bít! là buối sáng ở bà nà đó! hix...ông trời mấy hum nay như bị thất tình, dở chứng nên cứ mưa hoài. . mưa đã thúi đất rồi còn làm thúi ruột tui.
    nhớ thấy bà..chẳng bít khi mô mới dzìa được
    đi rong quanh campus, ách xì..lại đau rồi! sáng ngủ dzậy mở mắt, lẽ ra fải cười tươi, nhưng vắng tanh, tối mịt !
    hix, hy vọng ko fải là over suffer gòi!!!! dzo dzo chiaki, go with the spirit of seagames. thèm một lần được đi nhậu xem bóng đá quá.
    .......take me home, country roads to the place I belong........
  9. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng có cảm giác mình thật sự chỉ là một cái bóng.....Cũng không hiểu thật sự vị trí của mình trong em là cái gì nữa đây?????....Xung quanh em có quá nhiều người tốt, và có lẽ em tin ở họ hơn ở mình....Buồn, nhưng cũng không biết làm sao, không gặp cũng nhớ, nhưng mà gặp rồi lại càng lúc càng có cảm giác mình đang mất dần vị trí trong em....Thà không gặp, mình vẫn giữ được những kỉ niệm đẹp của ngày xưa...Có lẽ đối với mình như vậy cũng đủ rồi.....
    Hôm qua hai ba thằng ngồi với nhau quanh chai rượu, bất chợt nhà bên cạnh lại vang lên giai điệu: "..Nhớ đến ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay....chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ.." lại cảm thấy nhớ da diết....Nhưng bây giờ có lẽ đã muộn rồi, mọi sai lầm đều có cái giá của nó, và mình đang trả giá cho mọi sai lầm....
    Chỉ mong em hiểu được rằng lúc nào ở đâu mình vẫn còn nghĩ về em......
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn trên HN xuống .Theo trách nhiệm mình dẫn anh ta đi chơi.Cũng may mắn anh ta là bạn của lão Đ ngày trung thu mình dẫn lên cùng vimaru .Tối qua lại ra biển ngồi nghĩ ngợi lung tung .Hắn ta muốn gì mình đều biết nhưng có lẽ mình nên cảnh cáo hắn về mọi việc là vừa.người lớn không về thấy hơi buồn chỉ tại cái câu của người lớn anh không về được mà mình nói thế .Hôm qua mình cảm giác muốn những con sóng ngoài biển kia xoá tan tất cả những gì thuộc về quá khứ những gì đau buồn đã qua chỉ nên giữ lại những gì đẹp đẽ ....Chủ nhật này lại lên HN rồi .Người lớn nói mình rât đúng em muốn thay đổi nhưng lại không chịu vứt bỏ quá khứ người ta không còn yêu em cũng chẳng nghĩ gì đến em .Người lớn ơi nhóc cũng đang học cách quên và nhóc tin mình sẽ làm được nhưng nhóc thấy đau vì đã tin người ta tin vào một nơi không đáng tin ........
    Have u ever been in love?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này