1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhận điện thoại của người lớn anh nói rằng em có muốn gặp anh không?Mình nói có muốn cũng chẳng được ,người lớn nói ra ngoài sân xem người lớn đang đứng ấy lúc ấy chỉ muốn hét lên nhưng rồi lại đứng chơ ra nhìn người lớn .Người lớn hỏi mình có nhớ người lớn không ?không biết đó là cảm giác gì nhưng mình thấy bình yên khi đi cạnh người lớn .Ngày mai lên HN cùng người lớn .giờ người lớn lại phải đi có việc mình đợi người lớn muốn nói nhiều chuyện cho người lớn nghe ,muốn kể cho người lớn về những gì mình cảm nhận.hôm qua là sinh nhật Q ngày mai người lớn cùng nhóc qua nhé.từ lâu rồi nhóc không thấy vui như thế cám ơn người lớn rất nhiều .Em cứ nghĩ em không thể vượt qua .Em cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều.Em sẽ cố gắng người lớn ạ.Vì em là nhóc của người lớn phải không?Em chỉ sợ em không còn là em nữa .Người lớn hỏi em có nên chuyển về không?Em không biết nữa nhưng em hiểu em muốn làm nhóc của anh và không muốn .....
    Have u ever been in love?
  2. lathixuanthu

    lathixuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mình lại gọi....Có lẽ mãi mãi mình cũng không thể không quên được..Nhưng mà bây giờ cũng chỉ là dơn phương thôi bồ à...Lí trí vẫn luôn nói như vậy, nhưng sao mình vẫn không thể chấp nhận được..Có lẽ mình là người cố chấp...
    Em nói, em không xứng đáng với người ta...Nhầm rồi em à..Khi yêu thì không thể có chuyện xứng đáng hay không..Mà cái chính là có phải thật sự yêu nhau không...Thật lòng vẫn muốn em có được kết quả tốt đẹp, bởi lẽ mình biết với mình em sẽ chẳng có được gì cả.....
    Chiều chủ nhật lại mấy thằng ngồi với nhau...Buồn nên xử chúng nó nhậu...bây giờ chả hiểu mình là ai nửa.....
    Heeee...mấy thằng ngồi...Chúng nó lại chỉ hỏi riêng mình...Chả lẽ chỉ vì một đứa con gái mà mày lại như thế này à....Lại cố cãi chày cãi cối...hichic nhưng thật tâm vẫn biết là như vậy......Lúc xưa vẫn là thằng bản lĩnh lắm mà????....Buồn....Chán.....
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lên bệnh viện ... chò dài cổ mới nhận được mẫu giấy chứng nhận ... OK ... hừm ... lon ton chạy về nộp Hộ chiếu để gia hạn thêm hộ khẩu ... dù sao .. cuối cùng cũng OK hết ... Thanh toán hết đống hồ sơ thấy cũng thoải mái thiệt ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy bài viết của cô bạn chưa giáp mặt lần nào ... hay thiệt ... văn thơ lai láng ... híc híc ... kinh ... tủi thân cho cái tấm thân fì nộn của mình quá ... , người thì màu mỡ fi nhiêu đến vậy mà cái cảm hứng văn chương chẳng được một mẫu con con nào cả ... hèn gì cưa em nào , em đó chạy dài ... híc híc ... , vắt giò lên cổ mà chạy chứ chẳng chơi ... híc híc ... Mà thôi ... gác cái cảm hứng khô khốc của mình lại ... Bây giờ làm gì nhỉ ... ? Kiếm cái gì làm cho vui vậy ... mấy ngày vừa rồi rủ mấy đứa đi đánh bóng bàn ... chẳng có thằng nào chịu đi cả ... híc híc ... Nói vậy chứ đâu đến nỗi để bọn nó thua nhiều đâu .. hì hì ... , toàn xem xém gần bằng mình thôi hà ... hê hê ... híc híc
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khó ngủ quá .. thằng bạn lấy mất cái giường ấm cúng của mình ... để lại cho mình cái giường gần cửa sổ của nó ... híc hcí ... , nhưng quan trọng là mới thanh toán một đống quần áo ... hu hu .. to vật vã ... híc híc ... mỏi hết cả người ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi học. Leo lên 4 tầng lầu, thở cho đã rồi leo xuống. Thầy cho nghỉ học, tức muốn chết... Vào hiệu sách, tự dưng tìm được cuốn từ điển hay dã man, từ điển giảm giá, he` he`.. Mua 1 tờ báo, 1000 khoai, chui vô D001 vừa đọc báo, vừa gặm khoai.. 3h, chui lên net.. Chị Hiền bảo chiều thứ 7 sang, chị Hiền dẫn đi ăn.. hihi, chắc phải trả giá bằng 1 chậu quần áo ngập đến mũi và cái nhà chờ lau dọn...Nhưng weekend sang nhà chị Hiền thì vui hơn là ở nhà.. hì hì..

    Play with lover, don't play with love!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay co thằng bạn đến chơi ... chú bé đó là tay vợt hạt giống ... hì hì ... Lâu lắm rồi mới có dịp đánh với nó vậy mà hôm nay mình đánh tệ quá sức ... híc híc ... chán thiệt ... Giá mà nó xuống từ tuần truớc thì có vẻ hay hơn không ... hừm ... Hôm nay đánh với nó mà chi có đỡ chứ không tấn công được .. híc híc ... rõ là chán .. hừmm ... không giật lấy được một quả nào cho ra hồn ... tay thì cứ như xi cà wue vậy ... híc híc ... Chứ cứ như bữa truớc thì mình tự tin đánh ngang ngữa với nó rồi ... hì hì ... , mà cũng chẳng sao ... hì hì ... ngay mai SN thằng bạn Khoa cùng block mình .. nó cũng ở lại chơi ... anh em lại chiến thêm vài trận nữa ... hê hê ... Còn bây giờ nó đang luyện tay với thằng bạn của mình ... hì hì ... , cái thằng cùng fòng chít bầm ... một tay mình luyện cho nó đến bây giờ nó đánh cũng kinh rồi ... hì hì ... chỉ có điều 2 thằng cùng fòng đánh không hợp rơ nên cũng nhác đánh quá ... , chỉ có mỗi một cô gái ở gần fòng mình là tay vợt nữ xuất xắc nhất của VN ở đây thì đánh hợp với mình thôi ... hờ hờ ... , nó tấn công còn mình thủ ... hê hê ... zui ra fết ... Hồi ở lại đây 2 tuần không có cô bé đó rủ chơi bóng bàn chắc là mình chằng biết làm gì ngoài luyện truyện ... híc híc ... Ờ mà hôm nay chứ đâu , tổ chức SN cho thằng Khoa và thằng Doanh luôn một lần ... hê hê , anh em lại có dịp nhậu nữa rồi ... hê hê ...
    Mà thôi ... híc híc ... các môn thể thao thì mình chỉ có mỗi môn bóng bàn là biết chơi cho vui ... híc híc ... vậy mà chẳng có thằng nào chịu tập với mình .. hu hu ... bùn quá ... híc híc ... Hồi còn ở VN thì còn hay đi làm thịt với thằng Còi chít bầm ... híc híc ... bây giờ thì ... híc híc ... hừmmmm ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, lại có tiết học trên trường, làm siêng đi học, tự hứa như vậy. trang rủ đi chơi nhưng ko đi. Lên thì có cái Notice là được nghỉ giờ Miss Thắm. tức muốn die luôn.
    Đợi con khỉ gr vào dẫn nó đi chơi cho đỡ tức. he
    Cuối tuần hay đầu tuần gì dvới mình cũng chỉ có thế. 1 mình lang thang, hết shopping lại đi ăn, ko thì về nhà mướn phim xem, dạo này luyện phim sắp thành tinh luôn rồi. he Ba với Má mà biết chắc là kill mình luôn, he, ở nhà thì ngoan, ko thèm xem phim, lo đi chơi. Má mừng vì mình ko phải là con nghiện phim, giờ thì cái gì cũng có phần hehe
    Còn chị Hà nữa, hic, hứa dẫn đi en lẩu cá kèo mà chẳng thấy đâu, hứa từ trong năm học trước luôn. hic thế mà còn nói mình dẫn đi en trưa hôm nay nữa, sozzy nhé, còn lâu hehe Bà chị tinh quái!!!
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    1 tuần học cho tests , học thì sung lắm , đến khi finish 2 cái tests , cảm thấy như trút được gánh nặng , nhưng mà ngày hôm sau thì người mình nó mệt đuối rồi , ngồi nghe con nhỏ bạn nói chuyện phải tránh xa , đã mệt rồi mà gặp nó hễ tí là giơ tay đánh 1 cái lên người mình , sụm bà chè luôn hix hix
    I wish one day i can ride a horse on a hill and on x'mas, new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city at New York.
  10. kisskid76

    kisskid76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hêhê.... cu Béo...Cu Béo còn nhớ lúc ở ĐàNẵng đánh bóng bàn với anh, bị anh dùng chảo chiên cá đánh cho chạy mất dép không...Hêhê...
    Còn vài ngày nữa là "biến" mất khỏi ĐN rồi... 2 tuần sau ai sẽ giặt quần áo cho mình đây??????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này