1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sáng mai dậy sớm học thui , quyết tâm lên . hix hix , mệt làm mình lazy quá :((
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy muộn, suýt nữa thì ko được vào lớp.. chạy lên tận lầu 4.. thở ko nổi luôn ý..
    Trưa, đi cafê với Linh.. Weekend nên quán đông kinh khủng, lại có dịp nhìn người này người kia...Anh gọi điện..cười hoài, có vẻ vui.. Anh đếm ngày về.. mình thì đếm từng giờ ấy chứ, thấy nhớ nhớ... Về nhà, mở PC ra, lấy pic anh làm screensaver...

    Play with lover, don't play with love!
  3. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao chẳng thấy nhóc lên nhỉ
    có lẽ nhóc bận việc gì sao?
    hay là nhóc đau.....nhóc bảo dzẽ bị đau lắm mà.......
    nhóc cố gắn giữ sức khoẻ nghe
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buồn ghê.. Sang nhà chị Hiền chơi, gọi điện về cho mẹ.. Mẹ noi'' chị Hiền đã phải mổ nội soi gì đấy.. Đúng là chị ấy gầy đi thật.. Thấy thương chị kinh khủng.. Cả mẹ và ba đều rất lo, hỏi thì chị bảo ko có.. nhưng lần trước, anh Quang nói với mẹ thế mà.. Chị giấu cả nhà, sợ mọi người lo lắng.. chị đúng là chị, như mình thì mình đã hét váng cho cả nhà biết rồi..
    Dọn dẹp, giặt giũ quần áo .. Chị Hiền đi chơi với anh Quang đến chiều.. mình và Linh thì đi ăn linh tinh, vào cà fê ngồi 1 lúc rồi về.. Cả ngày cứ nghĩ về chị Hiền, hic hic, thương chị ko tả nổi.. tự hứa là sẽ sang nhà chị thường xuyên hơn, giúp chị việc nhà, và đặc biệt là phải ngoan.. Nhớ ba mẹ.. muốn khóc ghê..
    Trời mưa sụt sùi cả chiều, chán chán.. Nhận mail anh, đọc lướt lướt, reply đúng 2 dòng " Stay out of my life! Stay out of my way, pls!!". Click "send" rồi mới thấy hơi hối hận.. crazy quá..anh có làm gì sai đâu chứ.. Tự dưng ko thấy thích anh nữa.. Hiện giờ, thấy ko ai quan trọng bằng family và Linh... Và cũng ko cần ai hơn thế..

    Play with lover, don't play with love!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... chẳng có gì đặc biệt ... vẫn nhai 2 gói mì với tôm khô mỗi sáng ... nhưng sáng nay ăn đông hơn mỗi sáng chỉ có mỗi mình mình ... vì sáng nay còn những fần tử ở lại từ đêm qua sau cuộc nhậu mà lại ... , tối qua thằng nào thằng nấy ngủ lăn ngủ lóc ... vui thật ... hê hê ... Lại đi chiến bóng bàn với mấy thằng bạn ... zui ... nhưng mình đánh chán quá mặc dù cũng giết được bọn nó ... hê hê ... Lên net ... gặp ông anh Heo ... hờ hờ ... có mối gạ gẫm với ổng ... , bán thông tin của cô bạn gái của mình cho ổng nghe ... hì hì ... hổng biết ván đâu tư này mình có huề vốn không , nhưng trước mắt đã thấy cái lỗ to tướng rồi .. híc híc ... Dù sao anh em cũng giúp đỡ nhau , đỡ đần nhau một tí ... hì hì ... Còn bứa trước ... gặp cô bạn mới nhận người quen .. hì hì .. nói chuyện vui ra fết ... hì hì ... , hoá ra cũng có nhiều cái có thể nói chuyện được ... hì hì ... Ờ ... mà chiều nay thằng bạn nó cạo đầu mình ... , hay nói đúng hơn là mình tự nguyện đưa đầu vào lưỡi kéo ... pụp pụp ... mái tóc dài nay còn đâu ... sao đó là màn cạo ... híc híc ... Hổng biết mình có lỡ chọc em nào trúng fải nguời yêu nó hay không , mà thật ra mình có thèm chọc em nào đâu cơ chứ mà lỡ trúng nguời yêu nó ... ( nhưng cái quan trong nhất là nó cũng chằng có ai yêu ... hê hê ... ) , tóm lại .. là nó lia cho vài nhát dao làm thành viết thù năm tháng trên cái khuôn mặt màu mỡ của mình .. híc híc ... , dù sao vẫn còn nhìn thấy dung nhan được ... hì hì ... , không đến nỗi sau này vợ mình nhận mặt không đuược ... Cũng may cho nó là nó nấu cái nồi chè hạt sen ngon cực ... nên mình tha cho nó ... hì hì ... , từ hồi qua đây thì đây là lần thứ 2 ăn chè hạt sen ... măm măm ... ngon quá ... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Nhớ & Buồn......Không hiểu sao mọi chuyện lại như thế này nữa...Giá mà có thể quay ngược thời gian lại?????????
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không hiểu mình hành động như thế có đúng không nữa!Sáng đi uống cafe với mấy đứa bạn cấp 3 đã lâu quá rồi không gặp nhau còn gì nữa .Cũng cảm thấy nhẹ nhàng.nói chuyện vui vẻ ra phết.Trưa lên ký túc anh H anh vừa về nhà mang xe lên đang mệt vậy mà mình đến quậy tanh bành rồi hai anh em đi mua sách.Hai anh em giữa trưa nắng nôi đi lên bà Triệu rồi lên tràng tiền vào số 5 Đinh Lễ chọn sách hic hic anh mua cái quyển gì đó liên quan đến Y và tiếng pháp mình thì chúi đầu vào sách văn và sách chuyên ngành kết quả là mất 200k tiền sách nhưng thấy vui vì mua ở đây giảm giá tới 30% nghẽ ra là mất đến 270k.Bố gọi điện vào máy của người lớn kêu bảo D về nhà có chuyện gấp .hic 5h mình đang ngồi uống nước với người lớn .Người lớn kêu đưa ra ga nhé chẳng hiểu sao lại thấy tức người lớn .Người lớn nhìn mình kêu nhóc đừng trẻ con thế đừng làm khổ nữa được không ?Lúc ấy mình muốn nói một tiếng xin lỗi mà không thể .Thật sự khi đối mặt với người lớn mình cảm thấy rất bối rối tự nhiên bao nhiêu chuyện muốn quên lại trỗi dậy tự nhiên mình khóc.người lớn nhìn mình khóc im lặng .Người lớn đứng dậy và kéo mình đi chẳng hiểu sao người lớn đưa mình về nhà lấy đồ rồi phóng thẳng về HP .lần đầu tiên mình hiểu người lớn suy nghĩ gì ?và lần đầu tiên mình cảm giác tựa vào vai người lón thật dễ chịu .Tối về nhà và sáng nay ốm.Nhận điện của anh chỉ một câu cũng đủ cứa vào lòng mình một vết nữa .Giờ đây mình đang cố gắng khẳng định nhiều thứ lắm
    Have u ever been in love?
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. chán thiệt .. dạo này vào đây thấy chán quá ... chẳng có cái gì cho mình xem cả ... , mà lại cũng vẫn cứ thích vào nó ... híc híc ... hầu nhwu lên net cũng chỉ vào đây xem trước rồi miws check mail hay xem tin tức khác ... híc híc .. Lâu lâu lại nhớ đến cái trang nhật kí này viết vài lời cho vui vậy ... Ngày mai ông anh Heo cua mình lên đường đi SG rồi ... híc híc ... , ổng tha hồ ăn chơi nhảy nhót ở SG nhé ... hì hì ... , híc híc .... trước khi mình đi , chỉ ở DG có chưa đuọc 1 ngày ... híc híc ... chẳng đi đâu được nhiều , chán thiệt ... hừmmm
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hình như từ ngày mình post cái bài hát Hàn Quốc được chuyển sang tiếng Anh trong topic này thì có vài người tránh xa mình rồi , hix , mấy người đó ấm đầu chắc .
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này