1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F I

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xui xẻo , cài lại cái máy chít tiệt vì nó bị lỗi rồi , đi gởi đồ cho chú nhóc chờ ở Bưu Điện lâu lắc , lại bị thằng bạn quơ cái cẳng của nó trúng cái tay của mình thế là bong gân ... híc híc ... , lại nộp quỹ mới ... híc híc ... hổng biết sao tiền đâu mà bay nhanh thế ... chuẩn bị đến nạn đói rồi ... hê hê .... Mượn cái ở ghi CD xủa thằng bạn , mà cái ổ của nó lô quá , ghi toàn hhư đĩa .. híc híc ... lại toi thêm vài gói mì nữa rồi ... híc híc ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. gamaiuotD2

    gamaiuotD2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lai them mot ngay holiday moi lai troi qua roi, biet bao nhieu bai vo dang doi minh ma chang the nao tap trung vao hoc duoc. Luc nao dau oc cung nghi den anh ca.Khong le minh da yeu?Khong phai dau, minh khong tin minh co the yeu mot nguoi de dang nhu the. 3 tuan, hinh nhu chinh xac chi la 3 tuan ke tu khi anh L chuyen vao va minh cung bat dau quen voi anh.Anh la ban cua L nen toi nao cung den nha de choi voi anh L ca, bat dau tu nhung cau chuyen vui dua, tu nhung cau chuyen anh ke em nghe, em chang biet em da thich anh tu luc nao? Hom nao khong gap anh thi ke nhu hom do cu nhu la co lua trong bung, thich gap anh kinh khung, mac du chi la de cuoi voi anh mot cai ma thoi. Minh biet anh cung de y minh nhung chang bao gio to thai do la minh thich anh ca, luc nao cung treu anh. Hai dua o gan nhau thi cu nhu la nuoc voi lua, that la buon cuoi.Da 2 hom roi minh lam mat gian voi anh,chang them noi chuyen gi ca. Anh chở di ma chang them noi chuyen, lam anh cu lo lang nhung ke anh, ai bao cu thay con gai la lai sap sap den gan. Ghet anh mat thoi, biet anh la nguoi thich lam quen nhung sao em cung ghet nhin canh anh noi chuyen voi nguoi khac ghe. Chi N treu:"yeu roi do" nghe ma that buon cuoi, khong minh khong yeu chang qua chi thay chuong mat ma thoi nhat ki nhi?
    [scảlet]
    You may be a person of the world but you might also be a world of one person
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hix , tối nay ngồi nghe bài Heaven với slow version , mình cảm thấy trống vắng , muốn ở 1 mình , muốn được lonely . muốn bật nhạc lên và tắt đèn , nằm ngủ . Đã lâu rồi kể từ khi sang đây , mình chưa được bật nhạc thiệt to lên trong phòng , hiếm khi được 1 mình , chưa lần nào được bật nhạc để vậy nằm ngủ . Mình muốn ra riêng, có chỗ cho mình ra riêng rồi nhưng mà bà nội không cho , cô mình thì cứ lo là con gái mà ở 1 mình phức tạp . Hix , cũng có nhiều người sang đây ở 1 mình thì sao đâu nhỉ , nhưng mà ở 1 mình lúc này mình được ưu đãi , tiền nhà rẻ , ko lo lắng về điện nước , có thể tự mình nấu ăn riêng , có bathroom riêng , nếu ko muốn nấu ăn thì mình có thể mò xuống lầu ăn chung với gđ chủ nhà , đi làm , đi học về tối thì có thể bỏ xxe vào trong garage rồi đi thẳng vào trong nhà , leo lên lầu , vào phòng là xong . hix , freedom , how i love you !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Người lớn bị ốm không biết có phải tại mình không nữa.Anh nói với mình rằng không muốn em nhìn thấy anh bị ốm,trông chẳng ra sao .cả ngày hôm qua mình cũng mệt đứt hơi luôn.Sáng nay học 6 tiết lúc ra hoa cả măt chóng cả mặt.Tối qua mình phải đi học đến 8h mới về không hiểu sao lại phóng xe một mạch đến cơ quan người lớn đứng tần ngần một lúc định quay xe về thì anh bạn của người lớn nhìn thấy gọi lại kêu Nam đang nằm trên đó đấy.Mình đành phải lên .người lớn đang nằm trên cái ghê sofa ngủ trông hốc hác đến tội nghiệp mình ngồi yên như thế đến bao lâu nhỉ .Đến nửa tiếng rồi nhắn tin vào máy cho anh .người lớn tỉnh dậy nhìn thấy mình và đã .....Không hiểu sao lúc ấy mình không phản ứng gì cả .Người lớn chỉ nói em đừng nói gì cả?Mình bảo để em lai anh về nhà nhé.Người lớn không chịu.Lần đầu tiên mình đưa người lớn về nhà.người lớn chắc mệt lắm khuôn mặt đỏ rực nóng bừng,mình đi mua cháo và thuốc cho người lớn .Người lớn ăn có một ít uống thuốc rồi thiếp đi mất .Có lẽ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy người lớn gần thế này ?Người lớn có đôi mắt đẹp thật con trai gì mà lông mi đen mà dày cong vút nữa chứ.Căn nhà người lớn rộng quá .Có mỗi mình người lơn mà ở tới 3 tầng .Người lớn mà về chắc sẽ bán chỗ này thôi .Mình cứ ngồi như thế nhìn người lớn đến tận 11h tối .Người lớn tỉnh dậy và mình về người lớn gọi điện cho anh H đưa mình về .Lúc nào cũng vậy lo lắng đến mình ngay cả khi người lớn đang cấn sự quan tâm của người khác nhất .sáng nay mình dậy sớm cả đêm cảm thấy khó ngủ vì lo cho người lớn.Sáng qua nhà anh từ sớm vậy mà người lớn cũng đã dậy rồi.Mình nấu đồ ăn cho người lớn hi hi .Nhìn người lớn ăn mình thấy rất vui .người lớn nhìn mình và cười chẳng hiểu vì sao.Người lớn đưa mình đến trường và người lớn nói cám ơn mình.người lớn ơi người cám ơn phải là nhóc .Giờ mình phải đi học rồi và tối nay đã hẹn với người lớn rồi .Mong cho người lớn mau khỏi bệnh
    Have u ever been in love?
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hic cả ngày hôm nay, người thì bớt nóng đi nhưng mà nhức đầu ko chịu được. Đi học lúc sáng sớm, 5h45 dồng hồ đã reo inh ỏi, hic, đến 9h thì được về, Nằm nghỉ đến 12k15 phải lo mò dậy đi học, Đúng nhác luôn. trời mưa, mà còn cả đống phim mới thuê hehe Định nghỉ...mà ba gọi, he, lại đi học. ở nhà cũng chán vậy thôi. hehe Giờ PPNCKH thì gặp lại Mr thầy Logic sến ển cũ hehe.Còn ông thầy KTCT thì khó ơi là khó, he, chả em nào dám mở mồm nói chuyện hehe. Kiểu này toi, học bùn ngủ chết bà mà ko cho nói chuyện hic. Chiều đi ăn với baby, kiddy pharmaton rồi về. trang đi học chưa về, nhắn tin bảo đợi nó về rồi đi mua đồ với nó. hic Lười chết mồ đi dược. Nằm ở nhà, mở cái đĩa Thu Phương. Buồn, chán, cảm thấy tự nhiên mình khó forget him, quái đản. Bực mình. Trang về, thấy mình vậy, nó cho mình 1 trận, bảo mình là crazy, nói được mà sao ko làm được như nó. hic Lâu lâu người ta mới vậy thôi, làm gì dữ vậy??? hic Rồi kéo mình đi chơi, nhưng cũng hên, vừa ra thì mưa càng to hơn hehe Trốn được có tí, đến giờ lại bị lôi ra Net vì trời mưa ít hic huhu
    TỐi nay còn đống bài phải giải quyết, Mr thầy dạy Speaking của mình có cái name là ntt, hic, hôm trước con bạn mịnh chọc dữ quá, làm ổng sợ phải chuyển lớp. mai ko gặp được rùi hehe. hình như mình là đứa vui nhất trong vụ này, còn lại tụi nó thì tiếc hùi hụi, vì Mr thầy này hơi bị handsome, young, good teacher..
    Nothing to do....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Uoc Gi
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi ăn với người lớn anh khỏi ốm rồi nhưng còn hơi mệt.Hai anh em lang thang đang định vào xem phim thì gặp chị lớn và Tuấn thế là toi cả 4 người đi uống cà fê .Mình thấy mệt buồn ngủ muốn về nhà nhớ mẹ quá nhớ thằng em trời đánh .Không hiểu sao người lớn hiểu mình thế chứ đưa điện thoại và nói em call về nhà đi.Gọi điện ma mi nhấc máy dặn cuối tuần về nhà nhé con.Và mẹ nói anh gọi điện ra gặp bố và.... chẳng có gì cả .Giờ mình bằng lòng với những gì mình đang có rất bình yên .Người lớn lạ thật anh như đọc được những suy nghĩ trong lòng mình vậy.ANh đưa mình về ,mình muốn dựa vào người lớn để ngủ nhưng không dám .người lớn cầm tay mình thật nhẹ không hiểu sao mình lại không phản ứng gì cả.Tối về học một đống bài hôm nay còn bị ông điên kia cảnh cáo nữa chứ .Phát mệt mình ngồi hai tiết rồi out .Chiều nay lại phải đi .Chiều có cái hẹn với mấy đứa bạn đi lang thang .Tối qua người lớn để hỏi mai anh có về không?Mình cảm thấy rất thanh thản lạ thật đấy
    Have u ever been in love?
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bùn bực gì đâu , mình muốn hét thật to để xả đi những cơn buồn bực bội trong người , vẫn cứ ước gì làm sao mình được lonely . Chán quá , muốn được tự do quá , hix , mình trong đầu càng muốn move out khi mà tối nay sau khi học xong trên trường từ 12:30pm đến 7pm , mình just hang out with Thanh có chút xíu , dến 9:30pm về, lấi xe trên free way with high speed thì phone rang , Thanh sợ mình lạc tay lái nên cầm phone cho mình nói chuyện.Vừa nghe tiếng mình thì : về đi chớ . Hix , lúc đó là mình đang on the way home chứ đâu, nhưng mà ghét cái là lúc nào đi đâu cũng bị réo về , có 1 ngày , mình sẽ ko thèm bóc phone , mình chỉ để phone để gọi chứ ko để bóc phone người nhà gọi đâu .Về tới nhà thì : chu , đi chơi dữ hè. Mình cãi lại , 7pm mới ra lớp học , đi lúc 7:25pm đến 9pm thì gọi là nhiều đó hả ....? Bực mình gì đâu , càng nghĩ càng muốn khóc , muốn move out thì ko cho , mà cứ ở vậy thì chắc mình chết héo mất . cứ đi làm , đi học thì được, mà after that thì luôn luôn bắt mình phải về nhà , even đi tập fitness với Thanh cũng ko cho , đi swimming thì sợ đủ thứ , toàn là kiếm cớ , chán quá , muốn thét lên , muốn khóc thiệt to . Tối nay đợi ba online mà ba chẳng online, ba ơi , con muốn nói chuyện với ba , con muốn nói ra hết để cho con bớt buồn bực . Nhưng mà nói xong thì mỗi lần ba online ba đừng gọi con nhé , ngày nào ba cũng online , con đang ngồi học là cứ bị interrupt , con ko thích đâu , rồi ba chat với nhiều người , con ko thích ngồi đợi ai mà reply lâu , tối nay ba ko online rồi , ba đừng online and then kêu con nhé , con muốn được yên tĩnh , con muốn được một mình . hix, cứ nghĩ sang đây thì mình được thoải mái tất cả nhưng mà ngược lại , tức quá , muốn đôi 1 thứ gì đó cho nó vỡ nát vụn ra . Bây h mà ai chọc giận mình nhỉ , chắc mình chẳng khách sáo mà mắng người ta té tát đâu . Mình đã delete 1 số cái ID mà mình .... Tạm biệt những người là chủ nhân của những ID đó , maybe forever . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
    I wish one day i can ride a horse on a hill . Moreover, on x'mas or on new years eve  , i ll be standing in a crowded , snowy city in New York. I wish i wish they will come true .
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày chẳng có gì mới mẻ cả , bây giờ thi ngón tay cũng đỡ hơn trước rồi , có nghĩa là cầm đũa ăn thoải mái ... hơn là cầm bút viết rồi ... hì hì ... Mình cũng muốn đi học nhưng sao chẳng có thầy co nào dạy hết nhỉ ... híc híc ... , sáng nay ngủ quên bỏ mất một tiết , tiết sau đi học thì thấy mấy đứa bạn mình lủi thủi đi về ... hừm ... thì ra là tuần sau mới học ... hừmm ....
    Hôm nay nhận mail của bà chị ... bà chị lùn của mình mới nằm viện về ... chắc là mới đi thẩm mĩ cái mũi .... hì hì ... bây giờ không biết nhìn cái mẹt thế nào nhỉ ... , trước đây đã xinh rồi , bây giờ lại mới chỉnh hình nữa chứ ... chắc là càng xinh hơn ... hì hì ... , nấu ăn lại tuyệt cú mèo nữa chứ ... hì hì ... , ít ra khi mình kiếm cô vợ cũng fải nấu ăn cỡ như bà chị họ của mình vậy ... chứ chưa cần bằng bác gái của mình ... hì hì ... Cuối mail bà chị ghi một câu " !!!!! Do thang em dang ghet !! " .... ừ mình đáng ghét thiệt ... ai biểu toàn chọc bà chị yêu quý của mình cơ chứ ... hì hì ... Giờ đây chắc là ông anh Heo của mình cũng đang lon ton ở SG rồi ... hì hì ... , bà chị mà gặp ông anh Heo thì có khi còn thấy ghét hơn là gặp thằng em bụ bẫm này nữa ấy chứ ... hì hì ... Ừ ... mà ông anh Heo của mình đi SG rồi đấy ... ở nhà bây giờ chỉ còn lại bố mẹ và ông bà ... híc híc ... thương ghê cơ ... , chắc là lâu lâu nói mấy đứa bạn thân mình ghé lên nhà nói chuyện với nguời nhà cho vui vậy .... , chỉ có điều biết nói gì nhỉ ... , có mình ở nhà thì còn hay chọc mẹ ... , ông anh Heo thì bị chửi te tua ... , bây giờ cả 2 thằng con đi xa hết chắc là mama bùn lém ... Hừm ... mà cũng chán thiệt ... chẳng có thằng con nào kiếm được con dâu cho nhà ... hừmm ... , chứ không cũng có nguời cho mama la chơi rồi ... híc híc ... hì hì ...
    Nhận mail của cô em gái , nó bảo nó gần qua Nga rồi , nhưng ở thành fố khác mình ... , dân ĐN có 3 nguời đến Xanh , nhưng lại là 3 chú nhóc ... híc híc ... còn lại mấy em gái thì biến tới nơi hẻo lánh xa lắc ... híc híc ... Mùa thu đến rồi , lá vằng rụng nhiều , mình lại nằm chèo queo thêm một mùa thu nữa ở nhà vậy ... hì hì ... sướng ... ngủ đã thiệt ... hê hê ... và chờ đón thêm mùa đông thứ 3 .... hì hì ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới vào bõ trường mình, tủi quá. Chẳng biết tin tức gì của ai cả(có lẽ là do mình phần nhiều chử nhỉ!). Sáng sớm nay biết ngay là một ngày vô cùng xui xẻo. Con mouse vi tính bị con rat phòng trọ cắn đứt đuôi.(híc, đi đứt 8 Usd rùi). Hồi nãy bị bạn chọc tức điên lên. Bây giờ thì đói không thể tả nhưng chẳng thể về nhà đưọc . Ông giữ xe đã khoá cổng đi ăn cơm tối rùi. Thui. Ngày mai còn nhiều bài , phải cố gắng vậy
    It's hader to be friends than lovers. Don't try to mix the two. If you do that and then you feel unhappy, the problems is yours.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này